Leadership, on 30/01/2015 - 11:27, said:
Lina có thời gian đưa thêm các lá số liêm sát + tuần triệt xem thế nào nhé, và các lá số mà lina nói giết hiếp, điên .... nếu lá số nào ứng lộ thượng mai thi càng tốt để kiểm chứng, vừa rồi nhìn các lá số mà lina đưa lên thì các cách luận và câu phú chưa hẳn đúng hoàn toàn hoặc mới chỉ nói một nửa vấn đề, nên làm khổ các đồng chí có lá số mệnh Liêm Sát sửu mùi suốt ngày lo ngay ngáy chết đường chết chợ ... như có lá số lina đưa lên phạm kình dương, hỏa linh, hóa kị, KK... đều không sao cả trong khi theo lý thuyết thì Liêm Sát Kình tối độc ...
E thường lưu những số như vậy với số lượng hạn chế, nhưng được để từ từ e tìm. Có lẽ cũng nên làm folder riêng ra cho nó khỏi lẫn số danh nhân.
Có 1 điều là Liêm Sát và tất thảy các cách khác trên tinh bàn này đều có tỷ lệ gay, lưỡng tính hay biến thái tình dục cao và phạm tội về nguyên nhân đó, hoặc giết kiểu điên điên như mẹ giết con...
Nhưng tất nhiên chủ yếu là Liêm Sát, Tử Tham, rồi sau Vũ Phá.
Mà nói chung Liêm, cứ cái tội gì dính đến sắc dục thì có 1 khả năng cao là anh ý.
Ngay kể hội trên thì danh nhân có đỡ, nhưng cũng có đôi dấu vết về sự "khác lạ" ở gu tính dục
VD:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
cướng hiếp đi tù thì đã nói
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
mất lòng người có 1 lý do là đồng tính, bị giết năm 44t âm ở lâu đài Berkeley cũng tính chết đường chết chợ được.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lưỡng tính, ko con, lúc trẻ suýt chết đường chết chợ vì bỏ sang nước ngoài cùng 1 người mà thiên hạ bây giờ nghxi là người tình.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lưỡng tính, khi chết ông ấy thú nhận. Mặc dù chính trị thì lại có thiên hướng cực hữu.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
cũng hay được cho là lưỡng tính
Còn lại đi xa lập nghiệp là bình thường.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
quê Scotland, sang lập nghiệp ở Anh ban đầu làm thợ mỏ một thời gian dài.
Ngay sinh ra trong hoàng tộc như .
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thì mất ngôi lưu lạc hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thì cũng bôn ba đánh nhau bên ngoài.
Mấy ông tướng này nọ thì khỏi nói.
Mà anh biết thời xưa thì như thế dễ chết thế nào. E nghĩ cái chết đường chết chợ là do các cụ muốn chết phải ở ngay trong nhà mình, quê mình thì mới coi là lành. Chứ nó ko phải nghĩa ra đường gặp xe đụng, côn đồ giết đâu...
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 30/01/2015 - 12:43