Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
06/10/2011
nico, on 06/10/2011 - 16:03, said:
thanks bác đã quan tâm.nhưng mà rất tiếc là không phải e.lá số đó là em đăng hộ một người thui.em mà được phục vụ sushi thì còn gì bằng.cuộc đời e thăng trầm lắm,lận đận.khổ lắm bác ạ.
( đầu tuần bị viết bản kiểm điểm, chống đối không viết. Trưa họp phòng qua cầu truyền hình được tuyên dương và tặng thêm 1 bản kiểm điểm nữa là 2 cái. . Nhận quà xong lại càng muốn nghỉ làm đi chơi )
LinhPhong
06/10/2011
nguoilaido
06/10/2011
Gabeo, on 06/10/2011 - 16:07, said:
đời là bể khổ, ai chẳng có nỗi khổ của riêng mình nhưng nên biết chấp nhận và vượt qua nó bạn ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà dùng từ " cuộc đời" nghe sợ quá. Đời còn cả quãng đường dài phía trước cơ.
( đầu tuần bị viết bản kiểm điểm, chống đối không viết. Trưa họp phòng qua cầu truyền hình được tuyên dương và tặng thêm 1 bản kiểm điểm nữa là 2 cái. . Nhận quà xong lại càng muốn nghỉ làm đi chơi )
( đầu tuần bị viết bản kiểm điểm, chống đối không viết. Trưa họp phòng qua cầu truyền hình được tuyên dương và tặng thêm 1 bản kiểm điểm nữa là 2 cái. . Nhận quà xong lại càng muốn nghỉ làm đi chơi )
LÒNG TỐT
Anh thanh niên suýt nữa thì không nhìn thấy người đàn bà đang đứng vẫy tay cầu cứu . trời đã tối bà đứng sâu phía bên lề đường và đang cần người giúp đỡ. Anh đánh vòng xe ra phía trước chiếc mercedes của bà rùi mở cửa bước ra chào hỏi
- thưa bà tôi có thể giúp gì cho bà – tên tôi là jack .
xe của bà bị xẹp bánh – jack bò người xuống dưới lòng xe tìm chỗ để đặc càng nâng xe. Sau nửa giờ làm thợ sửa ô tô bất đắc dĩ , cuối cùng jack cũng thay được cái bánh xe cho người đàn bà. Trong khi jack đang vặn lại những con ốc cài bánh xe, người đàn bà bước lại phía sau gần anh để trò chuyện. “ tôi đã lái xe từ LosAngeles, về tới đây thì bỗng bị xí bánh. Nếu không có anh tôi không biết bao giờ mới về tới nhà đây . để cảm ơn lòng tốt tôi sẽ trả tiền sửa xe cho anh – thế anh lấy bao nhiêu ?”
jack nói : “sống trên đời ai cũng có lúc cần một sự giúp đỡ và biết đâu tương lai tôi cũng sẽ nằm trong trường hợp đó. Nếu như thực sự bà muốn trả công cho tôi thì lần sau, gặp ai đó hoạn nạn, bà nên giúp đỡ lại “
người đàn bà lái xe vài dặm đến một quán ăn nhỏ, thì dừng lại. Bà ghé vào mua miếng bánh ăn cho đỡ bụng và để sưởi ấm người trước khi lên đường đi tiếp. Cô hầu bàn bước ra chào bà, trên môi nở một cười duyên dáng. Cô đang mang thai khoảng gần đến ngày sinh nở nên dáng đi trông rất mệt nhọc và nặng nề. Người đàn bà cảm thấy thương cô gái ở hoàn cảnh mang thai mà đêm khuya vẫn phải làm việc. Rồi bà chợt nhớ đến người thanh niên khi nãy đã giúp đỡ mình. Sau khi ăn xong bà ra về và để lại trên bàn tờ 4 tờ giấy bạc 100 USD. Cô hầu bàn chạy theo để trả lại số tiền còn dư khá nhiều cho khách, nhưng bà đã cho xe chạy. Lòng đầy thắc mắt cô quay lại bàn khi nãy bà ta ngồi thì thấy vài hàng chữ viết lên tấm khăn giấy “ phần tiền dư là món quà tặng cho em bé, cô không phải trả lại. Tôi vừa được một người giúp đỡ nay tôi gởi lại phần quà này để giúp đỡ cô “
đến khuya, quán ăn đóng cửa, trên đường lái xe về nhà cô hầu bàn nhớ đến nét mặt lo lắng của người chồng, anh cứ làm quần quật suốt ngày để lo cho gia đình nhưng vẫn không đủ ăn, thế mà giờ đây sắp có thêm thành viên nữa chào đời. Về đến nhà thấy chồng ngồi xem tivi, cô đi đến ôm hôn và thỏ thẻ : “ jack yêu của em, mình không phải lo lắng nữa, em mới vừa được món quà từ người khách lạ mặt, vào ngủ đi rùi em sẽ kể cho anh ngheeee …
Truong_Giang
06/10/2011
Không biết có phải âm thăng duơng giáng ko thầy chùa nhỉ ? Việc đồ sát là thế nào đây
Mưa xuống nhiều quá , bôc hơi lên nên các Bạn cần giữ gìn sức khỏe nhé ! Lúc này là thời tiết khó chịu lắm , dễ ốm lắm đấy
TG
Mưa xuống nhiều quá , bôc hơi lên nên các Bạn cần giữ gìn sức khỏe nhé ! Lúc này là thời tiết khó chịu lắm , dễ ốm lắm đấy
TG
Nết Na
06/10/2011
" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì?
Em biết không?
Để gió cuốn đi.... để gió cuốn đi"
Sâu thẳm trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một tấm lòng nhân hậu, bao dung. Bạn cảm thông với những số phận bất hạnh xung quanh... cũng như tôi đã từng rơi nước mắt, thấy nhói ở tim khi gặp những niềm đau trăn trở của những người bên cạnh. Tôi tin trong chúng ta ai cũng hiểu câu nói " ở hiền gặp lành" và " lá lành đùm lá rách" - những câu thành ngữ một thời nghêu ngao hồi tiểu học. Tôi cũng đã cố gắng tin và làm theo nó, cố gắng đem lại niềm vui cho những người xung quanh, đã hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi họ...
Cuộc sống đã từng cuốn tôi đi, đặt tôi bơ vơ giữa đời. Tôi lung lay, ý chí tôi lung lay. Tôi thường tự hỏi " liệu trên cuộc đời này có sự công bằng không?" ," liệu ở hiền có gặp lành không?" và " cho đi không cần nhận lại để rồi cuối cùng nụ cười ấy có dành cho tôi?"... Tôi bắt đầu học cách xù lông với cuộc đời, với những người xung quanh, nhìn đâu tôi cũng thấy sự mỉa mai và cạm bẫy. Một lớp vỏ bọc cứng cáp, trải đời cho một tâm hồn nhạy cảm đến mềm yếu...
25 tuổi chưa phải là già đời nhưng cũng đủ để tôi hiểu giữa trắng và đen, giữa tốt và xấu chỉ là một sợi chỉ mong manh. Mọi thứ đều hư ảo quá! cuộc sống trong tôi thật phiến diện, hiểu biết nghèo nàn... tôi đã từng tiêu cực quá cuộc sống...
" Để gió cuốn đi.... để gió cuốn đi"
Lòng người chợt thèm một khoảng bình yên giản đơn, mong muốn một điều gì đó mới mẻ, bởi người chứ đâu phải là sỏi đá ? Một chút tàn phai cũng đủ thêm gia vị cho cảm giác nửa vời này để làm hành trang cho những mong muốn của ngày mai... !
An ủi lòng mình và xốc lại cuộc sống. Và tôi sẽ quay về với hư ảo, giữ vững nhân cách và sống thật với con người mình. Sẽ từ từ gỡ từng chiếc lông nhím ra khỏi tâm hồn và đối mặt với hiện tại, không trốn tránh, không còn bất cứ một hành động ngu dại nào. Tôi không còn tình yêu thương sâu sắc như ngày xưa, nhưng cuộc sống xung quanh ta là những điều thật giản đơn, thật bình dị. Tôi yêu từng cái nhỏ nhặt bao quanh cuộc sống hằng ngày của mình. Tôi yêu, như yêu và cứu vớt lấy chính mình.
Tôi, chỉ sống đơn giản như thế. Và tôi, vẫn đủ tự tin và nghị lực để sống đúng là mình dù có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa.
Để làm gì?
Em biết không?
Để gió cuốn đi.... để gió cuốn đi"
Sâu thẳm trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một tấm lòng nhân hậu, bao dung. Bạn cảm thông với những số phận bất hạnh xung quanh... cũng như tôi đã từng rơi nước mắt, thấy nhói ở tim khi gặp những niềm đau trăn trở của những người bên cạnh. Tôi tin trong chúng ta ai cũng hiểu câu nói " ở hiền gặp lành" và " lá lành đùm lá rách" - những câu thành ngữ một thời nghêu ngao hồi tiểu học. Tôi cũng đã cố gắng tin và làm theo nó, cố gắng đem lại niềm vui cho những người xung quanh, đã hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi họ...
Cuộc sống đã từng cuốn tôi đi, đặt tôi bơ vơ giữa đời. Tôi lung lay, ý chí tôi lung lay. Tôi thường tự hỏi " liệu trên cuộc đời này có sự công bằng không?" ," liệu ở hiền có gặp lành không?" và " cho đi không cần nhận lại để rồi cuối cùng nụ cười ấy có dành cho tôi?"... Tôi bắt đầu học cách xù lông với cuộc đời, với những người xung quanh, nhìn đâu tôi cũng thấy sự mỉa mai và cạm bẫy. Một lớp vỏ bọc cứng cáp, trải đời cho một tâm hồn nhạy cảm đến mềm yếu...
25 tuổi chưa phải là già đời nhưng cũng đủ để tôi hiểu giữa trắng và đen, giữa tốt và xấu chỉ là một sợi chỉ mong manh. Mọi thứ đều hư ảo quá! cuộc sống trong tôi thật phiến diện, hiểu biết nghèo nàn... tôi đã từng tiêu cực quá cuộc sống...
" Để gió cuốn đi.... để gió cuốn đi"
Lòng người chợt thèm một khoảng bình yên giản đơn, mong muốn một điều gì đó mới mẻ, bởi người chứ đâu phải là sỏi đá ? Một chút tàn phai cũng đủ thêm gia vị cho cảm giác nửa vời này để làm hành trang cho những mong muốn của ngày mai... !
An ủi lòng mình và xốc lại cuộc sống. Và tôi sẽ quay về với hư ảo, giữ vững nhân cách và sống thật với con người mình. Sẽ từ từ gỡ từng chiếc lông nhím ra khỏi tâm hồn và đối mặt với hiện tại, không trốn tránh, không còn bất cứ một hành động ngu dại nào. Tôi không còn tình yêu thương sâu sắc như ngày xưa, nhưng cuộc sống xung quanh ta là những điều thật giản đơn, thật bình dị. Tôi yêu từng cái nhỏ nhặt bao quanh cuộc sống hằng ngày của mình. Tôi yêu, như yêu và cứu vớt lấy chính mình.
Tôi, chỉ sống đơn giản như thế. Và tôi, vẫn đủ tự tin và nghị lực để sống đúng là mình dù có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa.
nico
06/10/2011
Gabeo, on 06/10/2011 - 16:07, said:
đời là bể khổ, ai chẳng có nỗi khổ của riêng mình nhưng nên biết chấp nhận và vượt qua nó bạn ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà dùng từ " cuộc đời" nghe sợ quá. Đời còn cả quãng đường dài phía trước cơ.
( đầu tuần bị viết bản kiểm điểm, chống đối không viết. Trưa họp phòng qua cầu truyền hình được tuyên dương và tặng thêm 1 bản kiểm điểm nữa là 2 cái. . Nhận quà xong lại càng muốn nghỉ làm đi chơi )
( đầu tuần bị viết bản kiểm điểm, chống đối không viết. Trưa họp phòng qua cầu truyền hình được tuyên dương và tặng thêm 1 bản kiểm điểm nữa là 2 cái. . Nhận quà xong lại càng muốn nghỉ làm đi chơi )
Nết Na
06/10/2011
nico, on 06/10/2011 - 16:55, said:
em còn ít tuổi thui bác ak!nhưng em thấy từ nhỏ tới giờ cuộc sống của e nó thăng trầm,lận đận lắm.nghĩ thấy buồn quá không tả nổi!hy sinh nhiều cái thì bây giờ lại bị mất trắng tay.nảnnnnn!
Soleil
06/10/2011
@Gà: like, thế quái nào mà cái đoạn ..gỡ từng chiếc lông nhím ra ... của em chị lại đọc thành lông chim, giật mình , rồi đọc lại, a di phọ phọ
Sửa bởi DungLe: 06/10/2011 - 17:00
Sửa bởi DungLe: 06/10/2011 - 17:00
Nết Na
06/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
06/10/2011
Phong độ topic này đi xuống quá. Các ace cứ âu sầu, ủ rũ hết cả lượt thế. Em Nico còn trẻ thì nên hăng hái hơn, muốn xả stress mái thoải thì vào topic Nhật ký để ngỏ, ở đây là nơi diễn ra "Hội diễn văn nghệ toàn ngành".
Mật ong đi đâu cả ngày chả thấy viết hồi ký nhỉ.
Mật ong đi đâu cả ngày chả thấy viết hồi ký nhỉ.
lamnx
06/10/2011
nico, on 06/10/2011 - 16:55, said:
em còn ít tuổi thui bác ak!nhưng em thấy từ nhỏ tới giờ cuộc sống của e nó thăng trầm,lận đận lắm.nghĩ thấy buồn quá không tả nổi!hy sinh nhiều cái thì bây giờ lại bị mất trắng tay.nảnnnnn!
p/s: em post mà chưa đọc cm của chị TPVT nên các anh chị thông cảm ạ . (e xóa thử mà không được )
Sửa bởi lamnx: 06/10/2011 - 17:15
Nết Na
06/10/2011
nguoilaido
06/10/2011
Danh ngôn "Đừng"
Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục, đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn
. Ðừng bao giờ làm cái gì trái với lương tâm, cho dù nhà Nước đòi hỏi ở ta.
Đừng bao giờ để cho kẻ khờ dại hôn mình hoặc để nụ hôn biến mình thành kẻ dại khờ.
. Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy.
. Đừng bao giờ mất kiên nhẫn - đó là chìa khoá cuối cùng mở được mọi cánh cửa.
Ðừng bao giờ nên tin lời hứa hẹn của người đàn ông. Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà. Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
. Đừng bao giờ nói yêu nếu bạn không chịu đựng hết lỗi lầm của người đàn ông.
. Đừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng khinh họ vì họ xấu trai.
. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nócũng sẽ mất đi.
. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.
. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng
. Đừng chờ những người chung quanh đem hạnh phúc đến cho bạn. Tất cả những hạnh phúc có được bạn phải tự tạo lấy
. Đừng cố chạy khi chưa vững. Đừng xây lâu đài khi chưa có nền móng với những viên gạch đầu tiên. .
. Đừng cố gắng tỏ ra cái không phải là mình
. Đừng để ai phiền trách bạn. Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổ lỗi cho ai.
. Đừng để những khó khăn đánh gụcbạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
. Đừng định giá cao cái gì bạn nhận được, cũng đừng đòi hỏi cái gì khác. Người còn ham muốn những thứ khác tâm không được an lạc.
. Đừng nhìn lại quá khứ, đừng mơ tưởng vào tương lai, hãy tập trung tư tưởng ngay vào lúc hiện tại.
. Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: "Tại sao mình lại để tình yêu bay đi".
. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý dođể cố gắng thực hiện điều đó.
. Đừng quên rằng bạn phải yêu chính bản thân bạn.
Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục, đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn
. Ðừng bao giờ làm cái gì trái với lương tâm, cho dù nhà Nước đòi hỏi ở ta.
Đừng bao giờ để cho kẻ khờ dại hôn mình hoặc để nụ hôn biến mình thành kẻ dại khờ.
. Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy.
. Đừng bao giờ mất kiên nhẫn - đó là chìa khoá cuối cùng mở được mọi cánh cửa.
Ðừng bao giờ nên tin lời hứa hẹn của người đàn ông. Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà. Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
. Đừng bao giờ nói yêu nếu bạn không chịu đựng hết lỗi lầm của người đàn ông.
. Đừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng khinh họ vì họ xấu trai.
. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nócũng sẽ mất đi.
. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.
. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng
. Đừng chờ những người chung quanh đem hạnh phúc đến cho bạn. Tất cả những hạnh phúc có được bạn phải tự tạo lấy
. Đừng cố chạy khi chưa vững. Đừng xây lâu đài khi chưa có nền móng với những viên gạch đầu tiên. .
. Đừng cố gắng tỏ ra cái không phải là mình
. Đừng để ai phiền trách bạn. Trong mọi việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổ lỗi cho ai.
. Đừng để những khó khăn đánh gụcbạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
. Đừng định giá cao cái gì bạn nhận được, cũng đừng đòi hỏi cái gì khác. Người còn ham muốn những thứ khác tâm không được an lạc.
. Đừng nhìn lại quá khứ, đừng mơ tưởng vào tương lai, hãy tập trung tư tưởng ngay vào lúc hiện tại.
. Đừng quay lưng lại với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Đừng đẩy tình yêu đi xa bởi nếu làm thế, 1 ngày nào đó bạn sẽ nghĩ rằng: "Tại sao mình lại để tình yêu bay đi".
. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý dođể cố gắng thực hiện điều đó.
. Đừng quên rằng bạn phải yêu chính bản thân bạn.
nico
06/10/2011
Nết Na
06/10/2011
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.....
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.....


