higa, on 28/11/2014 - 11:10, said:
Con rất ít khi tỉnh giấc vào đêm nhưng không biết có phải là do hôm đó lạ nhà hay là sao mà đang đêm con mở mắt liền cảm giác như có người gọi dậy nhìn ra phía cửa sổ thấy cửa đóng chặt con liền đứng dậy ra mở cửa cho thoáng thfi thấy cửa sổ cài then rùi mà k sao mở đk cái then mà trước đó con mở rất dễ .
Con nghĩ alf chị con đêm lạnh nên dậy đóng cửa cài then kĩ quá nên thôi con đành quay về giường ngủ , vừa quay lại thfi con thấy đầu giường có cô gái áo trắng toát , tóc dài đen xõa , hình ảnh đó chỉ cuất hiện trong đúng vài giây , con còn chưa kịp phản ứng coi có phải mình bị hoa mắt k , nh phải công nhận lúc đó con sợ tới mức mà trong đầu não chỉ huy miệng hét lên mà miệng k hét nổi vì chắc bị tê liệt luôn .
con mê man bật đèn lên gọi chị con dậy , con hỏi có phải chị cài then cửa k , chị con bảo không , con lại bảo chị có thấy cô gái tóc xõa áo trắng àno ở đây k , chị con bảo thế em nhìn thấy ax , con bảo vâng . chị con mới dắt con vô phòng khác ngủ mà không noi gì nữa .
tới sáng hôm sau chị ms kể con nghe ở trong phòng đó trước có cô gái chôn ở đó , đi xem ngta bảo cô ấy k chịu đi , cô ấy cg k chịu cho đào mộ cô ấy lên nên cứ để vậy hoài . Cả nhà bác higa thi có riêng chị hôm ngủ cùng phòng đó với con là chưa bh nhìn thấy còn cả nhà 5 ngưòi ai cũng không ngủ dkd trong phòng đó
từ đấy tới giờ mỗi lần về quê nội là con hok dám qua đó luôn , hu hu
* về chiện cô kể có gặp đa số là họ muốn ở riêng , không biết ai coi là không đi " vì có lẽ ở trên mộ " nhà "
Khó khi phải đào đưa ra chỗ khác " . Hoặc phòng đó mở mái lộ thiên và xây riêng không nên ở trên mộ
Họ như vậy " nếu dơi dfi nhà làm ăn mới khá
goog, on 28/11/2014 - 08:29, said:
Từ khi chuyển chỗ giường ngủ e ít mơ hẳn nha
Hình như góc ngủ trước cũng có vấn đề phong thuỷ =)))
..là sao không hiểu. ai xem chuyển giường ?.