Jump to content

Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#6166 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 11:36

Xóa do trùng bài ..............

Sửa bởi kiemkhach13: 04/01/2016 - 11:38


#6167 kidvn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 15:32

Nghe chiện của bác Kiếm cả ngày hông chán. Đặc biệt chiện ma thì hóng cực luôn.

Bác Kiếm ơi có chuyện này cháu kể Bác cho cháu ý kiến nhé ạh.

Ở khu cháu trọ có 2 vợ chồng tầm tuổi bác Kiếm.
Do người chồng đi Nga làm việc một thời gian kiếm được kha khá nên cắt một phần đất của nhà mình cho cậu em vợ.
Cậu này sau làm ăn cũng khá lên nên mua nhà chỗ khác để ở.
Còn mảnh đất được cho thì cậu em vợ này xây phòng trọ cho thuê.
Nhưng không hiểu sao trong tổng số 5 phòng thì có phòng số 2 là phòng duy nhất hay bị rắn (nhỏ) bò vào.
Phòng số 5 thì thường xuyên bị những con côn trùng, bò sát nhỏ hỏi thăm. Thậm chí lấy chổi quét ra nó lại quay lại bò đúng phòng đó.

Thêm nữa cùng dãy trọ, trên cùng 1 mảnh đất mà phòng thì được coi là phong thủy tốt vượng tài lộc cho ai ở phòng đó. Phòng thì phong thủy xấu tệ hại nên ai mà ở là xui không ngóc lên được. -.-

Thật tình cháu thấy hơi vô lý nên không tin.

Nhưng nhân tiện hóng chuyện ma của Bác nên cháu muốn hỏi là có khi nào đất phòng trọ đó có..... vong ám không Bác?

Éc éc...

#DiLinh: tớ thì rất tin vào việc chết không thể hết. Và rất tin vào nhân quả. Bà tớ bảo người nào sợ quá thì ma sẽ không nhát vì nhỡ họ bụ làm sao thì ma đó sẽ phải chịu tội. Hức hức. Nghe hơi củ chuối nhưng trong suy nghĩ của tớ ma mà hiện ra thì nhìn sẽ rất khủng khiếp. Éc éc... và tớ cầu trời cả đời đừng gặp. Hiu hiu...

#6168 kidvn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 15:48

A! Ở Đà Nẵng có 1 thầy ngoại cảm chuyên gọi hồn và tìm mộ các liệt sĩ. Nhưng thầy ấy tên là Sáu, Bác ạh.

Đợt đó cháu thấy thầy ấy rất đông người đến xem và nhờ thầy ấy tìm mộ.

Cháu cũng đi cùng nhà chồng đến kiều hồn bác trai của chồng cháu về để tìm mộ.

Cháu nghe các bác ở đó nói là thầy nhìn thấy người âm. Nên cháu mon men bon chen chạy tới. May mắn thế nào bao nhiu người ngồi đó mà thầy ấy lại giúp cháu. Cháu hỏi cháu có người âm đi theo hại không ạh (vì đợt đó có người bảo cháu có duyên âm, có người theo). Thì thầy ấy bắt ấn hay làm jh đó ở phần trán của cháu và nói cháu k hề có ai theo ám cả. K biết đúng hay k nhưng cháu cũng nhẹ cả người. Hihi.

Thầy ấy hình như xem giúp không lấy tiền thì phải ạh. Và rất đông người đến nhờ. Cháu canh me ở nhà thầy ấy mấy ngày (vì hồn không về nên phải đến tiếp), cháu thấy thầy ấy k có lúc nào nghỉ luôn.

Bác Kiếm có biết thầy Sáu này k ạh? Đợt đó cháu gặp thầy ấy là năm 2012 Bác ạh.

#6169 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 18:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 04/01/2016 - 15:48, said:

A! Ở Đà Nẵng có 1 thầy ngoại cảm chuyên gọi hồn và tìm mộ các liệt sĩ. Nhưng thầy ấy tên là Sáu, Bác ạh.

Đợt đó cháu thấy thầy ấy rất đông người đến xem và nhờ thầy ấy tìm mộ.

Cháu cũng đi cùng nhà chồng đến kiều hồn bác trai của chồng cháu về để tìm mộ.

Cháu nghe các bác ở đó nói là thầy nhìn thấy người âm. Nên cháu mon men bon chen chạy tới. May mắn thế nào bao nhiu người ngồi đó mà thầy ấy lại giúp cháu. Cháu hỏi cháu có người âm đi theo hại không ạh (vì đợt đó có người bảo cháu có duyên âm, có người theo). Thì thầy ấy bắt ấn hay làm jh đó ở phần trán của cháu và nói cháu k hề có ai theo ám cả. K biết đúng hay k nhưng cháu cũng nhẹ cả người. Hihi.

Thầy ấy hình như xem giúp không lấy tiền thì phải ạh. Và rất đông người đến nhờ. Cháu canh me ở nhà thầy ấy mấy ngày (vì hồn không về nên phải đến tiếp), cháu thấy thầy ấy k có lúc nào nghỉ luôn.

Bác Kiếm có biết thầy Sáu này k ạh? Đợt đó cháu gặp thầy ấy là năm 2012 Bác ạh.

* có nghe nói không biết rành ông này . ông bác viết là ông 5 chiến ở miền trung 1 thời báo chí có đưa tin không rõ 1990 thì phải . gặp 1 lần ở bình dương xí nghiệp này .khi nhờ ông tìm mộ lạc trong khu để qui tập gửi về chùa xây phân xưởng """!

#6170 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 22:10

tiếp mà má ma nè !

Chuyện đòi nợ !"

-reng ...reng ..alo ...anh kiếm ôi em vợ anh " s" !con gái em vừa mất " sao vậy ? Nó tự tử , phía sau nhà ,chiều em về mới hay " thôi được để anh thu xếp xuống " thật báo anh vào ngày mùng 4 tết al em xin lỗi " không có gì " nghĩa tử nghĩa tật mà ...
- trong gấu lớn gấu nhỏ tai thính hỏi có người chết hả chết tự tử hả !!!" dạ thưa gấu đúng con người bạn thân" tết nhất anh đi đâu kỵ ma chay ,nhớ đem theo giấy bỏ túi về cửa đốt phông lông nghén " dạ! Dạ ! Em biết ...
Thế là dắt con xe ra chạy lên quận 12 ngang qua đường nguyễn ảnh thủ ,quẹo qua đường tô ký hiện nay đi mãi khoản 10 km đến con hẻm đây vòng đai sai gòn củ chi ,qua binh dương " vô chừng 100 nghe tiếng kèn trống rân ran sầu não ruột ...xuống dất xe dựng đại bụi tre trước nhà " vô trong trên chiếc giường gỗ nhỏ " cô bé nằm mặt xanh trắng bệt nhìn đáng thương tâm " người khóc người la dọn đồ " người bạn kk tên " s" ngồi bệt xuống đất mắt nhìn lên trần nhà thất thần , kk khều khều thì bạn nhìn ngang " thôi ra ngoài ngồi ,đây may chận đương ai đi lên xuống bếp được "vừa nói tay vừa kéo bạn đứng dậy "" ra bàn ngoài ngồi
Giờ tập trung lo hậu sự " t*o có thể làm gì đươc cho may !? Người bạn chẳng nói gì " thì kk đứng dậy phụ mấy người căn bạc , dựng rạp , chạy ra trại hòm " phước thọ " gần cầu vượt quang trung ..vô hỏi và đặt hàng , lúc này có chính quyền địa phương xuống làm việc xong họ về "
Đến đêm xuống tiết trời hơi oi như sương lạnh đà mở cốp xe lấy áo gió mặc vô " 1 người phía bưng lên ly caphe không đá " làm ngủm kk"" sao con may lại như vậy " bạn nó yêu thằng ở vũng tàu t*o không thích thằng đó do chỉ tụm tập ăn chơi ..nên la rầy vậy nó lại tự tử !!!" nghe ngoài ngõ tiếng xe lớn tiến vô gần tiếng chân người ...nhìn ra thì 6 người khiêng chiếc quan tài đến đặt bên hông nhà và chuyển vô trong theo ý chủ gia , đúng
2 h thì liệm theo thầy ở chùa xát bên " khi xong khi xong họ úp khung kiếng trong lên và về .
".. ra võng nằm thì người vợ đến nói nó tự tử hồi chưa anh à! Chiều nay em trực về lúc 4 chiều phát hiện nên gọi hết mọi người cùng anh đến giúp đỡ "
Không có chi "" sợi dây thắc cổ nó đâu " dạ ! Ở phía sau " kk chồm dậy nó đâu chỉ chỗ ,cô vợ vội vàng đứng dậy đi trước kk theo sau ra phía sau nhà đi qua khoản đất trồng cây kiểng có cây mít chỉ lên " trời tối chẳng thấy gì " cô vợ hiểu ý quay vô trong lấy cây đèn pin và bật luôn đèn chiếu sáng ..như do cây mit um tùm canh lá lấy cây đèn pin rọi lên chẳng thấy đâu " ủa hồi náy chinh quyên dân quân họ ra đây không !? Dạ có như lúc đó còn mà " chắc chắn họ không lấy về làm vật chứng " kk vậy thôi vô nhà đi em thế là đi vô nhà
Kk lại ra đàng trước ngồi hút điếu thuốc " thì người bạn "s" nói t*o cất rồi ờ "" nhớ đốt đi con may mơi siêu được đó nói vậy nay biet chứ """ bạn gât gù " lúc này cũng gần 4 giờ sáng " mắt lại híp lại nó cậu em đang ngồi canh quan tài " cho anh ly caphe it đg nha để bớt buồn ngủ " thế là thêm ly măt vẫn hip đàng lên chiếc võng ngủ tí thì trời hừng sáng " kk bật dậy chào về " có gì chút t*o xuống " bạn gât gù " và xong đám tang cháu bé trở lại bình thường ...không ngờ tháng sau người vợ lại chạy xuống nhà kiếm không gặp . ngồi nhà kk lấy số gọi " anh kiếm em vợ anh s ,có việc nhờ anh ... chiều anh làm về ghé qua giờ đang bận làm "" dạ ! Em về đây ...ok em .

- tan tầm từ bình chánh chạy 1 mạch qua nhà thì người bạn cũng từ nhà thương tâm thần về ( viện nhiệt đới ) hàm tử bây giờ đg võ văn kiệt. Nhìn bạn xơ xác nhìn rất thương tâm ,nhờ mẹ anh em gần đó qua chăm vì ở viện bạn ít nói hiền nên bị mấy anh thầm thần nặng cắn lung tung khi cho ra ngoài
Tăm nắng" bạn lúc tỉnh lúc lải nhả dạng nói chiện 1 mình giống mắc hàm dưới dzậy !

- người vợ ngồi đó nói ảnh về được vài hôm từ khi con bé em chôn được 3 ngày là phát bịnh luôn .giờ đỡ mới cho về tự chăm sóc .

Ngồi hồi từ từ bạn nói " t*o giấu sơi dây thắc cổ ở chậu cây phía sau nhà đó "" sao may giấu chi !? t*o để làm ăn buôn bán " may dân chơi môn huyền học biết này kỵ rồi mà !?
- người bạn quay qua vợ nói " em nhớ con " d" dưới quê không !!! Không , con bé tý nhà bác sang đó , à nhớ rồi " nó chết lâu rồi mà ,, chết tự tử treo cổ ở phía hông "đúng " anh lấy sợi dây này về cất để làm ăn cho tốt "" kk ...hèn gì may mua 2 căn nhà ở đường phan lôi ích thêm căn ở đây nữa !!!? ..không biết nó có linh không từ ngày con t*o mất ngày nào cũng thấy nó ngoài cửa, cửa phòng khi ngủ nó lại đứng đầu giường tóc rũ xuống mắc bộ đồ bông xanh y như lúc chết ...lưỡi thè ra " tay quơ quơ ...đòi t*o trả lại sợi dây .,, mà xưa mày có thấy không hay bịnh mới thấy "" xưa t*o có thấy như nhờ thầy 2 ân chấn yểm nên không gặp nữa giờ lại hiện ra mỗi đêm ..trước đây 10 nó hiện về nói không trả nó " sẽ lấy mạng t*o không con t*o "" sau chấn thì không gặp nữa " mà sợi dây con mày khác chứ ...không t*o giấu sơi dây đó ngoài chậu cây ..không hiểu sao nó biết lấy buộc lên cây mít mà treo cổ "" may dắt ra xem chỗ nào "" bạn + vợ ,kk đi ra vòng phía sau đến chỗ 2 chục chậu bon sai ,chậu bông giấy , đến sát tường rào là chậu ngải " nhìn rất xanh um lá mỏng rộng móc che hết thân chậu "" ban đến lật nghiêng lôi ra bịch nilon màu xanh đen tay để lại chậu ngải , đứng dậy cầm bịch mở ra " kk nhìn hết hồn nó là sơi dây điện thoại màu đen hữu tuyết để truyền tin hiệu ...mà mấy chú điện thoại hay kéo ngoài đg đưa lên cột điện . dây dài khoản dài 2 mét . khi cầm tay bác kiếm rợn rợn do để ở chỗ đất ướt hay cảm giác nó đã chết 2 mạng nguoi hay do + cả 2 nên như vậy " . rồi bạn lại bỏ vô bịch " nói giờ còn cách dfi xuống quê trả lại " t*o yếu người đi không được ..may giúp t*o chiện này dduoc không "" troi may có tiền đi mướn người "" lúc này bạn s nói nhà 2 căn t*o bán rồi ,2 chiếc xe chở xăng dầu gây tai nạn hư lien tục bán luôn giờ vợ chồng t*o còn mỗi cái nhà này để ở không biết khi nào ngân hàng đến lấy "...mướn thì được như sợ sau đồn việc này ra ngoài thì dễ thù hằn với nhà cô " l" lắm "" t*o đi may trả tiền sở phí " được ,, đi với ai ...vợ t*o ," không " vợ mày xuống trước giả về thăm gia đình đột xuất ...t*o đi xg sau " bạn đưa sợi dây cho kk ...không nhận vợ về sẵn mang theo vậy nhá ..bạn gât đầu ""

- sáng hôm người vợ bạn đón xe oto về trước " đến trưa kiếm khách đi xe 2 banh từ trung tâm thành phố rẽ qua bình chánh đến chợ đêm ( long an ) tiếp tân an , trung lương vô thành phố mỹ tho ( tiền giang ) đi sâu vô trong đường đất đỏ rất rộng 2 bên đường chẳng thấy căn nhà nào xung quanh toàn ruộng một màu xanh biếc "..cí lẽ chưa vô mùa gặt lúa nên vắng lâu lâu thấp thoát vài căn nhà ...khoảng 10 km bắt đầu vô chợ không chợ hiệp phươc hay chợ hiệp mỹ gì đó nhỏ chỗ này thì nhà đông hơn người có nhiều qua lại mấy quán caphe bên đường
Kk ghé vô quán alo " người băt máy liền ...xong kk vô nhà giả ngồi chơi nói chuyện để hàng xóm khỏi nghi
- nhà bên vợ chỉ có cha mẹ biết giấu hết . và bả lả ở xóm vài người ngồi cửa đánh bài tứ sắc .à anh kk công việc tiện ghé chơi nghe ...xong ngồi nói to là cháu bé nhập đồng báo là ra sông này cúng do vong nó xuống đây thăm ông bà ngoại dzề không được "" mấy người kia cười nói bé linh hén " nhà mới đem mấm cơm canh 1 giấy tiền hàng mã quần áo nữ ít nhang + đèn cây ra chỗ xưa cô "l" bé tý chết cúng như cha mẹ cô này bán đất đi chủ mới về họ nghĩ cũng phía sau kinh bình thường không dể ý mà cây cô treo cổ vẫn còn là cây " bần" trái ăn chua chua hột nhiều chát chát "

- khi cúng vừa tàn bỗng có cơn gió thổi mạnh làm tắc 2 cây nến .. mồi lại tay che ánh lửa xẹo một bên hướng gió rít lên như vui mừng giỡn với lửa ...tay che để cho không tắc lửa " khoản 45 phút kk thôi đốt giấy tiền vàng mã sẵn bỏ vô đốt sợi dây đã treo 2 mạng người chays mùi két két khi giấy cháy xong ,sợ giây không cháy hết người cha quay về nhà lấy bình dầu lửa và mấy quần áo cũ ra tẩm dầu đốt ....quần áo cháy hết nhìn lại sợi dây còn dây đồng và 1 cọng dây thép ...kk lấy cây dích lên hất xuống kinh đó hy vọng chay ra sông tiền về nơi cô l muốn .

- và từ đó bạn " s" hết thấy cô "l" lại nhả hiện về đòi sơi dây .hiện nay bạn "s " đang làm tài xế xe taxi gặp lại tùy da hơi xám như đầu óc rất tỉnh " lâu lâu có khách trên xe. Anh lại tiếu lâm xem bói suốt đoạn đường khách yêu cầu " nhờ vậy các cô. Bà thích đi xe bạn này chở mà thành mối nên cuộc sống khá yên ổn "" nếu ai bất chợt đi xe taxi .
2727272 tài xế xem bói chính là anh ta đó .

Mùng 4 tháng 1 al năm kỷ mão ( 1999)
Tạm hết ....hehehe...


#6171 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 22:33


- mới thò mặt ra khỏi nhà đoán một tẹo ở tư vi thì gặp thi phi .giờ chạy vô " nghĩ xui xẻo quá xá .

- không lẽ kiếp này chuyển qua kể chiện MÀ MÁ MA sao ta hihihi...nghĩ lạ thật

Chúc cả nhà một đêm ngon giấc mơ không thấy ma nha...

- kiếm khách 13 ...

#6172 Hongvietcarrier

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 33 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 22:43

Hi bác kiemkhach kể chuyện ma trong đêm thế này mấy cô irishuynh lamay lại sợ ko ngủ được thôi,
Hồng Việt

Thanked by 3 Members:

#6173 DiLinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 22:47

Hic cháu lại zô ziên rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi DiLinh: 04/01/2016 - 23:05


Thanked by 1 Member:

#6174 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 22:56

Truyện ma của bác Kiếm rất hấp dữn, giờ mà có ai có thời gian edit lại ùi viết thành tập truyện, hông bít chỗ nào cho đăng những truyện ly kì hứp dẫn như vậy, ta nộp thử kiếm nhuận bút chơi hihi.
Ko hiểu sao nhỏ Daisy không hề sợ ma, thiệt là gan lì mà. Hồi xưa nhà Daisy ở gần 1 khu mộ, mấy chị em buổi tối trùm mền lại nằm 8 chuyện linh tinh. Đang nằm chơi thì có bà chị lớn tuổi hơn nhìn sang khu mộ rồi chỉ trỏ kêu thấy cái bóng trắng trắng đang đi, mà ko thấy chân chạm đất. Mấy chị em hét lên, Daisy thì tò mò nhìn hoài không thấy cái bóng đâu. Mấy chị em bỏ chay thì Daisy cũng chạy theo, chứ thiệt là cũng muốn nhìn cho ra cái bóng trắng mà ko thấy =)))
Nhớ lại hồi xưa Daisy ở nhà một mình, trời tối thui, mẹ gởi em trai cho người quen trông giúp, còn mẹ đi chở dầu bán cho người ta. Một mình nằm trong nhà, không có điện, ngó ra ngoài là những hàng dừa kêu sột soạt, bóng cây dừa in lên tường cứ như bóng người. Đầu tiên Daisy cũng sợ sợ, sau đó thì tự mình bình tâm lại rồi nhìn kỹ từng đường nét trên tường, thấy đúng là lá dừa chứ không phải người =))) Lúc đó Daisy khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó.
Hồi học đại học, Daisy chuyên xem phim kinh dị, và các thể loại phim ma Nhật, ma Thái, ma Tây đều xem cả. Có hôm còn ở trong phòng 1 mình xem phim ma.
Chẳng biết tại sao mình lại không hề có cảm giác sợ ma.
Có một điều lạ nữa, mấy lần theo mẹ đi coi bói, và cả mấy lần theo bạn đi xem bói, mấy bà thầy bói nhìn Daisy rồi nói không xem được cho cô này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có 1 lần Daisy theo mẹ tới 1 bà thầy, bà này nổi tiếng làm bùa làm phép gì đó, chữa bệnh nữa. Daisy cứ ngồi nhìn bà thầy chằm chằm, bà ấy nhìn Daisy rồi hỏi cô kia sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, rồi bảo Daisy đi ra ngoài không cho ngồi đó nữa, vì không xem được cho cô này.
hihi.

#6175 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 04/01/2016 - 23:04

À bác Kiếm ơi, người ta bảo "... năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi ... "
Từ đó tụi cháu hay nói đùa thế này
" Tình yêu không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ anh này sang anh khác " =)))

" Thị phi không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác " =))))
Nói vui vậy thôi ạ, ý là ba cái chuyện thi phi tào lao cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi ạ. Nên việc ta ta cứ làm, bác hãy tiếp tục xem tử vi, xem chỉ tay, xem tướng ... ai nói gì thì nói kệ thôi ạ. Miễn sao bác giúp được nhiều người, là chỗ dựa tinh thần cho những ai đang cần, tư vấn tích cực cho những ai đang lúc bi quan. Như vậy là đủ ạ.
hihi.
Cháu out đây. Cháu tính lặn mà truyện ma của bác Kím hay quá lại ngoi lên cồm mên =)))

#6176 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 05/01/2016 - 08:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaisyTran, on 04/01/2016 - 23:04, said:

À bác Kiếm ơi, người ta bảo "... năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi ... "
Từ đó tụi cháu hay nói đùa thế này
" Tình yêu không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ anh này sang anh khác " =)))

" Thị phi không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác " =))))
Nói vui vậy thôi ạ, ý là ba cái chuyện thi phi tào lao cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi ạ. Nên việc ta ta cứ làm, bác hãy tiếp tục xem tử vi, xem chỉ tay, xem tướng ... ai nói gì thì nói kệ thôi ạ. Miễn sao bác giúp được nhiều người, là chỗ dựa tinh thần cho những ai đang cần, tư vấn tích cực cho những ai đang lúc bi quan. Như vậy là đủ ạ.
hihi.
Cháu out đây. Cháu tính lặn mà truyện ma của bác Kím hay quá lại ngoi lên cồm mên =)))

* sáng dậy chạy ra quán làm ly caphe , vô đọc thấy cô viết chí phải .
- như có những cái thi phi t*o lao cho qua như nó không qua . khổ ở chỗ này

- nhịn bỏ đi như bác kiếm cách đây 8 năm trước
Cho qua ." mà có xong đâu " . biết thi phi
Không mất như chắc chắn không phải người từng gây ra cho mình. Hy vọng lần này là xong . để bản thân bác hay những người khác nhìn rút kinh nghiệm về sự " cả tin " của mình.

như vụ tân hiệp phát "
Có người cả tin phải lãnh án tù vì tội " tống tiền " như sau những người khác thấy mà biết cách khôn khéo hơn , vừa lấy được tiền theo thỏa thuận " mà phòng thân " đến nỗi quán bác ngồi uống viết dán lên tường dòng chữ như sau để khách đến yên tâm vô uống !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đây hình để mọi người không nghi có bán loại sản phẩm này . giống bác kiếm cảnh báo hay cho mọi người biết sau mà tránh loại người bẩn thỉu như lại đội lốp người thiện tâm .không phúc sao ta !
Vẫn còn tạo tiếp thì chắc bác kiếm đưa ra cộng đồng mạng fb. Tuy bác không nhiều người biết như có chút uy tin khi bác nói .đồng môn, ACE biết tin hơn ..

1- từ xưa đến nay bỏ đi không hề nói xấu diễn đàn nào dù nó có tồi nhất .

2- tất cả những bạn đồng môn anh chị em gặp giao lưu chưa lôi họ ra mạng miệt thị dù họ thế nào

3- giới thầy bà anh em gặp nhau dù xấu tốt thế nào bâc không hề úp ra mạng lê lết nói xấu ai

* 3 việc này chính xác nhất và cảm thấy hãnh diện khi tiếp các anh. Chị,em xa gần thân hay sơ. Không tin à ! Cứ kiểm nick huynh đệ ,kiếm khách
Không như vài kẻ ăn với nhau ,ngồi uống chung ly nước. Lại bất nghĩa up hình bạn anh, đồng môn mình xỉ vả trên mạng ...

Hết luôn rồi !!!"

Sửa bởi kiemkhach13: 05/01/2016 - 08:35


#6177 kidvn

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 05/01/2016 - 08:34

Thị phi thì ai cũng bị nó bám, chỉ là ít hay nhiều thôi Bác ạh.
Như cháu cũng đầy thị phi nhất là cái năm nay. Hehe
Nhưng cháu mặc kệ, cháu nghĩ đời sống không được bao lâu, hãy sống và dành thời gian quý báu cho bản thân và cho những người yêu thương mình.

Vì thị phi nó sống dai lắm chẳng khi nào chịu chết đi. Cho nên dành thời gian cho nó thật là uổng phí.

Bác Kiếm có rất nhiều người yêu mến và kính trọng, thậm chí còn mang ơn Bác rất nhiều nữa!!! Nên Bác sống vui sống khỏe, vì Bác và vì những người này.

Thị phi hãy cứ để nó trôi đi, nó muốn khuấy đảo tinh thần của ta, ta phải "không cho nó đẻ trứng" Bác ạh. Hihihi

P/s: một fan của bác Kiếm cho biết. Kkk

Thanked by 2 Members:

#6178 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 05/01/2016 - 08:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 05/01/2016 - 08:34, said:

Thị phi thì ai cũng bị nó bám, chỉ là ít hay nhiều thôi Bác ạh.
Như cháu cũng đầy thị phi nhất là cái năm nay. Hehe
Nhưng cháu mặc kệ, cháu nghĩ đời sống không được bao lâu, hãy sống và dành thời gian quý báu cho bản thân và cho những người yêu thương mình.

Vì thị phi nó sống dai lắm chẳng khi nào chịu chết đi. Cho nên dành thời gian cho nó thật là uổng phí.

Bác Kiếm có rất nhiều người yêu mến và kính trọng, thậm chí còn mang ơn Bác rất nhiều nữa!!! Nên Bác sống vui sống khỏe, vì Bác và vì những người này.

Thị phi hãy cứ để nó trôi đi, nó muốn khuấy đảo tinh thần của ta, ta phải "không cho nó đẻ trứng" Bác ạh. Hihihi

P/s: một fan của bác Kiếm cho biết. Kkk

* cô nhu cuong có viết thi phi không mất chuyển từ người này sanh người khác hết. Đây thi phi của 1 con gà mái dầu chuyên " đẻ trứng " thôi .tốt nhất không cho nó đẻ nữa = cách triệt sản nó để khỏi đẻ linh tinh .

Chiện !
Quán phú số 18 đường cmt8 . góc ngã tư ng thi inh khai hiện nay .có cô gaai tầm trên 30 tuồi , kk đang ngồi chạy từ đằng sau bếp lên tên là " nh" phụ nấu tháng 4,2 tr . ăn hà tiện cho 2 đứa tên phát + s là anh em họ. Cô này cho mượn 5 tr ...gần 3 năm bọn này trả bất thường lâu lại trả 500 k .cô gặp lại rủa đồ ăn giật đò may d ,đồ dòng họ bẩn thỉu " bác nghe rất ghê tai nói ..thôi cô rủa ng ta vừa vừa thôi đâu cũng có lại người như vậy """ dạ ; em biết ai cung. Nói như anh "/như thà khuất mắt ...bọn này cứ ra đây ngồi căn nhậu phà phà mặt vênh lên " em bừng đồ cho nó ăn sao không tức >>> anh không gặp thì không tức. .em hằng ngày ở đây gặp hoài sao không tức """ bác kiếm nghĩ cô ta đungs vì loại người này lợi dụng tình bạn tình họ hàng lừa cô ta .ông bà xưa có câu ở trong chăn mới biết con rận kinh ởm như thế nào. Hehhehe

Hết luôn rùi

Sửa bởi kiemkhach13: 05/01/2016 - 09:03


#6179 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 05/01/2016 - 09:02

Hihi đang sẵn ham 8 để cháu kể chuyện của cháu cho bác và mọi người cùng nghe nha.
Trước năm 2013 cháu ít có lên mạng, cũng chưa từng tham gia 1 mạng nào. Chẳng biết run rủi thế nào tới năm 2013 thì lại gú gồ search về trang web về tử vi để tham gia. Cháu cũng biết về bác Kiếm từ đó, đọc các bài bác giúp mọi người rất vô tư nên rất quý bác. Sau một thời gian tham gia diễn đàn mạng, rồi cũng tới lúc chiện thuỵ phi trên mạng dây vào cháu. Lúc đó cháu nhiều chuyện vào tư vấn khuyên nhủ 1 em kia rất vô tư. Rồi chuyện nọ sọ chuyện kia xảy ra, có người nhào vô chửi cháu là "ng* d*t", "dạy dốt", "cô giáo đi học lại tiếng Việt", ... ... bao nhiêu từ ngữ miệt thị chửi cháu cứ như cháu là đứa vô học vậy đó =))) Lúc đó thì hơi shock nặng vì từ nhỏ tới lớn ngoài đời chưa bao giờ bị chửi như vậy, tự nhiên tới bữa đó có đứa trên mạng chẳng biết mình là ai, ngoài đời làm gì lại chửi mình bằng những ngôn từ như vậy. Quả là kinh dị, kinh khủng khiếp =))) Nhưng hên cho bạn đó là thuở nhỏ cháu lớn lên trong 1 gia đình mà bố chửi mẹ cũng bằng những ngôn từ như vậy nên cháu chưa đến mức shock nặng, rồi nổi khùng lên. Sau đó thì ngồi ngẫm nghĩ lại không biết mình làm gì mà nó chửi mình như thế, và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của bạn này, thì về sau lại thông cảm cho người ta bác ạ. Rồi cháu và người này lại thành 2 người bạn trên mạng trong khoảng thời gian đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu nghĩ mỗi người nếu suy nghĩ tích cực lên và tìm hiểu nguyên nhân gây ra những hành động mà mình cho là không thể hiểu nổi tại sao người ta lại làm như vậy, thì mình có thể thông cảm lẫn nhau được. Chắc có gì đó, gây hiểu lầm chẳng hạn, sự hiểu lầm này làm cho người ta hành động như vậy. hihi.
Mà cháu thấy bác Kiếm cũng nóng tính cực, chắc các bác đàn ông ông nào cũng vậy hihi. Ngay như ông xã cháu nhìn hiền vậy đó, mà thử coi ai đụng vô ảnh coi, máu nóng nổi lên là cộc tính ghê lắm. Có cái khoái nhứt là ảnh chưa bao giờ cộc tính với cháu, chắc tại cháu cũng không làm gì để ảnh bực mình.
Thui bỏ qua bác Kiếm heng. Lần này cháu nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, không có dây dưa nữa đâu ạ.
Chúc bác Kiếm và mọi người ngày mới vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6180 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 05/01/2016 - 10:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaisyTran, on 05/01/2016 - 09:02, said:

Hihi đang sẵn ham 8 để cháu kể chuyện của cháu cho bác và mọi người cùng nghe nha.
Trước năm 2013 cháu ít có lên mạng, cũng chưa từng tham gia 1 mạng nào. Chẳng biết run rủi thế nào tới năm 2013 thì lại gú gồ search về trang web về tử vi để tham gia. Cháu cũng biết về bác Kiếm từ đó, đọc các bài bác giúp mọi người rất vô tư nên rất quý bác. Sau một thời gian tham gia diễn đàn mạng, rồi cũng tới lúc chiện thuỵ phi trên mạng dây vào cháu. Lúc đó cháu nhiều chuyện vào tư vấn khuyên nhủ 1 em kia rất vô tư. Rồi chuyện nọ sọ chuyện kia xảy ra, có người nhào vô chửi cháu là "ng* d*t", "dạy dốt", "cô giáo đi học lại tiếng Việt", ... ... bao nhiêu từ ngữ miệt thị chửi cháu cứ như cháu là đứa vô học vậy đó =))) Lúc đó thì hơi shock nặng vì từ nhỏ tới lớn ngoài đời chưa bao giờ bị chửi như vậy, tự nhiên tới bữa đó có đứa trên mạng chẳng biết mình là ai, ngoài đời làm gì lại chửi mình bằng những ngôn từ như vậy. Quả là kinh dị, kinh khủng khiếp =))) Nhưng hên cho bạn đó là thuở nhỏ cháu lớn lên trong 1 gia đình mà bố chửi mẹ cũng bằng những ngôn từ như vậy nên cháu chưa đến mức shock nặng, rồi nổi khùng lên. Sau đó thì ngồi ngẫm nghĩ lại không biết mình làm gì mà nó chửi mình như thế, và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của bạn này, thì về sau lại thông cảm cho người ta bác ạ. Rồi cháu và người này lại thành 2 người bạn trên mạng trong khoảng thời gian đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu nghĩ mỗi người nếu suy nghĩ tích cực lên và tìm hiểu nguyên nhân gây ra những hành động mà mình cho là không thể hiểu nổi tại sao người ta lại làm như vậy, thì mình có thể thông cảm lẫn nhau được. Chắc có gì đó, gây hiểu lầm chẳng hạn, sự hiểu lầm này làm cho người ta hành động như vậy. hihi.
Mà cháu thấy bác Kiếm cũng nóng tính cực, chắc các bác đàn ông ông nào cũng vậy hihi. Ngay như ông xã cháu nhìn hiền vậy đó, mà thử coi ai đụng vô ảnh coi, máu nóng nổi lên là cộc tính ghê lắm. Có cái khoái nhứt là ảnh chưa bao giờ cộc tính với cháu, chắc tại cháu cũng không làm gì để ảnh bực mình.
Thui bỏ qua bác Kiếm heng. Lần này cháu nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, không có dây dưa nữa đâu ạ.
Chúc bác Kiếm và mọi người ngày mới vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* vậy cô may mắn chẳng qua hiểu nhầm rồi thôi .
Còn bác hơi khác. 1 kẻ bẫy và quyết tâm gây thi phi. Đã " nhịn " bỏ đi 1 lần rồi. Ngỡ là hết , như "lầm".viết vậy không hề bác biện hộ có thể kiểm chứng mờ đúng hông ta !!!" hehehe...



Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |