

thập cẩm
#181
Gửi vào 27/11/2014 - 21:33
- xưa có bọn buôn thuốc các loại " Từ thái lan qua đường campuchia .về v.n
Phần đa qua soc trăng ,mộc bài và nhiều ngả khác , thì thuốc có loại thuốc
Như cục phân ngựa to bằng nắm tay " mấy lão già , sồn sồn , trẻ " tay đó quảng
Cáo kinh di " mấy lão già ,sồn sồn mua về . Thoa lên súng ống , khen ngon .
Cứ lâu lâu canh tên bán thuốc mua " kiếm khách biết khoảng chục lão " ngồi
Uống caphe " năm đó 1990 " . Đuoc khoảng 3 tháng ...thấy sắc mặt mấy lão
Nám xạm lại " mắt lờ đờn như thiếu ngủ ...sau mới biết , do quá độ và toàn bộ
10 thì 8 lão hiện tượng súng ống hỏng bác sĩ " khám do ngộ độc thuốc " thuốc
Này dạng thuốc gây tê làm mất cảm giác nên lúc đầu chiến đấu ngon " như
Dùng nhiều hệ thần kinh bị tê luôn " và giờ tệ hơn bình thường ....cuối cùng chẳng
Gì bằng tự nhiên " hay hơn cả " . Các bạn không nên lạm dụng gì thái quá " ngay
Môn huyền học cũng vậy " được này mất cái kia như ta quá mức . Thí dụ " người
Vì tiền tối ngày phải làm chắc chồng con hay vợ con khó chăm sóc đầy đủ về
Tình cảm dẫn đến nhiều người xưa nghèo không sao giờ có tí lại ly di là vậy .
Tất cả mọi cái nên tương đối theo số tuổi và tùy " duyên " không nên ngượng
Ép cuối cùng chẳng được gì....nhiều khi mất nếu ta biết điều tiết nó vừa phải ....
Không cứ mối chiện " sinh lý " ....vừa nêu trên .
Góp vài ý cho zui..zui .....hihihihi.......
Thanked by 9 Members:
|
|
#182
Gửi vào 27/11/2014 - 21:45
#183
Gửi vào 27/11/2014 - 21:54
Thanked by 1 Member:
|
|
#185
Gửi vào 27/11/2014 - 22:07
Thanked by 1 Member:
|
|
#187
Gửi vào 28/11/2014 - 00:23
Các bạn đọc lúc gần 1 giờ sáng " giấc này vong vía thích ngồi hóng nói chi là người bình thường ...
Hôm đó khoản hơn 24 giờ qua ( bình thạnh ). Lăng ông một mặt đường Phan đứng lưu bên hông tay trái
đường đinh tiên hoàng . Sau lăng có đường hẻm sâu hút ăn thông chợ bà chiểu . Dọc đường toàn như cây
Cổ thủ xưa cây cao trên 15 met .đang chạy đổ dốc xuống ...thì bất ngờ 1 nữ trong hẻm đi ra chận ngay đầu xe
.. nói anh cho em quá giang đến cầ bình lợi về nhà ...thấy cô bình thường mắc đồ bộ mà bông trắng xanh vàng do ánh đèn đường ...hắt lại ..nhìn cô rất xinh gái...giọng miền nam ...chạy như lòng rất lo..cô hỏi anh đâu mà về tối vậy ...à có thằng tên dũng con bà dì bên mỹ về ...nó tối lại đi do giờ giấc lệch nên không ngủ được kiếm bạn về cùng tụ tập ...cô báo em bán ...đồ quần áo trong chợ .thườn 22 giờ về hôm nay gần têt hàng hoá NhiềU NêN giờ Nghỉ ...mà BáC kêU lợI Lại Như Ngại NêN ra tìm Xe về ..vì Nhà KhôNg có Ai ...
Khi cô LêN xe ..tôI lấU Tay giải KếO Vạt áo Sau đỂ Có Ý ĐỤng Vô Người Cô Ta ...thì Qua người ThậT ...
TrêN từ LăNg đÊN bình TriệU Kgoarn 3 câY sô TiệN Dfuowngf về Nhà ..trêN đƯờNG Cô Ta nói ChuyệN Cho
Số ĐIệN Thoại ...và BấT chợT Cô nói đến nhà Thì ĐÃ Qua cầU Bình LợI ...và ĐẾN ĐOạn Rẽ ...cô Chào ..
NóI nhà Em chỗ Ngọn ĐÈn SáNg đÓ HôM nào Anh rảnh Ghé ChơI ...tôI đỪNg NhìN cô đI khuấT mớI vòng
Xe lại NgượC CầU Và Nhà ...
ĐẾN SáNg người Em alo lêN quậN 3 chở Về ...trêN đƯờNG Nói GặP Cô Như VậY ...người Nói Anh làM mai
Cho em đI ...thế Là TôI gọi ĐIệN ...thì Có ĐỔ ChuôNg khôNg ai bắT mắY ...nói ChắC đẾN Nhà Xem...
Tiệ HơN ..khi đẾN NơI nhà Có SâN rộNg ...vô Hỏi..gặP bà BáC trạC 60 hơN ...hỏi BáC có Cô Thuỷ nhà KhôNg
Thì Bà BáC lơ Ngơ Nói Thuỷ Nào ...
- cô mặc bộ đồ bông màu xanh vàng trắng ....thì bác này bất chợt nhìn chằm chàm vào tôi nói ...có phải
Con nhỏ này không ...tay chỉ vô bức hình sát bàn thơ ...nhìn trong đó khoản chục người .tôi chỉ cô này ..
Bác ngồi bêt xuống đất như người bị say sóng miệng lắp bắp ...nói chết bị tai nạn nắm ngoái tại ..bên hông lăng bà chiêur do xe bồn chở xắng cán chết ..lúc chết mặc đồ bộ mà như cậu vừa tả ...
- thế là em trai tên dũng mặt mà xanh mét bỏ ra ngoài tôi cố gắng chấn tỉnh ..vô đố cho cô ta 1 nen hương
Và xin ...cho cô mau siêu thoát .....
* mà Trong hình Và hôm qua nhìn không khác tí nào ...cô tên thuỷ là hoa khôi truờng .......... ..
- tướNG cao tầm 162 ..nguiời thanh tóc cắt ngang mũi vừa miệng cười tươi , ..chỉ cặp thì tói không nhìn rõ
Như khi nhìn lại hình măt tròn mí lót ...đẹp cách lạ ..thường nhưng tôi nhìn cả thấy ...buồN như đang than
Oán điều gì ...
Giờ viết lại câu chuyện mà phía sau lạnh lạnh như gió bất tháng 10 al thổi về ..khi ngôài ngoài hè miên mang
Chuyện xưa ....
Sai gòn Ngày...thÁng ...năm 2004 ...
Xin hết
Sửa bởi kiemkhach13: 28/11/2014 - 00:44
Thanked by 8 Members:
|
|
#188
Gửi vào 28/11/2014 - 00:25
ỉishuynh có thấy một cơn gió lạnh lùa từ dưới bàn chan lên không,coi chừng rớt bể khua dồ đạc nữa..hu.h.hu....
Thanked by 1 Member:
|
|
#189
Gửi vào 28/11/2014 - 00:26
Sửa bởi kiemkhach13: 28/11/2014 - 00:27
#190
Gửi vào 28/11/2014 - 00:28
Sửa bởi irishuynh105: 28/11/2014 - 00:34
#192
Gửi vào 28/11/2014 - 00:51
Thế là 2 ngày sau cậu cháu về tìm cháu, lúc đó vào ban đêm nhà lại không có ai, 1 mình cháu ngủ trong phòng có rèm ạ. Cháu nằm trong phòng nghe tiếng bước chân càng ngày càng rõ và khi đến gần phòng cháu thì cái rèm vung lên rất mạnh nói thật là lúc đó người cháu ướt đẫm vì đắp chăn và nhịp tim chắc là không đo nổi đâu. Chưa hết cậu cháu bước vào phòng và đi lên gác có cầu thang, cháu lại nghe tiếng bước chân lúc này cháu mới hé cái chăn ra thì không thấy người mà vẫn nghe tiếng động. Lúc đó tầm 10 giờ đêm, cháu vùng dậy chạy như tên vô nhà ông bác kế bên . Nghĩ lại giờ cháu còn lạnh sương sống.
Thanked by 5 Members:
|
|
#193
Gửi vào 28/11/2014 - 00:56
#194
Gửi vào 28/11/2014 - 00:59
irhuynh105, on 28/11/2014 - 00:28, said:
* giấc này thường nhà cô ít đóng cửa sổ " mà có tiếng động gì " à hình như nước , hồ cá
Do máy bơi mà nứoc róc rách chuyển động thêm . Tiếng quạt đứng nên nghe gió như
Quan trọng tiếng vo ve cọc cạc của chiếc máy lạnh đang phà hơi xuống 3 tiếng này tạo
Nên se lạnh " nhất là gió thật lùa từ từ ....lên cầu thang giống có ai đang chạm chạp đi
Đến mình "" có thể lem và hình như kều. Chân nói trong sự tĩnh mich của màn đêm .cô
Nhìn...hình như ....bà ...về ....không ....hay là ai đó trốn lên cõi trần , lạc lối chăng ...
* nguoi nữ nhìn cô vẻ sầu bi muốn cô giúp cho việc ...này cô bé xinh đẹp " cho bà xin it
Tiền quần áo " ...đi liền ....lúc đó lòng thương người làm cô bớt sợ....như không khi cô
Nhìn lại thì không thấy mặt chỉ là bộ đồ trắng đang lơ lửng từ...từ....xa dần xuống lâu ....
* có khi nào zậy hông ta!!!?....nếu có nghĩ ghê thiệt ...
Sửa bởi kiemkhach13: 28/11/2014 - 01:07
Thanked by 2 Members:
|
|
#195
Gửi vào 28/11/2014 - 01:00
le lói ánh đường,nhà ở đâu,
vẫy gọi ai người quan tâm nhỉ,
hơi lạnh mù sương,áo khép manh
cô khách đi qua cảm thương tình,
cho em một chuyên về nơi cũ,
buồn gì khoe mắt còn ươn ướt,
Áo bông xanh trăng như hư ảo,
não nể vọng tiêng như than khóc,
hỡi nàng trinh nữ mang tên Thuỷ,
bơ vơ ôm mối sầu hận gì,
sao không buông lòng một tiếng thoắt không trung,
có hình có bóng kiếm sao ngơ ngẩn,
nén hương thắp dỡ,cho người khuất
hôm nay đêm khuya có cô em nhỏ
,buồn chân bước xuống góc cầu thang,
bước như khua nhẹ âm thầm nhắc,
một luồng gió nhẹ liêm gót chân....
tự lòng có hẹn với ai không
khuya rồi ....có tiêng lại..lại đây
Ỉishuynh sao không ngủ sớm..................................
,
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












