buigood said:
Dạ mệnh quả tú, thân cô thần. Noel con đi làm xong chạy 1 vòng qua bên khu công viên ở Bình Dương ngắm cảnh rồi chạy về phòng mở Ơn trời cậu đây rồi coi. Cái cảm giác chạy xe một mình nơi xứ người, đi ngang qua những quán nước mở những bài hát giáng sinh thật là phiêu. Một cảm giác rất một mình!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
* giời bữa đến giờ không kiếm được " em " nào sao ?. Không nên tin cô thần ,quả tú hay tự tin
Mình , năm trẻ như cậu thì mùa onel mệt lém " chạy xế điếc mà đi mấy " sô " mới hết hihihi....
Nghĩ lại giờ tiếc quá , thui mai lấy sao phục binh chộp 1 em nhanh chp kịp tết âm lịch nha...
- nhớ lại chiện buồn đêm noel năm đó lâu lâu rùi có lẽ nonel năm 1986 quen 1 em tên " p" nhà gần
Bệnh viện thống nhất " lúc đó kk quen 1 em nữa quận 3 chung cư nguyễn thiện thuật " hôm đó
Nhớ không lầm trên dl & al cùng ngày " do em ở quận 3 tên " h" là ngàu kỵ cơm ba cô ấy " đành
Xuống đám giỗ thì từ trưa đến 3 giờ chiều " khi về cô ấy chở xuống nhà chơi đành chiều theo .
Xong 4 giờ chở về quận 3 bằng xế điếc ( xe đạp ).cũng sợ phải đi qua đường CMT8 khúc cư xá
Tự do đoạn gần nhà thờ chí hòa hiện nay .nên đành chui vô hẻm vòng ra chợ tân bình đi về
Đường nguyễn thị nhỏ nối dài tô hiến thành ra lại đường CMT8 .khổ nối trời bất dung " gian " ...
- mới vòng vô cư xá tự do để ra hẻm nhỏ cặp bên hông nhà thờ chí hòa ...thì bất ngờ bị cô kia
Trong hẻm đi ngược lại " nhìn thấy kk cúi xuống như không kịp nữa rùi " cô ý chộp tay lái xe
" hỏi ủa hôm nay " anh bảo là đi làm tối gặp sao giờ đi đâu đây ...kk vộ và bước xuống cô " h"
Ngồi phía sau chưa biết cơ sự gì " kk " chạy bộ biến mất ...vì ông bà xưa bảo nếu gặp nguy hiểm
Đến tính mamgj nên bỏ cỉa chạy cứu lấy thân trước " chính zậy gặp này qua nguy hiểm hơn
Ra biển mùa bão lớn ....đành ý zậy thoát thân , sau xe bị tịch thu ....thời gian 2 cô ấy sau hay
Liên lạc qua lại " kiếm khách lại cô đơn khi 12 đêm tiếng chuông thánh đường vang lên mà
Lòng trĩu nặng " cô đơn " .....zậy không cũng buồn lỡ năm đào hoa chiếu có 2,3 nguoi cũng tối
Về nằm trèo queo ...lun.....nghĩ ....muốn khóc ......
- nhất mỗi lần em " p" dắt vô nhà thờ ngồi hàng ghế sau ...miệng lúc nào cũng đọc câu ..
...xin chúa con tin có chúa ở trên cao .
...vì con không tin chúa nàng ấy bỏ con sao
... có vài người nhìn " ánh thương hại kk " ...
*** vậy tốt nhất có vừa phải không nên vì số hay tham mà bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ
Đó nha.....và cũng có cảm giác một mình lun ....
Sửa bởi kiemkhach13: 24/12/2014 - 22:03