Thấy mọi người tập trung về Quangquy, giai Trương phi có vẻ sốt ruột, cũng bon chen nhờ idol của em phán cho. Idol thoạt nhìn lá số của Trương phi đã phải thốt lên: Trời đã sinh ra Tây Môn Khánh, sao còn sinh ra bạn Trương Phi này. . Không khí đang trầm lắng với lá số "trầm tư" của Quang quý, bỗng dưng trở nên sôi sục lạ thường với nhân tố mới. Đời đúng là bất công: cứ SPT, cứ dâm, cứ đào hoa là bao giờ cũng được thích; khiến cho những kẻ cô quả đào không VK như em bị móm. . Quay trở lại với lá số của giai Trương Phi, với trình độ lùn thủ của mình em cứ tưởng xấu: Vũ Sát hãm; thê cung Tướng Tuần triệt; thân cung Liêm Tham hãm...dù có mấy hóa thì ăn nhằm gì. Ấy mà đi ọp mới biết kiến thức của mình bị rỗng quá. Idol bảo lá số này rất đẹp, dám làm dám chịu, biết cách vay trước 10 đồng để làm ra 1000 đồng trong tương lai; không như ai kia kiếm được 100 đồng để lại 90 đồng tiết kiệm rồi có khi dễ bị nhiễm độc kim loại (Oài sao idol thâm thế, cứ đi nói kháy mấy em 9X). Có vài chiêu kiếm em học được thêm: lý thuyết thông cung, đặc tính Liêm Tham luôn giữ không bao giờ nhả (về chuyện tình duyên),...Từ khi biết cái hội này em rút ra một kết luận đàn ông con trai của hội rất là...đào hoa. Sau khi được phán cho lá số xong, giai Trương Phi cáo từ xin phép ra về. Em lén nhìn theo bóng giai khuất xuống tận cầu thang với ánh mắt tiếc nuối: giá mà...chẹp chẹp.
Anh giai ngàu ngau giỏi xem tay lúc nãy lắm mồm thế, giờ đột nhiên như bị cấm khẩu. Cả anh TG cũng thế, mắt mở thao láo nhìn anh MTA với sự ngưỡng mộ không bờ bến. Em ngồi cạnh Idol nên nhiều lúc cứ tưởng bở các anh ấy nhìn mình . Anh giai ngàu ngàu nhờ anh MTA xem hộ lá số con giai anh ấy, một cậu bé mới còn nhỏ. Idol lại liên hồi phán...Những cái đầu lại gật liên tục. Với linh tính mách bảo của một người phụ nữ, em ko bị chìm vào trong cái khung cảnh đó mà lia mắt nhìn phu nhân của anh MTA. Thấy chị ấy thẩn thơ lúc chơi điện tử, lúc đi lại tập thể dục trong quán cho đỡ mỏi chân. Hì hì thật là phục bà chị đã hi sinh vì sở thích của chồng và của cả Hội tử vi nữa. Qua đây em xin thay mặt anh em ở lại cảm ơn bà chị nhá.
Sau lá số con anh giai ngàu ngàu xong thì cũng đã muộn. Mọi người quyết định dừng ở tại đây. Em về nhà em trước. Còn các anh chị còn lại em ko biết ai đi với ai, đi về đâu. Em xin hết ạ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 02/10/2011 - 14:18