Thì quý vị cứ việc comment thoải mái vào, có chi mà tin với không tin. Khách quan cả thôi. Cứ lấy chính mình làm bằng chứng. Thì tùy, nói láo thì thua vậy. Chuyện đơn giản, giấu làm gì. Nếu định nói láo thì thôi khỏi nói.
Như trên đã nói: giờ mở rộng kết hợp với các thứ Hạn, Tam tai, xung, hợp nữa. Tức là những thứ truyền thống cơ bản.
Em gì 1987, bị như thế, theo tôi, là do bạn bị xung trong 2011 (Tân Mão). Nhiều người bằng tuổi bạn bị xui.
Xin nhấn mạnh: đừng mang số đông ra, như trong ví dụ thí sinh thi ĐH, ra để phủ quyết toàn bộ. Vì nó quá chung và chỉ là một sự kiện đơn nhất. Đã bảo cụ thể rồi mà cứ lập luận như vậy. Ví dụ, một người rớt ĐH nhưng có thể đậu CD, hoặc gặp cơ may nào khác mà ta không biết...Tựu chung lại, trong năm, vẫn đạt cái gì đó gọi là hên may, bao phủ cả cái xui.
Đã bảo tất cả chỉ có tính tương đối, chung nhất mà thôi.
Lần này, hy vọng các vị hiểu rõ, không viết thiếu suy nghĩ nữa.
Biết được hạn vận xui, để mà cẩn thận hơn trong suy nghĩ và hành động. Còn nếu sự xui không xảy ra thì cũng chẳng sao, mừng thôi.
Ai rảnh thì đọc cuốn luận các tuổi của GS Phạm Kế Viêm năm 2009. Theo tôi rất hay, luận chỉ quanh mấy chiêu thức truyền thống này. Còn hơn coi tử vi như gà mờ.
Sửa bởi ohlala: 14/07/2011 - 23:16