←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lên voi rồi xuống số không

Locked

1 2 3 4

OngTanHapDan's Photo OngTanHapDan 28/11/2014

thế nên bạn nào tuổi canh nhớ gạch tuổi ất ra

gạch luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BryanAdam's Photo BryanAdam 28/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 28/11/2014 - 14:00, said:

Ai nói Hoá Kỵ không làm hại mạng này?

Thiên Hình cư Tật là sự thiệt thòi cho tuổi Ất (Mộc).
Hình ở thế Lục Hại với Mệnh tức Hình Kỵ thành lập bộ sát thương từ trong ra ngoài .

Hình = chém phá, hình phạt, công môn, dĩ nhiên co' Riêu trong tam hợp, rồi lại vướng KK -----> Hình Riêu KK là tai nạn vô cớ dính chùm.

Kỵ = cản trở, nội thương, trong thâm tâm có nổi niềm đau khổ khi oan ức vì mình bị thiệt thòi .

Hình Kỵ làm thế pháo giăng hại Mệnh .

Hạn hành đến cung Mùi tức gặp Hình gia Kỵ là cách Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ vì Kỵ ở Tý là màn đêm bao phủ cuộc đời mình khi hạn hành đi vào cung Mùi có cách Hư KK Lộc Tồn thì tài sản dễ đội nón ra đi không lời từ giả.

Lộc Tồn của Điền là hợp cách, trong thế giáp góc với Lộc Quyền của Quan tức Lộc Trời co' dây dựa với chức quyền của quan lộ . Lúc lên cũng là lúc bị ghi sổ để khi vào vận bỉ sẽ bị tơi bời hoa lá cành .

HC

Kị chỉ không hại lúc tiền vận thôi mà Lão Ngoan.
Cho nên số đó Thủy mạng lại Thân Mệnh đồng cư mới có thể phát phú quý trước, ngoài ảnh hưởng của Quyền Lộc tuần phùng thì còn được nhờ sự mưu trí của Kị và sức ganh đua cạnh tranh miệt mài của Kình.
Qua hậu vận thì kém đi là do Hỏa Cục không còn hòa hợp với Kị Kình nên bị 2 sao này nó hại, lúc đó Kình lại đại biểu cho việc bị người ta chèn ép giành giựt, còn Kị đại biểu cho nghèo đói. Đại tiểu vận đứng chữ Quý thì Mệnh cung bị 2 lần Kình Đà giáp Kị cách, nên bại.
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 28/11/2014

Hao-Kị =>nghèo.

Vậy nên cái giàu này khó bền vững khi thân mệnh lại đồng cung, sớm muộn cũng về không. Còn Quan thì còn Quyền còn Lộc, hết quan thì về đuổi gà ăn cơm muối vừng.
Trích dẫn

tripooh1's Photo tripooh1 28/11/2014

về già biết giữ thân không kích phá, ganh đua với đời thì an ổn !
Sửa bởi tripooh1: 28/11/2014 - 19:12
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 28/11/2014

Thật sự bác Tân chưa cung cấp thêm các tin tức khác để chúng ta điều chỉnh cự ly của các súng ngắn dài lớn nhỏ . hihi

Ông này giàu cở bao nhiêu, chức vụ gì, trong ngành gì, đều không biết ! Nhưng BryanAdam nhắc tới mấy chữ "đại thần cỡ Thị Lang, Thượng Thư" làm tôi nổi lòng hoài cảm về thời xa xưa, nay không còn nữa. Chẳng lẽ BryanAdam là người của hiện tại dùng cổ máy thời gian đi về quá khứ ? hihi

BryanAdam là 1 tay giỏi mà tôi đọc từ lâu, biết rồi, chẳng rõ đó là Nick nào trong quá khứ hay là 1 bí số của SCB (săn bắt cướp) gặp hồ sơ hay hay nên thò mặt ra thi triển kỳ chiêu .

Hao Kỵ Hình thành lập 1 tam giác tối om như tam giác tử thần chuyên môn làm đắm chìm tàu bè đi lạc vào vùng hiểm KHẢM .

HC

(1) Ngay cả LộcTồn gặp Kỵ tức Kỵ giáp Kình Dương cũng không thể thành cách nguy tai được .

Chính vì Lộc Tồn cố định gặp cảnh Hình Riêu KK là cảnh Vương Viên Ngoại nhà tan cửa nát, liên luỵ tới Thuý Kiều tức cách Hình Riêu KK cộng nghiệp .
Sửa bởi Hoa Cái: 28/11/2014 - 23:35
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 28/11/2014

Thị lang là cỡ Thứ trưởng .
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 28/11/2014

Yêu cầu bác Tân ra đề thi hỏi xem đương số làm trong ngành nghề gì !

Bác ghi ra chừng 4 câu đáp .

Cám ơn
Trích dẫn

TVUD's Photo TVUD 29/11/2014

Người này thuộc dạng
"Bề ngoài thơn thớt nói cười
Bên trong nham hiểm giết người không dao"
Khôi Việt giáp ấn,Tuần Hình Âm Kị, Song Lộc Giáp Vũ
Lẽ nào là Tổng hay phó tổng Thanh Tra chính phủ chuyên thanh tra về tài chính....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi TVUD: 29/11/2014 - 00:17
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/11/2014

Không phải đâu .

Người này khiêm tốn, nhã nhặn, lập công lớn nhưng tài năng chưa được công nhận / thù đáp đúng mức .

Về già lọt vào chỗ hiểm, tai hoạ giáng xuống làm cho con rồng chết phơi thây ngoài đồng .
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 29/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TVUD, on 29/11/2014 - 00:15, said:

Lẽ nào là Tổng hay phó tổng Thanh Tra chính phủ chuyên thanh tra về tài chính....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không phải đâu . Chuyện xưa cách đây 11 năm ở TP/H.C.M rùm beng một thời ./
Trích dẫn

TVUD's Photo TVUD 29/11/2014

Dạ xin mời bác Tân, Bác Hoa Cái tiếp tục ạ, cháu xin theo dõi tiếp
Trích dẫn

BaoChung's Photo BaoChung 29/11/2014

Hình như có liên quan đến Năm Cam thì phải.
Có làm bên công an ko cụ Tân?
Trích dẫn

MrChaoHanh's Photo MrChaoHanh 29/11/2014

Hình như lá số ông HXM, nguyên BT một tỉnh MT???
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 29/11/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TVUD, on 29/11/2014 - 00:15, said:

Người này thuộc dạng
"Bề ngoài thơn thớt nói cười
Bên trong nham hiểm giết người không dao"
Khôi Việt giáp ấn,Tuần Hình Âm Kị, Song Lộc Giáp Vũ
Lẽ nào là Tổng hay phó tổng Thanh Tra chính phủ chuyên thanh tra về tài chính....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xem xét lại lý lịch của đương số (qua tiết lộ của bác Tân trả lời 1 sự kiện về Năm Can) nên chúng ta biết đó là ai với hàm Thứ Trưởng Công An vào năm 2003.

Lúc đầu chưa có gì, trong rừng cùng đồng chí, đến lúc đặng xa hoa hưởng thụ thì lại tha hoá (tức tham nhũng).

Quẻ Dịch khen người này là khiêm tốn nhã nhặn nhưng cho đến 41 tuổi thì lại là hào 6 của quẻ Khôn như sau:

MỆNH - HỢP - CÁCH : Làm tướng lãnh ra trận lập được công, nhưng quan sĩ chết nhiều, hoặc chức vị cao thì hay vượt quyền tiếm vị, hoặc ở thế chênh vênh thì tác uy tác hại.

Hãy đọc từ wiki:

Năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thông qua Hồ Viết Sử cho Năm Cam, phần tử xấu, đến chơi nhà riêng số 7 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 2 lần trong lúc đang là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Để người thân (vợ) thầu bãi gửi xe nhà hàng của Năm Cam để có thu nhập từ 200-350 triệu đồng/tháng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có quan hệ lâu dài và thân thiết với Hồ Việt Sử từ những năm 1990, đây là phần tử xấu có tiền án tiền sự ở An Giang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đã giúp đỡ cho Sử nhập hộ khẩu ở TP H.C.M năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, giới thiệu cho Sử làm đối tác liên doanh với Công ty Song Pha, thuộc Phòng Hậu cần, Công an TP H.C.M khai thác khu đất 230 Nguyễn Trãi, quận 1 gây ra thiệt hại về mặt tài chính cho Công an TP H.C.M. Cho con là Bùi Minh Tấn làm phó giám đốc công ty liên doanh của Sử. Vay mượn tiền của Sử để mua xe và cho vợ đi ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là 22.000 USD và 15 triệu đồng (chưa trả)

Tài sản bất minh

Chỉ trong vòng có mấy tháng làm Giám đốc Công an tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã xây nhà rất lớn, có đến 2 xe khách. Khi làm Giám đốc công an Thành phố H-C-M thì bản thân và gia đình có nhiều xe ôtô đời mới, có nhiều nhà, còn đất lên đến hơn 5 hecta ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ghi chú: người này làm Giám Đốc CA tỉnh An Giang năm 1987 tức lúc đó 43t AL vào thời kỳ của quẻ Khôn hào 6 tức ỷ thế dùng quyền tham đoạt của cải và móc nối với xã hội đen .

Phải chăng Hoá Kỵ trở thành vết mực đen càng ngày càng lớn để khi vào vận xấu làm cho danh dự tiêu tan ?

Hoan hô Tử Vi Ứng Dụng của phái Bửu Đình .

Mệnh Thân đồng cung, cứ tưởng trước sau như 1 ai dè BTHL nguyên quẻ tốt nhưng biến quẻ xấu, cho thấy ảnh hưởng của Hoá Kỵ và hạn hành quan trọng lớn lao đến lời giải đoán .

Vậy chúng ta có thể tin rằng lúc đầu người này khi tham gia kháng chiến với lý tưởng và chính nghĩa nhưng khi thành công thì chủng tử xấu (tức Kỵ) lại có cơ hội hoành hành .

TVUD giỏi quá ta !

HC
Sửa bởi Hoa Cái: 29/11/2014 - 10:09
Trích dẫn

bultiep's Photo bultiep 29/11/2014

Đời nó vậy, sông có khúc, người có lúc, đâu phải tự nhiên có, đâu phải tự nhiên mất. Càng già càng...nhiều tuổi, khôn mà cũng dại. Tuổi trẻ thì hăng say đánh giặc, khi Lộc Quyền như miếng mỡ thời bình yên ả lại dính độc Lộc Kị, lộc bẩn do Kình-Quyền mà lạm phát. Thôi thì mất
rồi cũng là của thiên trả địa, chả phải của mình. Chỉ có điều ô danh vì Hóa Kị, buồn.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4