Hội tử vi Hà Nội
capslock
17/10/2011
tinhco, on 17/10/2011 - 00:19, said:
Thôi rồi, định xin ra nhập hội mà thế này thì thôi rồi, xấu hổ quá, hóa ninja chạy cho lẹ
Chúc mọi người ở lại bình an, mạnh khỏe, đầu tuần nhiều niềm vui và chúc ngủ ngon!
Chúc mọi người ở lại bình an, mạnh khỏe, đầu tuần nhiều niềm vui và chúc ngủ ngon!
hienluongsinger
17/10/2011
Xin chào tất cả các anh chị và các bạn! Em là Hiền Lương, em họ của chị Gà béo ạ! May mắn thay được anh Thầy chùa và chị Gà béo chăn dắt, e lạ nước lạ cái mạnh dạn gia nhập hội mình :X:X.Ngay hôm thứ 7 gần đây, e đã quyết tâm bỏ giấc ngủ trưa vàng ngọc để đi off và làm quen, giao lưu với mọi người!
Vừa rụt rè bước chân lên tầng 2 của quán trà, e đã rất lo lắng và hồi hộp ,thì zoom ngay thấy 2 chú nhìn rất huyền bí( mà sau đó e mí đc chị Gà tiết lộ, đó là 2 a cầm trịch hội ta, a Giang và a Ninh :">).hix, do ngôn ngữ xã giao hơi kém, e phân vân ko bít chào 2 chú là j, cứ đứng cười,cho nó thân thiện :"> ,chuẩn bị khí thế để chào.-,-, thế là chú Giang lườm e, mà lúc đấy e lại đứng gần mép cầu thang, tí ngã (,chú ý nói nhỏ với a Minh Thầy chùa( tuy nhỏ nhưng e vẫn nghe thấy -,-)," ai đây mà chả chào hỏi j cả" ???? -,-, thấy thế e hốt hoảng lập bập : cháu chào 2 chú ạ , xong lại cười trừ tiếp -,- ,chú ý ko lườm nữa và tiếp tục lướt con Ipad mới cáu và vẫn giữ vẻ huyền bí : , anh thaychua nghe e chào vậy bèn xua tay : chào anh thôi em ơi ))
e thì lo chào anh thì nhỡ đâu các anh ý lại bảo: con này láo, đáng mặt cha chú lại gọi tao bằng anh?
Thôi gọi là chú cho lành, thì lại bị a Minh nhắc nhở
Thoai thì lúc sau nói chuyện em đã rút ra đc kinh nghiệm, gọi bằng anh cho các anh ý trẻ trung , sung mãn :X:X:X, hí hí!
Sau màn chào hỏi 2 "anh", e đc yên vị ngồi và thưởng thức trà : , 1 lúc sau đó thì 1 chị xinh đẹp đến, nhìn cứ như 9x ý :X:X,hỏi ra mới bít đấy là chị giaovien 7x :,lại sau 1 màn chào hỏi lễ phép,em đóng góp hội phí và lân la làm quen với mọi người.Do vẫn còn hồi hộp và bỡ ngỡ, nên e chỉ ngồi yên vị 1 chỗ và lặng lẽ quan sát mọi người,lặng lẽ nghe những từ ngữ chuyên môn trình cao về tử vi, cơ mà nghe xong chả hiểu j -,-, chắc e còn phải học hỏi các anh các chị và các bạn nhiều!
Sau khi nghe ngóng e đã biết thêm được 1 cơ số anh chị trong hội: chị giaovien 15 năm kinh nghiệm tử vi bấm tay ngày tháng rất chi là lành nghề ), chị Vietmao nghe nói rất giỏi về xem ngày tháng sinh đẻ,anh Sung,anh Lâm, anh Gia Lương,v.v
Hết tăng 2 ngồi nhâm nhi trà, cả hội kéo nhau đi hát hò lắc lư tại sunny Roal ở Xã Đàn,lúc ý đã gần sát giờ e phải về dạy các học sinh thân yêu, nhưng được sự động viên và máu mê hò hét, e mạn phép chơi 1 bài sôi động để gây ko khí , do ngại ngùng bỡ ngỡ nên là e chỉ dám đứng 1 góc, ko lắc lư mặc dù bài hát rất sôi động :">, Hát xong đc mọi người vỗ tay ầm ầm, bị sung sướng định chơi bài nữa , nhưng đến h phải dạy, e ngậm ngùi hoãn sự sung sướng lại và ra về trong ánh mắt đầy tiếc nuối của mọi người :">
Chốt hạ, buổi đi off e cảm thấy rất vui, các anh chị rất thân thiện và dễ gần, và may mắn cũng đc mọi người nhớ đến, kekeke( vì e vừa đọc 1 số bài viết tường thuật buổi off có nhắc đến e)
Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau!Yêu các anh, các chị, và các bạn nhiều nhiều!
Vừa rụt rè bước chân lên tầng 2 của quán trà, e đã rất lo lắng và hồi hộp ,thì zoom ngay thấy 2 chú nhìn rất huyền bí( mà sau đó e mí đc chị Gà tiết lộ, đó là 2 a cầm trịch hội ta, a Giang và a Ninh :">).hix, do ngôn ngữ xã giao hơi kém, e phân vân ko bít chào 2 chú là j, cứ đứng cười,cho nó thân thiện :"> ,chuẩn bị khí thế để chào.-,-, thế là chú Giang lườm e, mà lúc đấy e lại đứng gần mép cầu thang, tí ngã (,chú ý nói nhỏ với a Minh Thầy chùa( tuy nhỏ nhưng e vẫn nghe thấy -,-)," ai đây mà chả chào hỏi j cả" ???? -,-, thấy thế e hốt hoảng lập bập : cháu chào 2 chú ạ , xong lại cười trừ tiếp -,- ,chú ý ko lườm nữa và tiếp tục lướt con Ipad mới cáu và vẫn giữ vẻ huyền bí : , anh thaychua nghe e chào vậy bèn xua tay : chào anh thôi em ơi ))
e thì lo chào anh thì nhỡ đâu các anh ý lại bảo: con này láo, đáng mặt cha chú lại gọi tao bằng anh?
Thôi gọi là chú cho lành, thì lại bị a Minh nhắc nhở
Thoai thì lúc sau nói chuyện em đã rút ra đc kinh nghiệm, gọi bằng anh cho các anh ý trẻ trung , sung mãn :X:X:X, hí hí!
Sau màn chào hỏi 2 "anh", e đc yên vị ngồi và thưởng thức trà : , 1 lúc sau đó thì 1 chị xinh đẹp đến, nhìn cứ như 9x ý :X:X,hỏi ra mới bít đấy là chị giaovien 7x :,lại sau 1 màn chào hỏi lễ phép,em đóng góp hội phí và lân la làm quen với mọi người.Do vẫn còn hồi hộp và bỡ ngỡ, nên e chỉ ngồi yên vị 1 chỗ và lặng lẽ quan sát mọi người,lặng lẽ nghe những từ ngữ chuyên môn trình cao về tử vi, cơ mà nghe xong chả hiểu j -,-, chắc e còn phải học hỏi các anh các chị và các bạn nhiều!
Sau khi nghe ngóng e đã biết thêm được 1 cơ số anh chị trong hội: chị giaovien 15 năm kinh nghiệm tử vi bấm tay ngày tháng rất chi là lành nghề ), chị Vietmao nghe nói rất giỏi về xem ngày tháng sinh đẻ,anh Sung,anh Lâm, anh Gia Lương,v.v
Hết tăng 2 ngồi nhâm nhi trà, cả hội kéo nhau đi hát hò lắc lư tại sunny Roal ở Xã Đàn,lúc ý đã gần sát giờ e phải về dạy các học sinh thân yêu, nhưng được sự động viên và máu mê hò hét, e mạn phép chơi 1 bài sôi động để gây ko khí , do ngại ngùng bỡ ngỡ nên là e chỉ dám đứng 1 góc, ko lắc lư mặc dù bài hát rất sôi động :">, Hát xong đc mọi người vỗ tay ầm ầm, bị sung sướng định chơi bài nữa , nhưng đến h phải dạy, e ngậm ngùi hoãn sự sung sướng lại và ra về trong ánh mắt đầy tiếc nuối của mọi người :">
Chốt hạ, buổi đi off e cảm thấy rất vui, các anh chị rất thân thiện và dễ gần, và may mắn cũng đc mọi người nhớ đến, kekeke( vì e vừa đọc 1 số bài viết tường thuật buổi off có nhắc đến e)
Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau!Yêu các anh, các chị, và các bạn nhiều nhiều!
tuphasonghanh
17/10/2011
hanbaoquan
17/10/2011
tuphasonghanh
17/10/2011
hanbaoquan
17/10/2011
tặng những chàng đang yêu dở
ST
Yêu em chưa uống đã liều
Tiền lương cả tháng chỉ tiêu một lần
Yêu em đau cốt nhức gân
Đẫn đờ trì trệ, bần thần râu ria
Yêu em xúi quẩy số đề
Kết con hai sáu lại về sáu hai
Yêu em quá thể hãm tài
Dở hơi cả một đời giai vì tình...
ST
Yêu em chưa uống đã liều
Tiền lương cả tháng chỉ tiêu một lần
Yêu em đau cốt nhức gân
Đẫn đờ trì trệ, bần thần râu ria
Yêu em xúi quẩy số đề
Kết con hai sáu lại về sáu hai
Yêu em quá thể hãm tài
Dở hơi cả một đời giai vì tình...
Nết Na
17/10/2011
hienluongsinger, on 17/10/2011 - 01:14, said:
Xin chào tất cả các anh chị và các bạn! Em là Hiền Lương, em họ của chị Gà béo ạ! May mắn thay được anh Thầy chùa và chị Gà béo chăn dắt, e lạ nước lạ cái mạnh dạn gia nhập hội mình :X:X.Ngay hôm thứ 7 gần đây, e đã quyết tâm bỏ giấc ngủ trưa vàng ngọc để đi off và làm quen, giao lưu với mọi người!
Vừa rụt rè bước chân lên tầng 2 của quán trà, e đã rất lo lắng và hồi hộp ,thì zoom ngay thấy 2 chú nhìn rất huyền bí( mà sau đó e mí đc chị Gà tiết lộ, đó là 2 a cầm trịch hội ta, a Giang và a Ninh :">).hix, do ngôn ngữ xã giao hơi kém, e phân vân ko bít chào 2 chú là j, cứ đứng cười,cho nó thân thiện :"> ,chuẩn bị khí thế để chào.-,-, thế là chú Giang lườm e, mà lúc đấy e lại đứng gần mép cầu thang, tí ngã (,chú ý nói nhỏ với a Minh Thầy chùa( tuy nhỏ nhưng e vẫn nghe thấy -,-)," ai đây mà chả chào hỏi j cả" ???? -,-, thấy thế e hốt hoảng lập bập : cháu chào 2 chú ạ , xong lại cười trừ tiếp -,- ,chú ý ko lườm nữa và tiếp tục lướt con Ipad mới cáu và vẫn giữ vẻ huyền bí : , anh thaychua nghe e chào vậy bèn xua tay : chào anh thôi em ơi ))
e thì lo chào anh thì nhỡ đâu các anh ý lại bảo: con này láo, đáng mặt cha chú lại gọi tao bằng anh?
Thôi gọi là chú cho lành, thì lại bị a Minh nhắc nhở
Thoai thì lúc sau nói chuyện em đã rút ra đc kinh nghiệm, gọi bằng anh cho các anh ý trẻ trung , sung mãn :X:X:X, hí hí!
Sau màn chào hỏi 2 "anh", e đc yên vị ngồi và thưởng thức trà : , 1 lúc sau đó thì 1 chị xinh đẹp đến, nhìn cứ như 9x ý :X:X,hỏi ra mới bít đấy là chị giaovien 7x :,lại sau 1 màn chào hỏi lễ phép,em đóng góp hội phí và lân la làm quen với mọi người.Do vẫn còn hồi hộp và bỡ ngỡ, nên e chỉ ngồi yên vị 1 chỗ và lặng lẽ quan sát mọi người,lặng lẽ nghe những từ ngữ chuyên môn trình cao về tử vi, cơ mà nghe xong chả hiểu j -,-, chắc e còn phải học hỏi các anh các chị và các bạn nhiều!
Sau khi nghe ngóng e đã biết thêm được 1 cơ số anh chị trong hội: chị giaovien 15 năm kinh nghiệm tử vi bấm tay ngày tháng rất chi là lành nghề ), chị Vietmao nghe nói rất giỏi về xem ngày tháng sinh đẻ,anh Sung,anh Lâm, anh Gia Lương,v.v
Hết tăng 2 ngồi nhâm nhi trà, cả hội kéo nhau đi hát hò lắc lư tại sunny Roal ở Xã Đàn,lúc ý đã gần sát giờ e phải về dạy các học sinh thân yêu, nhưng được sự động viên và máu mê hò hét, e mạn phép chơi 1 bài sôi động để gây ko khí , do ngại ngùng bỡ ngỡ nên là e chỉ dám đứng 1 góc, ko lắc lư mặc dù bài hát rất sôi động :">, Hát xong đc mọi người vỗ tay ầm ầm, bị sung sướng định chơi bài nữa , nhưng đến h phải dạy, e ngậm ngùi hoãn sự sung sướng lại và ra về trong ánh mắt đầy tiếc nuối của mọi người :">
Chốt hạ, buổi đi off e cảm thấy rất vui, các anh chị rất thân thiện và dễ gần, và may mắn cũng đc mọi người nhớ đến, kekeke( vì e vừa đọc 1 số bài viết tường thuật buổi off có nhắc đến e)
Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau!Yêu các anh, các chị, và các bạn nhiều nhiều!
Vừa rụt rè bước chân lên tầng 2 của quán trà, e đã rất lo lắng và hồi hộp ,thì zoom ngay thấy 2 chú nhìn rất huyền bí( mà sau đó e mí đc chị Gà tiết lộ, đó là 2 a cầm trịch hội ta, a Giang và a Ninh :">).hix, do ngôn ngữ xã giao hơi kém, e phân vân ko bít chào 2 chú là j, cứ đứng cười,cho nó thân thiện :"> ,chuẩn bị khí thế để chào.-,-, thế là chú Giang lườm e, mà lúc đấy e lại đứng gần mép cầu thang, tí ngã (,chú ý nói nhỏ với a Minh Thầy chùa( tuy nhỏ nhưng e vẫn nghe thấy -,-)," ai đây mà chả chào hỏi j cả" ???? -,-, thấy thế e hốt hoảng lập bập : cháu chào 2 chú ạ , xong lại cười trừ tiếp -,- ,chú ý ko lườm nữa và tiếp tục lướt con Ipad mới cáu và vẫn giữ vẻ huyền bí : , anh thaychua nghe e chào vậy bèn xua tay : chào anh thôi em ơi ))
e thì lo chào anh thì nhỡ đâu các anh ý lại bảo: con này láo, đáng mặt cha chú lại gọi tao bằng anh?
Thôi gọi là chú cho lành, thì lại bị a Minh nhắc nhở
Thoai thì lúc sau nói chuyện em đã rút ra đc kinh nghiệm, gọi bằng anh cho các anh ý trẻ trung , sung mãn :X:X:X, hí hí!
Sau màn chào hỏi 2 "anh", e đc yên vị ngồi và thưởng thức trà : , 1 lúc sau đó thì 1 chị xinh đẹp đến, nhìn cứ như 9x ý :X:X,hỏi ra mới bít đấy là chị giaovien 7x :,lại sau 1 màn chào hỏi lễ phép,em đóng góp hội phí và lân la làm quen với mọi người.Do vẫn còn hồi hộp và bỡ ngỡ, nên e chỉ ngồi yên vị 1 chỗ và lặng lẽ quan sát mọi người,lặng lẽ nghe những từ ngữ chuyên môn trình cao về tử vi, cơ mà nghe xong chả hiểu j -,-, chắc e còn phải học hỏi các anh các chị và các bạn nhiều!
Sau khi nghe ngóng e đã biết thêm được 1 cơ số anh chị trong hội: chị giaovien 15 năm kinh nghiệm tử vi bấm tay ngày tháng rất chi là lành nghề ), chị Vietmao nghe nói rất giỏi về xem ngày tháng sinh đẻ,anh Sung,anh Lâm, anh Gia Lương,v.v
Hết tăng 2 ngồi nhâm nhi trà, cả hội kéo nhau đi hát hò lắc lư tại sunny Roal ở Xã Đàn,lúc ý đã gần sát giờ e phải về dạy các học sinh thân yêu, nhưng được sự động viên và máu mê hò hét, e mạn phép chơi 1 bài sôi động để gây ko khí , do ngại ngùng bỡ ngỡ nên là e chỉ dám đứng 1 góc, ko lắc lư mặc dù bài hát rất sôi động :">, Hát xong đc mọi người vỗ tay ầm ầm, bị sung sướng định chơi bài nữa , nhưng đến h phải dạy, e ngậm ngùi hoãn sự sung sướng lại và ra về trong ánh mắt đầy tiếc nuối của mọi người :">
Chốt hạ, buổi đi off e cảm thấy rất vui, các anh chị rất thân thiện và dễ gần, và may mắn cũng đc mọi người nhớ đến, kekeke( vì e vừa đọc 1 số bài viết tường thuật buổi off có nhắc đến e)
Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau!Yêu các anh, các chị, và các bạn nhiều nhiều!
Tối nay lại " tiếp " nhá!
Nết Na
17/10/2011
thứ 2 nà ngày đầu tuần , em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan. sau 10 ngày công tác hum nay sếp em về - em hứa đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên tránh nhắc đến 2 tờ kiểm điểm
@anh Hành ơi: gieo cho em 1 quẻ xem em nó nên xin nghỉ ốm không?
@anh Hành ơi: gieo cho em 1 quẻ xem em nó nên xin nghỉ ốm không?
mexanhxanh
17/10/2011
Me xanh xanh chúc cả Hội TVLS Hà Nội một tuần mới sức khỏe tràn trề, đầy vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. (Nếu ai có buôn "trứng" thì chúc cho toàn bảng có màu xanh như chữ của me xanh xanh.... Em Mong được off cùng ACE trong Hội vào lần gần đây nhất. Kính!
hienluongsinger
17/10/2011
chị oai, trọng bên lào, khinh bên lào, bị khó hiểu
nhìn bà tự dưng to lù lù trong nhà tôi ông ý chả ngạc con nhà bà nhiên
nhìn bà tự dưng to lù lù trong nhà tôi ông ý chả ngạc con nhà bà nhiên
Nết Na
17/10/2011
hienluongsinger, on 17/10/2011 - 08:22, said:
chị oai, trọng bên lào, khinh bên lào, bị khó hiểu
nhìn bà tự dưng to lù lù trong nhà tôi ông ý chả ngạc con nhà bà nhiên
nhìn bà tự dưng to lù lù trong nhà tôi ông ý chả ngạc con nhà bà nhiên
Nết Na
17/10/2011
. thứ 2 nhà mình chăm chỉ quá ta em đang ngồi họp, vừa họp vừa nghe đập bàn thôi thì không chống cự được thì cười cho đời bớt khổ đi
Nết Na
17/10/2011
chả ai chơi với em , em tự luyên thuyên 1 mình
Ắt xì. Mình uống thuốc cảm rồi mà vẫn không khỏi
- mình biết mà
- ồ! Sao cậu biết ?
- mình biết
- sao lại biết
- biết mà
- tao hỏi sao mày biết
- thì tao biết là biết chứ sao
- nhưng mà sao mày biết mới được
- tao đã nói là tao biết mà
- tao ko nói sao mày biết
- mày ko nói tao cũng biết
- biết cái gì nói coi
- không nói
- mày nói không
- không nói làm gì được nhau...
%$#*%@!#@$
Ắt xì. Mình uống thuốc cảm rồi mà vẫn không khỏi
- mình biết mà
- ồ! Sao cậu biết ?
- mình biết
- sao lại biết
- biết mà
- tao hỏi sao mày biết
- thì tao biết là biết chứ sao
- nhưng mà sao mày biết mới được
- tao đã nói là tao biết mà
- tao ko nói sao mày biết
- mày ko nói tao cũng biết
- biết cái gì nói coi
- không nói
- mày nói không
- không nói làm gì được nhau...
%$#*%@!#@$
Lyngulongvu
17/10/2011
Không phải không ai nói với Em mà mọi ngừoi đang lắng nghe Em nói .........
lamnx
17/10/2011
Coninbeo, on 17/10/2011 - 11:13, said:
chả ai chơi với em , em tự luyên thuyên 1 mình
Tự kỷ :-s
Nguyên nhân:
- "thường" là do Xinh quá nhưng đến tuổi lấy chồng rồi mà ứ có thèng nào THÈM lấy.
Khác:
- Xinh quá ứ có thèng nào dám lấy -> chán -> Tự kỷ.
Pháp đồ điều trị:
- Kệ, tới số lấy chồng sẽ lấy, lúc đấy bệnh sẽ thuyên giảm
Sửa bởi lamnx: 17/10/2011 - 11:51


