loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
kiemkhach13
22/12/2014
ttL, on 22/12/2014 - 22:02, said:
úi giời,ttL đưa ảnh chụp ống kính tele hình nhìn không chính mặt nhìn nghệ thuật chính sp KK cũng công nhận ,đằng ấy đưa hình chình uỳnh,nguyên mặt nguyên con....làm bể hết,bị phát giác là hình fake có chán ko chứ...èo irishuynh nhanh nhẩu chứ hôm đó có đi off cũng thể nào bị huynh phó nhòm từ xoa...
* sao hôm bữa mời không đi zậy thầy ttl...?!
ArsenalHighbury1886, on 22/12/2014 - 21:40, said:
Vâng, Lần sau cháu sẽ chú ý hơn ạ. Tại lúc anh ttL đưa ảnh lên, cháu thấy ngờ ngờ. Rồi.. 1 tấm ảnh cháu đưa lên.Cháu thấy cả anh ttL và cháu đều đoán nhầm và không kết thúc được.
Cháu thắc mắc là hôm đó chỉ có 3 bạn nữ đi Off...ở bài #104. Nghe Bác tả mấy bạn ấy.. rồi kể chuyện chủ quán...Cháu đang cười tủm tỉm... Giống phim thế Bác nhỉ. ,
Chúc Topic của Bác đắt khách ạ.Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
* kể chuyện thêm chút đỉnh nắn muối mới hay chứ ..hihihi...
hamzui9
22/12/2014
cháu không đi off mà cháu biết ảnh bác Kiếm, bác thấy cháu siêu hông ta
kiemkhach13
22/12/2014
Chiện "vợ mê trai chồng mê bài
- có xe ốc đẩy , phía siêu thị hà nội đường công quỳnh bên hông là khu bán
thịt gâu gâu Nổi tiếng quận 1 . Cô này tên " đ" nhà ở chung cư nguyễn trãi .
Có chồng 3 con .
Người chồng chạy xe ôm .không gái gù ,nhậu nhẹt chỉ có tội đề đóm " sang nguoi
Người chồng hay ngồi uống quán caphe chị tên lý " vợ người nhanh nhẹ " bán
Chung hàng ốc chung với 1 nguoi nam lớn tuổi chưa vợ , vợ trúng số đặc biệt .
Giấu chồng , sợ chồng biết phá thêm .anh chồng cũng nghi vợ trúng số sẵn thiếu
Tiền ,nên gặp vợ nói " bà đưa tui 200 triệu ,tui để cho bà sống với tên kia vì tui
Biết bà có đi ngủ với nó ở khạch sạn đường trần xuân soạn quận 8 .
* người vợ sợ chồng quây đồng ý trả nợ cho chồng 200 triệu .như kỳ thật chỉ thiếu
Có 100 triệu " và bắt chồng viết giấy là không quây phá " làm đơn ly di , hẳn nhiên
Nhà để lại 3 đưa con cho chồng " đám cưới tổ chức lấy người đàn ông kia " .có lần
Gặp kk hỏi tui nên làm thế nào để ?. Vì xưa 2 vợ chồng có mời cưới nhau có mời
Kk đi dự " . Thật ra người vợ trúng số muốn sống vơí tên kia rùi " lúc chồng thiếu
Tiền bày ra trò này để có lý do chính đáng " . Mà người chồng lại ngu ký vô tờ giấy
Chẳng khác mang tiêng bán vợ " làm cả khu ai cũng trach " kinh như ai bít đâu bài
Này do người vợ và tên kia . Có thể tên chồng sau tháy cô này có tiền nên làm vậy .
- giấy bạn đã viết tiền lấy 100 triệu trả nợ và lấy dần chút rùi " giờ còn cách bắt vợ
Giao lại giấy tờ nhà cho anh và các con đồng sở hữu , xong lâu lâu đến chỗ vợ kiếm
Để thiên hạ biết anh bị tên kia + vợ gạt mình tuy họ có giấy như anh lợi thế về tình .
Chứ sau này có gì anh là người bị thiệt và mang tiếng về sau " . Anh ta làm theo
Đến tháng 11 / 2013 . Vợ giao lại căn nhà tuy nhỏ như là của anh ta và 3 đứa con
* anh ta kể hồi đó vợ chồng lấy các loại ốc bỏ lại khá " sau vợ tách ra đi 1 mình do
Anh hay đề đóm sau cặp luôn 1 tên bán chung .mà tên này trên 50 tuổi không vợ
Thấy rất lạ " ý nghĩ riêng mà chịu lấy người có 3 đứa con đang sống với chồng ""
- giờ thì thiên hạ ai cũng biết là chính người vợ ép anh ta ký giấy không quây ....
Và đã có nhiều người bán chung cho biết chị ta có trúng 10 tờ vé số đặc biệt .
Câu truyện trên sảy ra trước năm 2010 giờ mới sáng tỏ phần nào sự việc . Anh ta
Giờ chạy xe ốm bỏ luôn lô đề " người vợ thì vẫn về thăm con thường . Có lẽ số tiền
Hết thì cô ta bò về nhà thui .vì trước mở quán giờ đẩy xe bán nay mai hết thì đi đâu ?
* anh ta có mời kk ăn nhậu 1 chầu ngày hôm qua tại quán ốc đào nguyễn trãi " ngẫm
Lại ghê thật " giờ kể lại " mà tóc gáy cứ dựng ngược lên giời....đúng là phụ nữ ác lên
Không ai chịu nổi " hihihihi.....
Góp zui ....vợ chồng đều mê !!!? Trai ,lô đề đúng hoobg ta !!!?
- có xe ốc đẩy , phía siêu thị hà nội đường công quỳnh bên hông là khu bán
thịt gâu gâu Nổi tiếng quận 1 . Cô này tên " đ" nhà ở chung cư nguyễn trãi .
Có chồng 3 con .
Người chồng chạy xe ôm .không gái gù ,nhậu nhẹt chỉ có tội đề đóm " sang nguoi
Người chồng hay ngồi uống quán caphe chị tên lý " vợ người nhanh nhẹ " bán
Chung hàng ốc chung với 1 nguoi nam lớn tuổi chưa vợ , vợ trúng số đặc biệt .
Giấu chồng , sợ chồng biết phá thêm .anh chồng cũng nghi vợ trúng số sẵn thiếu
Tiền ,nên gặp vợ nói " bà đưa tui 200 triệu ,tui để cho bà sống với tên kia vì tui
Biết bà có đi ngủ với nó ở khạch sạn đường trần xuân soạn quận 8 .
* người vợ sợ chồng quây đồng ý trả nợ cho chồng 200 triệu .như kỳ thật chỉ thiếu
Có 100 triệu " và bắt chồng viết giấy là không quây phá " làm đơn ly di , hẳn nhiên
Nhà để lại 3 đưa con cho chồng " đám cưới tổ chức lấy người đàn ông kia " .có lần
Gặp kk hỏi tui nên làm thế nào để ?. Vì xưa 2 vợ chồng có mời cưới nhau có mời
Kk đi dự " . Thật ra người vợ trúng số muốn sống vơí tên kia rùi " lúc chồng thiếu
Tiền bày ra trò này để có lý do chính đáng " . Mà người chồng lại ngu ký vô tờ giấy
Chẳng khác mang tiêng bán vợ " làm cả khu ai cũng trach " kinh như ai bít đâu bài
Này do người vợ và tên kia . Có thể tên chồng sau tháy cô này có tiền nên làm vậy .
- giấy bạn đã viết tiền lấy 100 triệu trả nợ và lấy dần chút rùi " giờ còn cách bắt vợ
Giao lại giấy tờ nhà cho anh và các con đồng sở hữu , xong lâu lâu đến chỗ vợ kiếm
Để thiên hạ biết anh bị tên kia + vợ gạt mình tuy họ có giấy như anh lợi thế về tình .
Chứ sau này có gì anh là người bị thiệt và mang tiếng về sau " . Anh ta làm theo
Đến tháng 11 / 2013 . Vợ giao lại căn nhà tuy nhỏ như là của anh ta và 3 đứa con
* anh ta kể hồi đó vợ chồng lấy các loại ốc bỏ lại khá " sau vợ tách ra đi 1 mình do
Anh hay đề đóm sau cặp luôn 1 tên bán chung .mà tên này trên 50 tuổi không vợ
Thấy rất lạ " ý nghĩ riêng mà chịu lấy người có 3 đứa con đang sống với chồng ""
- giờ thì thiên hạ ai cũng biết là chính người vợ ép anh ta ký giấy không quây ....
Và đã có nhiều người bán chung cho biết chị ta có trúng 10 tờ vé số đặc biệt .
Câu truyện trên sảy ra trước năm 2010 giờ mới sáng tỏ phần nào sự việc . Anh ta
Giờ chạy xe ốm bỏ luôn lô đề " người vợ thì vẫn về thăm con thường . Có lẽ số tiền
Hết thì cô ta bò về nhà thui .vì trước mở quán giờ đẩy xe bán nay mai hết thì đi đâu ?
* anh ta có mời kk ăn nhậu 1 chầu ngày hôm qua tại quán ốc đào nguyễn trãi " ngẫm
Lại ghê thật " giờ kể lại " mà tóc gáy cứ dựng ngược lên giời....đúng là phụ nữ ác lên
Không ai chịu nổi " hihihihi.....
Góp zui ....vợ chồng đều mê !!!? Trai ,lô đề đúng hoobg ta !!!?
kiemkhach13
22/12/2014
cháu khậy lúc g đi off mà cháu biết ảnh bác Kiếm, bác thấy cháu siêu hông ta
- rất là siêu mà còn ghê luôn . Hihihihi...túm lại hình ảnh cũng có gì phải giấu .
Hay buôi oFF . Cũng bình thường các bạn dù già hay trẻ nên dành thời gian
1 hay 1 tháng tụ họp đôi khi không là gì như cũng giảm rất nhiều cái căng thẳng
Trong cuộc sống " vì gặp nhau là thật " trên mạng tuy thạt mà ảo . Chỉ có làm
Nghỉ ngủ chưa đủ chất cuộc sống đâu .
- trong mạng , công việc ,cuộc sống hàng ngày cứ phải viết vậy đóng vậy làm như
Vậy " theo qui luật chung có khi nào ,ta sống thật thoảng mái chưa !!!?. Có ít được
Nên giờ dễ strees nặng do vậy " khi off hay gọi tụ tập thích ăn gì nghĩ gì nó gì mặc
Gì thấy thích là giải bớt strees đó cô ơ.iiii...
* thường kk gặp rất nhiều bạn trẻ phần đa không chấp nhận cái có mà chỉ tìm cái
Chưa có hay có thể có zậy khổ và nặng tâm trí lém " cuối cùng làm hay gì chỉ phục
Vụ cho ta " mà ta nghĩ quá thành nô lệ lại ....hihihihi
Bongcomay90
23/12/2014
kiemkhach13, on 22/12/2014 - 23:38, said:
..
- rất là siêu mà còn ghê luôn . Hihihihi...túm lại hình ảnh cũng có gì phải giấu .
Hay buôi oFF . Cũng bình thường các bạn dù già hay trẻ nên dành thời gian
1 hay 1 tháng tụ họp đôi khi không là gì như cũng giảm rất nhiều cái căng thẳng
Trong cuộc sống " vì gặp nhau là thật " trên mạng tuy thạt mà ảo . Chỉ có làm
Nghỉ ngủ chưa đủ chất cuộc sống đâu .
- trong mạng , công việc ,cuộc sống hàng ngày cứ phải viết vậy đóng vậy làm như
Vậy " theo qui luật chung có khi nào ,ta sống thật thoảng mái chưa !!!?. Có ít được
Nên giờ dễ strees nặng do vậy " khi off hay gọi tụ tập thích ăn gì nghĩ gì nó gì mặc
Gì thấy thích là giải bớt strees đó cô ơ.iiii...
* thường kk gặp rất nhiều bạn trẻ phần đa không chấp nhận cái có mà chỉ tìm cái
Chưa có hay có thể có zậy khổ và nặng tâm trí lém " cuối cùng làm hay gì chỉ phục
Vụ cho ta " mà ta nghĩ quá thành nô lệ lại ....hihihihi
- rất là siêu mà còn ghê luôn . Hihihihi...túm lại hình ảnh cũng có gì phải giấu .
Hay buôi oFF . Cũng bình thường các bạn dù già hay trẻ nên dành thời gian
1 hay 1 tháng tụ họp đôi khi không là gì như cũng giảm rất nhiều cái căng thẳng
Trong cuộc sống " vì gặp nhau là thật " trên mạng tuy thạt mà ảo . Chỉ có làm
Nghỉ ngủ chưa đủ chất cuộc sống đâu .
- trong mạng , công việc ,cuộc sống hàng ngày cứ phải viết vậy đóng vậy làm như
Vậy " theo qui luật chung có khi nào ,ta sống thật thoảng mái chưa !!!?. Có ít được
Nên giờ dễ strees nặng do vậy " khi off hay gọi tụ tập thích ăn gì nghĩ gì nó gì mặc
Gì thấy thích là giải bớt strees đó cô ơ.iiii...
* thường kk gặp rất nhiều bạn trẻ phần đa không chấp nhận cái có mà chỉ tìm cái
Chưa có hay có thể có zậy khổ và nặng tâm trí lém " cuối cùng làm hay gì chỉ phục
Vụ cho ta " mà ta nghĩ quá thành nô lệ lại ....hihihihi
chuyện bác kể giống phim cải lương "lòng dạ đàn bà, nước mắt đàn ông" wa' ....Mà ỡ ngoài cháu cũng thấy, mấy chuyện tương tự . ..gần nhà cháu, có cô vợ xinh lắm là nữ bình thường mà vì tiền bõ chồng đi theo chị les luôn. Mà trong tình huống vậy, ko bik phãi trách ai, nhiều khi làm ăn ko lên mà còn nhìn chồng cơ bạc hoài, họ nãn lắm. Mà phụ nử là người cảm tính và dễ giao động nữa...
Sửa bởi irishuynh105: 23/12/2014 - 06:42
kiemkhach13
23/12/2014
Đúng là không wa tháng 10 là cháu vẫn bi xui, ngồi chờ từ lúc ngấp nghé cả tháng ko dạm đi đâu, thế mà đến lúc off vẫn ko đi được. Hihi lần sau cháu nhất định sẽ có mặt
chuyện bác kể giống phim cải lương "lòng dạ đàn bà, nước mắt đàn ông" wa' ....Mà ỡ ngoài cháu cũng thấy, mấy chuyện tương tự . ..gần nhà cháu, có cô vợ xinh lắm là nữ bình thường mà vì tiền bõ chồng đi theo chị les luôn. Mà trong tình huống vậy, ko bik phãi trách ai, nhiều khi làm ăn ko lên mà còn nhìn chồng cơ bạc hoài, họ nãn lắm. Mà phụ nử là người cảm tính và dễ giao động nữa...
* về off nếu rảnh nên đi dù chỗ nào ai tổ chức " đi để biết như thế nào " xưa nhiều buổi kk cũng đi xem
Ra sao ,ý là gì . Hầu như không ai xem chỉ nói chiện . Kiếm khách đi là chém như hôm off ben lyso
Ở sài gòn tụ tập trên chục người " đến chắng ai xem " cho các bạn đến off . Dân biết xem thì hỏi ,người
Đến thì hỏi " rùi nhiều người xem hay ngồi nghe " vài tay tư vi tứ trụ bói dịch . Thì ánh mắt có khinh khỉnh
Như dạng người biết nhiều " không nói ". Thường là zậy đó cô . Cuối cùng nhiều người họ bỏ về ....
Lý do " người đến off cũng có lợi gì " chứ" . Không lẽ đến để ngồi chủ xi tự sứng tự khoe cái mà họ không
Cần lém !.. chính vì điểm này tất cả buổi off không khéo biến dạng khác mang tính chất khác " .cũng
Gọi là chém gió " tám nhảm "nhí vô bổ cho cả chủ xị và người đến oFF .
- túm lai mỗi lần đi là phải học được 1 cái gì đó cho mình " dù lời nói "
* về người yêu xưa " có người đàng hoàng , kẻ lừa gạt dù không làm gì hay người tốt vẫn bị
Không cần phải có lý do chính đáng phải " bỏ " theo nhiều cách , có thể là số chăng hoặc do ngu
Bị lừa !!!?. Rất khó giải thích chiện này lém .chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt .
- thật ra tiền quan trọng " như tiền không thể mua được tất cả " tình yêu thật sự ,tuổi thọ ( bịnh hoạn )
, và sự Thành nhân của " con cái ...đúng hông ta !!!? ..thui chít nôi cơm đang sủi bọt xg xem
Hông tí nữa lại tiếng hò thân thương xứ bắc ninh thì mệt lém hen tối gặp lại ..hihihihi..
Sửa bởi kiemkhach13: 23/12/2014 - 08:01
Tok
23/12/2014
=)))) hội miền bắc tụ tập là up ảnh lên tưng bừng nha
E nghe kể a vô tranh hào khí ngút trời
Nhìn thấy a mọi người đều nể sợ
Quả đúng là 1 bậc anh hùng hảo hán đại trượng phu
Vậy mờ hok chụp 1 bức ảnh nào cho e ngó với =(((
E nghe kể a vô tranh hào khí ngút trời
Nhìn thấy a mọi người đều nể sợ
Quả đúng là 1 bậc anh hùng hảo hán đại trượng phu
Vậy mờ hok chụp 1 bức ảnh nào cho e ngó với =(((
hamzui9
23/12/2014
kiemkhach13, on 22/12/2014 - 23:38, said:
..
- rất là siêu mà còn ghê luôn . Hihihihi...túm lại hình ảnh cũng có gì phải giấu .
Hay buôi oFF . Cũng bình thường các bạn dù già hay trẻ nên dành thời gian
1 hay 1 tháng tụ họp đôi khi không là gì như cũng giảm rất nhiều cái căng thẳng
Trong cuộc sống " vì gặp nhau là thật " trên mạng tuy thạt mà ảo . Chỉ có làm
Nghỉ ngủ chưa đủ chất cuộc sống đâu .
- trong mạng , công việc ,cuộc sống hàng ngày cứ phải viết vậy đóng vậy làm như
Vậy " theo qui luật chung có khi nào ,ta sống thật thoảng mái chưa !!!?. Có ít được
Nên giờ dễ strees nặng do vậy " khi off hay gọi tụ tập thích ăn gì nghĩ gì nó gì mặc
Gì thấy thích là giải bớt strees đó cô ơ.iiii...
* thường kk gặp rất nhiều bạn trẻ phần đa không chấp nhận cái có mà chỉ tìm cái
Chưa có hay có thể có zậy khổ và nặng tâm trí lém " cuối cùng làm hay gì chỉ phục
Vụ cho ta " mà ta nghĩ quá thành nô lệ lại ....hihihihi
- rất là siêu mà còn ghê luôn . Hihihihi...túm lại hình ảnh cũng có gì phải giấu .
Hay buôi oFF . Cũng bình thường các bạn dù già hay trẻ nên dành thời gian
1 hay 1 tháng tụ họp đôi khi không là gì như cũng giảm rất nhiều cái căng thẳng
Trong cuộc sống " vì gặp nhau là thật " trên mạng tuy thạt mà ảo . Chỉ có làm
Nghỉ ngủ chưa đủ chất cuộc sống đâu .
- trong mạng , công việc ,cuộc sống hàng ngày cứ phải viết vậy đóng vậy làm như
Vậy " theo qui luật chung có khi nào ,ta sống thật thoảng mái chưa !!!?. Có ít được
Nên giờ dễ strees nặng do vậy " khi off hay gọi tụ tập thích ăn gì nghĩ gì nó gì mặc
Gì thấy thích là giải bớt strees đó cô ơ.iiii...
* thường kk gặp rất nhiều bạn trẻ phần đa không chấp nhận cái có mà chỉ tìm cái
Chưa có hay có thể có zậy khổ và nặng tâm trí lém " cuối cùng làm hay gì chỉ phục
Vụ cho ta " mà ta nghĩ quá thành nô lệ lại ....hihihihi
Bác Kiếm vui tính, rất xì tin nên nhìn bác rất gần gũi và trẻ trung. Cháu ngược lại thuộc diện hay lo hay nghĩ, muốn bỏ mà không bỏ được hi.
Cháu cũng thích off thỉnh thoảng tụ tập cho vui nhưng phải có cạ chứ bác. Đúng hơn 1 năm trở lại đây, cháu ít tụ tập vì chuyển môi trường mới ít bạn bè hơn, cũng hơi buồn xíu. Ngày xưa chố làm cũ có mấy chị em thì hay lượn phố mua sắm, vì làm dân sale nên có rất nhiều thời gian.
Giờ môi trường mới, toàn đực rựa bác ơi, đi ăn đi uống mỗi nhỏn mình là con gái, chán quá chi là chán
"* thường kk gặp rất nhiều bạn trẻ phần đa không chấp nhận cái có mà chỉ tìm cái
Chưa có hay có thể có zậy khổ và nặng tâm trí lém " cuối cùng làm hay gì chỉ phục
Vụ cho ta " mà ta nghĩ quá thành nô lệ lại ....hihihihi" cháu không biết cháu có thuộc diện này hay không, mà đúng cháu đang muốn có cái mình chưa có, cũng đang cố gắng để đạt được. Mệt tâm trí, áp lực lắm bác nhưng cháu thấy hào hứng và thật sự muốn làm
kiemkhach13
23/12/2014
goog' tiào stamp='1419301990 said:
=)))) hội miền bắc tụ tập là up ảnh lên tưng bừng nha
E nghe kể a vô tranh hào khí ngút trời
Nhìn thấy a mọi người đều nể sợ
Quả đúng là 1 bậc anh hùng hảo hán đại trượng phu
Vậy mờ hok chụp 1 bức ảnh nào cho e ngó với =(((
E nghe kể a vô tranh hào khí ngút trời
Nhìn thấy a mọi người đều nể sợ
Quả đúng là 1 bậc anh hùng hảo hán đại trượng phu
Vậy mờ hok chụp 1 bức ảnh nào cho e ngó với =(((
* nghe anh vô tranh hào khí ngút trời .nhìn thấy a mọi
Người đều nể sợ " này không bít sao bác kiếm nhìn
Âm khí ngút trời xanh luôn ....vì sao như zậy " kk
Nhìn nói ....này thầy vô tranh cậu đi thì 3 người đi theo
2 bà cô + 1 ông mãnh = lù lù phía sau """ thầy vô tranh
Bảo """ dòng nhà em chết nhiều nên khoảng 7 , 8 người
Theo mới đúng """ zậy.....sao ta !!!?...này chắc 2 bà cô
Chít trẻ đến tuổi lấy chồng + thêm ông mãnh xuống đó
Có thể đẹp lão nên " 2 bà ở khu khác theo về ở với ông
"Thầy vô tranh bảo không .....là dòng họ chứ 2 bà cô
Chết trẻ nên chưa lấy chồng """ thì là mà """ ở trên hay
Dưới đến tuổi phải lấy chồng giống như trân gian vậy đó
Ông mãnh nhiều khi xuống đó gặp 2 bà không có ai nên
Theo ....thầy vô tranh nhìn ý không chịu kết quả này """
Kk nói tùy nghĩ nha ....xì...xì....đừng nói lại thầy vô tranh
Nghe mất công phiền lòng nhau lém ..nên mới viết âm
Đó cô goog à !.
hamzui9, on 23/12/2014 - 11:23, said:
Bác Kiếm vui tính, rất xì tin nên nhìn bác rất gần gũi và trẻ trung. Cháu ngược lại thuộc diện hay lo hay nghĩ, muốn bỏ mà không bỏ được hi.
Cháu cũng thích off thỉnh thoảng tụ tập cho vui nhưng phải có cạ chứ bác. Đúng hơn 1 năm trở lại đây, cháu ít tụ tập vì chuyển môi trường mới ít bạn bè hơn, cũng hơi buồn xíu. Ngày xưa chố làm cũ có mấy chị em thì hay lượn phố mua sắm, vì làm dân sale nên có rất nhiều thời gian.
Giờ môi trường mới, toàn đực rựa bác ơi, đi ăn đi uống mỗi nhỏn mình là con gái, chán quá chi là chán
"* thường kk gặp rất nhiều bạn trẻ phần đa không chấp nhận cái có mà chỉ tìm cái
Chưa có hay có thể có zậy khổ và nặng tâm trí lém " cuối cùng làm hay gì chỉ phục
Vụ cho ta " mà ta nghĩ quá thành nô lệ lại ....hihihihi" cháu không biết cháu có thuộc diện này hay không, mà đúng cháu đang muốn có cái mình chưa có, cũng đang cố gắng để đạt được. Mệt tâm trí, áp lực lắm bác nhưng cháu thấy hào hứng và thật sự muốn làm
* ngồi dù nam hay nữ không qua trọng " cái chính là thấy thoảng mái nhẹ
Đầu là ok .đôi khi ngồi cũng phái lại nặng thêm ...hihihihi...
kiemkhach13
23/12/2014
hamzui9
23/12/2014
kiemkhach13, on 23/12/2014 - 22:28, said:
ngồi dù nam hay nữ không qua trọng " cái chính là thấy thoảng mái nhẹ
Đầu là ok .đôi khi ngồi cũng phái lại nặng thêm ...hihihihi...
toàn mấy tên cháu quen, chơi, làm cùng khá lâu rồi nên cũng thoải mái nhưng không bằng có cạ nữ bác ạ. Mấy tên chỉ thích nâng ly zô zô, cháu là nữ nên có dám đua đòi mấy cái món này đâu chỉ đứng ngoài nhìn, nên thấy thiệt thòi quá
Đúng là cứ chỗ nào đông đúc chị em thì đến cháu cũng thấy sợ mà không có thì thiếu thiếu bùn bùn...nên thỉnh thoảng cháu nghịch ngợm chém gió trên mạng là vậy bác ạ
hamzui9
24/12/2014
kiemkhach13
24/12/2014
hamzui9, on 24/12/2014 - 10:18, said:
Thank Kim Ca!
Hz thích làm anh hùng bàn phím hơn nên sợ đi off lắm
*hihihi...anh hùng bàn phim có topic này thì phải " hình như lâu
Khoảng 3 tháng trước !?. ...kk mún làm " anh hùng " bàn phim .
Như không được . Có lần đọc bài nay ...
To" hôm bữa có mời sao kim ca không đi nhỉ !!!? Hay do bận việc .