KÝ SỰ CHIỀU MƯA
18 giờ, vừa ngẫu hứng rủ nhau đi OP chui, giờ giấc địa điểm đã chốt hạ tại quán DÊ. Phăm phăm dắt xe định lên dường thì trời bỗng đổ mưa ào ào như trút nước. Chui vào quán nước vỉa hè bên nhà làm ly trà đá cho mát ruột mát gan chờ mưa tạnh. Trong quán 5-7 người đang bàn tán soi LÔ ĐỀ rôm rả, bỗng một ông vỗ đét vào ông bên cạnh rồi rú lên:
- Chết rồi nhé, hôm nay ông bắt chết mày rồi nhé
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mấy người lao xao nhòm vào con số ông vừa rú lên số 00 ghi vào tờ giấy nhàu cũ còn một mặt tận dụng ghi nháp. Một Bà trạc 50 tuổi tiến đến nói:
- Nào mấy bố đọc đi Tôi ghi kẻo hết giờ rồi.
Mềnh nhìn vào quyển vở đã ghi chi chít gần hết trang giấy những cặp số những số tiền mua, Mềnh ước tính doanh số mua bán của Bà này cả tháng có lẽ còn hơn doanh số của một doanh nghiệp cổ phần trong thương trường. Trung bình mỗi ngày 50 triệu, nếu nộp thuế doanh thu 10% thì các nhà thầu LÔ ĐỀ phải nộp cho Nhà nước khá nhiều Xiền nhỉ - Hơ hơ mà Bà ấy chắc chẳng biết nộp thuế ở đâu vì Nhà nước độc quyền nên làm chui, mà làm chui thì ai dại gì đi nộp thuế ..có mà dở hơi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mềnh chợt nhớ trong sách dạy các con số liên quan đến hàng ngày. Chết rùi Mềnh vừa lỡ miệng xui một người hôm nay có 0,5,4,9 của hôm qua mới chết chứ vì hôm nay là ngày Kỷ Hợi 15/9 phải có con số 1,6,8,3 chứ. Mong sao ngày mai Mềnh không bị chửi thầm nhỉ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sách dạy:
- Ngày Thìn Tuất Sửu Mùi liên quan đến 0,5,4,9
- Ngày Hợi Tý liên quan đến 1,6,8,3
- Ngày Dần Mão liên quan đến 8,3,2,7
- Ngày Tỵ Ngọ liên quan đến 2,7,0,5
- Ngày Thân Dậu liên quan đến 4,9,1,6
Thấy mọi người đang khí thế ầm ầm Mềnh cũng muốn tham gia vì Mềnh vốn ham vui ăn vào tận máu (zui cho trẻ, cho yêu đời và tự thấy Mềnh vẫn còn có ếch mà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ít nhất là tự cho Mềnh vui). Nhưng chợt nhớ lá số tử vi của Mềnh hôm nay là Phá quân cư Tài lại hãm địa chắc chẳng có Xiền đâu mà ham zui, nhưng zô chỗ này mà không ghi thì lạc lõng và phân biệt giai cấp quá. Thôi thì máu một ít vậy:
- Nào Bà ghi cho 16.61.18.81.13.31.36.63.38.83 Đề mỗi chú 100 K (mới học được danh từ mới từ hôm mới ra Hà nội)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vừa đúng lúc trời hết khóc, ngoài đường lại tấp nập. Mềnh phóng đến quán DÊ như đã hẹn để OP chui. Vừa đỗ xe thì ì ì bên cạnh là Ấy Tướng cũng vừa dừng xe - Hi hi hi tay bắt mặt mừng, hôm nay có Ấy Tướng thì chắc phải zui đáo để chắc MÔ nào ra MÔ đó Ấy là ấn tượng lắm
mà lị.
- Hi hi hi Cọp gầm lên chào như ở giữa rừng chắc sợ tụi Mềnh không nhìn thấy giữa quán DÊ đông nghịt người, lại còn giơ cả hai tay hua hua vẫy vẫy cho thêm ấn tượng.
Chà chà đúng là Cọp đạo diễn cuộc họp thật là hoành tráng: trên bàn la liệt các món DÊ lại thêm một bếp than hồng đang rực lửa ấm áp quá. Mềnh bảo giá trời không mưa thì Alo thêm GaBeo và vài người nữa thì chắc zui và ngon hơn nhiều. Mà tụi Mềnh OP chui thế này không biết gọi thêm nhiều người khéo bị chủ top GiáoVien thứ bảy bắt làm bản kiểm điểm thì toi toi toi...
Thôi chén đi zậy. Nào ZÔ ZÔ ZÔ bia cụng ly cũng như zai cũng hoành tráng rồi chuyện trên trời trên rừng trên núi, chuyện Tứ phủ rồi chuyện nhập vong, rồi các loại sao Tử vi ầm ầm lao vào rồi quyện vào bàn họp la liệt món DÊ nướng. Mùi khói và mùi thịt nướng xèo xèo thơm phức, thịt dê ăn kèm các loại rau thơm khế chua chuối xanh chấm cùng với nước chấm sánh sánh bùi bùi ngậy ngậy ngon tuyệt. Xung quanh nhiều hội cũng hò zô zô zô vui vẻ.
Giữa gió mùa thu heo heo lạnh, sau một trận mưa to xối xả làm sạch đường phố ngồi tụ tập trong quán rộng thênh thang thoải mái xả street nhâm nhi cốc bia với thịt dê nướng và nồi lẩu dê sôi sùng sục trên lò than hồng - vị nước lẩu được hầm từ xương dê, những miếng thịt dê tẩm gia vị có vị đặc biệt ngon ở chất bì nhựa nhựa dính dính ăn xong sinh lực tràn trề, chắc các cụ bên hải ngoại lâu ngày chưa về VN chẳng còn hình dung được món đặc sản nơi cố hương.
Mải ngồi OP chợt Ấy Tướng hét toáng lên 22 giờ rồi phải về kẻo Thầy Bu đóng cửa không thấy sẽ đăng tin tìm trẻ lạc thì CHÍT CHÍT CHÍT - chuyện em gái chưa có mảnh tình vắt vai vương vấn Thầy Bu lo là đúng rồi - Mà tại vì kén chọn lắm cơ - biết rồi khổ lắm nói mãi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Còn Mềnh thì vô tư vì chẳng thấy Cảnh sát nhắc nhở giờ giấc vì có lẽ hắn đang có phi vụ gì béo bở hơn - mừng quá. Cọp vừa ký Quyết Định sa thải Phi công dự bị nên cũng đang có nhã ý tuyển dụng Phi công chính thức - có Bác nào tuyển được thì Alo cho Cọp nhe
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ngượng đỏ cả ấy .. rồi.
Về đến nhà 22gio30 phút vô nhà tắm xong, chợt nhớ hôm nay kết quả là gì nhỉ - xem thấy ĐỀ 36 tưởng nhìn nhầm - Hôm nay Mềnh có Phá quân cơ mà làm sao có Xiền nhỉ. Bỗng có tiếng gọi í ới dưới nhà chạy xuống hoá ra Bà chủ thầu LÔ ĐỀ thấy Mềnh về mang Xiền đến trả thưởng, Mềnh chỉ là tép riu nhưng nhà thầu giữ uy tín vẫn mang đến tận nhà không quên mời Mềnh lần sau có ngã vô quán nhà thầu thì cứ vô tư đừng sợ công an vì công an cũng tác nghiệp với Bà.
(Còn tiếp)