

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#211
Gửi vào 28/12/2014 - 12:32
cách đây 5 tháng,ttl đang ngồi uống cafe bỗng nhiên có bà sồn sồn nọ hớt hải vô ngồi kê với bà chủ quán,tui mới đi đà lạt về với con gai nhò mơi 16t,nó khóc quá trời,hỏi sao...nguyên do là khi vào nhân phòng KS,có hai mẹ con thui,bả ra phía sau,có mình con gái phòng trước,bé gái teen mơi moc dt ra chụp hình tự sướng..
đến lúc về SG mở hình ra coi nào dè có hình ông Tây đứng nhún nhẩy nhe răng phía sau lưng..thế là cô gái con bả khóc thét lên đưa dt cho má coi.....ttL thấy vậy tính hỏi mươn coi tấm hình nhưng xui sao bả sợ quá đã xoá hình mất tiêu rùi..chậc chậc nếu ko cũng có hình Ma cho mấy mụi trên đây xem cho thoả lòng rùi..
Vậy mới hỏi kỹ KS nèo ở dalat,biết là KS phương Đông hình như phong số 19 thì phải.
Nếu có dịp mời mấy mụi ra đó chụp hình tự sương..nhất là hamzui9..
Thanked by 3 Members:
|
|
#212
Gửi vào 28/12/2014 - 14:03
kiemkhach13, on 28/12/2014 - 09:07, said:
Lên đường nguyễn khoái quận 4 .có tịnh xá linh quang tự hay trị bịnh này . Cách
Đây 20 năm nơi này tiếp nhận toàn bị ma nhập , cọp, rắn , linh tinh nhiêu kiều
Không giả đâu " khi ở nước ngoài về ,quê lên ,miền trung vào nhìn rất tội . Không tin
Lên đó cảm nhận trực tiếp . Hay chùa linh nguyên ngay thị trấn đức hòa cũng có
* tháng 8 al vừa qua " kiêm khách có đi xem huyệt mả tại nơi này " từ thành xuống
Thị trấn 35 cây số khu vực chùa linh nguyên ( tổ đình ) được xếp khu di tích .
- xuống do mua đất xây huyệt " bà dì 9 " năm gần 80 tuổi nói cậu đi giup cụ chiện
Mua ra sao . Kk đi cùng cô con gái " đến nơi gặp 1 người tên " t" chuyên đứng ra bán
Đất ở đây . Anh ta vừa đo + coi ngày giờ xây luôn " đất đây rất rộng địa thế cao nên
Nhiều người có nhu cầu đến mua .
- khi gặp anh "t " giá 1 huyệt là 45 triệu ( đất ) nếu xây + 10 tr. Đang làm giấy viết xong
Chờ thầy trụ trì ký .
- bất ngờ có cô gái trắng trẻo rất xinh cao tầm 158 . Có người anh và em kè vô. Chánh
Điện ở phía bên trên . Cô ta mặt xanh lè mồ hôi ướt đấm trán áo ...miệng la lên
Nhứt đầu "" quá """ kk lấy may sam sung quay từ lúc cô lạy ở chính điện .điện này có 3
Bệ thờ phật .bên trái quan thế âm . Phải 1 như đại thế trí thì phải .
- cô ta lay hết thì lúc đó thầy trụ trì về đến .ông nói lại nhập nữa !!. ? Ông lên tới bắt ấn
Và lấy tràng hạt đứng đọc 15 p .cô gái kia bình thường .anh ruột và em gái đưa lẹ về
Gian phòng bên hông chùa " ...còn 1 cậu bị xích ngay cột chùa phía sau . Cậu này lúc
La hét lúc ngồi bình thường người nhà đã đi các nhà thường tâm thần không hết đành
Gửi vô đây " nỗi lần lên cơn " thầy tụng lại hết mà đã ở đây được 3 năm rùi . Giờ cậu ta
Đỡ không xé quần áo chạy ra đường " như xích kại sợ thầy đi đâu là phobg chạy .thầy ở
Nhà lại tháo xích ra " còn vài mợ phía sau bò lết kinh lém .
-thầu lên kk cùng gia đình mua đất chào và làm giấy tờ . Xong mọi người ra về ,kk vòng
Ra phía sau quả vài mợ ngồi chu chéo rồi im khi thấy người lạ ...
Vụ vong nhập thì cháu tin vì ở khu dân cư chỗ cháu thấy mẹ cháu bảo có người bị vậy rồi. Những người bị vong nhập cháu thấy bảo do tần số của họ hay cái gì đại loại vậy hợp với người âm à bác?
Cháu chỉ trực tiếp thấy người ta gọi hồn, không biết là vong nhập thật không. Hôm cháu theo mẹ cháu đi, có gia đình nhà này có 4 người đi gọi hồn, sau khi thầy khấn vài câu gì đó, tự nhiên có 1 người bị lắc lư, họ không biết gì nữa. Thầy bảo người nhà hỏi gì hỏi đi, sau mấy người xúm lại hỏi han một số việc của gia đình họ. Được một lúc hình như là vong đã thoát xác, cô bé kia vẫn chưa tỉnh dậy, bà mẹ cứ gọi mấy câu mà không được, bà đó sợ quá khóc gào lên. Mấy phút sau cô bé kia tỉnh dậy kêu là mệt không nhớ gì. Vụ này cháu không biết có đúng là vong nhà họ nhập vào không? nhưng chứng kiến xong cháu thấy sợ thật, chả bao giờ dám gọi hồn kiểu này
Thanked by 1 Member:
|
|
#213
Gửi vào 28/12/2014 - 14:12
ttL, on 28/12/2014 - 12:32, said:
Hồi nhỏ tầm 7-8t, Hz đã sống ở căn nhà có ngõ sâu hun hút, hai bên đường là hai rặng tre cao mọc tốt tùm lum, khu dân cư chỉ có ba bốn nhà rất chi vắng vẻ, Thế mờ Hz dám đi ra khỏi ngõ đó lúc 11-12h đêm. Ngõ sâu nên mùa lũ lụt nước ngập hết đường đi, lội sâu ngang người mờ trời tối om om Hz còn dám 1 mình lội ra lội vào.
Nhưng có hôm hơi giật mình, trời tối tĩnh mịch, từ trong bụi tre có tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc, giật mình hết cả vía, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi về nhà
#214
Gửi vào 28/12/2014 - 15:22
irishuynh105, on 28/12/2014 - 11:21, said:
bácớibi Cn ko ai mời cf thì bác hẹn hò gấu iu đi cafe là hết bùn hihi
* gấu yêu giờ cũng lạ lém " thích là đi " nhiều khi rủ không đi thế mới
Oải ....hihiji...
hamzui9, on 28/12/2014 - 14:12, said:
Từ nhỏ đến giờ Hz chưa bít sợ ma là gì.... chắc do chưa gặp bao giờ nên chưa sợ
Hồi nhỏ tầm 7-8t, Hz đã sống ở căn nhà có ngõ sâu hun hút, hai bên đường là hai rặng tre cao mọc tốt tùm lum, khu dân cư chỉ có ba bốn nhà rất chi vắng vẻ, Thế mờ Hz dám đi ra khỏi ngõ đó lúc 11-12h đêm. Ngõ sâu nên mùa lũ lụt nước ngập hết đường đi, lội sâu ngang người mờ trời tối om om Hz còn dám 1 mình lội ra lội vào.
Nhưng có hôm hơi giật mình, trời tối tĩnh mịch, từ trong bụi tre có tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc, giật mình hết cả vía, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi về nhà
* nhiều khi không hợp tần số nên không gặp .có khi ma nhìn cô sợ trốn ẩn qua đâu đó chăng !!!.
Thanked by 2 Members:
|
|
#215
Gửi vào 28/12/2014 - 16:53
#216
Gửi vào 28/12/2014 - 21:41
ssmn, on 28/12/2014 - 16:53, said:
* chụp hàm răng ra xem nha !!!? Hay hỏi cho vui .theo thời qua có rất nhiều cô
Kè răng "tuy theo gương mặt đôi để nguyên lại " duyên " hơn kè hoặc nhổ trồng
Lại " đại khái là zậy "
- có cô hỏi sửa mũi .như mũi hợp mặt không nên " rất nhiều cái sửa để tốt như ngược
Lại xấu ...
Thanked by 2 Members:
|
|
#217
Gửi vào 28/12/2014 - 22:25
Thanked by 1 Member:
|
|
#218
Gửi vào 28/12/2014 - 22:37
phamlong said:
* tùy nếu cười lộ mà lợi đỏ răng trắng vẫn tốt " yên tâm .
Nếu 5 cái lộ rất tốt ,mắt miệng mũi tai hầu lộ nhìn sang
Thì rất là giàu có nhàn nhã. Tại quán caphe 23 đường
Nguyên hồng 'hôm bữa vô thấy 1 anh khoảng gần 60
Chắc 57 tuổi rất bình thường " nhìn tướng thì không có
Mông .như khi anh ta quay lại ngồi xuống tuobg ngũ lộ
Kiếm khách thấy lạ mon men bắt chiện làm quen " anh
Ta . ..kk nói em coi sách thì tướng anh ngũ lộ nên phải
Giàu có nhà nhãn " anh ta cười ...chú em nói đúng ...
Anh xưa làm giám đốc công ty may mặc sau nghỉ thì
Nhà 3 cô con gái đi du học giờ lập gia đình hết " mỗi
Đưa mua cho anh & chị 1 cái nhà .anh hiện nay 4 căn
Nhà lâu cho thuê 3 căn .1 căn của anh đổ 4 tấm tấm
Trên anh lập phủ thời ông hoàng 7 . Anh cũng làm thầy
Luôn hay về bắc hầu phù đề ngoài đó ....anh này hay
Ngồi quán đó lâu lâu ghé hay gặp tám chiện ...
* anh ta tướng lộ như sắc thái sáng lộ ...
Sửa bởi kiemkhach13: 28/12/2014 - 22:46
Thanked by 3 Members:
|
|
#219
Gửi vào 28/12/2014 - 23:05
- lần đó thầy kk alo gọi lên dạy việc ". lên thầy bảo em qua đường
Phạm thế hiển quân 8 .xem quẻ vì thầy đã coi phong thủy cách
Đây 3 năm để mở quán karaoke gia đình , mừng đi thực hành có
" chiền " vì cũng rạc rài rùi ! . Vác xe chạy lên đúng địa chỉ .vô gặp
1 anh giữ xe chào hỏi cho gặp chị chủ quán .anh ta vô nói ,thì có
1 chị trạc 40 tuổi đi ra mời zô hỏi có phải đệ của thầy " L" phải .
Em lên lầu coi đi " thế là lên lầu cầu thang bằng sắt ,đi hết qua dãy
Phòng karaoke tiếp qua sân thượng góc có 2 phòng lớn ,có chi dọn
Chỉ anh vô phòng đi .kk vô thấy bàn tròn nhỏ có 2 cái ghế 2 cái
Giường .gặp 1 em ngồi sẫn chờ xem bói kk xủ quẻ giải xong , cô
Ta cười chào tức thì phòng kết bên có cửa thông mở 5 cô gái
Qua kk nhìn thấy lạ " toàn bộ 5 cô mặc đồ ngủ " dạng mới ngủ dậy .
Kk bỏ ra thì 5 cô nói anh cứ coi tụ em mặc zậy quen rùi """.kk thấy
Vậy ngồi coi tiếp hết 5 cô .xong ngồi chờ " lòng vui " chắc zô bèo
Được 200 không 300 k. Ngồi hoài mấy cô đó qua phòng bên rùi quay
Lại 6 cô ngồi trên 2 chiếc giường " kk hông chờ được mới nói ủa
Mấy cô gửi tiền """ để tui zề """ trong đó cô đứng dậy đến bàn ngồi
Xuống nói " tui em mấy hôm nay lốc độ còn bị xù bo nữa anh ơi..
Zậy anh thích làm gì thì thoải mái """ giời...chít rùi bị nừa sao ta !!!?
- lúc này kk cười nói " sáng đến giờ , vợ ở nhà cho ăn 1 củ khoai
Nên hết sức rùi " và vộ đứng dậy đi lẹ xuống nói lại chị chủ ...thì chị
Ta chửi mấy cô yêu nhền nhện " và đưa cho kk 200 k hỏi zậy được
Chưa !!...được rùi chị ....hihihihi........
Sửa bởi kiemkhach13: 28/12/2014 - 23:16
Thanked by 4 Members:
|
|
#220
Gửi vào 29/12/2014 - 08:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#221
Gửi vào 29/12/2014 - 12:30
* răng này ok rùi không nên kè chi " mất vẻ tự nhiên .khi nào qua tính đến nhổ ,niềng ,kè
- mũi đẹp hiện hay đi làm gì dễ có " chiền " dù không làm vẫn có ?
Thuong chỉnh sửa răng yếu không thật " hệ thần gây đau đầu về sau . Túm lại răng đẹp
Hợp miệng cong " chắc cô người lý sự " hôì nhỏ thích ăn đồ cứng dòn " nếu sửa lại chắc
Không ăn được dfoof theo ý chỉ uống sửa thui . Khung miệng hôì nhỏ cãi giỏi nhớn thì
Lý sự " và ký sự vừa hông ế đó .....nhà cô đoạt quyền trưởng trong nhà lun đúng hông ta !!!?
Hết câu cô hỏi " hihijihi....
Sửa bởi kiemkhach13: 29/12/2014 - 12:33
Thanked by 2 Members:
|
|
#222
Gửi vào 29/12/2014 - 13:47
Sửa bởi lammay: 29/12/2014 - 13:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#223
Gửi vào 29/12/2014 - 13:54
kiemkhach13, on 29/12/2014 - 12:30, said:
- mũi đẹp hiện hay đi làm gì dễ có " chiền " dù không làm vẫn có ?
Thuong chỉnh sửa răng yếu không thật " hệ thần gây đau đầu về sau . Túm lại răng đẹp
Hợp miệng cong " chắc cô người lý sự " hôì nhỏ thích ăn đồ cứng dòn " nếu sửa lại chắc
Không ăn được dfoof theo ý chỉ uống sửa thui . Khung miệng hôì nhỏ cãi giỏi nhớn thì
Lý sự " và ký sự vừa hông ế đó .....nhà cô đoạt quyền trưởng trong nhà lun đúng hông ta !!!?
Hết câu cô hỏi " hihijihi....
Vâng cháu cũng mỏ nhọn lý sự (theo lời thành thật từ ng trong gia đình ạ), cháu có chị gái, chị cháu cũng hiền, cháu ngoa ngoắt hơn nhưng cũng chả đoạt trưởng gì đâu bác ạ vì cháu nể chị cháu lắm. Cảm ơn bác kiếm vậy cháu sẽ ko làm răng nữa để cho tự nhiên.
Cháu ban ngày đi làm văn phòng, buổi tối với cuối tuần đi dậy học, cháu làm nhiều nhưng tiền thì bt thôi bác ạ, không bằng người ta làm một việc.
#224
Gửi vào 29/12/2014 - 14:56
lammay, on 29/12/2014 - 13:47, said:
* cô nên niềng răng ok " một tí hàm trên sau thời gian nhìn rất hợp dễ thương hơn đó
Như hàm trên thui . Túm lại không phá gì về khuôn miệng .zậy tùy ý công danh ,tiền
Tài vẫn theo số " .
- tổng quang mắt đẹp đó nha " sau có công danh đó yên tâm " tánh người rộng rãi " sài
Hơi rộng tay nên sau khá khá .sắc diện vui tươi nhà có chiện vui hay sắp đi đâu mà rất
Zui zẻ " hay chạy rông như được lợi may mắn xin hết rùi ợ .....
Theo khuôn miệng cô và ssmn . Thì cô bị hôn nhiều hơn đó " chắc chắc thử xem
Đúng rồi " cô được hôn và bị hôn khoảng 1000 cái . Ssmn cao lém 150 cái hết số ở
Khuôn miệng + môi hiện nay tự kiểm báo lại .hay nói cách khác cô đc và bị tinh theo
năm . Cô ssmn cùng lém tính theo tháng ....đúng hông ta !!? Hihihihi...
#225
Gửi vào 29/12/2014 - 15:30
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
23 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 23 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












