Hội tử vi Hà Nội
capslock
04/10/2011
anbinhtn, on 04/10/2011 - 02:41, said:
@capslock: đọc "ký sự đi tìm ng iu" của bạn, anbinhtn nhớ tới 1 anh có nick Sh bên ttvnol.com, tại phong cách viết quen quen. K biết 2 nhân vật này có mối liên hệ nào k nhỉ?
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
anbinhtn, on 04/10/2011 - 02:41, said:
@capslock: đọc "ký sự đi tìm ng iu" của bạn, anbinhtn nhớ tới 1 anh có nick Sh bên ttvnol.com, tại phong cách viết quen quen. K biết 2 nhân vật này có mối liên hệ nào k nhỉ?
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
DaoHongHi, on 04/10/2011 - 07:59, said:
Hihi, chị AT nhiều thần tượng lắm, nhưng may cái là các thần tượng của chị ấy cứ lần lượt sụp đổ nên đếm hoài vẫn chưa hết các ngón chân ngón tay anh Bi ợ.
Tháng này Cự kỵ, tớ bày tỏ quan điểm có chống chỏi với các bạn thì xin rộng lượng tha thứ. Chúc cả nhà một ngày làm việc may mắn.
DaoHongHi
04/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 04/10/2011 - 08:57, said:
Em Đào trẻ người nhưng toàn nói chuẩn. Nói chung là cuộc sống đừng có thần tượng ai quá rồi lại thất vọng. Chả hiểu sao, Mình cứ ấn tượng mãi nhân vật nữ trong chuyện Bên kia bờ ảo vọng của Dương Thu Hương ý, xây dựng hình tượng quá cao một ông không phải là chồng - ông Trần Phương, rồi lại bẽ bàng nhận ra ông kia còn xấu xa gấp vạn lần người chồng mà mình khinh rẻ. hì hì.
Tháng này Cự kỵ, tớ bày tỏ quan điểm có chống chỏi với các bạn thì xin rộng lượng tha thứ. Chúc cả nhà một ngày làm việc may mắn.
Tháng này Cự kỵ, tớ bày tỏ quan điểm có chống chỏi với các bạn thì xin rộng lượng tha thứ. Chúc cả nhà một ngày làm việc may mắn.
Hì hì, chị Ấy Tướng ơi, hình như sau buổi op lai hôm nọ, lại có 1 thần tượng nữa của chị sụp đổ hả?
capslock
04/10/2011
(Trong lúc chờ đợi bác Rụng em post đoạn nữa cho nó tăng page )
Về thị:
Tình yêu của thị.
Ngày mới có ý định lấy vợ, người như thị chưa bao giờ tôi cho vào tầm liếc, chứ nói gì ngắm nghía. Thị khi ấy trông như " con dở người " ( lời bà chị họ ). Dở ngay trong style ăn mặc. Da thì vàng vàng, xám xám, ấy vậy mà đi đâu thị chơi toàn tông màu sặc sỡ. Áo phông tím, quần jean vàng, trên đội quả mũ hồng lại còn thắt thêm dải nơ da cam bay phất phơ như trêu ngươi.
Tôi bảo " Trông như sắp tham gia lễ hội Canvan ấy nhờ. Cẩn thận con mực nhà anh nó nhạy cảm với màu lạ lắm đấy!". Thị bật lại ngay " Anh nhầm rồi nhá, *** mù màu mà. Nó chỉ phân biệt được mỗi 2 màu đen và trắng thôi ".
Học chuyên ngành thú y có khác, hiểu biết ghê.
Tôi khi ấy mới thất bại thảm hại trong tình duyên, nên chỉ muốn nhanh ***ng lấy vợ ngay lập tức. Tình cảm tôi dành cho thị bằng 0, mỗi lời nói của tôi là một mệnh lệnh đối với thị. Đơn giản thị dù có dở hơi thì cũng biết nếu chẻ hoe ra thì thị chả là gì so với tôi về mọi mặt. Tôi được thể càng hạnh hoẹ ác ( kiểu như yêu thì yêu, không trả dép bố về ).
Tối nay - thứ 7.
Nhớ cố nhân quá. 18 cố nhân chứ nhiều nhặn gì, thế mà chả giữ được ai cho mình. Giờ thì ngồi nhà co ro. Vợ đi hóng chuyện hàng xóm bị mất trộm gà.
Một mình với cái tivi 14 inch, chuyển qua chuyển lại 6 kênh, nhạt hoét. Nhấp ngụm trà mới pha lại lần thứ 12. Ngẩn ngơ nhẩm câu thơ vớ vẩn ( nhưng bố khỉ, nó lại ứng đúng vào mình mới tệ chứ ):
Số tôi vốn chẳng ra gì
Vợ thì đời cuối, tivi đời đầu...
Cái hĩm vẫn ngủ say. Thị vợ vẫn đang thấy oang oang góp chuyện bên nhà hàng xóm. Muỗi bay vo ve như khiêu khích, trêu tức cái phần bất mãn đang chực xồ ra trong thằng tôi. Đám thạch sùng trên trần nhà đuổi nhau kêu chí choé. Thứ 7, đến cả giống bò sát lởm kia cũng động tình chứ chả chơi. Vớ cái dép tông nhè một đôi đang đong nhau ác nhất liệng một phát cho bõ ghét. Trượt. Mình vẫn thế, chả làm nổi việc gì cho nên hồn. Ôi...đời...!!!
Thiêng thế, vừa dứt mồm kêu đời thì đời xuất hiện ngay. Thị cười toe toét " Anh chả chịu ra khỏi nhà nắm bắt thông tin gì cả. Nhà con mẹ Đốp mất cả ổ gà đấy.". Tôi uể oải ừ hữ. Rồi chợt nhớ ra hôm nay thứ 7, tôi á lên " Hay mình đi đâu dạo tý cho mát đi. Đi ăn chè bưởi nhá?". Ấy là tôi định f5 lại tình cảm tý, xem mối quan hệ vợ chồng có cải thiện hơn được tẹo nào không.
Thị dẩu môi " Ồi, đường giờ toàn cứ.t ch.ó, lại lắm bụi nữa. Ở nhà ngủ cho khoẻ".
Tôi sượng người không biết nói gì nữa. Tôi không ngờ cái ý tưởng refresh lãng mạn của
mình cuối cùng lại bị thị chặn đứng bằng câu nói trần tục như rứa..
Tình yêu của thị.
Ngày mới có ý định lấy vợ, người như thị chưa bao giờ tôi cho vào tầm liếc, chứ nói gì ngắm nghía. Thị khi ấy trông như " con dở người " ( lời bà chị họ ). Dở ngay trong style ăn mặc. Da thì vàng vàng, xám xám, ấy vậy mà đi đâu thị chơi toàn tông màu sặc sỡ. Áo phông tím, quần jean vàng, trên đội quả mũ hồng lại còn thắt thêm dải nơ da cam bay phất phơ như trêu ngươi.
Tôi bảo " Trông như sắp tham gia lễ hội Canvan ấy nhờ. Cẩn thận con mực nhà anh nó nhạy cảm với màu lạ lắm đấy!". Thị bật lại ngay " Anh nhầm rồi nhá, *** mù màu mà. Nó chỉ phân biệt được mỗi 2 màu đen và trắng thôi ".
Học chuyên ngành thú y có khác, hiểu biết ghê.
Tôi khi ấy mới thất bại thảm hại trong tình duyên, nên chỉ muốn nhanh ***ng lấy vợ ngay lập tức. Tình cảm tôi dành cho thị bằng 0, mỗi lời nói của tôi là một mệnh lệnh đối với thị. Đơn giản thị dù có dở hơi thì cũng biết nếu chẻ hoe ra thì thị chả là gì so với tôi về mọi mặt. Tôi được thể càng hạnh hoẹ ác ( kiểu như yêu thì yêu, không trả dép bố về ).
Tối nay - thứ 7.
Nhớ cố nhân quá. 18 cố nhân chứ nhiều nhặn gì, thế mà chả giữ được ai cho mình. Giờ thì ngồi nhà co ro. Vợ đi hóng chuyện hàng xóm bị mất trộm gà.
Một mình với cái tivi 14 inch, chuyển qua chuyển lại 6 kênh, nhạt hoét. Nhấp ngụm trà mới pha lại lần thứ 12. Ngẩn ngơ nhẩm câu thơ vớ vẩn ( nhưng bố khỉ, nó lại ứng đúng vào mình mới tệ chứ ):
Số tôi vốn chẳng ra gì
Vợ thì đời cuối, tivi đời đầu...
Cái hĩm vẫn ngủ say. Thị vợ vẫn đang thấy oang oang góp chuyện bên nhà hàng xóm. Muỗi bay vo ve như khiêu khích, trêu tức cái phần bất mãn đang chực xồ ra trong thằng tôi. Đám thạch sùng trên trần nhà đuổi nhau kêu chí choé. Thứ 7, đến cả giống bò sát lởm kia cũng động tình chứ chả chơi. Vớ cái dép tông nhè một đôi đang đong nhau ác nhất liệng một phát cho bõ ghét. Trượt. Mình vẫn thế, chả làm nổi việc gì cho nên hồn. Ôi...đời...!!!
Thiêng thế, vừa dứt mồm kêu đời thì đời xuất hiện ngay. Thị cười toe toét " Anh chả chịu ra khỏi nhà nắm bắt thông tin gì cả. Nhà con mẹ Đốp mất cả ổ gà đấy.". Tôi uể oải ừ hữ. Rồi chợt nhớ ra hôm nay thứ 7, tôi á lên " Hay mình đi đâu dạo tý cho mát đi. Đi ăn chè bưởi nhá?". Ấy là tôi định f5 lại tình cảm tý, xem mối quan hệ vợ chồng có cải thiện hơn được tẹo nào không.
Thị dẩu môi " Ồi, đường giờ toàn cứ.t ch.ó, lại lắm bụi nữa. Ở nhà ngủ cho khoẻ".
Tôi sượng người không biết nói gì nữa. Tôi không ngờ cái ý tưởng refresh lãng mạn của
mình cuối cùng lại bị thị chặn đứng bằng câu nói trần tục như rứa..
Vừa ăn vừa ngó qua mấy bài viết chia buồn cùng tuyển VN trên báo mạng.
Hehe...giữa Báo với 4rum nó có một khoảng cách. Cũng ông viết bài báo " an ủi " đó, nhưng khi ông lập một cái nick để viết trên diễn đàn thì chắc chắn cái giọng ông sẽ quay ngược 180 độ ngay.
Ông sẽ không thở ra cái giọng đầy tình thương mến, chia sẻ và vuốt đuôi nữa, mà phải là " Tsb mấy thằng ăn hại, chúng nó bán con mẹ nó độ rồi...bla..blô.." Trước mình...cũng rứa cả thoai.
Chiều hôm VN chuẩn bị...thua Mã lai, mình mới quen một em làm thư viện. Vì có người cho sđt nên chỉ mới gọi và nt chứ chưa kịp gặp mặt. Nghe em bảo em cũng " máu xem bóng đá " lắm, nên gà cho em bắt độ trận này luôn. Mình " dại dột " chọn cửa Mã lai thắng ( ý là nhường em cửa trên, cửa " ngon " hơn cho em í tí tởn chút ). Em nhận ngay và giao kèo, ai thua thì phải trả tiền vụ nhậu sau đó. Hehe...ngon roài, bỗng dưng có cái cớ mời đi ăn ( nhân tiện gặp mặt) rất chi " hợp ní ".
Kết quả thì...ai cũng biết
Tối qua cả 2 thống nhất hẹn gặp mặt, nhân tiện giải quyết " hậu quả " vụ thua kèo của em luôn.
Em này nói chuyện qua đt khá cởi mở. Nghe chất giọng tương đối techno, làm mình đoán già đoán non đủ các kiểu. Có một thông tin giá trị bằng vàng là " em cũng muốn lấy chồng òy", nên mình càng được thể mơ mộng. Nhưng bụng bảo dạ, coi chừng bị hớ đấy nhá, nói qua đt thì dễ ăn quả giọng lừa tình lắm đới.
Giời tối qua mưa hiu hắt như trong nhạc vàng hải ngoại. Gió se lạnh. Úi chà, dư lày mà hẹn gặp tình iu thì đúng phỏm của chàng quá rồi còn giề. Lòng phấp phới dậy niềm tin, khoác cái áo mưa, tớ đi tình yêu...
Sửa bởi capslock: 04/10/2011 - 09:49
Về thị:
Tình yêu của thị.
Ngày mới có ý định lấy vợ, người như thị chưa bao giờ tôi cho vào tầm liếc, chứ nói gì ngắm nghía. Thị khi ấy trông như " con dở người " ( lời bà chị họ ). Dở ngay trong style ăn mặc. Da thì vàng vàng, xám xám, ấy vậy mà đi đâu thị chơi toàn tông màu sặc sỡ. Áo phông tím, quần jean vàng, trên đội quả mũ hồng lại còn thắt thêm dải nơ da cam bay phất phơ như trêu ngươi.
Tôi bảo " Trông như sắp tham gia lễ hội Canvan ấy nhờ. Cẩn thận con mực nhà anh nó nhạy cảm với màu lạ lắm đấy!". Thị bật lại ngay " Anh nhầm rồi nhá, *** mù màu mà. Nó chỉ phân biệt được mỗi 2 màu đen và trắng thôi ".
Học chuyên ngành thú y có khác, hiểu biết ghê.
Tôi khi ấy mới thất bại thảm hại trong tình duyên, nên chỉ muốn nhanh ***ng lấy vợ ngay lập tức. Tình cảm tôi dành cho thị bằng 0, mỗi lời nói của tôi là một mệnh lệnh đối với thị. Đơn giản thị dù có dở hơi thì cũng biết nếu chẻ hoe ra thì thị chả là gì so với tôi về mọi mặt. Tôi được thể càng hạnh hoẹ ác ( kiểu như yêu thì yêu, không trả dép bố về ).
Tối nay - thứ 7.
Nhớ cố nhân quá. 18 cố nhân chứ nhiều nhặn gì, thế mà chả giữ được ai cho mình. Giờ thì ngồi nhà co ro. Vợ đi hóng chuyện hàng xóm bị mất trộm gà.
Một mình với cái tivi 14 inch, chuyển qua chuyển lại 6 kênh, nhạt hoét. Nhấp ngụm trà mới pha lại lần thứ 12. Ngẩn ngơ nhẩm câu thơ vớ vẩn ( nhưng bố khỉ, nó lại ứng đúng vào mình mới tệ chứ ):
Số tôi vốn chẳng ra gì
Vợ thì đời cuối, tivi đời đầu...
Cái hĩm vẫn ngủ say. Thị vợ vẫn đang thấy oang oang góp chuyện bên nhà hàng xóm. Muỗi bay vo ve như khiêu khích, trêu tức cái phần bất mãn đang chực xồ ra trong thằng tôi. Đám thạch sùng trên trần nhà đuổi nhau kêu chí choé. Thứ 7, đến cả giống bò sát lởm kia cũng động tình chứ chả chơi. Vớ cái dép tông nhè một đôi đang đong nhau ác nhất liệng một phát cho bõ ghét. Trượt. Mình vẫn thế, chả làm nổi việc gì cho nên hồn. Ôi...đời...!!!
Thiêng thế, vừa dứt mồm kêu đời thì đời xuất hiện ngay. Thị cười toe toét " Anh chả chịu ra khỏi nhà nắm bắt thông tin gì cả. Nhà con mẹ Đốp mất cả ổ gà đấy.". Tôi uể oải ừ hữ. Rồi chợt nhớ ra hôm nay thứ 7, tôi á lên " Hay mình đi đâu dạo tý cho mát đi. Đi ăn chè bưởi nhá?". Ấy là tôi định f5 lại tình cảm tý, xem mối quan hệ vợ chồng có cải thiện hơn được tẹo nào không.
Thị dẩu môi " Ồi, đường giờ toàn cứ.t ch.ó, lại lắm bụi nữa. Ở nhà ngủ cho khoẻ".
Tôi sượng người không biết nói gì nữa. Tôi không ngờ cái ý tưởng refresh lãng mạn của
mình cuối cùng lại bị thị chặn đứng bằng câu nói trần tục như rứa..
Tình yêu của thị.
Ngày mới có ý định lấy vợ, người như thị chưa bao giờ tôi cho vào tầm liếc, chứ nói gì ngắm nghía. Thị khi ấy trông như " con dở người " ( lời bà chị họ ). Dở ngay trong style ăn mặc. Da thì vàng vàng, xám xám, ấy vậy mà đi đâu thị chơi toàn tông màu sặc sỡ. Áo phông tím, quần jean vàng, trên đội quả mũ hồng lại còn thắt thêm dải nơ da cam bay phất phơ như trêu ngươi.
Tôi bảo " Trông như sắp tham gia lễ hội Canvan ấy nhờ. Cẩn thận con mực nhà anh nó nhạy cảm với màu lạ lắm đấy!". Thị bật lại ngay " Anh nhầm rồi nhá, *** mù màu mà. Nó chỉ phân biệt được mỗi 2 màu đen và trắng thôi ".
Học chuyên ngành thú y có khác, hiểu biết ghê.
Tôi khi ấy mới thất bại thảm hại trong tình duyên, nên chỉ muốn nhanh ***ng lấy vợ ngay lập tức. Tình cảm tôi dành cho thị bằng 0, mỗi lời nói của tôi là một mệnh lệnh đối với thị. Đơn giản thị dù có dở hơi thì cũng biết nếu chẻ hoe ra thì thị chả là gì so với tôi về mọi mặt. Tôi được thể càng hạnh hoẹ ác ( kiểu như yêu thì yêu, không trả dép bố về ).
Tối nay - thứ 7.
Nhớ cố nhân quá. 18 cố nhân chứ nhiều nhặn gì, thế mà chả giữ được ai cho mình. Giờ thì ngồi nhà co ro. Vợ đi hóng chuyện hàng xóm bị mất trộm gà.
Một mình với cái tivi 14 inch, chuyển qua chuyển lại 6 kênh, nhạt hoét. Nhấp ngụm trà mới pha lại lần thứ 12. Ngẩn ngơ nhẩm câu thơ vớ vẩn ( nhưng bố khỉ, nó lại ứng đúng vào mình mới tệ chứ ):
Số tôi vốn chẳng ra gì
Vợ thì đời cuối, tivi đời đầu...
Cái hĩm vẫn ngủ say. Thị vợ vẫn đang thấy oang oang góp chuyện bên nhà hàng xóm. Muỗi bay vo ve như khiêu khích, trêu tức cái phần bất mãn đang chực xồ ra trong thằng tôi. Đám thạch sùng trên trần nhà đuổi nhau kêu chí choé. Thứ 7, đến cả giống bò sát lởm kia cũng động tình chứ chả chơi. Vớ cái dép tông nhè một đôi đang đong nhau ác nhất liệng một phát cho bõ ghét. Trượt. Mình vẫn thế, chả làm nổi việc gì cho nên hồn. Ôi...đời...!!!
Thiêng thế, vừa dứt mồm kêu đời thì đời xuất hiện ngay. Thị cười toe toét " Anh chả chịu ra khỏi nhà nắm bắt thông tin gì cả. Nhà con mẹ Đốp mất cả ổ gà đấy.". Tôi uể oải ừ hữ. Rồi chợt nhớ ra hôm nay thứ 7, tôi á lên " Hay mình đi đâu dạo tý cho mát đi. Đi ăn chè bưởi nhá?". Ấy là tôi định f5 lại tình cảm tý, xem mối quan hệ vợ chồng có cải thiện hơn được tẹo nào không.
Thị dẩu môi " Ồi, đường giờ toàn cứ.t ch.ó, lại lắm bụi nữa. Ở nhà ngủ cho khoẻ".
Tôi sượng người không biết nói gì nữa. Tôi không ngờ cái ý tưởng refresh lãng mạn của
mình cuối cùng lại bị thị chặn đứng bằng câu nói trần tục như rứa..
Vừa ăn vừa ngó qua mấy bài viết chia buồn cùng tuyển VN trên báo mạng.
Hehe...giữa Báo với 4rum nó có một khoảng cách. Cũng ông viết bài báo " an ủi " đó, nhưng khi ông lập một cái nick để viết trên diễn đàn thì chắc chắn cái giọng ông sẽ quay ngược 180 độ ngay.
Ông sẽ không thở ra cái giọng đầy tình thương mến, chia sẻ và vuốt đuôi nữa, mà phải là " Tsb mấy thằng ăn hại, chúng nó bán con mẹ nó độ rồi...bla..blô.." Trước mình...cũng rứa cả thoai.
Chiều hôm VN chuẩn bị...thua Mã lai, mình mới quen một em làm thư viện. Vì có người cho sđt nên chỉ mới gọi và nt chứ chưa kịp gặp mặt. Nghe em bảo em cũng " máu xem bóng đá " lắm, nên gà cho em bắt độ trận này luôn. Mình " dại dột " chọn cửa Mã lai thắng ( ý là nhường em cửa trên, cửa " ngon " hơn cho em í tí tởn chút ). Em nhận ngay và giao kèo, ai thua thì phải trả tiền vụ nhậu sau đó. Hehe...ngon roài, bỗng dưng có cái cớ mời đi ăn ( nhân tiện gặp mặt) rất chi " hợp ní ".
Kết quả thì...ai cũng biết
Tối qua cả 2 thống nhất hẹn gặp mặt, nhân tiện giải quyết " hậu quả " vụ thua kèo của em luôn.
Em này nói chuyện qua đt khá cởi mở. Nghe chất giọng tương đối techno, làm mình đoán già đoán non đủ các kiểu. Có một thông tin giá trị bằng vàng là " em cũng muốn lấy chồng òy", nên mình càng được thể mơ mộng. Nhưng bụng bảo dạ, coi chừng bị hớ đấy nhá, nói qua đt thì dễ ăn quả giọng lừa tình lắm đới.
Giời tối qua mưa hiu hắt như trong nhạc vàng hải ngoại. Gió se lạnh. Úi chà, dư lày mà hẹn gặp tình iu thì đúng phỏm của chàng quá rồi còn giề. Lòng phấp phới dậy niềm tin, khoác cái áo mưa, tớ đi tình yêu...
Sửa bởi capslock: 04/10/2011 - 09:49
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
Ledung
04/10/2011
Gabeo, on 04/10/2011 - 08:38, said:
Gặp Anh LT trên diễn đang k bao giờ em tưởng tượng được khuôn mặt Anh lại hiền mà nghiêm nghị đến thế .
Gà chắc không khoái bóng đá nên không biết, dạo trước bọn MU có cái thằng tiền đạo mặt măng tơ, hiền như Jesus thế mà hở cái là nó ghi bàn phầm phập máy khâu, đến nỗi thế giới người ta phải đặt cho nó cái biệt danh "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" đấy Đừng có trông mặt mà bắt hình dong dễ bé cái nhầm lắm em ợ. Những người như cụ Thọ mới đặc biệt nguy hiểm!
@Caps: đọc văn Caps viết bựa mà vui tợn
Nết Na
04/10/2011
Ledung, on 04/10/2011 - 10:22, said:
Gà chắc không khoái bóng đá nên không biết, dạo trước bọn MU có cái thằng tiền đạo mặt măng tơ, hiền như Jesus thế mà hở cái là nó ghi bàn phầm phập máy khâu, đến nỗi thế giới người ta phải đặt cho nó cái biệt danh "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" đấy Đừng có trông mặt mà bắt hình dong dễ bé cái nhầm lắm em ợ. Những người như cụ Thọ mới đặc biệt nguy hiểm!
@Caps: đọc văn Caps viết bựa mà vui tợn
@Caps: đọc văn Caps viết bựa mà vui tợn
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
Hẳn nào hôm đầu tiên gặp, mình cứ ấn tượng mãi khuôn mặt trẻ thơ của Rung Giờ nhắc tớ Rooney mà chột dạ
hanbaoquan
04/10/2011
đã sang tháng mới, tháng này của em Tham Kỵ không bít có mần ăn được gì ko, nhà mình ai đang cần gì cứ ll với em nhé
hanbaoquan
04/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
Sung: Kỵ là cái lưỡi đó. đi với Tham luận ra cái giề???
Các bác: Thời tiết mát mẻ hay khiến mình suy nghĩ lung tung. Mình thấy Hội này hình như "truyền hạn" nhau hết hay sao ý. Tháng này từ anh LT hiền lành như bụt cho đến hảo hớn Sung rụng, Chùa em lãng mạn, Chữ to mộc mạc, tớ thuỳ mị nết na...đều vào hạn Cự kỵ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 04/10/2011 - 11:29
Các bác: Thời tiết mát mẻ hay khiến mình suy nghĩ lung tung. Mình thấy Hội này hình như "truyền hạn" nhau hết hay sao ý. Tháng này từ anh LT hiền lành như bụt cho đến hảo hớn Sung rụng, Chùa em lãng mạn, Chữ to mộc mạc, tớ thuỳ mị nết na...đều vào hạn Cự kỵ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 04/10/2011 - 11:29
hanbaoquan
04/10/2011
TuBi
04/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
Sung em, chợ này hết lưỡi lợn, lưỡi bò, mời em dùng tạm lưỡi gà nhé.


