Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Luận về cung Phu.
Nạn nhân: Ấy tướng
________________
Thất Sát độc thủ tại Dần, haizzzz.
Người ở miền sơn cước có tục lệ rứt hay. Khách phương xa đến chơi, hãy lấy dao chém lên cột nhà sàn. Vết chém sâu, ăn thẳng vào cột chứng tỏ khách là người ngay thẳng chân thành, xứng đáng với bát rượu đầy.
Robinson Crusoe, chàng trai huyền thoại của thế kỷ 16, trong những ngày chờ đợi mỏi mòn trên hoang đảo đã dùng dao khắc lên thân gỗ để đánh dấu năm tháng trôi qua.
Hai hình ảnh trên gợi cho quý cụ nhớ tới điều gì? Ngoài những điểm chung như cùng sinh tồn bên cạnh thiên nhiên hoang dã, đóng khố cởi trần đơm cá bắt thú rừng. Đúng rồi, quý cụ nghĩ đúng rồi. Nó tương liên một cách kỳ diệu với tình thế cung Phu của cụ bà Ấy tướng.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Quãng đời của một người phụ nữ từ lúc dậy thì má đỏ môi hồng đến lúc nàng lên xe hoa là tập của những câu truyện truyền kỳ, vĩnh viễn không bao giờ xuất bản. Nàng, tức là cụ Ấy tướng, chân đạp lên cung Quan, nhìn về phía cung Phu với tư thế quân lâm thiên hạ. Và nữ thần tự do sẽ tiếp tục giương cao ngọn đuốc nếu không xuất hiện hai thanh niên Thất Sát, chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực phá dỡ công trình.
Chàng thứ nhất, người đến từ cổ tích. Lần đầu tiên, trái tim đi bộ 34 năm của nàng bỗng dưng đập rộn ràng như trống hội làng.
Sát Hình đích thực anh hùng
Pha thêm Địa Kiếp, lạnh lùng hào hoa.
Đến đây, cái tâm lý hiểu thấu thế nhân của người trót học tử vi phát huy tác dụng. Nàng say mê dõi theo từng bước chân của chàng, lắng nghe mọi lời chàng nói. Trong giấc mơ hồng thời mọi thứ đều rứt ngọt ngào. Người tài hoa khi vung kiếm xuất ra những tuyệt chiêu. Người uy phong với ánh mắt ngạo nghễ nhìn thương sinh thiên hạ. Người ấm áp làm nên những nụ cười trên môi như lửa hồng sưởi ấm mùa đông băng giá. Từng giọt cổ tích thánh thót rơi. Thời gian muốn đảo ngược về muôn năm cũ, ngày của kiếm khách lưu lãng thiên nhai bởi sanh bất phùng thời.
Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
Mơ gì Ấp Tiết thiêu văn tự
Hài cỏ gươm cùn ta đi đây.
- Hành phương Nam - A. Bính
Haizzz, đào hoa chỉ tiếu với đông phong. Giấc mộng lớn, thường nhân không có chen chân vào nổi. Nàng lòng tự nhủ lòng, nếu như em chết đi, chỉ nuối tiếc đã không gặp được anh - chàng Thất Sát Miếu địa - những ngày em còn trẻ...
Một ngày, vua Hùng xuất hiện dẫn theo chàng thứ hai, đính kèm chú thích:
- Đây là anh Bảy Xát, ba mới tuyển về từ đê Hoàng Quốc Việt.
Anh Bảy Xát này không đeo kiếm, cũng không làm thơ viết nhạc khảy đàn. Trên cánh tay lực lưỡng là cái búa tạ to tổ chảng. Không nói một lời, anh quai từng quai phá bê tông. Công chúa điên lắm, rút phone ra đăng nhập tuvilyso buôn dưa. Nhấm nhẳng đáp trả từng đề mục. Càng đáng giận hơn, khi nàng bưng ra tô phở bò tái chín nghi ngút khói cũng là lúc anh Xát tuyên ngôn.
Ấy - Ấy - Tướng - Tướng.
Phở dài là của người ta.
Xôi ngon thơm dẻo mới là vợ anh.
Nhân thần đều căm phẫn.
*
* *
Ngàn năm trôi qua kể từ ngày bóng ai chìm trong đáy cốc, giấc mơ của Mị Nương luôn bất tận như xưa. Còn gì sầu hơn khi mộng và thực tập tễnh kéo nhau bước trên vỉa hè rụng đầy bằng lăng tím ngắt.
Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thậm xấu hát thì thậm hay
Một ngày nào đó, trên sân tập dưỡng sinh, bạn có thể bắt gặp một cụ bà lưng còng tóc bạc mà mắt vẫn long lanh dõi theo từng đường kiếm khoan thai của bài Thái cực.
- Ồ dê, bà kể chuyện cổ tích cho các cháu nghe. Ngày xửa ngày xưa....ánh chớp loé ngang trời...có một kiếm khách đến từ miền Vô cực....tương tư....sợi tơ.....cung Phu của nàng ấy có cách cục Toàn Không....cổ tích....
Ca rằng.
Người sang bên ấy sao mà lạnh
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi...
Sửa bởi bng: 14/02/2012 - 05:51