Bà "hoạn" Kiều
Địa Kỳ Tài
18/10/2011
Còn riêng Thủy Thổ - rất cẩn thận - thực thi theo như lời anh Nắng Chiều nhắc nhở: "Tối nay tui ngũ, nhất quyết không rút hai tay ra khỏi túi quần "
... Cẩn thận như thế mà cả hai anh, Thủy Thổ và Nắng Chiều cũng đã bị ..."cắt" ...nhưng nhờ vậy cho nên chỉ bị "cắt nhầm" ...ngón tay .... Cái hay ở đây, là bị "cắt" nhầm ... nhưng cắt nhầm .....ngón ..."út" ... thế mới ..."đau" ...chứ ...hihihi .. .
Chuyện tếu, cho vui !!!!
Sửa bởi DiakyTai: 18/10/2011 - 05:59
... Cẩn thận như thế mà cả hai anh, Thủy Thổ và Nắng Chiều cũng đã bị ..."cắt" ...nhưng nhờ vậy cho nên chỉ bị "cắt nhầm" ...ngón tay .... Cái hay ở đây, là bị "cắt" nhầm ... nhưng cắt nhầm .....ngón ..."út" ... thế mới ..."đau" ...chứ ...hihihi .. .
Chuyện tếu, cho vui !!!!
Sửa bởi DiakyTai: 18/10/2011 - 05:59
Địa Kỳ Tài
18/10/2011
Anh Đại Cồ Việt:
Hồng Thất Công, mất ngón ..."cái" ....cho nên vẫn "oai" ...hihihi
Hồng Thất Công, mất ngón ..."cái" ....cho nên vẫn "oai" ...hihihi
daicoviet
18/10/2011
Hồng Thất Công không sao vì ổng là thần "Cái" (ngón cái).
PS: Nghe anh Địa tâm sự thích vui thú điền viên, phải chi có anh Địa thì tui nhường cho anh tha hồ vui điền viên dùm tui cái . Hihi
Sửa bởi daicoviet: 18/10/2011 - 06:08
PS: Nghe anh Địa tâm sự thích vui thú điền viên, phải chi có anh Địa thì tui nhường cho anh tha hồ vui điền viên dùm tui cái . Hihi
Sửa bởi daicoviet: 18/10/2011 - 06:08
vuan97
18/10/2011
Trích dẫn
Dư luận Đài Loan xôn xao về việc một phụ nữ người Việt cắt "cậu nhỏ" của người tình bằng kéo.
Cô dâu nói trên tên là Phan Thị Tuyết Nga, 30 tuổi, sang Đài Loan theo hình thức kết hôn. Sau khi ly hôn với chồng cũ hai năm trước, Nga làm việc tại một quán karaoke tại thành phố Đài Nam. Tại đây, cô này quen với Niệm Cựu Tuế, một kẻ nghiện hút và thất nghiệp. Hai người sống chung với nhau và đã có một bé gái 6 tháng tuổi.
Sáng 15/10, Nga gọi điện thông báo cần một xe cứu thương tới nhà. Sau đó, cô này cầm kéo vào phòng ngủ và cắt đi "cậu bé" của Niệm Cửu Tuế và ném xuống sông, Liberty Times cho hay. Nhân viên cứu thương tới nhà của Nga và thấy Tuế nằm trên giường, quần đầm đìa máu.
Sau khi sự việc xảy ra, Nga đã tới đồn cảnh sát đầu thú. Tại đây, cô này cho hay dù Tuế phụ thuộc Nga về tài chính song thường xuyên đánh đập cô và còn quan hệ với người khác mà không hề giấu giếm.
"Cô này đã bị giam vì cáo buộc tấn công", AFP dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cho hay. Nếu bị kết tội, Nga có thể phải ngồi tù 12 năm.
Sự việc này gây xôn xao dư luận ở Đài Loan. Nhiều người cho rằng lấy vợ Việt tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Có người khẳng định: "Có chết cũng không lấy vợ ngoại quốc". Nhiều người khác thì bênh vực Nga, nói rằng Tuế bị trừng phạt như thế cũng là đáng đời.
Mục sư Cung Vưu Sảnh thì cho rằng: "Chuyện tình cảm vốn không phân biệt quốc tịch, nhấn mạnh hành động này rồi từ đó cho rằng tuyệt đại đa số cô dâu Việt Nam đều như thế là sai lầm. Các cô dâu Việt Nam đều lao động khổ cực, nỗ lực không ngừng để sinh tồn trên hòn đảo này".
(theo VnExpress.net)
Cô dâu nói trên tên là Phan Thị Tuyết Nga, 30 tuổi, sang Đài Loan theo hình thức kết hôn. Sau khi ly hôn với chồng cũ hai năm trước, Nga làm việc tại một quán karaoke tại thành phố Đài Nam. Tại đây, cô này quen với Niệm Cựu Tuế, một kẻ nghiện hút và thất nghiệp. Hai người sống chung với nhau và đã có một bé gái 6 tháng tuổi.
Sáng 15/10, Nga gọi điện thông báo cần một xe cứu thương tới nhà. Sau đó, cô này cầm kéo vào phòng ngủ và cắt đi "cậu bé" của Niệm Cửu Tuế và ném xuống sông, Liberty Times cho hay. Nhân viên cứu thương tới nhà của Nga và thấy Tuế nằm trên giường, quần đầm đìa máu.
Sau khi sự việc xảy ra, Nga đã tới đồn cảnh sát đầu thú. Tại đây, cô này cho hay dù Tuế phụ thuộc Nga về tài chính song thường xuyên đánh đập cô và còn quan hệ với người khác mà không hề giấu giếm.
"Cô này đã bị giam vì cáo buộc tấn công", AFP dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cho hay. Nếu bị kết tội, Nga có thể phải ngồi tù 12 năm.
Sự việc này gây xôn xao dư luận ở Đài Loan. Nhiều người cho rằng lấy vợ Việt tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Có người khẳng định: "Có chết cũng không lấy vợ ngoại quốc". Nhiều người khác thì bênh vực Nga, nói rằng Tuế bị trừng phạt như thế cũng là đáng đời.
Mục sư Cung Vưu Sảnh thì cho rằng: "Chuyện tình cảm vốn không phân biệt quốc tịch, nhấn mạnh hành động này rồi từ đó cho rằng tuyệt đại đa số cô dâu Việt Nam đều như thế là sai lầm. Các cô dâu Việt Nam đều lao động khổ cực, nỗ lực không ngừng để sinh tồn trên hòn đảo này".
(theo VnExpress.net)
Chà không biết bác VDTT đã rời khỏi Đài loan chưa?


