Chiện ma đây !!!? Ngày xưa không xưa lém năm " 1985 ống tại sóc trăng khu này dân khome nhiều .
- thường gọi ông thầy " ông 2 tề thiên " nhìn hơi giông " tề thiên " da ngâm đen mặt gãy mắt lộ " thời
Chiên tranh ông tay + 1 cái riều đã hạ được con cọp trên 100 kg . Thời đó mỹ c
- ông có 2 người con đưa đầu là cô con gái " sau 1985 chị này gần 30 tuôi. Chị ta lại yêu một người
Có vợ " cô ta về thăm cha mẹ " trên chuyến xe từ thành phố sài gòn zề sóc trăng , xe găp tại . Chi ấy
Chết kẹ trong xe " và xác để ở trạm xá người thân đến nhận , ông đau buồn vì việc này khi nhận xác
Thẩm liệm . Ông kêu mọi người khiêng quan tài vô rẫy .rẫy này nằm trên ngọn đồi cũng là đất ông
Canh tác hồi đó trồng phần đa thuốc lá " khi đem vô đã cí huyệt hạ xuống . Ông cám ơn mọi người
- và từ đó nhà của người yêu cô ta " tối nào cũng thấy 1 người nữ ngồi ngoài hanh lang khóc lóc ...
Người vợ không biết nguyên nhân gì nên mời thầy đến cúng các kiểu chẩng hết " bí quá qua hốc
Môn mời vị thầy " bùa " . Vì này nói vong hồn cô ta chết oan + trong bụng đang có thai nhi " nên oan
Nghiệp nặng .chính chồng cô gây ra việc này nên vong hồn đi theo đòi mạng " và ông thầy cho ...
2 đứa con nguoi này 2 tấm thẻ bằng đồng đeo vô cổ giữ bổn mạng , người vợ nhận về đưa cho 2
Đứa con đeo thì đưa con gái đeo tên nam đeo thấy kỳ lạ bỏ ra ...qua sau 1 tháng người con trai làm
Bên xăng dầu , không hiểu sao nổ bồn xăng chết chôn tại bình hưng hòa hiện nay chết năm 1986 ,
- khi người con trai mất người chồng lên oing thầy trên hốc môn " coi nhờ tư vấn " ông ta bảo nên
Gặp người cha thương lượng rõ ràng " anh ta về đi xe ô tô lên sóc trăng khoảng trên 200 km .
Đến nơi cố gặp ông 2 tề thiên để hỏi han .như ông ta không gặp .anh ta chờ 3 ngày thì gặp .anh ta
Nói cái chết không phải do anh mà là tai nạn .ông 2 bảo ! Tại cậu mà con tôi bỏ nhà đi rùi chết ...
- sau nhớ lời thầy " hôc môn " anh nói ông mất 1 con --- tui cũng mới mất đưa con trai " vậy ân oán
Đã xong , sự việc sòng phẳng ông đòi gì !!!?....giờ ông lấy mạng tui là xong ...tui đang chờ ông đây
Hy vọng không động thủ đến gia đình nhà tui nữa """.ông 2 ngồi trầm ngâm nói " thui zậy là xong ...
- ông 2 đưa cái gói màu vàng trong cái bịch nilon " đây là con anh hay chốn lại gần chỗ mẹ nó ...
Anh này lấy cái hộp nhựa dạng đựng đồ cứu thương bỏ túi vô hộp và đích thân đem ra chỗ người
Yêu quá cố chốn cạnh " và thuê người xây 2 cái mả xong anh ta quay về thầnh phố .và chạy thẳng
Lên oing thầy " hôc môn " . Ông bảo cha cô ta chốn con " lấy thai nhi ra yểm chú vô đó bắt nó làm
Như cái mà nó bị .....
Đây chiện của ông sếp kiếm khách năm còn làm việc cho sếp ...giờ sếp về hưu
Như chỉ có. Còn đưa con giá thui . Zậy ông 2 tề thiên vừa là võ sự + thầy bùa ngải
Nổi tiếng vùng đó ....
Hết câu chiện ma vong ơn oán ......hay hông ta !!!?
Sửa bởi kiemkhach13: 28/12/2014 - 10:27