Jump to content

Advertisements




Liêm Sát luận bàn về khí

tinh hệ Tử tham

72 replies to this topic

#61 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 352 Bài viết:
  • 423 thanks

Gửi vào 04/02/2015 - 03:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 03/02/2015 - 17:09, said:

Gốc cung tài là Thiên Đồng, đi với Tham Lang chủ đào hoa gia thêm Kình XƯơng Khúc, thiên không chủ chung chạ, đào không tượng tình không đầu không cuối... nên đoán vậy, còn tử tham ở mão chưa chắc đã thế.
Leadership !tử tham ở mão thế nào ?cho mình mở rộng tầm nhìn đi .

Thanked by 2 Members:

#62 ktspham

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 48 Bài viết:
  • 33 thanks

Gửi vào 04/02/2015 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


quê Scotland, sang lập nghiệp ở Anh ban đầu làm thợ mỏ một thời gian dài.

Lá số lão này sao giống mình thế. Linna có tiểu sử của ông này không?

#63 Chubby

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 3 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 04/02/2015 - 16:48

Mình đóng góp 1 lá số Liêm Sát cho cả nhà nghiệm lý
Ngoại hình: cao 1m64,65, hơi thấp, đậm người. Đẹp trai, trông rất đàn ông. Lông m*y đậm và đôi mắt rất sắc và sáng ( mắt hình tam giác, tướng mắt Hạ tam bạch)
Nghề nghiệp: đang làm giám đốc 1 công ty tư nhân ( tự lập công ty với anh trai ) chuyên về sản phẩm hoa quả. Chưa đi làm thuê bao giờ, đã có chí tự lập nghiệp từ thời đại học. Công ty hiện tại đang trên đà phát triển và có khoảng 15 nhân viên
Tính cách: Cá tính mạnh, độc lập, quyết đoán, khôn khéo, tinh thần luôn hừng hực khí thế. Thẳng tính, có đam mê hoài bão. Toàn tâm toàn ý lo lắng cho công việc và sự nghiệp.
Lá số :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#64 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1985 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 04/02/2015 - 17:19

Hừng hực do SPLT + Lục sát, nhưng có vẻ như lá số này không hợp làm KD, làm lĩnh vực xây dựng có lẽ hợp hơn.

#65 Chubby

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 11 Bài viết:
  • 3 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 04/02/2015 - 17:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 04/02/2015 - 17:19, said:

Hừng hực do SPLT + Lục sát, nhưng có vẻ như lá số này không hợp làm KD, làm lĩnh vực xây dựng có lẽ hợp hơn.
Lá số này đã từng lập công ty kinh doanh bất động sản ( Môi giới bđs) nhưng thất bại ( 2009-2011)
Ngành học của lá số cũng ko có liên quan về xây dựng mà là quản trị kinh doanh, marketing.
Đường học hành thuận lợi, đi thi điểm cao, đoạt giải ( giải cờ vua, Judo cấp thành phố) giải toán cấp thành phố từ cấp 1, cấp 2
Khá may mắn trong các cuộc thi ( thời đại học có được 1 vài giải thưởng nhỏ và trúng các giải đi nước ngoài giao lưu doanh nghiệp…)

#66 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2131 thanks

Gửi vào 04/02/2015 - 17:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ktspham, on 04/02/2015 - 15:38, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


quê Scotland, sang lập nghiệp ở Anh ban đầu làm thợ mỏ một thời gian dài.

Lá số lão này sao giống mình thế. Linna có tiểu sử của ông này không?
Tiếng Việt thì ko có đâu ạ. Cứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thôi

Vài điểm cóp tùm lum, cơ bản là như này:

-Sinh 29 tháng 8 năm 1862, Ayrshire, Scotland. Qua đời ngày 22 Tháng 10 năm 1928, London.
- Trường Tiểu học Crosshouse, Ayrshire (c1867-72). Làm việc trong các mỏ than từ lúc trẻ và trở thành thư ký của công đoàn địa phương. Di cư đến Queensland năm 1885 và làm việc trong các hầm mỏ ở Burrum và Gympie. Chủ tịch công đoàn của các thợ mỏ và Giáo Hội dòng Presbyterian (trưởng nhiệm). Bị các chủ mỏ cho vào sổ đen, chuyển qua lái động cơ. 1891, Chủ tịch của các chi nhánh Gympie của công đoàn các thợ mỏ và Tổ chức Chính trị Công nhân (sau trở thành
Đảng Lao động Queensland ). Ông được bầu vào Hội đồng lập pháp đại diện cho Gympie cho Đảng Lao động năm 1892.
- Kết hôn Margaret Irvine ở Gympie, Queensland, 31 Tháng mười hai 1901.
-Nội các Fisher giai đoạn 1910-1913 đã hoàn thành một chương trình lập pháp rộng lớn khiến ông, cùng với người thuộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, là người sáng lập ra cấu trúc pháp lý của một quốc gia mới. Theo D. J. Murphy, "những người đương thời với ông xem ông là người thật thà và đáng tin cậy, nhưng lại bị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

qua mặt về trí tuệ, tài hùng biện và tài hoa. Tuy nhiên kỷ lục của Fisher là để lộ ra một di sản của cải cách và phát triển quốc gia tồn tại ra khỏi những khu vực trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và ở Úc".

-Nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của Fisher năm 1910 thể hiện một số con số nhất: đây là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đầu tiên của Úc; chính phủ đa số của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đầu tiên của thế giới; lần đầu Đảng Lao động đã kiểm soát "bất kỳ" viện lập pháp nào; và lần đầu tiên đảng này kiểm soát cả hai viện của Quốc hội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
(từ wiki Việt)

-Ông là một trong những chính trị gia thành công nhất tại Úc vì các cải cách quan trọng
ông khởi xướng. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông (1910-1913), hơn 110 Hành vi được luật hóa.
Cùng với Deakin, ông thành lập cơ cấu luật định mới của quốc gia.

-Trở lại cho nước Úc trong một năm vào năm 1921 sau khi phục vụ như Cao ủy ở London từ năm 1916 nhưng sau đó quay trở lại London, nơi ông qua đời vào năm 1928.

-Cao, lực lưỡng, với một bộ ria mép đen dài và mái tóc màu cát, tính cách tự tin, trầm tĩnh ít nói, có thái độ hòa giải, trung thực

Thanked by 3 Members:

#67 monkey80

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 229 Bài viết:
  • 190 thanks

Gửi vào 04/02/2015 - 17:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chubby, on 04/02/2015 - 16:48, said:

Mình đóng góp 1 lá số Liêm Sát cho cả nhà nghiệm lý
Ngoại hình: cao 1m64,65, hơi thấp, đậm người. Đẹp trai, trông rất đàn ông. Lông m*y đậm và đôi mắt rất sắc và sáng ( mắt hình tam giác, tướng mắt Hạ tam bạch)
Nghề nghiệp: đang làm giám đốc 1 công ty tư nhân ( tự lập công ty với anh trai ) chuyên về sản phẩm hoa quả. Chưa đi làm thuê bao giờ, đã có chí tự lập nghiệp từ thời đại học. Công ty hiện tại đang trên đà phát triển và có khoảng 15 nhân viên
Tính cách: Cá tính mạnh, độc lập, quyết đoán, khôn khéo, tinh thần luôn hừng hực khí thế. Thẳng tính, có đam mê hoài bão. Toàn tâm toàn ý lo lắng cho công việc và sự nghiệp.
Lá số :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chubby, on 04/02/2015 - 16:48, said:

Mình đóng góp 1 lá số Liêm Sát cho cả nhà nghiệm lý
Ngoại hình: cao 1m64,65, hơi thấp, đậm người. Đẹp trai, trông rất đàn ông. Lông m*y đậm và đôi mắt rất sắc và sáng ( mắt hình tam giác, tướng mắt Hạ tam bạch)
Nghề nghiệp: đang làm giám đốc 1 công ty tư nhân ( tự lập công ty với anh trai ) chuyên về sản phẩm hoa quả. Chưa đi làm thuê bao giờ, đã có chí tự lập nghiệp từ thời đại học. Công ty hiện tại đang trên đà phát triển và có khoảng 15 nhân viên
Tính cách: Cá tính mạnh, độc lập, quyết đoán, khôn khéo, tinh thần luôn hừng hực khí thế. Thẳng tính, có đam mê hoài bão. Toàn tâm toàn ý lo lắng cho công việc và sự nghiệp.
Lá số :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


lá số này kiểu gì cũng bị bắt thôi. nhưng chắc có người cứu

Sửa bởi monkey80: 04/02/2015 - 17:56


#68 lytamhoan811

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 06/02/2015 - 11:34

thất sát khi tốt là người có khí thế hừng hực đó

#69 cuongluxury

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 15 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 11/03/2015 - 16:16

Cụ Google đã mang tôi đến đây. Thấy mọi người bàn tán sôi nổi Liêm Trinh - Thất Sát, đọc và chiêm nghiệm về bản thân thấy nhiều phần đúng. Nhân vì việc hữu duyên này, trước kính chúc các Cụ/Bác/Chú/Thím/Anh/Chị/Em năm mới nhiều sức khỏe, anh lành - hạnh phúc, sau kính mong các vị xem và luận giải thoải mái về lá số của tôi, hy vọng lá số của chính tôi sẽ làm sinh động và thực tế về chủ đề đang bàn luận, mang lại nguồn cảm hứng cho các vị. Kính cảm ơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi cuongluxury: 11/03/2015 - 16:24


#70 BachVuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 55 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 12/04/2015 - 06:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vô Thường, on 26/11/2014 - 17:07, said:

Thầy Sơn Chu hỏi:Trong cách Liêm Sát, theo đại sư vai trò của Liêm hay Sát quyết định hơn?

Vô Thường đáp:

Anh Sơn Chu hỏi câu này đẳng cấp tông sư rồi. He he.
Khi nghiên cứu qua sự phối khí Nam (Sát Phá Tham) Bắc (Tử Vũ Liêm) thì thấy rằng dùng khí luyện khí.
Liêm Sát là cách cục của những kẻ luyện kiếm. Phú cổ để lại 1 góc khuất là:
Liêm Sát Sửu Mùi
Ất Kỷ âm Nam
Anh hùng trí dũng
Nhưng cũng để thòng lại thêm 1 câu rằng:
Liêm Sát đồng vị, Lộ thượng mai thi ( Cách chết phơi xác bên đường)
Vâng, dụng thuần âm (Tại sao đại sư lại nói thuần âm nhỉ?) chi cách. Lấy hỏa rèn kim nên gian khó sinh anh hùng. (Hùng tú càn nguyên - theo Vương Đỉnh Chi thì là cách Liêm Sát).
Anh hùng vẫn là Thất Sát, sự tôi luyện là Liêm Trinh. Có thêm cái sự kiêu ngạo (Liêm trinh) và Cô độc (Thất Sát). Nghĩa là một Nam tử hán có cốt cách anh hùng. Và đầy tính tự hào về chính bản ngã. Như bài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã luận rằng:
"Thế nào là anh hùng?
Không phải qua 5 cửa chém 6 tướng là bạn có thể anh hùng như Quan Vũ. Không phải dụng Hàng Long Thập Bát chưởng tới tầm thu phát tùy ý là bạn anh hùng được như Kiều Phong. Anh hùng là thực sự phải bắt nguồn từ trong cốt cách.
Chí khí mạnh mẽ là ngọn lửa của cuộc sống, tinh túy của tinh thần !
Hôm nay bạn nuông chiều bản thân mình tự sa ngã, sẽ có vô vàn lý do để tự bao biện cho mình. Nào là chơi một chút thôi có sao đâu, nào là tôi là người ưa thanh nhàn, tôi không thích tranh đấu, không thích vận động. Thì ai dám chắc ngày mai khi gặp chuyện lớn hơn bạn không có một lý do để giải thích cho mình. Và nuông chiều mình. Đôi khi vì mình mà phản bội tất cả.
Hay tất cả đều được đổ lỗi cho định mệnh?"
Quả là vậy, nếu không có cốt cách anh hùng thì lẽ dĩ nhiên là thanh kiếm sẽ tan chảy thành nước trong lò luyện, chả còn gì. Nên thượng lộ mai thi là điều dễ hiểu.
Nhưng nếu vượt qua được sự khổ luyện khó khăn (Có xu thế ly hương (Vũ Phá) đã vậy lại còn dễ sa ngã tửu sắc (Tử tham)). Đó chính là: "Độc tại dị hương vi dị khách" - cách cục của những kẻ 1 thân bản lãnh, tự mình trải nghiệm nhiều nỗi đau, đã qua tôi luyện bằng chính những vấp ngã của mình. Tất sẽ là thanh gươm của chiến thắng và công lý.
Làng nhàng thì cỡ Can Tương, Ly Hỏa. Mạnh hơn thì như Thuận Thiên hay Thượng Phương bảo kiếm. Tinh luyện hơn nữa thì như lưỡi gươm chiến thắng của Hermet vậy.
Còn Hùng tú như thầy Sơn Chu, chắc chí ít cũng phải Gươm ánh sáng của dũng sĩ Hesman.

Vô Thường xin tạm dừng loạn đao, cuồng kiếm

Không phải em vào để xin nhờ xem số, mà là muốn trình lá số để anh chiêm nghiệm. (Anh chiêm nghiệm xong có nói ra không đó là ở anh). Em đọc topic của anh, thấy luận không kiếp, sát phá tham, tử tham, vũ phá, liêm sát đều thấy như đang luận về chính lá số của em vậy. Đọc được lời văn vừa có ý tứ, vừa có chí khí, lại vừa có vần điệu, thật như uống rượu ngon, không biết say tự lúc nào.
em gửi anh link lá số của em, có comment của anh mèo béo rất hợp nhân quả.
http://tuvilyso.org/...an-giai-giup-a/

#71 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2131 thanks

Gửi vào 12/04/2015 - 16:17

Ko phải Liêm Sát nhưng là chuyện tình Liêm và Sát...
Em có nói là mới nhìn thì Liêm với Nhật nó cũng ko có vẻ gì "liên quan", chả phải sao đôi gì... nhưng thực tế, anh nào bên bộ động mà kích động Liêm Trinh để đi làm nghệ thuật văn hóa/chính trị/quân sự nhất là tầm rộng và phục vụ công chúng thì nghiễm nhiên kích động Thái Dương (ngược lại thì lại tùy), lấy ngay ví dụ từ cái anh Thất Sát nhà cụ chủ thớt nhé.

Rất ác là nam giới mà mệnh thân cư Liêm (cách phổ biến còn lại để dùng nó là Âm Nam + mệnh Hỏa), mà Liêm nó không ổn định thì cho dù công nghiệp lớn đến thế nào, xác định là kết thúc là những chuyện không thể tưởng tượng được... Vốn với 2 cái chính tinh hành hỏa thì càng cái gì liên quan đến "lập đức lập danh" thì còn bền, còn thì ko biết được, mà riêng Liêm nó ác vô cùng với kẻ muốn "lập công" (Nhật hãm ko làm được thì thôi, còn đã làm được thì cơ cấu nó lập ra còn mong bền được) và luôn xảy tình trạng "trời ko chiều lòng người", "cho đi mà không hề nhận lại... ngoài ý muốn". Mà độ ổn định là Liêm Tướng>Liêm Phủ>Liêm Sát>Liêm độc thủ (rất dễ bị phá)>Liêm Phá>Liêm Tham (thảm họa, và rất khó chữa; nhưng buôn bán hay khoa học thì miễn ko sao cả) nên cũng là 1 trong những lý do nếu mệnh cư cung Âm sẽ cờ hó hơn nhiều nhé (nữ mệnh lại ko sao; mà nữ cung Dương bộ động vẫn nhiều người được đắc ý dù có vẻ hơi hãm đường con cái hơn).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Số cổ nhưng AA, nghe như mọi nguồn tin đều đồng ý với nhau "born at Rouen at two A.M. on Monday, April 28, 1442")
Vũ Sát Mão. Thân VCD Liêm Tham.
Lên ngôi năm Tân Mão đúng đại vận Thái Dương.
Kiểu Quang Trung. Cả đời ko bại trận nào, đánh bại gần như hoàn toàn phe Lancaster, nhưng ông này còn làm văn hóa, chính trị, kinh tế ngon lành mọi nhẽ...
Và rồi vẫn có kết cục kiểu Liêm Tham: Sau khi chết năm 42t tất cả ra ma trong vòng 2 năm, triều Tudor lên, quá rực rỡ, che lấp cả vinh quang của ông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mệnh Tử Sát Hóa Khoa, thân Liêm Phá.
Một ông vua khai sáng ngon lành, quyết tâm, chăm chỉ, tầm nhìn xa, ko có gì để chê..., được nhận xét là ông vua tiến bộ nhất thời đó
Lên ngôi vua TBN năm 1759 (LDV trùng ĐV Nhật Cự cát hóa).
Và kết quả là sau khi ông mất các cải cách bị bãi bỏ, nền quân chủ mất ổn định.
Chỉ có những việc liên quan đến lập danh lập đức thành: ý thức quốc gia ra đời dưới thời ông cùng với một Thủ đô chân chính.
So với ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà em có từng nhắc. Cũng là phận Tử Sát, lão này thì lại ko ăn Liêm, lại còn bị phá cung Huynh (em có nói Sát cần Thiên Lương cát hóa với Lộc/Quyền hoặc Khôi Việt để thành công to, thì ông này ko có, mà Lương Liêm nhị hợp nhau vậy) thì đến những vận liên quan Thái Dương chẳng có gì xảy ra, lên ngôi vua Navarre và vua Pháp năm 20t và 47t âm thì đều LĐV cung Mệnh tại những đại vận Huynh và Tài, và thêm nữa cả đời khốn khổ, lại còn bị dân ghét, cuối cùng bị ám sát năm 58t âm. Nhưng công nghiệp của ông lại bền vững và danh tiếng tăng lên mạnh mẽ sau khi chết - là Liêm hãm kia nó có đánh LĐV Tướng thì từ năm Canh 1610 ấy Nhật Cự cát hóa mới có tác dụng. Con muộn nhưng dòng vua còn thịnh vượng thêm vài đời)


Nói chung, trên lá số chính trị, Liêm mà ko ổn định thì kèm theo là họa tù tội, sắc tình, tuyệt tự, đổ vỡ dù tất cả cố gắng... Sao đó ;à "chính trị" thật nhưng lại vô cùng lừa tình.
Nhẹ cũng như F

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Thái Âm lạc vị rồi nhưng còn là Âm Dần thì ngon, và cát hóa mạnh đấy) lưỡng tính, tuyệt tự, và vì người kế vị dốt nên di sản của ông để lại có một số tổn hại (nhưng cơ bản là sau vẫn phục hồi tốt). Cha này tam Tân, lên ngôi năm Canh Thân 40t âm trong vận cung Tử có Cự.
Ông bố ảnh hưởng rất mạnh, là người chuẩn bị nhiều cơ sở, và cũng là người ép ông ta đi vào định mệnh của mình (từ một tay lãng đãng nghệ sĩ thành thiên tài quân sự chính trị).


Mấy ông cung Dương khá hơn hẳn, mặc dù có thể bản thân họ thì chưa chắc khá hơn mấy ông cung Âm.

Ngay cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


chết cực thảm, bị treo và đốt xác đúng kiểu Liêm Hỏa Hình cung Thân, nhưng nhiều cải cách lão tạo ra về cơ bản bền vững đến tận bây giờ trừ mấy cái cực đoan nhất. Con cháu cũng khá.
Sự cực đoan của lão thì bây giờ người ta bảo là tại... Garibaldi thì đủ biết lão kia hình khắc khủng khiếp thế nào đấy.
Lên đại vận Cự Cơ, 40t năm Tân, LĐV VCD NN Mùi chiếu thì lên Il Duce (The Leader, lãnh đạo phong trào phát xít) và năm sau nữa lên Thủ tướng.

Hay như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vị vua Scotland đầu tiên trở thành vua Anh (vì Nữ hoàng Elizabeth I ko có con), năm 38t ĐV cung Điền Nhật Tỵ Cự Hợi, LĐV cung Huynh (Lên ngôi Scotland 2t âm, sau con trai trưởng chết 47t âm cũng đều cung này)
Xui là Nhật Triệt Liêm thì Kỵ, Lương cũng chưa đủ đẹp, trước khắc mẹ sau xung với con, vì thằng con trở nên popular đến nỗi cả nước chỉ ngồi chờ lão chết để con lão lên ngôi, nhưng nó lại chết ---> lão chết thì con thứ lên, cách mạng. Nhưng Nguyệt Dậu đẹp rực rỡ báo hiệu sự phục hồi nhanh chóng trong vòng 1 thế hệ.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vua Bỉ
Người rất được dân yêu, vì ông ra trận trực tiếp chỉ huy quân đội của mình vào cái thời mà ít ông vua nào còn làm thế nữa, mà trước kẻ thù hùng mạnh là nước Đức thời WWI. Quân thù cũng rất nể, có lẽ một phần vì Kaiser lại chính là anh em họ và dù chống lại nhau nhưng tình anh em ko dứt hẳn, nên họ cũng ngại bắn vào ông. Vậy thì cái sự bảo vệ của Thái Dương ở cung Điền sau này có liên quan sẵn với tình máu mủ là vậy, sau này khi hết chiến tranh ông cũng hết lòng xin phía Đồng minh đừng có nghiệt ngã quá với nước Đức nhưng ko ai nghe, kết quả WW2.

Cung Liêm Tướng thông sang cung Huynh.
Năm 16t LĐV cung Quan đối Liêm Tướng thì anh chết, năm ấy năm Canh Dần ---> thay đổi địa vị, lên làm Hoàng thái tử.
35t, ĐV Cự Nhật Tỵ Hợi, LĐV Thái Dương thì lên ngôi.

Ngoại trừ Nguyệt Dậu ra còn cái Nguyệt Mão này được Lộc Kỵ vào thì lực "tái lập" của nó cũng khỏe phết đấy.
-----------------------
Tử Phủ ảnh hưởng nhiều căn cơ hiện tại, nhưng Nhật Nguyệt ăn ở quá trình phát triển lâu dài và bộc lộ sự ảnh hưởng đối với ko chỉ cá nhân đó mà với cả đất nước, nếu như vị lãnh đạo đó tạo ra biến động thật lớn, nên mấy ông mà tinh bàn có Nhật Nguyệt cung Âm đi xâm lược nhiều hơn thì cũng phải thôi - tuy Nhật cung Âm thì hiểm nhưng Nguyệt cung Âm mới có lực, đề phòng nhỡ cái việc xảy ra ở cung chứa Thái Dương thất bại thì đất nước cũng khó mà bị xóa tên (có điều Nguyệt Hợi thì lực nó mạnh nhưng khôi phục được rồi sẽ có sức ỳ nhất định)
Còn Nhật Nguyệt Sửu Mùi thì em nghiệm ra một điều là nếu phải dạng "lãnh tụ thời chiến", có việc mở rộng lãnh thổ, động đến thổ địa nhà người thì dẫu vị đó thành hay bại thì nước lớn sẽ vẫn bị chia, trước hay sau khi chết; Ví dụ: nước Đức sau WW2 chia đôi, mà Thái Âm của Hitler còn bị phạm nặng làm cho nữ giới nước Đức sau này bị tổn hại, nhưng may, có lẽ ý trời, thời chiến lão này hầu như ngồi nhà đóng vai "Thái Âm", tự dưng lại nhường vai "Thái Dương"/lãnh đạo hình ảnh (là cái mà hầu hết mệnh NN sẽ tự làm, đặt lên trên mọi trách nhiệm khác) cho lão kia, nên tất phải nhìn cả số Rommel để thấy "hình ảnh đất nước" vậy. Mà Nguyệt Dậu của lão kia khỏe như vâm cho nên sau này kinh tế nước Đức và nữ giới Đức vẫn phục hồi thần kỳ, hợp nhất nhanh chóng... Điều này hoàn toàn ko xảy ra với đất nước của mấy ông NN Sửu Mùi khác mà đi đánh đấm như Hitler. WW2 kết thúc trong thảm họa nhưng nó thay đổi nhiều điều kiện trong và ngoài nước Đức, dẫn đến cảnh huống nước Đức chinh phục châu Âu bằng kinh tế như bây giờ, dù ko hề cố ý. Ca này thực sự có nhiều điều trùng hợp kỳ thú khó mà kể hết nổi (ví dụ nhân vật số 2 trong chính quyền là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, người chịu trách nhiệm chính về các tội ác, và nhân vật nắm kinh tế thời chiến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng ở cùng thế Nhật Tỵ Nguyệt Dậu vậy, tất cả bao quanh trục Sửu Mùi) nên chỉ có thể nói là số phận viết sẵn vở kịch như vậy.

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 12/04/2015 - 16:32


#72 LinnaeaBorealis

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 710 Bài viết:
  • 2131 thanks

Gửi vào 15/04/2015 - 17:43

À em quên, còn ví dụ này^_^:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


và ông (Ninoy)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông ấy sát tinh phạm vào đến Mệnh nên số hung hơn vợ thì rõ rồi nhưng cái chính là ông ấy biết sẽ chết mà vẫn đóng vai Thất Sát về nước, nên bị ám sát ĐV cung Quan Liêm Phá, LĐV cung Dần Nhật Cự chiếu (cụ thể 21/9/1983)
Sau đó sự căm phẫn của người dân trước sự hy sinh đó đã tạo thành chính danh ủng hộ bà vợ lật đổ Marcos và lên cầm quyền năm 1986 (Nhật Cự qua rồi thì phải đợi đến Đồng Âm thoai).

Tại cơ cấu chính trị truyền thống đôi khi "có lợi" (có lợi kiểu này cũng chả ai muốn) cho phụ nữ vậy đó. Tại SPT mà pha với TPVTL, , thì từ đầu phụ nữ thường đóng vai Tử vi luôn rồi, lấy khía cạnh nhu hòa hơn của Tử vi ra mà chế hung, như kiểu tình cảnh quẻ Đại Hữu nhất âm thống quần dương vậy đó, chỉ cần đừng có hèn nhát, và bình tĩnh khôn ngoan giữ hình tượng thì khắc có khối người xin làm hiệp sĩ, và lúc thành công rồi mà hiệp sĩ còn sống thì cũng dễ xử lý hơn=)) (không phải ngẫu nhiên có mỗi quẻ này thì hào 6 ở trên còn được tương đối an toàn ko như quẻ Càn hay quẻ Thái, chứ mà phải hại lẫn nhau thì dù hào 6 hay 5 "chết" thì cũng là "hữu hối", vì ban đầu đâu ai muốn vậy đâu, người còn lại ngồi trên ngai cũng chẳng vui nào, lại còn tổn nguyên khí)
Còn đàn ông chỉ có nước trẻ làm Kiếm già làm Đế, vì thế cục dở vua dở chúa (vì SPT cũng chả anh nào theo Tử vi một cách dễ dàng), mà lúc làm Kiếm thì sẽ bị Đế kiềm chế (như kiểu Henri IV hồi trẻ phải nhún mấy vua của dòng Valois trước mới giữ được mạng) mà nếu chọn làm Đế luôn thì thành Đế ngộ hung đồ (sức dài vai rộng, cũng chả sinh con đẻ cái gì mà ko chịu xông pha thì hội cấp dưới nó ít thông cảm hơn), trường hợp này dụng Liêm hay ko cũng có cái vất của nó (vì ko dùng cũng thành công được chứ, nhưng ít được dân yếu thì vất lắm). Hội cung Dương thì đằng nào lúc già cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng cách nghĩ của Tử vi (vì lúc già Phúc Di Phối hiển thị tác động hơn) nhưng sự "chuyển" ấy nó sẽ tự nhiên.
Thành ra nam mà Tử vi, làm chính trị, nếu ngồi lâu ở nước lớn, đời tốt, là Tử Phủ, còn mấy ông Tử Sát oai hơn nhưng dễ kết như trên, có Tử Tham thì nên là VCD (vì nam Tử Tham thường cực đoan) và ít hung tinh thôi thì còn ngon, Tử Tướng cũng có vài ông hay nhưng cũng dễ ngắn lắm (vì nếu dùng TT để phá La Võng thì cũng nguy), còn Tử Phá thì làm tướng còn ổn. Chỉ có mấy bà là thấy cung nào cũng dụng được một cách ổn ổn. Mang tiếng chính tinh dành cho nam mà thực tế nó ra ngoài đời là vậy đó=))

Sửa bởi LinnaeaBorealis: 15/04/2015 - 18:09


#73 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 352 Bài viết:
  • 423 thanks

Gửi vào 01/06/2016 - 00:24

Năm nay năm bính liêm trinh hoá kỵ,ai cung mệnh thân liêm sát vào chia sẻ






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |