Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
13/02/2012
về thăm nhà xưa, nhớ cảnh tấp nập ngày nào. Nhớ cả những hôm oanh tạc nhà hơn 30 mạng cùng vào chiến đấu 1 lúc. Giờ vắng, đìu hiu... HIHI, ngày mới, nhớ mọi người
Diệu Bích
13/02/2012
Hihi, chào cả nhà.
Ỉn ơi, hôm nọ đi lễ về có anh làm thơ, hình như là tặng Ỉn à?
Ỉn ơi, hôm nọ đi lễ về có anh làm thơ, hình như là tặng Ỉn à?
Tử Phủ Vũ Tướng
13/02/2012
Anh nào mà sến thế hả chị? Ỉn béo thì bao nhiêu anh theo, chị ghen quá. Nhớ chia cho chị ít so co la ngày valungtung nhá. Năm nay chắc chị bị móm (Vũ cô quả Kị tuế)
Nết Na
13/02/2012
Nết Na
13/02/2012
Diệu Bích
13/02/2012
Thì thơ của Âm Dương đó: ánh mắt em quyền lực, làm anh đờ đẫn gì đó. Mà Âm Dương cũng cao thủ thật, viết thế mà không viết rõ là tặng ai, làm cô nào cũng tưởng mình.
Nết Na
13/02/2012
chắc k phải e rồi, mắt em thì mơ màng chứ nào được quyền lực như em hỶ
. Chắc âm dương viết cho em Hỷ rồi.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/02/2012
Chuẩn đấy. Âm Dương mà gặp Tam minh thì thôi rồi lượm ơi. Phủ phải gặp Sát đấy Ỉn à.
DaoHongHi
13/02/2012
Em thấy mắt chị Ỉn và chị Ấy đều rất đẹp, long lanh, có sức cuốn hút, cái đó gọi là quyền lực đó.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/02/2012
Em Đào Sa Pa lại nhường nhịn các chị rồi. Em Đào thì mắt đẹp, khuyến mại thêm má lúm đồng tiền duyên duyên. Nghi can là đây chứ đâu. Nói chung chị là người già cả đi trước, có nhời khuyên em Đào là trong tình yêu không nên nhịn miệng đãi khách. Thích thì nhích đi em Đào, thậm chí khi cần có thể cướp trên giàn mướp.
Nết Na
13/02/2012
DaoHongHi
13/02/2012
Chị Ấy nói chuẩn đó, em thì thích lắm rồi, nhưng cái chính là người ta lại nhìn chị cơ. Em thấy anh Âm Dương ý cứ nhìn chị với chị Ỉn suốt.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/02/2012
Coninbeo, on 13/02/2012 - 10:53, said:
em cứ yêu yêu cái anh Sát ka của chị ấy. híhis, chả biết mặt mũi ra sao chứ chỗ nào có dấu chân anh qua em đều mò tới tất.( dù đọc nhiều cái chả hiểu gì)
DaoHongHi, on 13/02/2012 - 10:54, said:
Chị Ấy nói chuẩn đó, em thì thích lắm rồi, nhưng cái chính là người ta lại nhìn chị cơ. Em thấy anh Âm Dương ý cứ nhìn chị với chị Ỉn suốt.