Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8733 replies to this topic
#5506
Gửi vào 15/10/2011 - 20:02
8h rồi chưa ai về, có mỗi chị với Bi à
#5507
Gửi vào 15/10/2011 - 20:59
Em vừa về tới nhà xong, một bữa vui quá trời luôn. Tiếc cho những ai không đi. Lát tường thuật sau.
#5508
Gửi vào 15/10/2011 - 21:06
capslock, on 15/10/2011 - 20:59, said:
Em vừa về tới nhà xong, một bữa vui quá trời luôn. Tiếc cho những ai không đi. Lát tường thuật sau.
19 người đang đọc chủ đề này
1 Hội viên, 16 khách, 2 Hội viên ẩn
giaovien
Toàn ninja bịt mặt, kinh thế
#5509
Gửi vào 15/10/2011 - 21:22
ÔI hôm nay vui nhất đấy. Bạn nào văn hay chữ tốt chứng kiến từ đầu thì viết tường thuật cho cả nhà nghe (vì tớ ko biết mục trước, chỉ biết từ lúc OK).
#5510
Gửi vào 15/10/2011 - 21:29
Chiều nay có việc bận, em ngồi làm việc mà cứ hóng về nơi xa xăm, nới đó hội TVHN đang ngồi Off chém gió về chuyện nhân tình thế thái. Làm việc tới 15h30 chiều, người cứ nhấp nha, nhấp nhổm nên ngó trước ngó sau em đành tự sướng tăng lương bằng cách giảm giờ làm, ra lấy con ngựa chiến made in Hồ Cẩm Đào phi tới địa điểm quen thuộc, nơi mà thứ 7 hàng tuần hội mình thường chém gió ở đó.
Mặc dù mấy hôm nay dòng đời xô đẩy, em bị hành lên hành xuống nhưng hôm nay xách xe xuống đường lòng lại vui phơi phới vì nghĩ đến việc sắp được tham gia chương trình hát cho nhau nghe do chị Lông Việt làm chủ xị. Vừa đi đường miệng vừa nhẩm bài quốc ca được 10 lượt thì cũng tới được địa chỉ trên phố Liệt...! Tới nơi đã thấy ba quân thiên hạ ngồi chễm chệ ở 2 bàn. Vẫn là những gương mặt thân quen như chị Vietmao, Giáo viên, Hành, Gà, Sung, ...và có thêm 2 đồng chí mới là lyngulongvu và nguoilaido (bình mới rượu cũ ). Từng nhóm riêng cứ xì xồ xì xào như Tây, chỗ thì bàn tử vi, chỗ thì chỉ tay, chỗ lại nhân tướng học rất là rôm rả. Mình chẳng biết làm gì nên hóng chỗ này một tí, ngó chỗ kia một tẹo. Vừa ngồi được một lúc chưa ấm bàn tọa thì cả hội bàn nhau nhổ rễ đi hát cho nhau nghe. Nói về địa điểm hát thì Sung là thạo hơn cả, mọi người vừa hỏi hát quán nào hay nhất thì Sung ta đã rút con HTC đời mới ra alo đặt chỗ luôn tại quán hát Sunny Royal tại Kim Liêm mới nghe nói rất pro. Nhìn gương mặt ai cũng hớn hở vì sắp được hát mà 9X giaovien mặt buồn rười rượi vì không tham gia được, bảo là nhà em còn phải về đi đón cháu. Đúng 16h45 phút cả hội đã có mặt tại tầng 7 của quán hát Sunny sang trọng và lịch lãm.
(Post đã không máy out, từ nãy tới giờ cái mày cùi nó out 3 lần rồi)
Mặc dù mấy hôm nay dòng đời xô đẩy, em bị hành lên hành xuống nhưng hôm nay xách xe xuống đường lòng lại vui phơi phới vì nghĩ đến việc sắp được tham gia chương trình hát cho nhau nghe do chị Lông Việt làm chủ xị. Vừa đi đường miệng vừa nhẩm bài quốc ca được 10 lượt thì cũng tới được địa chỉ trên phố Liệt...! Tới nơi đã thấy ba quân thiên hạ ngồi chễm chệ ở 2 bàn. Vẫn là những gương mặt thân quen như chị Vietmao, Giáo viên, Hành, Gà, Sung, ...và có thêm 2 đồng chí mới là lyngulongvu và nguoilaido (bình mới rượu cũ ). Từng nhóm riêng cứ xì xồ xì xào như Tây, chỗ thì bàn tử vi, chỗ thì chỉ tay, chỗ lại nhân tướng học rất là rôm rả. Mình chẳng biết làm gì nên hóng chỗ này một tí, ngó chỗ kia một tẹo. Vừa ngồi được một lúc chưa ấm bàn tọa thì cả hội bàn nhau nhổ rễ đi hát cho nhau nghe. Nói về địa điểm hát thì Sung là thạo hơn cả, mọi người vừa hỏi hát quán nào hay nhất thì Sung ta đã rút con HTC đời mới ra alo đặt chỗ luôn tại quán hát Sunny Royal tại Kim Liêm mới nghe nói rất pro. Nhìn gương mặt ai cũng hớn hở vì sắp được hát mà 9X giaovien mặt buồn rười rượi vì không tham gia được, bảo là nhà em còn phải về đi đón cháu. Đúng 16h45 phút cả hội đã có mặt tại tầng 7 của quán hát Sunny sang trọng và lịch lãm.
(Post đã không máy out, từ nãy tới giờ cái mày cùi nó out 3 lần rồi)
#5511
Gửi vào 15/10/2011 - 21:32
Chị Ấy ơi! CHị Post tiếp đi ạ! Em văn kém quá nên không biết "lói" thế nào để nó diễn đạt hết cái hồn của buổi off tại quán hát được, vì phần này là hay nhất và thú vị nhất đó ợ!
#5512
Gửi vào 15/10/2011 - 21:39
Mạnh dạn lên chữ To, văn em dạo này hơi bị được đấy, tiếp đi mà
#5513
Gửi vào 15/10/2011 - 21:40
Ui Sung bá cháy. Quán này quá hay. Âm thanh chất lượng tốt. Nhạc bốc cháy ghê. Lại còn hình ảnh minh họa nóng phát khiếp (kể lại thấy ngượng). Chị tín nhiệm khoản chọn quán OK của Sung rồi đấy. Buổi hôm nay để lại nhiều cảm xúc và dư âm trong mình. Sẽ viết phóng sự vào ngày mai (dưới giác độ của em). Còn giác độ của chị VM, anh Nguoilaido, anh Linhphong, Chữ to, Chùa em, Gà em, Lê em...chắc sẽ có những cảm xúc đa dạng. Ace cùng chia sẻ thì sẽ hiện lên toàn cảnh hơn.
Các bác không đi thiệt thòi thật.
Các bác không đi thiệt thòi thật.
#5514
Gửi vào 15/10/2011 - 21:56
Iem tiếc hùi hụi
Đúng ra em đã định đi rồi nhưng anh rể về quê thế là em có nhiệm vụ mới là ở nhà với chị bầu, ngủ tít đến 3h, sau đó lượn lờ in tờ lét. Quanh quẩn cho hết giờ, tối cũng bị cancel vụ lang thang, huhu
P/S: Em mà đi là có vụ OK có hình để show cho bà con đấy
Đúng ra em đã định đi rồi nhưng anh rể về quê thế là em có nhiệm vụ mới là ở nhà với chị bầu, ngủ tít đến 3h, sau đó lượn lờ in tờ lét. Quanh quẩn cho hết giờ, tối cũng bị cancel vụ lang thang, huhu
P/S: Em mà đi là có vụ OK có hình để show cho bà con đấy
#5515
Gửi vào 15/10/2011 - 21:59
hôm nay nhảy sướng quá, mông ai cũng ngoáy loạn, thích
#5516
Gửi vào 15/10/2011 - 22:10
Trong lúc chờ chị Ấy thì em mần tiếp một đoạn nữa rồi phải thức đêm cày cuốc cho nó xong việc không thì em bị trảm mất.
Một ngày đầu thu Hà Nội, trong tiết trời se lạnh chớm thu, Hà Nội đón một người con xa xứ trở về. Đó là chị Lông Việt, một người có khuôn mặt rất phúc hậu với một giọng nói nhỏ nhẹ êm như ru, một nụ cười tươi rói rói như nắng mùa thu Hà Nội. Mặc dù bộn bề với bao công việc nhưng lòng chị vẫn hướng về hội TVHN với tinh thần đầy nhiệt huyết và tươi trẻ như ngày nào còn tuổi đôi mươi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua cầu, thấm thoát một tháng trôi qua nhanh chóng. Hơn một tháng ở Hà Nội cứ cuối tuần là chị lại đến với hội TVHN, thế mà giờ chị lại sắp Nam Tiến. Lòng quyến luyến và bịn rịn khi xa Hà Nội, xa hội chém gió nên sau khi bàn với hội phó - quyền hội trưởng Giaovien, chị quyết định đứng ra tổ chức một live show Ka rao ô kêy để tạm thời chia tay hội và có hẹn ngày gặp lại.
Lại nói về lúc hội tổ chức đi hát, rời khỏi quán hát, cả hội tung tăng kéo đến Sunny Royal. Mới vào tới cửa quán, nhân viên quán hát thấy một đoàn quân mặt đầy khí thế tiến vào, đã hỏi: Dạ, các anh chị cho em hỏi, có phải các anh, chị bên hội của Sung đại ca không ạ? Đúng lúc đó Sung ta xuất hiện:
- Mấy chú chuẩn bị phòng pro nhất cho anh chưa? Hôm nay toàn là chỗ thân tình cố hữu của anh cả, nên mấy thằng em phục vụ cho chu đáo nhé!
- Đồng chí Nhân viên liền đáp: Dạ, thưa anh, ai chứ Sung đại ca thì em lo mọi thứ ngon nhất, phòng Pro nhất, dàn âm thanh sống động nhất rồi ạ.
Xong thủ tục, Do hội mình đông quá nên phải dùng đến 2 lượt thang máy loại trọng tại 1500kg để đưa mọi người lên phòng.
(Vào tới phòng hát bắt đầu chương 3, mời chị Ấy hoặc các bác cùng mọi người trong hội tường thuật tiếp cái ợ)
Một ngày đầu thu Hà Nội, trong tiết trời se lạnh chớm thu, Hà Nội đón một người con xa xứ trở về. Đó là chị Lông Việt, một người có khuôn mặt rất phúc hậu với một giọng nói nhỏ nhẹ êm như ru, một nụ cười tươi rói rói như nắng mùa thu Hà Nội. Mặc dù bộn bề với bao công việc nhưng lòng chị vẫn hướng về hội TVHN với tinh thần đầy nhiệt huyết và tươi trẻ như ngày nào còn tuổi đôi mươi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy qua cầu, thấm thoát một tháng trôi qua nhanh chóng. Hơn một tháng ở Hà Nội cứ cuối tuần là chị lại đến với hội TVHN, thế mà giờ chị lại sắp Nam Tiến. Lòng quyến luyến và bịn rịn khi xa Hà Nội, xa hội chém gió nên sau khi bàn với hội phó - quyền hội trưởng Giaovien, chị quyết định đứng ra tổ chức một live show Ka rao ô kêy để tạm thời chia tay hội và có hẹn ngày gặp lại.
Lại nói về lúc hội tổ chức đi hát, rời khỏi quán hát, cả hội tung tăng kéo đến Sunny Royal. Mới vào tới cửa quán, nhân viên quán hát thấy một đoàn quân mặt đầy khí thế tiến vào, đã hỏi: Dạ, các anh chị cho em hỏi, có phải các anh, chị bên hội của Sung đại ca không ạ? Đúng lúc đó Sung ta xuất hiện:
- Mấy chú chuẩn bị phòng pro nhất cho anh chưa? Hôm nay toàn là chỗ thân tình cố hữu của anh cả, nên mấy thằng em phục vụ cho chu đáo nhé!
- Đồng chí Nhân viên liền đáp: Dạ, thưa anh, ai chứ Sung đại ca thì em lo mọi thứ ngon nhất, phòng Pro nhất, dàn âm thanh sống động nhất rồi ạ.
Xong thủ tục, Do hội mình đông quá nên phải dùng đến 2 lượt thang máy loại trọng tại 1500kg để đưa mọi người lên phòng.
(Vào tới phòng hát bắt đầu chương 3, mời chị Ấy hoặc các bác cùng mọi người trong hội tường thuật tiếp cái ợ)
#5517
Gửi vào 15/10/2011 - 22:17
Hớ hớ em về rồi
Phê nồi mắt,mờ eo ôi chân nọ mọ chân kia
Buổi hôm nay quá vui,về đến nhà thấy nhớ nhớ chị lông việt
Ôi ko biết bao giờ mới gặp được chị nữa nhẩy,em nhớ cả nhà quá muốn đi off luôn
Về đến nhà giờ vẫn còn dư âm của ace trong tâm hồn,dư âm của anh HN ber trong lòng,dư âm của các cô gì đấy cô nào đó hề hề vui và sướng quá
Phê nồi mắt,mờ eo ôi chân nọ mọ chân kia
Buổi hôm nay quá vui,về đến nhà thấy nhớ nhớ chị lông việt
Ôi ko biết bao giờ mới gặp được chị nữa nhẩy,em nhớ cả nhà quá muốn đi off luôn
Về đến nhà giờ vẫn còn dư âm của ace trong tâm hồn,dư âm của anh HN ber trong lòng,dư âm của các cô gì đấy cô nào đó hề hề vui và sướng quá
#5518
Gửi vào 15/10/2011 - 22:24
em chào cả nhà. Giờ em mới về ạ. Chị Vũ phu chị đi lạc ở chỗ mô đó mà em gọi ko nghe máy. Anh nào bắt cóc chị à
#5519
Gửi vào 15/10/2011 - 22:27
Hôm nay phòng hát của nhà mình là 703
#5520
Gửi vào 15/10/2011 - 22:41
em lần đầu tiên reg nick tại TVLS, em ở Hà Nội, nên xin phép các bác trong Hội cho em được vào Hội với ạ. Em lính mới chưa biết gì, xin các tiền bối chỉ giáo phải làm những thủ tục gia nhập hội thế nào em xin nghe theo: em là Nam, sinh 25/01/1979, tức 27 tháng Chạp năm Mậu Ngọ, tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh ạ. nhà ở khu vực quận Hoàng Mai.
Kính mong Hội kết nạp em. Trân trọng. ME xanh xanh
Kính mong Hội kết nạp em. Trân trọng. ME xanh xanh
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














