loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
kiemkhach13
26/12/2014
hamzui9, on 25/12/2014 - 22:08, said:
Ma nhìn như nào vậy bác Kiếm? cháu chưa gặp bao giờ nên tò mò
Bác Kiếm đẹp lão vầy, chắc có nhiều ma nữ đẹp theo lắm hí hí
Bác Kiếm đẹp lão vầy, chắc có nhiều ma nữ đẹp theo lắm hí hí
* cũng thấy như dạng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện " phần đa thường cảm
Giác thấy ma nữ rất ư. " xinh đẹp " .lâu lém không thấy em nào xuất
Hiện . Có em ma mặc đầm nè , em mặc đồ bộ , em mặc đồ ngủ nữa
Thường hay thấy mặc 1 mặc đồ trắng phân đa " sau màu đen " như
Màu đen thường do cảm giác là nhiều.
* túm lại là xinh lém , ma nam cũng zậy " nếu lúc nào cô đang ngồi
Trên giường hay nệm nhìn ra cửa " nghe tiếng chân ..càng ngày càng
Gần khi đến cửa 1 nam nhìn đẹp trai ăn mặc veton trên tay cầm bó
Hoa hồng .anh cười chào em "hamzui" anh tặng em 1 bó hoa .để tỏ lòng
Bấy lâu anh thầm thuong nhớ trộm và anh ta từ từ
tiến tới ...chăc Cô không thể nào la lên được ....tự phản xạ cô sẽ đứng
dậy .thì môi
Cô chạm một vật gì " lạnh lạnh " như cái lạnh đó kàm cô ấm lên trên
Làn môi " lúc này cô mở mắt ra thì môi cô chạm vô cánh cửa sắt "
Như không ma nam đã hôn cô đó qua cửa ,qua tủ hay bờ tường ...
Chỉ có cô cảm giác lâng lâng mình biết ....như khi cô giật mình ,trên
Tay cô vẫn còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi zậy thật hư chắc chỉ mình
Cô biết " này có gặp do nhiều nữ kể lại """ và nhiều cô không thèm lấy
Chồng vì chồng xấu khoing đẹp như ma " hihihihi...
Sửa bởi kiemkhach13: 26/12/2014 - 16:21
buigood
26/12/2014
kiemkhach13, on 26/12/2014 - 10:57, said:
* hihihi.....hôm qua cậu xuống đột xuất quá .kiêm khách mới làm zề
Nên ngồi tí " cho zui chứ " đi đâu phải báo " gấu yêu " trước 1 ngày đó
Cậu à . Nghĩ lúc đầu khó chịu giờ zuen rùi nên kjoong " xin truoc " cảm
Thấy có tội lém . Sau có gì báo sớm nha !!!?.
- nhìn đoán chắc tư vi đồng cự nhiều thì phải ?. Không sat phá tham đâu
Nên ngồi tí " cho zui chứ " đi đâu phải báo " gấu yêu " trước 1 ngày đó
Cậu à . Nghĩ lúc đầu khó chịu giờ zuen rùi nên kjoong " xin truoc " cảm
Thấy có tội lém . Sau có gì báo sớm nha !!!?.
- nhìn đoán chắc tư vi đồng cự nhiều thì phải ?. Không sat phá tham đâu
kiemkhach13
26/12/2014
buigood, on 26/12/2014 - 18:37, said:
Con cơ nguyệt đồng lương chú ạ. Hôm qua votranh xem quẻ cho thấy năm sau thảm quá. Ráng mà lếch qua vậy.
* thầy vô tranh phán rùi " cãi thầy núi đè" bít chưa hihihihi...
Mặt cậu tướng ăn cư đồng nhiều lém .chẳng cơ nguyệt đồng lương đâu .
Nếu cơ lương nằm thìn cho hỏi " chân tay có tật gì không nếu không miễn
Nha !...đây là lời phán kk đó nha .
Sửa bởi kiemkhach13: 26/12/2014 - 19:12
buigood
26/12/2014
kiemkhach13, on 26/12/2014 - 19:10, said:
* thầy vô tranh phán rùi " cãi thầy núi đè" bít chưa hihihihi...
Mặt cậu tướng ăn cư đồng nhiều lém .chẳng cơ nguyệt đồng lương đâu .
Nếu cơ lương nằm thìn cho hỏi " chân tay có tật gì không nếu không miễn
Nha !...đây là lời phán kk đó nha .
Mặt cậu tướng ăn cư đồng nhiều lém .chẳng cơ nguyệt đồng lương đâu .
Nếu cơ lương nằm thìn cho hỏi " chân tay có tật gì không nếu không miễn
Nha !...đây là lời phán kk đó nha .
Minh Huyền
26/12/2014
kiemkhach13, on 26/12/2014 - 19:10, said:
* thầy vô tranh phán rùi " cãi thầy núi đè" bít chưa hihihihi...
Mặt cậu tướng ăn cư đồng nhiều lém .chẳng cơ nguyệt đồng lương đâu .
Nếu cơ lương nằm thìn cho hỏi " chân tay có tật gì không nếu không miễn
Nha !...đây là lời phán kk đó nha .
Mặt cậu tướng ăn cư đồng nhiều lém .chẳng cơ nguyệt đồng lương đâu .
Nếu cơ lương nằm thìn cho hỏi " chân tay có tật gì không nếu không miễn
Nha !...đây là lời phán kk đó nha .
Mà thầy Kiếm khách sao ko xin tổ ấn chứng vụ đè núi nhỉ ,vì nếu đúng có núi đè thật ,thì quá là thánh .ai cũng sợ , ko ai dám ho hê,tha hồ nhiều xiền
Sửa bởi Minh Huyền: 26/12/2014 - 19:35
hamzui9
26/12/2014
ttL, on 25/12/2014 - 23:38, said:
mà lạ thật nhìn avarta mới của HZ sao thấy ...ma..ma..dám HZ sép gẹp Ma rùi ..èo..thui ko đứng gần HZ.coi chừng bị lây.
Hôm trước vẽ tranh, cây mới trổ hoa, giờ hoa đã rụng...sắp đến ngày đậu quả, chả mấy mờ đến mùa thu hoạch phải không bác Kiếm nhỉ hihi
ttL
26/12/2014
hamzui9, on 26/12/2014 - 20:34, said:
ava của Hz là con đường trải hoa, cuối con đường ngập tràn ánh sáng, tràn đầy sinh khí thế kia cơ mờ.....ma là ma thía nào
H...........phải không bác Kiếm nhỉ hihi
H...........phải không bác Kiếm nhỉ hihi
Trên giường hay nệm nhìn ra cửa " nghe tiếng chân ..càng ngày càng
Gần khi đến cửa 1 nam nhìn đẹp trai ăn mặc veton trên tay cầm bó
Hoa hồng .anh cười chào em "hamzui" anh tặng em 1 bó hoa .để tỏ lòng
Bấy lâu anh thầm thuong nhớ trộm và anh ta từ từ
tiến tới ...chăc Cô không thể nào la lên được ....tự phản xạ cô sẽ đứng
dậy .thì môi
Cô chạm một vật gì " lạnh lạnh " như cái lạnh đó kàm cô ấm lên trên
Làn môi " lúc này cô mở mắt ra thì môi cô chạm vô cánh cửa sắt "
Như không ma nam đã hôn cô đó qua cửa ,qua tủ hay bờ tường ...
spKK tả rõ ràng ghê quá,..thui sợ con ma của hamzui lém..ttL đứng xa xa.HZ đừng lại gần nha..
hamzui9
26/12/2014
kiemkhach13, on 26/12/2014 - 15:54, said:
* cũng thấy như dạng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện " phần đa thường cảm
Giác thấy ma nữ rất ư. " xinh đẹp " .lâu lém không thấy em nào xuất
Hiện . Có em ma mặc đầm nè , em mặc đồ bộ , em mặc đồ ngủ nữa
Thường hay thấy mặc 1 mặc đồ trắng phân đa " sau màu đen " như
Màu đen thường do cảm giác là nhiều.
* túm lại là xinh lém , ma nam cũng zậy " nếu lúc nào cô đang ngồi
Trên giường hay nệm nhìn ra cửa " nghe tiếng chân ..càng ngày càng
Gần khi đến cửa 1 nam nhìn đẹp trai ăn mặc veton trên tay cầm bó
Hoa hồng .anh cười chào em "hamzui" anh tặng em 1 bó hoa .để tỏ lòng
Bấy lâu anh thầm thuong nhớ trộm và anh ta từ từ
tiến tới ...chăc Cô không thể nào la lên được ....tự phản xạ cô sẽ đứng
dậy .thì môi
Cô chạm một vật gì " lạnh lạnh " như cái lạnh đó kàm cô ấm lên trên
Làn môi " lúc này cô mở mắt ra thì môi cô chạm vô cánh cửa sắt "
Như không ma nam đã hôn cô đó qua cửa ,qua tủ hay bờ tường ...
Chỉ có cô cảm giác lâng lâng mình biết ....như khi cô giật mình ,trên
Tay cô vẫn còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi zậy thật hư chắc chỉ mình
Cô biết " này có gặp do nhiều nữ kể lại """ và nhiều cô không thèm lấy
Chồng vì chồng xấu khoing đẹp như ma " hihihihi...
Giác thấy ma nữ rất ư. " xinh đẹp " .lâu lém không thấy em nào xuất
Hiện . Có em ma mặc đầm nè , em mặc đồ bộ , em mặc đồ ngủ nữa
Thường hay thấy mặc 1 mặc đồ trắng phân đa " sau màu đen " như
Màu đen thường do cảm giác là nhiều.
* túm lại là xinh lém , ma nam cũng zậy " nếu lúc nào cô đang ngồi
Trên giường hay nệm nhìn ra cửa " nghe tiếng chân ..càng ngày càng
Gần khi đến cửa 1 nam nhìn đẹp trai ăn mặc veton trên tay cầm bó
Hoa hồng .anh cười chào em "hamzui" anh tặng em 1 bó hoa .để tỏ lòng
Bấy lâu anh thầm thuong nhớ trộm và anh ta từ từ
tiến tới ...chăc Cô không thể nào la lên được ....tự phản xạ cô sẽ đứng
dậy .thì môi
Cô chạm một vật gì " lạnh lạnh " như cái lạnh đó kàm cô ấm lên trên
Làn môi " lúc này cô mở mắt ra thì môi cô chạm vô cánh cửa sắt "
Như không ma nam đã hôn cô đó qua cửa ,qua tủ hay bờ tường ...
Chỉ có cô cảm giác lâng lâng mình biết ....như khi cô giật mình ,trên
Tay cô vẫn còn cầm bó hoa hồng đỏ tươi zậy thật hư chắc chỉ mình
Cô biết " này có gặp do nhiều nữ kể lại """ và nhiều cô không thèm lấy
Chồng vì chồng xấu khoing đẹp như ma " hihihihi...
hú...hú...hú vía ạ ...chả may gặp cảnh này thì không biết phải làm sao, không biết cười hay là mếu ạ
ttL, on 26/12/2014 - 20:50, said:
spKK tả rõ ràng ghê quá,..thui sợ con ma của hamzui lém..ttL đứng xa xa.HZ đừng lại gần nha..
Từ nhỏ Hz cũng bạo lắm, không nhát ma đâu...nhưng mà cứ bị nhát ma nhiều thế này chả may mờ ứng thì....ới giời ơi....hic....sợ lém
Sửa bởi hamzui9: 26/12/2014 - 21:03
kiemkhach13
26/12/2014
buigood, on 26/12/2014 - 19:23, said:
Chân tay con thấy bình thường. Ngày trước con nhờ các bác kiểm dùm giữa giờ dần và mão. Bác vothienkhong và tamthien xác định giờ dần. Về cơ thể thì có cặp mắt bị viễn nặng. Hạn gần đây thì ông ngoại vừa mất ngày 18/10 âm lịch. Bác nói không đúng giờ sinh thì giờ con cũng bó tay. Hi
* zậy là thiên luong thiên cơ roài....hihihihi...
buigood
26/12/2014
kiemkhach13
26/12/2014
hamzui9, on 26/12/2014 - 20:50, said:
hú...hú...hú vía ạ ...chả may gặp cảnh này thì không biết phải làm sao, không biết cười hay là mếu ạ
Từ nhỏ Hz cũng bạo lắm, không nhát ma đâu...nhưng mà cứ bị nhát ma nhiều thế này chả may mờ ứng thì....ới giời ơi....hic....sợ lém
* theo kinh nghiệm kk thì ma nữ hà nội ,thành phố H.C.M. Đòi hỏi cúng nhiều hơn ma nữ
Dưới quê " .phần đa xem vong thì ma ở quê dễ tiếp cận hơn chắc do trình độ văn hóa
Hay sao " à sống làm sao chết rồi cũng zậy mà "
- ma nữ thành thị đòi cúng đồ xịn " đẹp hông à " có đốt gửi hot boy cũng đòi boy đẹp mặc
Đồ hàng hiệu " rùi đòi xe hơi xịn " mới chịu nhận .
- ma ở quê chửa chồng miễn sao gửi thằng boy là được như thường ma nữ hay yêu cầu boy
Đó có chứng minh nhân dân ở thủ đô ,thành phố là được .
Lâu lâu có em đòi boy đó có quốc tịch mỹ mới nhận " chắc lúc sống mê giai ngoại quốc chăng
Nên đặt luôn tên boy mẽo " lun .là em ma đó yêm luôn không về quây phá nhà hay nhát người
Khác " đúng ma nữ chửa chồng " quây ve sầu " phá phách như siêu nhân zậy đó nếu không gửi
Tên boy xuóng "
* có lần ở bến tre có ma nữ cực kỳ xinh đẹp lúc sống khi chết " chắc nghĩ mình đẹp quậy kinh luôn
Nhập đồng " cô ta bảo gửi gấp xuống 3 tên boy " thầy hỏi sao lại gửi nhiều zậy " ma nữ nói ...tui
Tử vi có sát tính tham đà hình kỵ " nên gửi 3 tên xuông thế nào chết 2 tên còn 1 . Số tui là zậy ...
Ông thầy hỏi ủa dưới đó thầy xem tư vi à ...có sao không " muốn xem tướng thì qua cụ diễm
Xem tử vi thì ông ba la chợ đũi ....thầy gật đầu ...mà có bói dịch ,tứ trụ hông zậy cô....? Có hết mấy
Ông thầy bói toán đông không kém hiện này trên trần "" nay mai thầy xuống đây lại thêm 1 nữa ..
...thầy zậy thui yêu cầu cô sẽ thực hiện "
- trên trần sao duiwis ý zậy đó cô cậu các bạn à """"!!!.hihihihi
Bongcomay90
26/12/2014
papillonhn
26/12/2014
Tình hình là cháu thấy có vẻ lập tiếp topic "trán đẹp mi đẹp mũi đẹp" ở đây rồi bác @kiemkhach13 ơi.
votranh
27/12/2014
Nhắc nhớ hồi tháng 9 tháng 10 âm có 1 ca, một bạn nam người Huế chết năm 1985 nhập vào 1 cô sinh 1993. Sau cả tuần làm hết thủ tục, đến ngày cuối cúng cầu siêu để bạn này lên Thiên Quốc ( bạn này theo Thiên Chúa), bạn nhất định đòi phải có vợ mới chịu đi, không thì cứ ở hoài trong người cô kia, mà mấy chỗ đồ vàng mã làm gì có bán vợ. Hỏi đốt hình ca sỹ diễn viên được không thì bạn nói:" Tụi nó còn sao tui có xài được đâu". Bí quá votranh mới đi ra chợ Bà Chiểu thì may sao tự nhiên hàng đó có bán cô hầu, về bạn đó nhất định bắt ghi chữ hiền diệu, đẹp gái, chung thuỷ lên rồi đốt mới chịu đi lên trời.
hoatra
27/12/2014
HT được nghe những người trong đạo đã tiếp nhận bí tích Thêm sức sẽ không bị ma quỷ nhập.
@kiemkhach13 : bác cho HT hỏi, nếu một người nữ có bàn tay tay và chân nhỏ nhắn so với cơ thể có phải là tướng trạng yếu ớt đoản thọ không ? Ht để ý thì một cái cây khỏe mạnh luôn có bộ rễ phát triển.
@kiemkhach13 : bác cho HT hỏi, nếu một người nữ có bàn tay tay và chân nhỏ nhắn so với cơ thể có phải là tướng trạng yếu ớt đoản thọ không ? Ht để ý thì một cái cây khỏe mạnh luôn có bộ rễ phát triển.