Jump to content

Advertisements




Hội tử vi Hà Nội


8733 replies to this topic

#5536 Ledung

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 398 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 15/10/2011 - 23:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mexanhxanh, on 15/10/2011 - 23:43, said:

"KHÔNG NHẬN" có được hoàn lại những thứ đã nộp cho HỘI không ợ?

Tất nhiên là ... không đời nào bạn ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5537 gialuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 00:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngocmai, on 15/10/2011 - 22:27, said:

Hôm nay phòng hát của nhà mình là 703
Ngocmai có đôi mắt tinh tường

#5538 gialuong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 00:16

Một buổi off thật ý nghĩa, trọn niềm vui. Mỗi ngừoi 1 vẻ nhưng là lần đầu tiên GiaLương góp vui và off cùng mọi ngừoi cảm xúc thật tuyệt và đầm ấm. Mới ra Hà Nội 3 tháng được gặp nhiều bạn mới. Hôm nay lại có thêm những ngừoi bạn, những anh chị em với sức học thật đỉnh cao, khả năng đầy mình và chất chơi cũng không tưởng. Cám ơn mọi ngừoi tối vui hôm nay. Cám ơn chị Lông Việt. Không biết nói gì hơn chúc mọi người sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống và sở học của mình.

#5539 lamnx

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 76 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 00:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mexanhxanh, on 15/10/2011 - 23:50, said:


Nhà em thì có, nhưng chưa có sổ đỏ ạ, tiền thì em đang đi quay, nhưng đợt này Hà Nội vỡ nợ nhiều quá, mấy vụ lớn rồi, nên em vay hơi khó khăn. Chắc phải làm đơn xin đặc cách để được vào hội thôi ợ. Thân trai mồ côi một mình giữa chốn Hà Thành đầy cam go ạ. một nách nuôi vợ con, một nách nuôi em gái ạ.

Ôi hôm nay là vừa tròn e nộp xong quý cuối đấy, thế là được đi off luôn cùng hội anh ạ, đi off em còn đóng thêm lệ phí là 10 củ nữa, gọi là ra mắt anh chị em. (em phải đi vay lãi để có kinh phí tham gia hội đấy anh ạ, nhưng mà phải đầu tư thôi, cũng bõ mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

===========
Slash wind!

#5540 LinhPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 235 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 00:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mexanhxanh, on 15/10/2011 - 23:50, said:


Nhà em thì có, nhưng chưa có sổ đỏ ạ, tiền thì em đang đi quay, nhưng đợt này Hà Nội vỡ nợ nhiều quá, mấy vụ lớn rồi, nên em vay hơi khó khăn. Chắc phải làm đơn xin đặc cách để được vào hội thôi ợ. Thân trai mồ côi một mình giữa chốn Hà Thành đầy cam go ạ. một nách nuôi vợ con, một nách nuôi em gái ạ.

Kể khổ làm jee khi đời nó gô cổ mình

#5541 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 05:26

1 Ngày mới chúc mọi người an lành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau cuộc thác noạn em ko nhớ được lịch của mình nữa nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5542 Ngocmai

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 278 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 05:58

chúc mọi người tiếp tục ngon giấc. Chùa ơi, sang tuần chùa nhớ em chùa nhá. Hô hô hô

#5543 QueChi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 231 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 07:22

Ò ó o...
Chủ nhật rồi, cả nhà cứ từ từ nướng cho khét lẹt nhóa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#5544 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 07:51

EM PHẢI VỀ THÔI...

14 giờ 30 Mềnh dừng lại trước quán Trà số 57 Trung Liệt - con phố nhỏ giữa lòng Hà nội tấp nập dòng người. Ai đã chọn cái quán này để làm nơi tụ họp của Hội tử vi Hà nội - thực là tinh đời: quán rất lịch sự và luôn đông khách - không gian ấm áp làm xao xuyến lòng người.

Bỗng có hơi thở dồn dập phía sau sát vô người - Mềnh chợt cảm thấy rạo rực đê mê cả người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giầu trí tưởng bở ... ngượng !!! Nhìn lại thấy toàn người Hội nhà Mình cùng lên tấp nập, Hi hi hi...những tiếng chào nhau lao xao - lập tức các nàng áo đỏ phục vụ bàn đã thiết kế thêm một dãy bàn trang trọng mọi người ngồi quây quần xung quanh - các loại trà cung đình được thể hiện nhiều vị thơm thơm ngọt ngọt bốc khói ngào ngạt hấp dẫn.

Chẳng ai bảo ai, như một niềm đam mê chung: các lá số tử vi được đưa ra mọi người cùng chăm chú bàn luận rôm rả. Góc đặc biệt "bình cũ rượu mới" là Ngưlongvu (Trường_Giang) cùng anh Láido đang nhiệt tình giở các chiêu ra chém gió làm mấy cô em bộ mặt thẫn thờ chăm chú như hớp lấy từng lời, chốc chốc lại rì rầm thán phục. Nổi bật nhất là em Gàbeo hôm nay mặc váy hồng lại khoác thêm chiếc áo màu hồng làm tôn thêm làn da trắng hồng mịn màng thơm tho quý phái như đại diện cho phái nữ Hà nội. Kế đến là nhóm Giáovien, Lênhhosung, Lamx, Capslok.....và nhiều nick khác cũng chém gió rôm rả. Kế tiếp nữa là Thầy chùa, ViệtMao...và mấy nick cũng say sưa hào hứng chém chém chém...rồi tất cả chẳng ai bảo ai lại đổi chỗ rồi lại cùng rôm rả chém chém chém. Anh Láido hôm nay thể hiện thêm độc chiêu về TÊN người và xem chỉ tay làm cho nhiều cô em cứ thụt thò những bàn tay ấn tượng để mong được anh Láido sờ sờ nắn nắn soi soi những bàn tay ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế rồi màn OP đầu kết thúc, Lênhhosung đã được cả nhà tín nhiệm tiến cử vị trí Karaoke tại 215 đường Xã đàn. Quả là Đệ nhất Karaoke - mà mọi người đang háo hức xả street.

Vô phòng Karaoke đèn mầu đã được đặt trước - đồ uống và đồ nhâm nhi đã được nhà hàng chuẩn bị trang trọng chu đáo hoành tráng, âm thanh batss và stereo nghe sống động từng người, từng chất giọng lần lượt được thể hiện - chà, chà, chà nghe như quên hết mọi mưu sinh trong cuộc sống thường ngày, quên hết cả người yêu, quên hết cả vợ chồng con cái người thân, quên hết cả đường về quê Mẹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Lúc đầu Dương thịnh Âm suy vì nghe giọng của Lệnhhosung, Ngưlongvũ và anh Láiđò, của các nick.....lúc thì oằn oại lúc thì mạnh mẽ thiết tha, giọng của Thầy Chùa như đi vào từng con tim từng lời tỏ tình da diết chân thành, của Cápslok ...của 2 chàng đầu tư và của các phái Dương đã làm cho phái Âm cứ vỗ tay cổ động rầm rầm.

Sau khi phái Âm có sự tiếp sức của DungLe, Ấy Tướng, Cọp và phái Dương có LinhPhong(đến muộn)- đặc biệt Ấy Tướng cũng diện bộ váy mầu hồng rất ấn tượng làm cho phái Âm bắt đầu phản công. Mở màn là Gabeo và hai nick ... hát bài nhạc trẻ tình yêu làm cho phái Dương vỗ tay rầm rầm, tiếp theo ViệtMao thể hiện bài: Xin còn gọi tên nhau nghe oằn oại, chân thành. Rồi DungLe, Ấy Tướng, Cọp và tất cả phái Âm cùng tất cả phái Dương cùng thể hiện các vũ điệu nhạc trẻ - ôi đủ các chất giọng truyền cảm mạnh mẽ, da diết, vui vẻ vừa hát vừa nhảy như chưa bao giờ được hát được nhảy.. nhảy.. nhảy.., như không còn có ai xung quanh - lịch sự khoẻ mạnh vui vẻ, xả hết street, xả hết những ưu tư buồn bực trong lòng, xả hết mọi ưu phiền của trần gian tưởng như đang được ở trên Thiên đình bên các Thần tiên vui ca hát... hát và nhảy rầm rầm vang động cả tầng 7 đệ nhất Karaoke. Các ông bà Bầu bên văn hoá nghệ thuật chưa phát hiện được những tài năng của Hội tử vi Hà nội, nếu chuyện này mà lộ ra thì các vị ấy sẽ truy nã tất cả Hội nhà mình để đưa ra phục vụ công chúng cả nước mất thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quả là những nghệ sỹ đầy tài năng hiếm có còn ẩn mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Hát và nhảy những vũ điệu nhạc trẻ như DungLe nói: cho quên hết chuyện đời. Hát và nhảy cho đến lúc chợt nhớ đến người thân êu, và chợt nhớ đến tình nghĩa vợ chồng, đến những nghĩa vụ trong cuộc sống mới dừng lại. À, mà còn phải về học nghiên cứu tử vi nữa chứ nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc giờ này những người hôm nay không đi OP được đang mong chúng mình về để kể chuyện rồi, nhất là Giáovieen và LeDung mong lắm đây. Ai không đi được chắc tiếc lắm đây nhỉ ??? Nào cùng hát bài: Em phải về thôi, xa...........thôi.
Hẹn gặp nhau kỳ OP tới nhé.

Thứ bảy, ngày 15/10/2011 lúc 20 giờ.

#5545 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1929 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 08:14

Căn cứ tụ tập thuộc về bí mật quốc phòng, đề nghị bác VM sửa lại.

#5546 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 08:36

Một ngày Thu hà nội,cái thu se lạnh làm lòng người thức giấc !
Thu của 1 ngày chủ nhật tràn về từ đêm để cho những người co ro và thiếu vòng hơi ấm nhiều lần chợt tỉnh giấc,có khi 3h hay 5h

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngày hôm ấy Chủ nhật thật đẹp,từng con phố ồn ào tập nập người qua lại,gió thu se se lạnh mơn man như vẫy gọi như nô đùa vờn vã với mái tóc một mùi hương ấy
Nhìn ra khoảng không thấy 1 ngày đẹp 1 ngày mà lẽ ra được nâng 1 hơi ấm bàn tay,1 ngày dường như cảm thấy tay trong tay
Nhìn lại vẫn chỉ thấy thu và thu mang những nàng gió se lạnh vỗ về 1 ngày chủ nhật.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5547 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1929 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 09:08

Bài này hay vậy mà không ma nào nghe, có điên không ạ!?
Nhớ mùa thu Hà Nội - Hồng Nhung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5548 capslock

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 149 Bài viết:
  • 102 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 09:26

Lại nói về chuyện Dương thịnh-Âm suy. Sau khi 2 hội viên mới hienluong và Thùy Linh về vì có việc bận, hội Âm nữ chỉ còn lại chị VietMao và Em Gà quay, trong khi hội Dương Nam có khoảng mười mấy đồng chí: Nguoilaido, TruongGiang, Chùa, Sung, Cap, Quang Quý, lamnx, bạn Quang Quý, bạn Chùa...! Thấy thế chị VietMao liền bảo Gà: Gà ơi, em xem thế nào gọi các chị em nhà mình tới đi chứ Dương thịnh - Âm suy thế này thì sao mà cân bằng thế Âm-Dương được. Gà người mẫu váy đỏ liền đáp: Em gọi hết rồi chị ạ, chị cứ yên tâm, Ấy tướng, Lê trên cành, Cọp Mái đang tới ạ. Cùng lúc đó mình nhận được điện thoại của em Mái:
- Anh ơi, hát chộ mô đó anh? Hôm nay vì là thành viên của câu lạc bộ hamvuiclub.com nên em quyết định đóng cửa công ty sớm, chịu lỗ mấy củ để đi “thác loạn” cùng hội đây ợ.
- Em cứ đến phố Kim Liên mới, hỏi quán hát nào Pro nhất thì vào nhé.
Một lúc sau lần lượt các girl xinh đẹp của hội tới quán, mỗi người một trang phục rất thời trang như chân dài Rụng Lê mặc một cái áo có dây hở lưng vừa mua xong (mới khoe bên topic Nhật ký), chị Ấy diễn một bộ đầm đầy lịch lãm, em Mái diễn một bộ màu đen quý phái. Thế trận lúc này mặc dù vẫn hơi nghiêng về phía Nam nhưng cũng khá cân bằng nên không khí trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Lần lượt từng người, từng người hát tất cả các loại nhạc. Có đi hát mới biết hội mình toàn Nam danh ca và nữ Diva cả. Cụ Trường Giang, anh Lái đò với một giọng ca trầm, ấm, cao vút. Thầy Chùa thì khỏi phải nói luôn, giọng như Quang Dũng, bài gì, nhạc gì cũng hát được. Chẳng hiểu Chùa hôm nay có tâm trạng gì mà toàn hát bài buồn, nhẹ nhàng như thu Hà Nội. Hát được một lúc hết gần 2 két bia thì chị VietMao chủ xị bắt đầu “lên tiếng” bằng ca khúc: “Xin còn gọi tên nhau”, cả phòng im phăng phắc khi nghe chị hát, từng lời, từng lời hát của chị VietMao hát tới đâu thì từng từng tràng vỗ tay vang lên tới đó. Quả là một giọng ca vàng đậm đặc phong cách Khánh Ly, nghe rất nuột và êm như ru. Hát xong mọi người mới biết hóa ra chị tên là Khánh Việt, chỗ bạn bè với Khánh Ly. Chả trách mà hát hay thế chứ. Liền lúc đó em Mái rút điện thoại ra gọi cho đài truyền hình VN xin gặp ban tổ chức giải VN Idol:
- Alo anh cho em đăng ký thi VN Idol 2012 với ạ
- Em đăng ký cho em à?
- Dạ không, Em đăng ký cho chị em ạ
- Chị em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ tuổi kha khá rồi ạ, nhưng vì giọng ca rất hay và cuốn hút nên nếu được thi em chắc chắn sẽ đoạt giải ạ. Giờ chị em đang hát, em để loa anh nghe thử một đoạn nha. Nói đoạn Mái ta ghé sát điện thoại vào loa cho vị trưởng ban tổ chức giải VN Idol nghe giọng ca của chị VietMao.
- Sau khi nghe xong vị trưởng ban liền nói: tôi sẽ đặc cách cho trường hợp này, bỏ qua vòng sơ loại, vào thẳng vòng chung kết luôn.
Vậy là hội mình có một thành viên tham gia thi VN Idol nhé, toàn hội chuẩn bị bố trí thời gian để sang năm chị VietMao ra HN thi, anh em mình đi cỗ vũ.
(Chị Ấy post nốt đoạn thác loạn đi ợ, em ghét cái máy cùi của em quá, window đang trục trặc nên cứ gõ là bị khởi động lại máy).

#5549 Ledung

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 398 Bài viết:
  • 4 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 10:00

@chị Vietmao: đề nghị chị ... chuyển nhà ra Hà nội sinh sống cho gần tụi em, rồi Hội mình tăng tần suất OK lên nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Cụ Giang, Em Gừ: một người đang từ Gà Béo chuyển thành Ỉn Béo, một bác đang từ Sông Dài hóa Chép Om Dưa. Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần, tuy nhiên vẫn vote cho em Gà vì đã có công ... điều hàng cho anh em hội nhà buổi tối qua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Ấy, Caps: tiếp đi chứ anh chị em, đọc đang sướng (và cũng đang hết sức ghen tị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#5550 LinhPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 177 Bài viết:
  • 235 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 10:25

Thu tàng, Đông các, Xuân sinh, Hạ trưởng.
Trời chuyển gió hanh, đã sang Đông...






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |