

Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới, Mỹ xếp 105
#46
Gửi vào 07/12/2014 - 16:55
Hãy sống, làm việc và học tập theo chị PMK - PMK Sì tai
P/S: cháu chào bác Voly
#47
Gửi vào 07/12/2014 - 17:03
hamzui9, on 07/12/2014 - 16:55, said:
Hãy sống, làm việc và học tập theo chị PMK - PMK Sì tai
P/S: cháu chào bác Voly
#48
Gửi vào 07/12/2014 - 17:13
Những người hơi tí là mở mồm chửi xã hội có làm được như vậy không?
Khi một người ở trong hoàn cảnh vô cùng thuận tiện cho việc làm điều xấu (trái pháp luật hoặc trái đạo đức hoặc cả hai) nhưng họ vẫn giữ được mình, con người đó vô cùng đáng kính trọng.
Những người hơi tí là mở mồm chửi xã hội có làm được như vậy không?
#49
Gửi vào 07/12/2014 - 17:15
#50
Gửi vào 07/12/2014 - 17:19
#51
Gửi vào 07/12/2014 - 17:23
PMK, on 07/12/2014 - 17:03, said:
Xã hội giờ người có ý thức như chị PMK là rất hiếm. Ngại quá, phải nói thật với chị là em cũng thỉnh thoảng có vượt đèn đỏ, còn xả rác thì......cũng như mọi ngượi ạ....cũng tự thấy mình xấu xấu xí xí như mấy đồng chí kia
#52
Gửi vào 07/12/2014 - 17:29
Sửa bởi PMK: 07/12/2014 - 17:33
#53
Gửi vào 07/12/2014 - 17:30
PMK, on 07/12/2014 - 17:19, said:
- Trường lực trong người còn nặng một chút . chỉ cần chuyển hóa một chút thì Tâm thức sẽ nhẹ hơn . văn phong sẽ mềm mại và hòa ái hơn . hi
#54
Gửi vào 07/12/2014 - 17:36
VoLy, on 07/12/2014 - 17:30, said:
- Trường lực trong người còn nặng một chút . chỉ cần chuyển hóa một chút thì Tâm thức sẽ nhẹ hơn . văn phong sẽ mềm mại và hòa ái hơn . hi
#55
Gửi vào 07/12/2014 - 20:17
Nam thiên lý thái bình
Vo vi cư đạo các
Xứ xứ tức đao binh
Thanked by 1 Member:
|
|
#56
Gửi vào 07/12/2014 - 21:47
PMK, on 07/12/2014 - 16:47, said:
Vẫn là một câu: Đừng nghe các gã hót, hãy hỏi xem thực tế các gã đã làm gì, có phải người tử tế không?
Do bị kích thích bởi những trao đổi hòa nhã và đầy tính nhân văn của PMK, tôi bỗng thấy cần phải phọt ra vài vần thơ con cóc tặng cô ấy:
Chân lý
P-M-K, nữ thần chân lý
tay vuốt ve cái lý có chân
miệt mài bàn phím
dạy dân đen nước Việt cách làm dân
rằng yêu nước, không vượt đèn đỏ (?)
kiến thiết quê nhà: vé số dạo khắp nơi
người tốt phải biết xả rác đúng chỗ
ngoài ra còn phải biết điếc, mù, câm
rằng lẽ phải luôn trong tay lãnh đạo
đã làm dân, phải ngoan tựa bày cừu
nếu muốn nói, phải tự xem tư cách
phải quán triệt, phải kiểm duyệt sát sao
bốc mùi chính nghĩa, là những dòng PMK viết,
và cô rất thích cầm cái lý có chân…
PMK ơi, I'm your big fan!!!
Sửa bởi vietnamconcrete: 07/12/2014 - 21:58
#57
Gửi vào 07/12/2014 - 22:17
PMK, on 07/12/2014 - 16:32, said:
Xin có vài điều bổ xung, đồng thời đính chính lại thông tin PMK tiên đoán ra:
- thứ nhất, tôi không dám nhận mình là quân tử. Chữ nho ngày xưa chữ quân tử chỉ người có quyền chức, dân đen phải tự xưng là tiểu nhân. Vậy tôi chính là tiểu nhân, vì tôi có làm quan gì đâu? cần gì phải "ngụy".
- đạo đức giả: cái này hình nhu quy chụp, thiếu bằng chứng trước tòa
- vô dụng, bất tài, ăn bám vợ: có lẽ đoạn bất tài vô dụng là đúng, còn chuyện ăn bám là lý tưởng sống của đời tôi: nhỏ cha mẹ nuôi, lớn vợ nuôi, già con nuôi. Tiếc là chưa được như ý nguyện. Nói chung thời nay "ăn bám" có thể được coi là một tài lớn, sáng cắp cặp tới công sở, chưa tới giờ đã ở quán nhậu rồi, có lương có cả lậu nữa -> không tài là gì?
- à còn đoạn tu hành, bạn lấy thông tin ở đâu thế?
Sửa bởi vietnamconcrete: 07/12/2014 - 22:19
Thanked by 1 Member:
|
|
#58
Gửi vào 08/12/2014 - 04:11
-Tiêu cực phổ biến ai cũng thấy mà không bị trừng phạt thì dân không tin vào luật pháp,dân không tin luật pháp thì dẫn đến hoặc dân tự hành động (đánh chết trộm chó, hiệp sĩ bắt cướp...) hoặc phạm, lách luật khi có cơ hội (xả rác ,vượt đèn đỏ,thực phẩm độc hại để bảo quản lâu cạnh tranh đè bẹp những người làm thực phẩm sạch thời gian bảo quảng ngắn...). Dẫn đến 1 xã hội mà những người luồn lách pháp luật có lợi thế cạnh tranh với những người tuân theo pháp luật. Vì luồn lách nên có tính cách chụp giật, không cần lo lắng lâu dài để rút trước khi bị bể, hay hết hạn.
Quan dạy dân hay dân dạy quan? Thầy dạy trò hay trò dạy thầy? Cải cách phải từ trên xuống dưới chứ cải cách từ dưới lên trên thì thành cách mạng mất rồi.
#59
Gửi vào 08/12/2014 - 08:48
#60
Gửi vào 08/12/2014 - 11:41
bluebird2304, on 07/12/2014 - 05:22, said:
Ko có Thương Ưởng đặt nền móng làm cho mặt bằng xã hội chung nước Tần hơn hẳn các nước còn lại thì Tần làm sao có sức mạnh để mà thống nhất? Bao nhiêu nước đều từng có bá chủ mà ko có nền tảng tốt rốt cuộc cũng chìm. Kết cục Thương Ưởng đụng chạm đến thái tử, thì khi Thái Tử lên ngôi thì bị trả thù. Chung quy là trong quá trình pháp trị đụng chạm quá nhiều đến tầng lớp quý tộc ( ở các triều đại phong kiến Tàu Tây Ta nói chung thì triều đại phong kiến suy đồi, loạn lạc, mở ra triều đại mới cũng là nhờ công sức phá hoại vơ vét của tầng lớp quý tộc này, vốn có sức đề kháng cao với Pháp Luật, kiêu ngạo , thích kể công, xa rời dân chúng...). Còn các nước mà triều đại thức thời như Minh Trị, thì lại dẹp giới quý tộc sang một bên, để đất nước đi lên (dù đi hơi quá đà).
Tuy là có đấu đá chính trị, nhưng những gì Tập đang làm cũng không ngoài đả kích một số thành phần quý tộc kiểu này, cũng nhân danh pháp trị theo kiểu "đả hổ đập ruồi". Một số nước yêu hòa bình, ổn định thì cải cách chiến thuật này lên 1 tầm cao mới "đập ruồi (để) dọa hổ".
Bạn đang là sinh viên năm nhất hay năm hai chăng?
Trước đây có một thầy giáo đã nói với lớp chúng tôi (tôi không nhớ rõ cụ thể từng câu từng chữ, chỉ nhớ đại ý): Các sinh viên năm nhất là những người cảm thấy mình là siêu phàm, là vô cùng giỏi, là nhất thế giới bởi vì họ mới vừa đậu được đại học...
Khi ấy tôi giật mình vì thầy nói trúng phóc cảm xúc của mình, từ đó tôi lập tức điều chỉnh lại.
Tôi có cô em họ học ngoại ngữ, năng lực cũng tốt và tương đối kiêu ngạo về năng lực của bản thân. Lúc cô nhỏ chưa tốt nghiệp đại học, tôi nói bao nhiêu nó cũng không để lọt vào tai, thậm chí còn bĩu môi cho rằng tôi lắm miệng phiền hà. Sau khi tốt nghiệp, nàng đi xin việc ở rất nhiều công ty, nơi nào cũng vậy, làm bài kiểm tra rất tốt, nhưng cứ đến vòng phỏng vấn là rớt. Rớt công ty đầu tiên, nó vẫn giữ thái độ ngạo mạn như thế. Rớt công ty thứ hai, bớt một chút ngông cuồng. Rớt công ty thứ ba, bắt đầu hơi mất tự tin và lo lắng...
Giờ thì nàng cũng mới vừa xin được việc rồi, nhưng cũng phải là do người khác giới thiệu chứ không phải tự thân vận động 100%.
Tôi về chơi, thím tôi bảo tôi nói chuyện với nàng. Ừ, thì tôi nói. Nàng thì chăm chú nghe - một sự thay đổi phải nói là 180 độ.
Trường đời quả thật là một ông thầy rất rất giỏi. Chỉ có điều, học phí thì hơi chát.
Sửa bởi PMK: 08/12/2014 - 12:04
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












