Hội tử vi Hà Nội
#4966
Gửi vào 09/10/2011 - 23:07
Mái, Bu: chị nhớ mang máng tháng này hạn vào XK Lộc, nhưng lại có Phá, túm lại thấy cát tinh gì đó. Lá số mái đâu. Đưa lên đây ra ngay.
#4967
Gửi vào 09/10/2011 - 23:18
#4968
Gửi vào 09/10/2011 - 23:26
#4969
Gửi vào 10/10/2011 - 00:01
Ông bạn mình, sinh năm 77, bí thư chi đoàn quê Ú Sọ đã chính thức lên xe bò (có kết hoa hai bên) vào hồi 14h30 ngày thứ bảy, 8/10/2011, tức ngày 12 tháng 9 âm lịch cùng năm.
Hồi sinh viên thằng ku này đẹp trai thứ nhì khoa (thằng nhất khoa về sau phát hiện bị ái nên không tính), hát hay đàn giỏi, nói chuyện có duyên, gái theo cứ gọi là hàng đàn, mặc dù nó học ngu tương đương mình, nhưng chả sao, gái vẫn kết như điếu đổ. Rõ ràng tình yêu và tri thức là hai vấn đề chẳng dây mơ rễ má liên quan.
Tổng cộng bốn năm sinh viên nó đã bị các em gái xinh tươi khóa trên khóa dưới hại đời không biết bao lần. Lúc đầu nó còn tỉ mẩn thống kê, sau chán vì ... không tài nào nhớ hết. Trong cùng thời gian, mình yêu được mỗi một em hơn 2 tuổi, em này bị lưu ban hai nhát nên xuống khóa mình, cùng cảnh học dốt dễ đồng cảm với nhau. Em người yêu mình đã học kỹ thì chớ lại còn bảo thủ, suốt 4 năm em cho mình cầm tay với hôn được có mấy lần.
Ra trường nó nhảy một phát vào Vietcombank, tất nhiên là qua đường tiểu ngạch vì chú nó làm đó, nghe nói chức cũng to to, VCB hồi ý oai phải biết vì tiền nhiều. Những năm mình vất vưởng trong rừng đến nỗi tí mọc đuôi thì nó đã Vespa dạo phố với toàn em xinh như người mẫu (hồi ấy gọi thế, giờ người ta kêu bằng hót gơn). Giờ nó mở cty riêng, có BMW rồi. Thay bồ như thay áo ba lỗ hàng ngày.
Còn nhớ có lần hỏi nó: sao không lấy vợ đi thằng chó dái, yêu mãi không chán à? Nó list ra một danh sách dài có dễ mấy trang excel về các tiêu chuẩn người vợ. Mình ngồi bia với nó nghe ù tai luôn. Cũng phải, ngon như mày nhẽ tao cũng rứa.
Tưởng như nó phải lấy gái trẻ dòng dõi trâm anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng hay ít nhất cũng nhà mặt phố, bố làm to. Ai dè vợ nó giờ đây hiện nguyên hình là một cô nuôi dạy hổ cùng làng, hơn thằng ku những 4 tuổi. Nghĩa là sinh năm 73 đấy các cụ ợ, sắp hết tuổi đẻ đến nơi rồi.
Hai tuần trước lên ăn hỏi, lần đầu tiên gặp phu nhơn tương lai thằng bạn mình cứ "cô cô, cháu cháu" ngọt xớt. Không phải là mai mỉa gì đâu bà con ợ, gần 4 sọi gái chưa chồng thì răng chưa rụng hết cũng là may lắm rồi. Thằng bạn túm áo mình giật liên hồi, vợ nó thì cứ chúm chím gọi mình là ... "anh" đầy tôn trọng, làm mình ngượng gần chết.
Đám cưới hai đứa, thanh niên thanh nữ tiệt không một bóng, bạn bè cùng lứa thì con cái đề huề hết rồi, lại tha phương cầu thực khắp nơi nên ít người về dự được. Thành ra đám cưới toàn các cụ (trong đó có mình). Giờ lại cấm pháo chả có tí không khí nào, may còn giàn karaoke chứ không người qua đường tưởng nhà có giỗ. Mọi người hát những "Giải phóng Điện Biên", "Hò Kéo Pháo", "Tấm áo mẹ vá năm xưa" ... toàn bài thời chống Pháp từ lúc đón dâu đến tận lúc dỡ rạp. Nản!
Lúc về ghé tai thằng bạn hỏi "tao vẫn đ.éo hiểu sao mày lại lấy cô này, nó bỏ bùa mày à?" nó ngậm ngùi "đếch đâu, hai tháng trước về thăm ông bà già con của nợ này nó đi nhờ xe xuống Hà nội thăm em. Người cùng làng nên tao đưa về thăm nhà, lúc ăn cơm tao làm tí rượu thế là không kìm được ... hơn tháng sau nó đến nhà bắt vạ, ông bà già xích về cưới luôn kẻo mất mặt với cả làng ..." mắt rơm rớm nước đỏ hoe làm mình lại phải ê a động viên rằng đấy là duyên số, là định mệnh.
Trên đường về Hà nội cứ miên man nghĩ suy về hai chữ "số phận". Lạ kỳ thật. Tương lai luôn là điều bí ẩn, tất cả những gì xảy đến dù tốt xấu như nào cũng là định mệnh cả thôi! Chúc ông bạn hạnh phúc, ê mì phò phò!
#4970
Gửi vào 10/10/2011 - 00:08
Quả là Ông trời có mắt thật. Độ chém gió của Hội đã làm rúng động cả trời và đất, khiến ông trời đổ nước mắt cả ngày liền. Không biết có phải vì thương em Chùa, anh Trai ngoan, người lái đò...với những vần thơ lãng mạn đến nao lòng người, hay ông muốn phạt những đứa chém bão đến bán giời không văn tự như anh Rung, anh Sung...hay ông trời thổn thức với sắc đẹp cùng vẻ đoan trang mỹ miều của các chị em Hội HN???...Có lẽ ông trời mang cả 3 tâm trạng đó trong 1 nên thời tiết hôm thứ 7 đến là khó chiều và khó chịu. Bầu trời xám xịt, âm u như cái cau có của ông dành cho những tội đồ chém bão, nhưng lại kèm đó không khí mát mẻ để làm dịu đi cái không khí quá hót tại Hội,làm rung lên bần bật những tâm hồn mong manh dễ vỡ. Khiến nhiều chị em thổn thức và phát sinh việc bất ngờ, lần lượt thông báo không đi ọp được: từ chị GV đến Lê, Uyên Chi,...đều delay ọp ẹp vì bận việc đột xuất. Em thấy sốt ruột quá, mọi người đều có guồng quay của mình còn em thì thừa thãi quá, đành ngồi ngắm mưa rơi rơi ngoài đường vậy. Đến buổi chiều gần giờ ọp rồi mà ngoài trời vẫn không ngớt mưa. Em vẫn đang ngồi ngắm mưa thì bỗng bị thức tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại réo vang. Từ đầu dây kia nghe tiếng léo nhéo quen thuộc, nào là giọng anh Trai ngoan, nào là 100dong, nào là quangquy. Nhưng giọng to nhất là anh Bi. Anh Bi gọi điện giục đi ọp với vẻ rất ngọt ngào dụ dỗ trẻ em (chỉ thiếu nước hứa mua cho kẹo mút thôi). Em bấm số kiểm tra ngay: hừm ngày hôm đó tiểu hạn cung di có Tham lang, vậy số mình phải đi rồi, đi có lộc. Mà đúng thật trước khi đến với Hội em tạt ngang tạt ngửa kiếm thêm được một chút cháo. Đến nơi chắc tầm hơn 4h, ướt lướt tha lướt thướt làm quả đầu vuốt gel của em bị hỏng hết. Như thường lệ lại vào chào bác William Cường bạn thân một cái, rồi tót lên tầng 2, trên cầu thang suýt va chạm với anh Trương phi đi xuống.
Thôi cái màn giới thiệu mọi người thì em tua nhé vì những gương mặt quen thuộc mọi lần ace biết rồi. Hôm đó có Chùa em, Hành em, Xu lẻ, Đam thùy, Bi, Quang Quy, Gà, anh Trương phi. Ngoài ra còn có 2 nam hán mới toe: một là em Lamnx đang ngồi túm năm tụm ba với Bi, Gà để xem lá số gì đó. Em Lamnx trông phúc hậu, hiền lành. Hai là bạn Cafe - trông đẹp trai như tài tử Giang đông gun của Hàn Quốc, phải tầm cỡ "hoa hậu nam" của Hội HN ý, Quangquy và Truong Phi chắc bị tụt hạng thành á hậu rồi sau khi Cafe xuất hiện .Chắc là chị em ối người tiếc ngom ngóp vì không đi ọp nhể....Nhưng thôi đừng buồn nha các bạn vì xin báo tin buồn là bạn Cafe đã sở hữu một nàng Thái âm xinh xắn rồi.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 10/10/2011 - 00:37
#4971
Gửi vào 10/10/2011 - 00:17
#4972
Gửi vào 10/10/2011 - 00:18
#4973
Gửi vào 10/10/2011 - 00:19
Cả chục ngày mưa gió bão giật vậy mà ViệtMao cứ phải bươn bả đi hai tỉnh vất vả quá nhưng ấm cái bụng + êm cái đầu vì gặt hái được kha khá "Xiền". Chiều thứ bẩy dự về kịp chiêu đãi cả hội mừng 300 trang đại tiệc rồi đi Karaoke, nhưng mưa bão quá mọi người ko cho về lúc đó ở Quảng Ninh mưa to gió lớn thật nên đành hẹn Hội nhà mềnh thứ bảy tới nắng đẹp vậy.
Cả nhà xem lá số tử vi của ViêtMao tháng này có 4 bại trong LỤC BẠI, vậy mà đúng mùng 1/9 và 7/9 và 13/9 ÂL (đúng ngày có 4 bại) có 3 khoản tiền thu khá ngon lành. Cả nhà chuẩn bị nhận lời mời của VM đi đại tiệc nhé.
Công việc đều thuận lợi vui vẻ cả.
Đọc bài của mọi người tháy Hội nhà mềnh dạo này chất lượng bài uyên bác và tình cảm hơn trước nhều nhều
Hẹn gặp cả nhà nhé
Lông Việt
#4974
Gửi vào 10/10/2011 - 00:35
Ngày hôm ấy mưa thật buồn !
Mưa phùn ban sáng ngớt dần 1 tí trưa về con nắng le lói đầu các phố,tôi có điện thoại của người đầu tiên ra sớm nhất là cái bác sông nước mênh mông.
A lố ku em à...chú đang ở đâu thế qua đây anh em mình đi tỉn cái gì buổi trưa tí
Hí hí bác cứ ăn trước em ra sau em đang giở chém gió thèng này , ừ ok thằng đệ
Một lát sau trời mây u ám từng cơn mưa ở đâu kéo ồ ạt,tôi phi con ngựa sắt cu cũ ầm ầm đến quán xà lách số 7 y giờ củ cải đã định với đồng đội
Xịc..... toạch .....vừa đỗ xe tay kéo phéc mơ tua áo mưa cởi bỏ xiêm y tránh mưa ra phi ầm ầm vào quán,có con bé canh giầy ở gốc cây nó:
I ới.... a....từ....đã
Cái gì thế,giầy à tôi quăng giầy phịc cái té lên lầu xanh xem ông anh đâu đã
Không khí trên lầu u u ám ám,mờ ảo tôi ngóa ngóa nghiêng a....kia...
Ôi zời sao cái mẹt của bác vừa buồn vừa nhợt lại dài dài như Ti bà iem thế nời ,ông anh:
À à ...thì chú mày nghĩ xem cái mẹt tao ngồi lâu như thế,ko có ẻm nào chém gió buồn bằng chết...ợ
Ấy khoan ! Chờ em tí......tôi phi ầm 1 cái xuống rót cho thằng Tây WiliAm Cường chén bia hơi 30 độ đã khà khà
Xong xuôi đâu đấy ku cháu no say bia,tôi roét......1 cái rồi ra từ từ lên lầu xanh tầng 2 nơi những chiếc lá xanh mơn mởn của cây xà nách với dạng bộ khoan thai.....
Ơ anh....lại đi đâu nửa,ông anh:
Ờ .... thì.... tao đi làm phát giống mày vừa làm....quay ngoắt đuýt đi luôn với bộ mặt khoái trí đê mê như sắp rơi vào ổ thiên thai í há há
Lúc sau tôi đề nghị chuyển bàn
Tôi sang 1 bàn rộng rãi có bầu trời xanh ẩn hiện sau kẽ lá,2 anh em ngồi chém gió luyên thuyên thì 1 lúc sau....
Bỗng từ đâu ánh hào quang thoắt ẩn thoắt hiện từ từ rõ lên trong không khí ảm đạm ngày mưa...A...a..a Sếp đây nời...Cố vấn bộ kế hoạch đô thị Hà Lội này...
Từ đầu đến chơn lộ rõ mồn một sống động ánh hào quang lập lòe của bộ nội ngoại y của anh hùng Bấc Kều Phong ,tuyệt chưa kìa....
Eo ôi anh này hôm nay đẹp chưa kìa.....eo ôi cái màu này là....hơi bị đỹ đấy na....kưng ghê à
Dưới sức hút của bộ com pờ lét tờ hồng hồng tôi như hạt thóc trong chum nhòe đi 1 tí,ôi....anh hôm nay phê quá....,anh ấy :
Không không chú cứ đùa anh,anh hôm nay đi ăn cưới,vừa về xong nhưng mờ...ôi xay cầm tay quá đê...ợ....đ...anh éo uống ược thì cứ bị mời cơ mà toàn cỡ chân dài ko uống ếu ược chú ợ....
Ngồi 1 lúc hoàn hồn dần,sắc diện từ màu hồng của bia rựu chuyển về màu hắc bạch thư hùng Béc kều Phong hàng ngày thật hoàng troáng
3 anh em ngồi chém gió,nhưng thấy Bác Cà Vợt đo đỏ cứ tránh em là thế ếu nào thế....say rồi ơ...Anh Rang:
Không không dựa lưng vào tường ý mờ .....
Suốt cuộc chém gió dài dằng dặc như Ku pờ lây anh hào tranh tài hoa đua khoe sắc,Em vẻ thúy kiều anh phong vẻ súy vân còn ông anh Rang đúng chất tú bá há há
1 Lúc sau 1 đồng chí rất quen với các thế hệ người việt ta là bác tiền đồng ợ...
Lúc nữa lại thấy 1 khuôn mặt bây bi đầy vẻ gian ác yêu như em bé ơ.....có quả Hắc chí đen ngòm như anh ruồi trâu bậu má...
Xin dừng mời các bác truyền hình tiếp em mệt rồi ợ !
Sửa bởi ThCh: 10/10/2011 - 00:46
#4975
Gửi vào 10/10/2011 - 00:42
Ledung, on 09/10/2011 - 15:43, said:
1. Cụ Thọ bê tráp cau trầu đi đầu tiên
2. Capslock vác tráp bánh phu thê ngay đằng sau
3. Songhanh tiếp gót tráp bánh cốm kế tiếp
4. Lamnx chịu trách nhiệm tráp hoa quả
5. Thaychua chốt hạ tráp trà thuốc lá cuối cùng
Đội hình một hàng dọc tập hợp. Nghiêm. Đi đều. Bước! Cự ly đội hình cần giữ khoảng cách hợp lý, tránh tình trạng đi sát quá anh em trong đoàn lại đe dọa nhau bằng súng lục dí mông!
P/S: đó là trường hợp giả định tôi là chú rể, còn như chú rể là cụ Thọ thì người xử lý cái tráp trầu cau bên trên sẽ là tôi
P/S nhát nữa: nếu chú rể là Thầy Chùa (dễ bắn không nên phải đền đạn lắm ) thì đám cưới chú sẽ có 2 giai cụ bưng lễ cùng anh em, đó là cụ Thọ và tôi, sướng nhá!
2 bác mờ em nhỡ bị ăn thịt mờ ko đi đỡ đạn em thì em cho dính chiêu móc lốp thần chưởng đới,không khéo đi tong cả 2 cái lốp há há nhớ nhá
#4976
Gửi vào 10/10/2011 - 01:11
#4978
Gửi vào 10/10/2011 - 08:36
#4979
Gửi vào 10/10/2011 - 08:41
Ledung, on 10/10/2011 - 00:01, said:
Ông bạn mình, sinh năm 77, bí thư chi đoàn quê Ú Sọ đã chính thức lên xe bò (có kết hoa hai bên) vào hồi 14h30 ngày thứ bảy, 8/10/2011, tức ngày 12 tháng 9 âm lịch cùng năm.
Hồi sinh viên thằng ku này đẹp trai thứ nhì khoa (thằng nhất khoa về sau phát hiện bị ái nên không tính), hát hay đàn giỏi, nói chuyện có duyên, gái theo cứ gọi là hàng đàn, mặc dù nó học ngu tương đương mình, nhưng chả sao, gái vẫn kết như điếu đổ. Rõ ràng tình yêu và tri thức là hai vấn đề chẳng dây mơ rễ má liên quan.
Tổng cộng bốn năm sinh viên nó đã bị các em gái xinh tươi khóa trên khóa dưới hại đời không biết bao lần. Lúc đầu nó còn tỉ mẩn thống kê, sau chán vì ... không tài nào nhớ hết. Trong cùng thời gian, mình yêu được mỗi một em hơn 2 tuổi, em này bị lưu ban hai nhát nên xuống khóa mình, cùng cảnh học dốt dễ đồng cảm với nhau. Em người yêu mình đã học kỹ thì chớ lại còn bảo thủ, suốt 4 năm em cho mình cầm tay với hôn được có mấy lần.
Ra trường nó nhảy một phát vào Vietcombank, tất nhiên là qua đường tiểu ngạch vì chú nó làm đó, nghe nói chức cũng to to, VCB hồi ý oai phải biết vì tiền nhiều. Những năm mình vất vưởng trong rừng đến nỗi tí mọc đuôi thì nó đã Vespa dạo phố với toàn em xinh như người mẫu (hồi ấy gọi thế, giờ người ta kêu bằng hót gơn). Giờ nó mở cty riêng, có BMW rồi. Thay bồ như thay áo ba lỗ hàng ngày.
Còn nhớ có lần hỏi nó: sao không lấy vợ đi thằng chó dái, yêu mãi không chán à? Nó list ra một danh sách dài có dễ mấy trang excel về các tiêu chuẩn người vợ. Mình ngồi bia với nó nghe ù tai luôn. Cũng phải, ngon như mày nhẽ tao cũng rứa.
Tưởng như nó phải lấy gái trẻ dòng dõi trâm anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng hay ít nhất cũng nhà mặt phố, bố làm to. Ai dè vợ nó giờ đây hiện nguyên hình là một cô nuôi dạy hổ cùng làng, hơn thằng ku những 4 tuổi. Nghĩa là sinh năm 73 đấy các cụ ợ, sắp hết tuổi đẻ đến nơi rồi.
Hai tuần trước lên ăn hỏi, lần đầu tiên gặp phu nhơn tương lai thằng bạn mình cứ "cô cô, cháu cháu" ngọt xớt. Không phải là mai mỉa gì đâu bà con ợ, gần 4 sọi gái chưa chồng thì răng chưa rụng hết cũng là may lắm rồi. Thằng bạn túm áo mình giật liên hồi, vợ nó thì cứ chúm chím gọi mình là ... "anh" đầy tôn trọng, làm mình ngượng gần chết.
Đám cưới hai đứa, thanh niên thanh nữ tiệt không một bóng, bạn bè cùng lứa thì con cái đề huề hết rồi, lại tha phương cầu thực khắp nơi nên ít người về dự được. Thành ra đám cưới toàn các cụ (trong đó có mình). Giờ lại cấm pháo chả có tí không khí nào, may còn giàn karaoke chứ không người qua đường tưởng nhà có giỗ. Mọi người hát những "Giải phóng Điện Biên", "Hò Kéo Pháo", "Tấm áo mẹ vá năm xưa" ... toàn bài thời chống Pháp từ lúc đón dâu đến tận lúc dỡ rạp. Nản!
Lúc về ghé tai thằng bạn hỏi "tao vẫn đ.éo hiểu sao mày lại lấy cô này, nó bỏ bùa mày à?" nó ngậm ngùi "đếch đâu, hai tháng trước về thăm ông bà già con của nợ này nó đi nhờ xe xuống Hà nội thăm em. Người cùng làng nên tao đưa về thăm nhà, lúc ăn cơm tao làm tí rượu thế là không kìm được ... hơn tháng sau nó đến nhà bắt vạ, ông bà già xích về cưới luôn kẻo mất mặt với cả làng ..." mắt rơm rớm nước đỏ hoe làm mình lại phải ê a động viên rằng đấy là duyên số, là định mệnh.
Trên đường về Hà nội cứ miên man nghĩ suy về hai chữ "số phận". Lạ kỳ thật. Tương lai luôn là điều bí ẩn, tất cả những gì xảy đến dù tốt xấu như nào cũng là định mệnh cả thôi! Chúc ông bạn hạnh phúc, ê mì phò phò!
LeDung làm kiểu say say tây tây này mấy lần rồi nhưng mà ko đậu, nên chả có ả nào đến nhà bắt vạ cả !
Haiz, thôi, âu cũng là cái số cả !
#4980
Gửi vào 10/10/2011 - 08:52
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














