Phá Quân - ngôi sao của Đạo.
hoatra
04/01/2015
Muốn hiểu được người VCD bạn cần phải hiểu bản thân bạn trước. Người VCD phản ứng khác nhau trước những người khác nhau với chính diệu khác nhau. Bởi vì người VCD khó dùng tâm chuyển cảnh nên họ cần dùng cảnh để định tâm, nếu biết tìm và lựa chọn cảnh phù hợp, vấn đề được giải quyết.
ceinavigator
04/01/2015
hoatra, on 04/01/2015 - 11:15, said:
Muốn hiểu được người VCD bạn cần phải hiểu bản thân bạn trước. Người VCD phản ứng khác nhau trước những người khác nhau với chính diệu khác nhau. Bởi vì người VCD khó dùng tâm chuyển cảnh nên họ cần dùng cảnh để định tâm, nếu biết tìm và lựa chọn cảnh phù hợp, vấn đề được giải quyết.
Vậy là bạn đã đưa ra ý kiến của bạn, tôi đã đưa ra ý kiến của tôi. Các bạn độc giả lại có thêm lựa chọn.
Sửa bởi ceinavigator: 04/01/2015 - 12:03
ceinavigator
04/01/2015
Tại sao Tử vi với Thiên không trước thái tuế lại có ý nghĩa như vậy, nếu theo cách hiểu của tôi, các bạn có Mệnh tại Nô, Mệnh tại Di ... Và vì sao mệnh này lại đặt trong tam hợp Thái tuế, nơi dễ có sự ngưỡng mộ, tôn kính, và là một cái gì đó lớn lao.
Trong cuộc sống thực tế, bất cứ người nào cũng có ý nghĩa với người khác, tùy đối tượng liên quan như thế nào. Bạn luôn có thể dành lời khen cho bất kỳ ai nếu bạn thực sự muốn, anh ấy thật cao to, anh ấy thật đẹp trai, ông ấy là nhà khoa học tài năng ... Thường là vậy với người tốt.
Còn với người không tốt với tôi, và bạn thì sao, bạn vẫn có thể nghe thấy những câu sau trong cuộc sống "Thằng ấy ra ngoài phá phách lắm, nhưng về nhà thì rất thương mẹ", hay hình ảnh trên báo về những bà mẹ luôn cố bào chữa cho đứa con đã phạm tội của mình, hình ảnh về những tên đàn em đến bốc mộ cho đại ca bị tử hình. Đối với tôi mà nói, tôi không muốn là nạn nhân của họ, nhưng với đồng phạm, đồng bọn, thì đó là ân nghĩa khi đã sống với nhau... là một thứ tình nghĩa mà đến cùng thì vẫn có nghĩa tử là nghĩa tận. Những bài học đắt giá khiến họ phải trả giá bằng mạng sống, bằng thời gian trong tù không có nghĩa với bạn sao. Và nhiều, rất nhiều ví dụ tương tự.
Vị trí đặt Mệnh từ Thiên không có ý nghĩa như vậy đó. Trong mỗi con người, ai cũng có vẻ đẹp của mình.
p/s: Tôi xin khép lại topic suy nghĩ về Đạo dưới lăng kính Tử vi. Chúc mọi người có một năm mới thành công và hạnh phúc.
Sửa bởi ceinavigator: 04/01/2015 - 15:35
Trong cuộc sống thực tế, bất cứ người nào cũng có ý nghĩa với người khác, tùy đối tượng liên quan như thế nào. Bạn luôn có thể dành lời khen cho bất kỳ ai nếu bạn thực sự muốn, anh ấy thật cao to, anh ấy thật đẹp trai, ông ấy là nhà khoa học tài năng ... Thường là vậy với người tốt.
Còn với người không tốt với tôi, và bạn thì sao, bạn vẫn có thể nghe thấy những câu sau trong cuộc sống "Thằng ấy ra ngoài phá phách lắm, nhưng về nhà thì rất thương mẹ", hay hình ảnh trên báo về những bà mẹ luôn cố bào chữa cho đứa con đã phạm tội của mình, hình ảnh về những tên đàn em đến bốc mộ cho đại ca bị tử hình. Đối với tôi mà nói, tôi không muốn là nạn nhân của họ, nhưng với đồng phạm, đồng bọn, thì đó là ân nghĩa khi đã sống với nhau... là một thứ tình nghĩa mà đến cùng thì vẫn có nghĩa tử là nghĩa tận. Những bài học đắt giá khiến họ phải trả giá bằng mạng sống, bằng thời gian trong tù không có nghĩa với bạn sao. Và nhiều, rất nhiều ví dụ tương tự.
Vị trí đặt Mệnh từ Thiên không có ý nghĩa như vậy đó. Trong mỗi con người, ai cũng có vẻ đẹp của mình.
p/s: Tôi xin khép lại topic suy nghĩ về Đạo dưới lăng kính Tử vi. Chúc mọi người có một năm mới thành công và hạnh phúc.
Sửa bởi ceinavigator: 04/01/2015 - 15:35