Jump to content

Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#6301 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 03:11

Vô phòng khách nhà bác kiếm ngồi vào một góc ,chờ đợi đếm ngược thời gian,giết thì giờ bằng giọng ca vịt pha ngan...
Thôi đành ....chờ đến sang năm....
Bác kiếm còn xây cho nhà cao ....cao Mãi....
Ơ tường trắng...tường xanh....tường vàng.....ớ....ơ....

Đầu năm mua muối cuối năm mua vôi,bác kiếm tích luỹ vôi vữa đến đâu rồi? Khi nào bác kiếm khánh thành nhà mới nhớ loa....loa em xếp hàng xông nhà đấy....hi....hi...


#6302 hugo123456

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 140 Bài viết:
  • 155 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 09:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 09/01/2016 - 21:08, said:

@@@@ nếu các anh chi cô cậu thích vậy chúng ta hẹn tuần sau chủ nhật . buổi sáng điểm hẹn tính đâu cho tiện mọi người vậy ok nhất. Giờ nửa chửng
Nên chưa ai thu xếp được việc . caphe xong ai thích ăn uống màn tiếp luôn có ly hông .chứ tuần không thuận có lý hông ta !.
- ai thích tụ tập caphe chuẩn bị thứ năm tuần sau sẽ úp lai ai đi ...



*/tuần sau nha thầy hehehe

Ok bác KK , thứ 5 này em úp lại danh sách và địa điểm

#6303 alightstar

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 300 Bài viết:
  • 118 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 11:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 24/07/2015 - 08:55, said:

* về trán so gương mặt được .chân mày thường là con trai trưởng trong nhà " 4 còn 3 hay 3 con 2

- vận nhỏ từ 4 > 8 gặp nhà di chuyển thay đổi . cha mẹ thường về kinh doanh hoặc làm ngoài nhiều
Hơn trong nhà nước . hiên nay làm ngoài .

- cậu chân mày mắt dễ lãnh mang riêng hay làm thường như vậy
Vậy trình trên tướng thì chưa được qua 30 > 34. Mới ổn .về hôn nhân
Đúng 31 > 33 . thường quen .nữ hàng thứ trong nhà hay gái út .

* tai cằm đẹp nhà khang trang " trong hẻm tạm được và hẻm thông .
- yên tâm số theo kiếm khách " là 7,3 % .

Hehehehe
Bác Kiếm đoán chuẩn quá, hôm nay cháu mới biết cháu còn có một em nữa nhưng mẹ cháu không giữ lại. Như vậy là 3 còn 2. Cháu rất mong được gặp bác Kiếm ngoài Bắc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#6304 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 15:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arizona, on 10/01/2016 - 01:16, said:


Dạ, bố cháu sinh năm 1959, mẹ cháu sinh năm 1965, mẹ cháu sinh 2 chị em sinh thường ạ. Chị gái đi làm xa và lấy chồng xa luôn bác ơi. Chị ấy có 1 cháu năm ngoái rồi. Hy vọng cháu có duyên gặp bác ngoài Hà Nội ạ.

* trời bố trưởng cấp lữ đoàn phải đại tá .quân tầm 4 > 5 ngàn quân chắc trực thuộc quân đoàn 2 quá ta ! "

- vậy sau cô có con phần đa giống mẹ sanh .à còn này bác kiếm dặn trước nha. Có gì không vừa ý cô cứ alo....bố hả bên đó vây ráp con quá ....bố cho mấy chiếc tăng thiết giáp qua hỗ trợ con gấp ...alo...alo..gấu con gọi ...nghe rõ trả lời ...,.đấy có bố làm quân đôi ok nhất .xì..xì...vui nha .

Hết câu cô thắc mắc yên tâm lên xe tăng thẳng về nhà chồng ..hehehe....

Chúc hạnh phúc bề lâu .

Sửa bởi kiemkhach13: 10/01/2016 - 16:00


#6305 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 16:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

alightstar, on 10/01/2016 - 11:02, said:

Bác Kiếm đoán chuẩn quá, hôm nay cháu mới biết cháu còn có một em nữa nhưng mẹ cháu không giữ lại. Như vậy là 3 còn 2. Cháu rất mong được gặp bác Kiếm ngoài Bắc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



*""túm lại bác kiếm khong nhớ mấy do coi nhiều quá xá !!!" nến cậu nói đúng sai ..ừ..lun ..hehehe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoLinh, on 10/01/2016 - 03:11, said:

Vô phòng khách nhà bác kiếm ngồi vào một góc ,chờ đợi đếm ngược thời gian,giết thì giờ bằng giọng ca vịt pha ngan...
Thôi đành ....chờ đến sang năm....
Bác kiếm còn xây cho nhà cao ....cao Mãi....
Ơ tường trắng...tường xanh....tường vàng.....ớ....ơ....

Đầu năm mua muối cuối năm mua vôi,bác kiếm tích luỹ vôi vữa đến đâu rồi? Khi nào bác kiếm khánh thành nhà mới nhớ loa....loa em xếp hàng xông nhà đấy....hi....hi...

* tính mở do trục trặc kỹ thuật nên tạm hoãn lại + thêm gần tết âm lịch mở ra không bao ngày lại ngưng...mà kk có gặp cô lần nào hay đã xem bói lần chưa. Và sao lại biết vụ thi phi xưa nay vậy suy ra chắc là người cũ hay tham gia diễn đàn này !?

Sửa bởi kiemkhach13: 10/01/2016 - 16:12


#6306 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 17:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 10/01/2016 - 00:00, said:

* đơn giản muốn gia đình phải biết " im lặng " nhưng không đc bỏ đi khi gấu đang" hát baatsbcuws bài gì dù bài đó tự sáng tác " phải ngồi luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu .dù rất muốn đi. Hãy tập ngày đến tháng đến năm >nhiều năm như bác kiếm đây sau hơn 20 năm và không ngờ đã làm được thành công ngoài sức tưởng tượng . vì sao ???...vì xưa thánh nhân có vợ đúc kết 1 câu " hay bỏ bớt cái si " thì gia đình êm ấm " mà bâc kiếm đã bỏ hết biến thành " câm lặng "luôn gọi lại cảnh giới cao nhất .đó đó ...hehhe..
Bác Kiếm thì "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", chứ cháu thì luyện được công phu "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" =))))
Ông xã cháu có 1 cái mà theo cháu là chắc có mình cháu chịu được, đó là rất hay chửi đổng chuyện chính trị =))
Ôi nhiều lúc ảnh ngồi ảnh chửi mấy ông, mấy ổng, mấy bà, mấy bả, mấy người chả liên quan gì đến gia đình =)) Tính cháu thì lại không quan tâm đến chính trị, việc mình mình cứ làm. Thế nên lúc đầu cháu chịu đâu có nổi. Sau một thời gian thấy mình có làm gì ảnh cũng ko thay đổi, mà ảnh hay nói chuyện chính trị thì cứ để ảnh nói cho thoải mái. Thế là cháu luyện được công phu "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". Ảnh nói gì cháu cũng cười hết, cũng gật đầu hết, lâu lâu còn giơ tay lên tán thưởng nữa. Mà thiệt ra cháu không có hiểu gì đâu, cười cười vậy thôi =)) tại ảnh nói nhiều thứ ngoài kiến thức của cháu, nhưng mà cháu vẫn cứ nghe, nghe tai này lọt tai kia. Nói xong một hồi thì thôi =))))) Nói xong thì vẫn giúp vợ đi rửa bát, có hôm vừa đứng rửa bát vừa chửi "mấy ông" kia =)))))

#6307 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 17:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaisyTran, on 10/01/2016 - 17:08, said:


Bác Kiếm thì "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", chứ cháu thì luyện được công phu "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" =))))
Ông xã cháu có 1 cái mà theo cháu là chắc có mình cháu chịu được, đó là rất hay chửi đổng chuyện chính trị =))
Ôi nhiều lúc ảnh ngồi ảnh chửi mấy ông, mấy ổng, mấy bà, mấy bả, mấy người chả liên quan gì đến gia đình =)) Tính cháu thì lại không quan tâm đến chính trị, việc mình mình cứ làm. Thế nên lúc đầu cháu chịu đâu có nổi. Sau một thời gian thấy mình có làm gì ảnh cũng ko thay đổi, mà ảnh hay nói chuyện chính trị thì cứ để ảnh nói cho thoải mái. Thế là cháu luyện được công phu "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". Ảnh nói gì cháu cũng cười hết, cũng gật đầu hết, lâu lâu còn giơ tay lên tán thưởng nữa. Mà thiệt ra cháu không có hiểu gì đâu, cười cười vậy thôi =)) tại ảnh nói nhiều thứ ngoài kiến thức của cháu, nhưng mà cháu vẫn cứ nghe, nghe tai này lọt tai kia. Nói xong một hồi thì thôi =))))) Nói xong thì vẫn giúp vợ đi rửa bát, có hôm vừa đứng rửa bát vừa chửi "mấy ông" kia =)))))

* tức có quyền chửa ! . xưa bác chửi nhiều lắm lắm luôn vẫn vậy không khác đi tốt nhất .ngẫm viêc hay hơn . nhưng ông xã cô chửi vẫn đứng ngồi rửa chén bát .
- hiện nay v.n rất nhiều ..nhiều quán tầm trên 50 bắt đầu tụ tập chửi kể chiện chính trị " chẳng làm gì đến trưa bác rời công ty ra ngồi ăn 11,30 .đến 13 ,30 vô làm thì giấc này lại nhóm khác ra ngồi nói về chính trị . khi đụng cả 2 nhóm gây nhau kinh lắm ...do đây chỉ có quán cơm này gần chỗ làm đành ngồi nghe . nhiều tháng thé quen luôn và cũng bình thường với bác kiếm " lâu lâu anh C phe mỹ thắng khi anh Q phe nga thắng túm lại lúc nào có 2 phe ...tổng số chính trị gia ở quán cóc phía sau quán cớm là 15 tên trong đó có 5 vị số má nhất được 10 chính trị gia kia nể trọng do nhớ từ loại vũ khí thường đến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt . như vừa qua bắc triều tiên thử tên lửa dịch bên gì " thế là y như rằng sáng tổng 15 chính trị gia đến bàn rất sớm .phân đa những CTR gia này làm đủ nghề hầu hết vợ buộc phải nuôi mấy ổng có hy vọng 1 ngày 1 ngày nào đó được vô quốc hội hay có chức sắc chăng !!!?.
- mà hoàn toàn không ông nào đi quân dịch ( đi lính ) hết. Vậy mà hay biết cây súng này nặng bao nhiêu băng tiếp đạn loại do ai sản xuất năm nào .bác công nhân nhớ dai phế " có lần bác hỏi khéo mấy anh có xử dụng chưa " thì hoàn toàn im lặng . túm lại ông bag xưa có câu " nhà cư vi thì nói nhảm " hehehe....

#6308 arizona

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 23:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 10/01/2016 - 15:52, said:



* trời bố trưởng cấp lữ đoàn phải đại tá .quân tầm 4 > 5 ngàn quân chắc trực thuộc quân đoàn 2 quá ta ! "

- vậy sau cô có con phần đa giống mẹ sanh .à còn này bác kiếm dặn trước nha. Có gì không vừa ý cô cứ alo....bố hả bên đó vây ráp con quá ....bố cho mấy chiếc tăng thiết giáp qua hỗ trợ con gấp ...alo...alo..gấu con gọi ...nghe rõ trả lời ...,.đấy có bố làm quân đôi ok nhất .xì..xì...vui nha .

Hết câu cô thắc mắc yên tâm lên xe tăng thẳng về nhà chồng ..hehehe....

Chúc hạnh phúc bề lâu .
Dạ vâng, bố cháu cấp đại tá ạ. Vậy sau này cháu sinh con cũng sinh thường phải không bác, hiiiiii. Bố mẹ bộ đội nên nghiêm khắc lắm bác ạ. Cháu đc bác động viên nên cháu cũng yên tâm hơn rồi, cháu cám ơn bác nhiều nghen. Có một câu cháu xin bác nhận xét giúp là công danh của chồng cháu sau này có tốt không bác?

#6309 DiLinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 10/01/2016 - 23:23

Bác Kiếm ơi,
Cho cháu được hỏi 1 câu 'niên' quan đến nốt rùi được ko ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mùng 1 tháng bác lì xì cháu nghen.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6310 ThaoLinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 445 Bài viết:
  • 715 thanks

Gửi vào 11/01/2016 - 01:09

HIc....HIc.....
Viết xong bài gửi dd báo lỗi ức thiệt,thôi thì em báo cáo bác người cũng cũ cũ bác ạ
Nên các vụ thị Phi biết bác ơi,
Khi nào bác xây nhà mới em kể bác nghe cái vụ thị phi của em
Vừa kể mà gửi không được chắc thổ địa cất để sang quán thập cẩm kể cho vui
Mà bác tính năm mới ngày nào mở quán không có thị Phi La OK
Em xếp hàng chờ từ bây giờ he....he....

#6311 Nhocloichoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 61 thanks

Gửi vào 11/01/2016 - 10:33

@kiemkhach13
Bác kiếm ơi, nhà bác cao cao, bự bự lắm rồi. Mà con lại chưa thấy, bác chém về nếu 2 người không hợp tuổi cưới nhau thì làm gì để hóa giải ấy ạ ( ví dụ tứ hành xung như dần, thân, tị, hợi văn và văn??? Bác kể chuyện hoặc bày trò để các bạn nhỏ học hỏi đi ạ.
Chúc bác ngày vui vẻ... Hốt bạc thật nhiều nhiều... Gấu mẹ thì hiền dịu ... Cho bác kiếm ngồi chém... Tanh bành cái nhà lầu

Thanked by 1 Member:

#6312 TueAn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 391 Bài viết:
  • 336 thanks

Gửi vào 11/01/2016 - 12:52

Bác Kiếm ui, muốn hết bị duyên âm thì phải làm sao vậy bác? Em có người bạn bị duyên âm, sáng nay nghe kể chuyện nổi hết da gà!

Thanked by 1 Member:

#6313 kidvn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 11/01/2016 - 14:17

Bác Kiếm ơi. Bác cho cháu hỏi một chút với ạh.

Cung phụ mẫu có thiên phủ cư dậu, đồng cung với địa không. Thì có phải là cha mẹ nghèo khổ bần hàn không ạh?

Cháu cảm ơn Bác!

#6314 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 11/01/2016 - 17:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arizona, on 10/01/2016 - 23:22, said:


Dạ vâng, bố cháu cấp đại tá ạ. Vậy sau này cháu sinh con cũng sinh thường phải không bác, hiiiiii. Bố mẹ bộ đội nên nghiêm khắc lắm bác ạ. Cháu đc bác động viên nên cháu cũng yên tâm hơn rồi, cháu cám ơn bác nhiều nghen. Có một câu cháu xin bác nhận xét giúp là công danh của chồng cháu sau này có tốt không bác?

* về chồng tốt tính đó theo cung gia môn chỉ bịnh nhẹ.sóng mũi chức sắc chồng gia thế bên chồng như đã viết bên đó danh thế, tài sản không bằng bên nhà cô . với mũi chồng sau đc về ngành nghề gì cậu ta thích ,qua năm lập gia đình dịch mã lại động nên có thay đổi công việc gì đó khoản >4 năm mới ổn chỗ ở và công việc cả 2 vợ chồng .về con sau sanh thường 70% giống mẹ . nếu ít hoạt động nằm nhiều hơn đi chắc phải tiểu phẫu.khi nào kẹt lắm hay nhờ đến phẫu thuật. Vì thường nữ về sau hay bệnh vặt linh tinh lắm.
- hôm nào có dịp ra bắc loa loa tụ tập hết các em ,cháu. Như chắc nhờ cô thả mấy anh bộ đội dfeens canh nhớ đang bói toán CA vô thộp cổ dfem về phường chit luôn đó hihihi...
Hết

#6315 rainbowgirltb

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 122 Bài viết:
  • 32 thanks

Gửi vào 11/01/2016 - 17:41

Ủng hộ bác Kiếm ra Bắc hihi, cho cháu xin slot giữ chỗ trước ạ.

P/s: Cmt của người từ lâu đã ngưỡng mộ Bác

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |