Hội tử vi Hà Nội
Ledung
11/10/2011
Gabeo, on 11/10/2011 - 15:12, said:
khuyên thật anh Rụng 1 câu thân tình nhá. Tốt nhất anh nên xem lại mình ăn ở thế nào mà anh em quay lưng 1 loạt như thế . Mà em nhớ các cụ xưa thuờng bảo " ăn ở hiền lành đâu đến nỗi" - em nghĩ câu này các cụ đúc kết chuẩn.
Gừ nói làm anh bóp đầu suy nghĩ mất hơn một giây. Rất chí lý! Trước giờ mình toàn ăn ở với các chị em thôi
Lại biến đã. Bye bye vườn hoa Dâm Bụt đoan trang
Tử Phủ Vũ Tướng
11/10/2011
Chắc không phải về đâu Gà ạ. Giờ này còn sớm mà. Chắc sợ quá đấy. Khổ!
capslock
11/10/2011
Ledung, on 11/10/2011 - 15:09, said:
Caps ơi sao chú mần thinh
Thấy nguy bỏ chạy quên tình anh em
Chỉ mong một tiếng "e hèm"
"Ngừng tay, khoan đã, để xem thế nào"
Vậy mà chú cứ ra vào
Lặng im giữa đám ồn ào lanh chanh
Thế là có tí gian manh
Rắp tâm chiêm ngưỡng tớ thành ... công công
Thấy nguy bỏ chạy quên tình anh em
Chỉ mong một tiếng "e hèm"
"Ngừng tay, khoan đã, để xem thế nào"
Vậy mà chú cứ ra vào
Lặng im giữa đám ồn ào lanh chanh
Thế là có tí gian manh
Rắp tâm chiêm ngưỡng tớ thành ... công công
Sửa bởi capslock: 11/10/2011 - 15:30
Tử Phủ Vũ Tướng
11/10/2011
Chắc em Rung tham này có họ hàng gần với cô Lượm - nhân vật sáng tác chuyện mối tình đầu đình đám gần đây thì phải. Em đã lấy đi sự cảm thông của chị từ chuyện bịa của em. GHÉT!
Nết Na
11/10/2011
capslock, on 11/10/2011 - 15:29, said:
Thằng em mà không vào điểm danh thì ông anh lại nghĩ nhầm là thằng em trèo lên cây trốn như câu chuyện "hai người bạn vào rừng gặp Gấu". Dạo này em bận tối mắt anh ạ, chắc phải hết tháng này em mới thư thư được. Khổ thân ông anh tôi, tốn 32 năm công sức nuôi nấng ngón tay út thứ 3 nằm giữa hai chân từ ngày nó còn nhỏ như quả ớt, giờ to lên được như cái Xúc xích ở siêu thị BigC thì bị chị em đè ra hành hạ. Theo em thì anh cứ để chị em tiến hành kế hoạch của họ. Khi vào cuộc thấy bộ ấm chén của anh thuộc dạng khủng như râu Ngô đực của bọn Tây thì lại chuyển sang chiêu "Hấp diêm đại pháp". Lúc đó anh vừa giữ được xúc xích, lại vừa bị sướng đó ợ. Nếu cần giải cứu ông anh cứ ới thằng em "dại" một tiếng ợ.
@ chị Âý: anh í chắc lên cơn sốt rồi chị ạ, sốt vừa đi là chuẩn
capslock
11/10/2011
Hichic! Tháng này tớ có Cự, Kỵ, Địa không, Kình nên bạo mồm tí đỡ cãi nhau bên ngoài được tí nào hay tí đó.
QueChi
11/10/2011
Hihi, quả này em sẽ vô cùng hân hạnh được học hỏi kinh nghiệm đàn áp từ phía các nữ tiền bối về chiêu hình ngục đại pháp.
Chị Gà dùng cựa.
Chị Cọp dùng vuốt.
Chị Ấy dùng tạ.
Chị DungLe dùng dây cầu sắt.
Hơhơ...
Màn hiếm thấy.
Hình như Nhật thực thì phại
Chị Gà dùng cựa.
Chị Cọp dùng vuốt.
Chị Ấy dùng tạ.
Chị DungLe dùng dây cầu sắt.
Hơhơ...
Màn hiếm thấy.
Hình như Nhật thực thì phại
Ngocmai
11/10/2011
chị ấy tướng ở đoạn nào. Gần nhà em hem? Nhà em ở Đền lừ. Gần thì tối nay chị em mình ọp chui đê


