Hội tử vi Hà Nội
Ledung
16/10/2011
LinhPhong
16/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
16/10/2011
Cáp lóc ăn sao thái thịt, chắc chị ăn sao Thái khoai. Năm nay mình đại hạn trùng lưu đại hạn có xk tuế khoa tấu Kỵ, Cự nên chém trên mạng nhiều đột xuất. Hồi trước chả chém mấy. Thế mới biết chém cũng có số cả.
Cáp lóc thì ăn Thái Dương rõ rồi, nên khả ái tử tế mà. Em cứ yên tâm chém tiếp đi, có chị luôn đứng ở đây cổ động cho em.
Hành sao hôm đó bận yêu đương không đi được à?
Rung em lăng nhăng quá đấy, ăn sao Tham lang rõ mồn một.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 16/10/2011 - 20:05
Cáp lóc thì ăn Thái Dương rõ rồi, nên khả ái tử tế mà. Em cứ yên tâm chém tiếp đi, có chị luôn đứng ở đây cổ động cho em.
Hành sao hôm đó bận yêu đương không đi được à?
Rung em lăng nhăng quá đấy, ăn sao Tham lang rõ mồn một.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 16/10/2011 - 20:05
tinhco
16/10/2011
LinhPhong, on 16/10/2011 - 19:44, said:
Chẳng lẽ phong LeDung " đại dâm đại ác"
hanbaoquan
16/10/2011
ôi trùi ơi, em dốt văn nên không dám tả nhiều, ai không đi buổi óp ẹp hôm qua thì chỉ có thiếc hùi hụi. Tay vịn toàn hàng xịn, sách tay đàng hoàng, làm bác lái đò bình thường rất đăm chiêu, nay bỗng cảm hứng lên tranh mic ầm ầm,
Bác lông vũ thì khỏi nói rồi, vẫn phong độ như ngày nào,
đang tiếc là em phải rút ván giữa dòng, không chắc vài chai nữa là có khi lại có hiệp ba
ây ây, cả nhà đừng nhầm, đi ăn đêm thôi,
Bác lông vũ thì khỏi nói rồi, vẫn phong độ như ngày nào,
đang tiếc là em phải rút ván giữa dòng, không chắc vài chai nữa là có khi lại có hiệp ba
ây ây, cả nhà đừng nhầm, đi ăn đêm thôi,
hanbaoquan
16/10/2011
capslock
16/10/2011
Anh thấy Gà hát hay đó chứ, nhưng hôm đó Gà hát toàn bài buồn buồn thôi. Cứ phải sôi động với âm thanh sống động như chị Ấy tướng em ạ. Nhảy hết mình vã cả mồ hôi luôn. Hehe. Mà công nhận anh Lái đò hôm đó hát Sung thật. Một lần nữa chân thành cảm ơn chị VietMao nhiều nhiều ạ.
Nết Na
16/10/2011
Hnay nhẩy lên cân hốt hoảng Anh a. 1 tháng lên 2 kg tối nay beer nhiều chắc lên thêm kg nữa .
QueChi
16/10/2011
lenhhosung83, on 16/10/2011 - 21:56, said:
gà vẫn xinh nhưng mùa đông có vẻ ăn uống dễ hơn nên trông nõn nà hơn và anh lào có lãng mạn muốn cõng em ló thì nên đi tập tạ đi nhé
Đề nghị anh Sung hôm tới đi off úp mặt vào cốc trà tự kiểm điểm.
@Chị Gà: Chị thấy hem, ghen ăn tức ở ý mà.
Em mới học được câu này rất hay:
Dẫu biết rằng cứ ăn vào là béo.
Lòng tự nhủ béo mũm mĩm cho xinh.
hanbaoquan
16/10/2011
capslock, on 16/10/2011 - 22:26, said:
Anh thấy Gà hát hay đó chứ, nhưng hôm đó Gà hát toàn bài buồn buồn thôi. Cứ phải sôi động với âm thanh sống động như chị Ấy tướng em ạ. Nhảy hết mình vã cả mồ hôi luôn. Hehe. Mà công nhận anh Lái đò hôm đó hát Sung thật. Một lần nữa chân thành cảm ơn chị VietMao nhiều nhiều ạ.
đùa vậy thôi, hôị tvhn nhà mình toàn anh tài trên nhiều phương diện,
lamnx
16/10/2011
hanbaoquan
16/10/2011
NebulousPearl, on 16/10/2011 - 22:39, said:
Này anh Sung ơi, em đề nghị không dìm hàng chị em nhé. Anh mang dáng dấp củ dong thì kệ anh chứ , chị Gà thế mới xinh. Da dẻ hồng hào thế cơ mòa.
Đề nghị anh Sung hôm tới đi off úp mặt vào cốc trà tự kiểm điểm.
@Chị Gà: Chị thấy hem, ghen ăn tức ở ý mà.
Em mới học được câu này rất hay:
Dẫu biết rằng cứ ăn vào là béo.
Lòng tự nhủ béo mũm mĩm cho xinh.
Đề nghị anh Sung hôm tới đi off úp mặt vào cốc trà tự kiểm điểm.
@Chị Gà: Chị thấy hem, ghen ăn tức ở ý mà.
Em mới học được câu này rất hay:
Dẫu biết rằng cứ ăn vào là béo.
Lòng tự nhủ béo mũm mĩm cho xinh.
Đàn ông bọn anh sợ cái này thay cho lời muốn nói, đợt này bị tự kỷ chẳng có hứng thơ ca gì cả, chán quá
Sửa bởi lenhhosung83: 16/10/2011 - 23:29
tinhco
17/10/2011
Thôi rồi, định xin ra nhập hội mà thế này thì thôi rồi, xấu hổ quá, hóa ninja chạy cho lẹ
Chúc mọi người ở lại bình an, mạnh khỏe, đầu tuần nhiều niềm vui và chúc ngủ ngon!
Chúc mọi người ở lại bình an, mạnh khỏe, đầu tuần nhiều niềm vui và chúc ngủ ngon!


