

Hội tử vi Hà Nội
#4456
Gửi vào 01/10/2011 - 21:39
Vác xác lết về đến basecamp đúng lúc mấy chị em cả Tây lẫn Ta đang lúi húi nấu bữa trưa, hương mì tôm lúc này thơm hơn cả ngàn lần sơn hào hải vị, ba thằng nước miếng tứa ra nuốt chẳng kịp, mọi người xem chừng cũng đói cả, tay cầm thìa dĩa, tay cầm ăng gô gõ leng keng đợi mỳ. Vừa ló mặt vào trại cả đoàn đã ồ ra đón nhóm cảm tử quân bình an trở về, mặc dù ba thằng trông nhọ nhem nhọ thỉu, quân dung tơi tả vì leo núi, riêng mình quần khai khắm vì đêm qua lúc nằm võng đỉnh suối lũ còn lập cập run tè ướt đẫm ngã ba. Bọn Tây xúm quanh thằng Kevin trầm trồ như gặp Robinhood, ôm hôn chùn chụt, ríu rít hỏi han, đám dân bản xứ thì bâu quanh mình với Tắc móm hỉ hả lúc lắc chân tay.
Hai thằng ngồi bệt nền trại, Tắc móm bắt đầu hoa chân múa tay phập phều báo cáo tình hình thông qua hàm răng mất chốt, mấy đồng chí bản xứ há mồm chăm chú lắng nghe một lúc chú Quang – Doctor Chim phẩy tay: đề nghị anh Tắc không trêu ngươi chúng tôi nữa, anh nói thế ai mà hiểu nổi. Rồi doctor Chim chỉ chỉ mình: mày không móm thì báo cáo tròn vành rõ chữ đi nào. Mình quay sang nhìn Tắc móm thấy mắt rơm rớm nước đỏ hoe, chừng muốn phọt khóc đến nơi vì bị xúc phạm trước mặt phụ nữ, cười nhăn nhở trêu người hắn mình nghĩ thầm: rõ là điếc hay hóng, ngọng hay nói. Rồi ê a tua lại tình hình cho mấy bố doctor và hai em Liaison tỉ mỉ một lượt.
Mỳ tôm no nê cả đoàn vừa café vừa bàn kế hoạch đi setcamp, doctor Bướm lại thao thao bất tuyệt, tay chém gió phần phật, cả Tây lẫn Ta đều lặng im chăm chú nghe phổ biến. Theo ý kiến trưởng đoàn sáng mai đội hình chia ra làm hai: 15 đứa Tây, một em Liaison, doctor Bướm, doctor Hà – Thú nhỏ cùng Tắc móm sẽ rời basecamp đến cái điểm mà bọn mình vừa tìm được để lập setcamp làm field survey trong vòng một tuần. Số còn lại thì ở lại trại chính trông nom đồng thời thực hiện một số nghiên cứu tại chỗ. May quá mình đếch phải đi, cứ nghĩ đến thung lũng Vắt với cái bãi mả Tầu là mình tởm lợm sởn gai ốc. Sướng tưng tửng mình quay ra tìm Ema tình yêu của rừng thẳm, ngó nghiêng mãi chả thấy nó đâu, cả cái con Susan tóc đỏ cổ sếu cũng biến mất, mình lấy làm băn khoăn tợn. Đợi doctor Bướm phổ biến xong xuôi mình mới phi ra hồ hởi: bọ bọ hai con bé Ema với Susan chết đâu mà không thấy bóng? Chả thèm đáp lời mình doctor Bướm khệnh khạng xách quần đi về phía sau trại, mình bám theo sát đít không để mất mục tiêu, ông chú già nhảy tót ra sau bụi rậm kéo tuya quần ồ ạt tưới cây, thằng cháu vẫn đứng sau lưng giật giật áo chờ câu giả nhời. Ông chú vừa vung vẩy đái vừa thủng thẳng: con bé Susan sáng bị ong đốt sưng hết mặt mày, nó chắc đang nằm lều, Ema nhẽ đang chăm sóc bạn. Nghe thủng mình phi luôn sang cái lều phía trên trại chính nơi Ema của mình đang bận rộn.
Tới nơi thầy cửa lều toang hoác, có tiếng rên ối a, đang lom khom tính chui vào thì một cái lưng trắng hếu thò ra rồi chủ nhân của cái lưng ấy ngoảnh mặt về phía mình: Helo, mình helo đáp lại hỏi han qua quýt tình hình, mắt không rời tấm phản thịt di động nõn nà. Ema quay ra ngồi cửa lều đối mặt với mình, nó mặc mỗi cái cóoc sê nhỏ tí che được độ 1/3 toà thiên nhiên đồ sộ, bố khỉ đúng là tự nhiên như Tây, nó trò chuyện cả mình mà chả ngượng ngâp gì trong khi mình đỏ hết cả mặt. Ema líu lo kể lại sự tình: sáng nay con Susan dậy ra bờ suối rửa mặt oánh răng nhưng nó quên không đeo kính, gần đến suối thì va đầu vào một cái tổ ong vò vẽ rừng lủng lẳng cành cây, cả đàn ong xồ ra như chó dữ xổng chuồng. Chó thì dùng mồm tấn công kẻ thù, ong hơi khác tí, họ hàng hang hốc nhà chúng nó dùng đít đâm Susan chí chết. Giờ mình mới để ý đến nạn nhân đang nằm rên ư ử: cả người nó quấn băng trắng toát như xác ướp Ai Cập, hở mỗi hai bàn chân với miệng mũi thở phì phò. Mình quỳ chân xuống chả vờ ghé sát Susan để động viên, thực tình là nhân cơ hội đặt tay lên cái lưng trắng nõn của em Ema, da Tây mát lịm mềm như bông gòn, nó cũng chả phản ứng gì cứ để yên cho mình sàm sỡ. Chắc cô ẻm tưởng mình cán bộ dự án đứng đắn thật thà nên chả quan tâm chuyện tay chân.
Xong mình đứng dậy bye bye hai đứa để về lều, trước khi đi không quên buồn buồn vẻ mặt rặn ra mấy câu chúc lâm li bi đát thấm đẫm tình nhân loại, Susan nằm im xác ướp chắc cảm động lắm, cố nặn một nụ cười méo xệch tiễn khách, Ema chững chạc đứng lên bắt tay mình thật chặt rồi lắc đi lắc lại vẻ biết ơn. Lúc này mình mới nhìn kỹ cái tác phẩm điêu khắc thần Vệ Nữ, ôi cái gì ra cái đấy, cong ra cong, thẳng ra thẳng, nhấp nhô đồi núi trên nền da trắng nõn. Tiếc là nó mặc quần hộp đi rừng dài ngoằng, giá cái quần ấy nó cũng ngắn như cái cóoc xê phía trên thì tốt biết mấy, người con bé này ôm chắc thích lắm nhỉ, da nó thế kia nhẽ thơm phải biết, muốn cắn lên cái má bẹo kia quá … mình cứ miên man thế mà quên cả buông tay bắt, để cô ẻm phải giật về rồi rúc tót vào trong, đến ngượng. Trên đường về lều mình vẩn vơ suy nghĩ: sao con Ema nó không ôm hôn mình như trong phim nhỉ? Tây tạm biệt nhau toàn ôm hôn, con này nhẽ nó phân biệt chủng tộc với dân da vàng Anamit … Nghĩ chán tự an ủi: thôi, lần đầu xuất quân thế coi như thắng nhớn, vừa được à ơi lại được sờ mó hiện vật còn gì, mình nhìn xuống cái bàn tay nãy sờ lưng Ema, chắc tối nay lúc tắm mình sẽ giơ nó lên cho khỏi ướt để khi nằm ngủ vẫn còn phảng phất hương nàng.
(Còn tiếp …)
#4457
Gửi vào 01/10/2011 - 22:08
#4458
Gửi vào 01/10/2011 - 22:22
#4459
Gửi vào 01/10/2011 - 22:37
Mà hôm nay bạn anh Trường Giang đúng là cao thủ xem tay! Bác ấy xem cho chị Giaovien và em Đào đúng đến từng chi tiết. Phục thật đó!
#4460
Gửi vào 01/10/2011 - 22:51
Chiều đến bọn Tây giai gái lúi đóng đồ đi setcamp, chúng nó cố dồn tất cả mọi thứ có thể dồn được vào trong những chiếc ba lô cá nhân to như bồ thóc, Kevin chạy loăng quăng kiểm tra, tư vấn, tiếng gọi “Kevin, Kevin” í ới khắp nơi. Thằng cún này kinh thật, có hơn hai ngày luồn rừng với mình về đã trở thành đại ca lãnh đạo đội râu ngô, uy tín đầy người. Doctor Quang-Chim vì không phải đi setcamp nên rủ mình thả bộ dọc suối xem có cái gì tươi sống bắt lên cải thiện bữa ăn, cứ mỳ tôm với lương khô như này nhẽ táo bón trương bụng chết rục giữa rừng. Ở nhà đau ốm chẳng lo, đã vào rừng sâu ốm thì khốn nạn, chín chết một sống, từ đây ra trạm xá xã ít cũng 4 ngày khiêng cáng tơi tả, chú già nhũn rồi, ra được đến nơi thì về luôn Hà nội nằm nhà tang lễ cho thân bằng quyến thuộc khóc hết nước mắt luôn. Mình nghe có lý lẽo đẽo theo doctor Chim đi điều nghiên suối tìm tôm cua cá ốc.
Con suối trông cạn cạn mà thực phẩm có vẻ khá dồi dào, hai chú cháu nhìn thấy nhiều ốc dưới đáy, lật đá lên còn thấy cả cá, tôm, cua, mình định tóm luôn bọn ấy nhưng ông chú ngăn lại bảo từ từ, đoàn đi làm bảo tồn mà công khai đánh bắt sản vật rừng quá bằng phá hoại môi trường, khác chó lũ lâm tặc. Rồi bạn bè quốc tế nhìn thấy người ta cười cho, đánh giá ý thức dân Nam mình kém, hãy cứ dằn lòng chờ đêm xuống chúng nó ngủ say rồi chú cháu mình vác đèn pin ra suối bắt thoả phanh đem về nướng, tao còn hai can Lúa Mới dằn ba lô ở lều. Mình gật gù tán thưởng ông chú cao mưu, đúng dân đi rừng chuyên nghiệp, đang lúc lắc cái đầu thì thấy Tắc móm túm cạp quần đuổi theo hai ông con từ phía cái nhà xí đào hôm trước. Hắn chu mỏ gọi í ới toàn âm gió, mình nghe hiểu vô tư, khổ mỗi chú Quang cứ ngẫn ra không hiểu đồng chí Kiểm lâm này đang nói tiếng Dao hay tiếng Mường. Doctor Chim nháy nháy mình bẩu đừng nói cho gã Kiểm lâm biết ý định hai chú cháu, kẻo nó không cùng phe lại báo cáo về Lãnh đạo huyện rằng mấy ông nhà khoa học đi vào rừng chả làm gì toàn bắt tôm bắt cá nhắm rượu thì ê mặt ngành bảo tồn nước nhà.
Tắc móm phe phẩy cặp mông đuổi gần kịp mình cả doctor Chim thì tự dưng hắn rẽ ngang lội ào qua suối rồi hét ồn ồn: nhứng nhại, nhứng nhại xằng nhia (đứng lại, đứng lại thằng kia). Mình phóng mắt theo thấy hắn đang lăm lăm dao phay trước một thanh niên bản địa đang vác cái bao gì nằng nặng trên vai, nhẽ gã là thợ săn thì phải. Mình với doctor Chim cũng hớt hải lõm bõm phi qua suối xem có chuyện gì, thấy ông thợ săn ệch cái bao sau lưng xuống đất vái Tắc móm như bổ củi rối rít xin tha. Bố khỉ, thợ săn gặp Kiểm lâm khác đếch cua gặp ếch. Tắc móm mặt đỏ gay quát tháo một hồi vung dao quắm dứ dứ, chả biết thằng kia có hiểu gì không, chỉ thấy nó đẩy đẩy cái bao về phía ba ông con rồi cắp đít phi thật lực xuống núi. Gã Kiểm lâm sờ nắn cái bao rồi phán: nhăn, nhăn (trăn, trăn), mình cũng cúi xuống nhìn nhìn thấy trong bao đúng là có gì động đậy, sờ vào thấy khúc nó to cỡ bắp chân cuộn cuộn, đúng là trăn rồi còn gì. Tắc móm đưa dao mình cầm rồi hắn khệ nệ vác cái bao lên vai cùng hai chú cháu đi về basecamp để xử lý tang vật vụ săn trộm, mình đoán chắc hắn muốn lấy le với mấy em Tây nên đem con trăn về khoe. Trên đường về con trăn trong bao cứ mổ bồm bộp vào lưng Tắc móm, tất nhiên vải bao khá dày nên hắn chả sao, lại còn tru tréo mắng: con trăn này nghịch thế, cứ mổ mổ lưng tao, mấy chục năm đi rừng chưa thấy trăn nào mất dạy như mày.
Về đến trại doctor Chim oang oang chiến tích của chiến sỹ Kiểm lâm tinh nhuệ, bắt được bọn săn trộm động vật hoang dã, Tắc móm đặt cái bao xuống đất, cả Tây lẫn Ta xúm xít bâu vào xem xì xồ chỉ trỏ, mấy đứa còn lấy máy ảnh ra để lát chụp làm bằng chứng show cho bạn bè chúng nó sau này. Bỗng dưng từ anh móm vươn vai phát thành anh hùng, gã Kiểm lâm hỉ hả lắm, hóp mông ưỡn ngực tự hào trước bao con mắt ngưỡng mộ. Rồi hắn lúi húi mở cái dây leo buộc túi đựng con vật ấy ra, dây vừa tháo nút “con trăn” vươn mình vút lên cao ngổng, bạnh mang to như cái lá khoai môn rồi thè cái lưỡi đỏ lòm chẻ đôi nhọn hoắt phun phì phì. Lạy Thánh mớ bái, đấy không phải là trăn mà là rắn hổ mang chúa to vật vã! Cả đoàn gầm rú, hú hét inh ỏi rồi tới tấp phi nhanh trốn khỏi hiện trường kẻo con Hổ mang kia nó mổ cho nhát thì tàn đời cô Lựu, giày dép máy ảnh văng tứ tung, ai nấy kinh hoàng táng đởm. Mình, Tắc móm với 3 cụ doctor vì đứng sát cái bao quá nên không chạy kịp, năm ông con ngã ngồi bệt đất chết lặng, con hổ mang chúa mắt vàng khè sát thủ lom lom nhìn mọi người rồi vươn cổ phì phì thêm mấy tiếng nữa, may quá, chắc trước khi bị thợ săn tóm nó đã kịp chén đẫy bụng rồi nên giờ chả thèm mổ ai mà uốn éo trườn trườn khỏi cái bao ra mấy cái bụi cây rậm rì cuối trại rồi mất hút.
Năm cụ vẫn bàng hoàng ngồi im, ông mắt nhắm, ông mắt trợn tròn, tim dập dồn trống trận trong cơn sợ hãi tột độ, lát sau doctor Bướm mới lắp bắp: ôi… ôi tao… đái mẹ ra quần rồi Tắc ơi. Tắc móm còn thảm hơn, hắn ngoẹo cổ về một bên mép sùi toàn bọt ngất xỉu. Hai doctor Chim và doctor Thú nhỏ vội nhổm dậy đến vỗ vỗ vào mặt gã Kiểm lâm cho tỉnh, mình cũng run run gượng dìu doctor Bướm về thay quần cho đỡ ngứa. Cả bọn Tây lúc ấy lại ùa ra tham gia việc sơ cứu Tắc móm, đứa bình, đứa khăn, đứa múc nước đổ mặt thì hắn mới dần dần tỉnh lại. Tỉnh phát hắn gạt tay mọi người ra rồi phi tót về lều, với ba lô lấy cái quần rồi bu đít chạy vụt ra nhà xí, hắn đi rồi mà trong lều vẫn sực một mùi thối khẳn, nhẽ Tắc móm sợ quá phọt cả phân ra đũng quần, mình chắc vậy. Mình cũng chột dạ vội gạt lều bước ra chỗ khuất bờ suối vạch quần soi xét, may van mình tốt chả sao cả, vẫn ngon nghẻ như thường. Sau nhát này ối đứa ngộ ra chân lý: chỉ có rắn mới biết mổ, trăn thì không bao giờ mổ, nó chỉ xiết cho nát người rồi nuốt chửng thôi.
(Còn tiếp ...)
#4461
Gửi vào 01/10/2011 - 22:54
#4462
Gửi vào 01/10/2011 - 23:10
#4463
Gửi vào 01/10/2011 - 23:30
Giờ này đây em đang ngồi nghe nhạc chia sẻ với anh chị em nhà mình nhé
Tác phẩm Không Giờ Rồi
#4465
Gửi vào 02/10/2011 - 08:37
#4466
Gửi vào 02/10/2011 - 09:50
Ngày hôm qua, khoảng 3h30 em lò dò đến quán. Sớm hơn so với dự tính vì lo mang chanh đến muộn thì bò phải đợi lâu. Trước cửa Quán xe xếp hàng nhiều hơn thường lệ. Em vội vã thăm bác William Cường để chỉnh trang lại dung nhan. Sau đó,tấp tểnh lên tầng 2, lao về góc ngồi quen thuộc của Hội theo quán tính. Trong thứ ánh sáng nhá nhem lờ mờ của quán, em thấy các anh chị Hội mình ngồi từng cặp một hàn huyên. Bị bất chợt vì cái cảnh thân mật bày ra trước mắt ấy, em ngượng quá, tim đập loạn xạ, chân tay run rẩy thừa thãi. Em thầm nghĩ: Cái hội này đểu thật, thay đổi sang màn ọp "từng đôi một" mà không báo trước. Sau khi bị sang trấn tinh thần, em chấn tĩnh dòm kỹ lại... Phù... thì hóa ra toàn các ẻm, ảnh nào. Thật là nghĩ oan cho ace quá. Vẫn chỉ GPDP online thôi.
Em lại mông lung ngĩ: có lẽ nào hội chuyển chỗ ọp mà không báo cho mình sao? Đang giận quá đi mất thì ánh mắt em bất chợt bị thu hút bởi một ông anh ngàu ngàu bụi bặm, giọng nói đặc sệt miền Nam ngồi ngay gần chỗ đi lên cầu thang. Có 2 cô gái trẻ tầm 9X và 1 bác già hom hem ngồi quanh anh quay lưng về phía em. Em chỉ nhìn rõ mặt ông anh ngàu ngàu đó. Nghĩ người lạ, định bỏ qua thì thấy ngồi ngay gần đóa, bóng dáng to lớn quen thuộc của anh TG. Hôm nay anh TG bận chiếc áo xanh, nổi bật làm sao nữa cái nền tối om, xám xịt của quán . Jupiter, NéBu, gàcon ngồi cạnh a TG cùng nhau châu đầu vào cái máy tính dòm lá số, bàn luận rất tâm đắc. Ngồi một mình đằng xa có một đào hồng mới toe, tươi non mơn mởn, ánh mắt xa xăm nhìn anh TG không chớp mắt, có vẻ nàng bị thu hút bởi vẻ men lỳ của anh TG (kể đến đây em biết anh Rung sướng lắm, đúng ý anh nhé hội có đào mới đới).
Thấy em đến Né bu bứt khỏi đám đó, chào đón bà chị bằng cách rất lý số. Chả biết cô em mắt kém hay muốn kiểm tra xem em có đúng là VK ko mà cô em dòm bà chị rất kỹ? (ôi giá mà Né bu thay bằng một ông anh đẹp giai dòm có phải thích hơn không. Số mình lận đận thật). Yên tâm đúng người mình rồi, em nhẹ nhàng đáp lễ lại Né bu, rồi lặng lẽ chọn Quangquy - cậu em đẹp giai nhất hội để ngồi cạnh. Trong lúc trò chuyện mấy quả dưa lê với Quang quý, em có thời gian ngắm lại “hội teen” lúc nãy. Té ra 2 em 9X hồi nãy là chị GV và em Đào hồng hỉ. Đúng là trước giờ cứ trách lầm anh Rung điêu, giờ đến bản thân em cũng bị lầm. 2 em 9X hội mình không hề nhận thấy sự có mặt của em vì 2 em ý bị thôi miên bởi ông anh ngàu ngàu. Em thấy ông anh đấy cứ sờ vuốt tay liên lục 2 em 9X, đồng thời miệng chém liên hồi. Nghe loáng thoáng: 3 mảnh gì gì đó...(oài bình thường chỉ có 1 hay 2 mảnh, giờ mốt mới là 3 mảnh sao???). 2 em 9X cứ gật gù , ú ú ớ ớ không thành tiếng. Chữ to chính là cụ già hom hem em tưởng thì có vẻ nội lực cao cường hay do cùng dấu nên không bị thôi miên. Thấy em Chữ to gật đầu tỏ ý chào, rồi lại tiếp tục bàn luận cùng ông anh ngàu ngàu và 2 em 9X.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 02/10/2011 - 09:51
#4467
Gửi vào 02/10/2011 - 10:11
(Sau vụ PR này của em, chắc chắn bác Ninh sẽ đắt hàng như tôm tươi! Còn thầy nào ế khách không, cứ xem cho em đi, rồi em quảng cáo miễn phí cho. )
Hôm nay em về sớm, không biết các bác ở lại còn có gì hay không, kể tiếp cho em nghe cái.
Sửa bởi DaoHongHi: 02/10/2011 - 10:17
#4468
Gửi vào 02/10/2011 - 12:34
Em ngồi một lát thì lần lượt xuất hiện: anh Thiến Cò, em Chùa, vợ chồng anh MTA, Gà béo và một nam hán đại trương phu trông đẹp trai như Trương Phi. Chị GV thấy giai lạ ngay lập tức bỏ rơi anh trai ngàu ngàu, tiếp cận sang chỗ em và giai lạ. Sau một hồi hỏi han thì mới biết hóa ra giai lạ này đã từng gây hấn với cả 2 chị em, khán lá số giai lạ mệnh có Thất sát, thê có Tướng. Chà chà, tử vi nó ứng thật đấy, ông trời sao khéo thế, cho truyền tinh với cả 2 chị em tui. Giai lạ rất hút hàng, khiến cả em Né bu chạy lung tung, nhìn giai như đến nước "lột" bỏ hết cả ra. Em quay mặt đi vì ngượng quá cơ. Đã thế giai lạ còn gây hấn Quangquy bằng cách định ném cái áo chim mồi của ẻm ý cho buổi thứ 7. May quá, em kịp thời ngăn chặn.
Lại nói đến Gà em, tuy đến muộn ko mang theo món thịt bò (Em đã định pha nước chanh mời mọi người giải khát rồi) nhưng đã kịp điều hàng qua điện thoại. Một lúc sau, thịt bò về, ace em hăm hở chén, ai cũng tấm tắc khen món thịt của em Gà (tuy là thịt bò) sao mà ngon thế. Các bác nhớ đấy, thịt bò mà ko có món chanh của em sao ngon được.
Quangquy cú bác giai lạ quá dạt vòm ra chỗ em đào hồng hỷ gạ gẫm. Em Đào tuy trẻ nhưng rất giỏi lý số, trong vài giây em ấy đã nhìn ra một bí mật sững sở của Quangquy khiến cậu em thẹn đỏ cả mặt, bay biến cả ý định chăn em Đào.
Cả hội rôm rả hơn lúc nào hết thì thời gian đã điểm giờ G. Lần lượt, 2 em 9x, Né Bu, Thiến Cò, Jupiter, hoa lá cành,...bái từ cáo biệt giá lâm. Giai lạ Trương phi nãy giờ được quan tâm, nay mấy fan của mình cáo biệt thì hụt hẫng, định chuồn thì bị em và Gà gọi giật lại: "Đừng anh, ở lại với em". Tiếng gọi thất thanh nhưng ẩn chứa gói ghém đầy tình cảm khiến tên giai lạ không thể cất bước, đành quay lại.
Lúc này hội ngồi quây quần, ko còn phân tán như lúc trước. Em tót sang ngồi cạnh Idol-anh MTA để nghe cho rõ hơn(tai em hơi điếc mà idol của em nói hơi nhỏ). Idol của em bắt đầu phán số cho cậu em Quangquy.
#4469
Gửi vào 02/10/2011 - 13:40
Những ai hiếu thuận mẹ cha
Cưu mang chín tháng khó mà báo ơn
Công lao dưỡng dục ân cần
Đền ơn đáp nghĩa được phần nào chăng
Oan gia ngỗ nghịch hung hăng
Rồi ra mệnh táng biết đằng nào đi
Một mai về cõi âm ty
Tội kia phúc nọ biết gì đúng sai
Cô hồn hỡi cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị cho đời thanh cao
#4470
Gửi vào 02/10/2011 - 13:53
Phật Từ Quảng Đại cảm ứng vô sai
Hiện thiên nhãn dĩ thị sinh
Vận nhất tâm nhi cứu khổ
Thù thắng diệu lực tán mạc năng cùng
Chúng đẳng kiền thành nhất tâm khải thỉnh
Ngưỡng khải Quan Âm đại bi chúa
Hóa thân vĩnh kiếp độ sa bà
Thác tích Diệu Trang chân bảo quốc
Ứng hình công chúa thiệu vương gia
Quả chứng nhân duyên khai Bát Nhã
Công thành hạnh mãn diễn ma ha
Đỉnh đới hoa quan trang thất bảo
Thủ trì dương liễu tòa liên hoa
Thần điểm chu hồng quang bích đẩu
Phát ngưng thúy hắc ánh vân hà
Tứ thập nhị tí duyên quảng đại
Tam thập nhi ứng độ hằng hà
Yết đế thần thông chân yết đế
Đà la bí mật diệu đà la
Thiên thủ Thiên Nhãn xưng Bồ Tát
Vạn linh vạn pháp hóa tăng già
Cứu khổ cứu nạn uy thần lực
Đại bi đại nguyện trí ân ba
Đoạn diệt hung thần tinh ác sát
Giải phân túc trái cập oan gia
Độ ách độ sinh cầu giải thoát
Trừ tai trừ bệnh tốc tiêu ma
Nhất thiết bất tường vi hoạn chúng
Thu lai câu súc cập câu già
Án nhập hỏa đàn thiêu tuyết tán
Nhược vi phạm giả phá như A
Vi kim triệu thỉnh bất tư nghị
Nhất thiết sở Cầu giai quả toại.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












