←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

QueChi's Photo QueChi 24/09/2011

Chào cả nhà, giờ mới vào thăm hỏi mọi người được, hội càng ngày càng đông vui ý nhỉ.

@chị Giaovien:
tại vì hôm nay không có cái mặt em chường ra nên chị không nhớ đến việc phải về rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


Chị Gà ui, nhớ chị Gà ghê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
Trích dẫn

fattiger's Photo fattiger 25/09/2011

Hichic, thấy mọi người off vui quá mà mấy lần đều ko đi dc, em là new mem, bao h đến dịp off tới cả nhà cho em bám càng với ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

CuNhat's Photo CuNhat 25/09/2011

@anh TruongGiang & anh Sung: May mà có hai bác không thì em bây giờ chẳng biết ra sao. Hẹn các bác dịp khác em xin tạ lỗi sau.
@Chị GV: em cũng chẳng biết có phải say không nữa vì người lâng lâng, chân đi như cưỡi mây về gió

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Trích dẫn

capslock's Photo capslock 25/09/2011

2 người đang đọc chủ đề này: capslock, QUANGQUY, 0 khách, 0 hội viên ẩn! Hôm nay hội mình đi "trim" nhau ở đâu hết rồi nhở? Chú Quang Quý đã bình phục chấn thương chưa?
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 25/09/2011

Quangquy em, lần sau em cứ dộng cho bác TG 5 phát đầy có ngọn là đâu vào đó ngay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau đấy quay ra xử lý tiếp anh Caps với anh Lệnh Hồ.

@ Cả nhà: các cụ ọp ẹp vui tợn, hình như sau quả ọp chung thì tách ra ọp riêng cả hay sao mà bi chừ nỏ thấy ai hết ớ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ Nàng GV: em cụng nhớ nàng da diết, em đi Phú Thọ ăn giỗ, à không, ăn hỏi mà tâm hồn bay tít Sông Thao xuôi về dưới hạ du. Lần sau lại gãi tay nàng nhế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ Ấy tướng: cụ Liemtho như nào hả ấy? Chần chẫn như cái đòn càn hay sun sun như con đỉa? Haizzz, mình không đi ọp, chỉ biết có thầy bói đoán voi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tắm phát đã. Chúc các cụ buổi tối CN đầy máu lửa nhé, mần chi thì mần, ráng giữ sức sáng mai còn mần ăn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ngocmai's Photo Ngocmai 25/09/2011

Em chào cả nhà. Mọi người nói chuyện ọp ẹp chi mà hoành tráng rứa. Em mấy hôm ni bận quá nên em nỏ đi được với các anh các chị. Em bị 1 đống hàng đè bẹp ko rút người ra được. Thứ 3 sinh nhật em rùi nè. Hôm 24/8 ÂL vừa rồi là ngày sinh ÂL của em. Mẹ em sắm sửa thắp hương các cụ mong cho em luôn đc mạnh khỏe này, tuổi mới làm ăn phát đạt hơn này. Hihihihihii. Sớm chống lầy nữa ạ. Huhuhuhu
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 25/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QUANGQUI, on 25/09/2011 - 18:49, said:

@anh TruongGiang & anh Sung: May mà có hai bác không thì em bây giờ chẳng biết ra sao. Hẹn các bác dịp khác em xin tạ lỗi sau.
@Chị GV: em cũng chẳng biết có phải say không nữa vì người lâng lâng, chân đi như cưỡi mây về gió

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
@Quangqui: Tưởng chú thế Lào chứ, một mình mới tu hết có 2 chai vodka 75ml mà đã quên đường về rùi thì sao mà lại với anh được chứ! hic hic, hôm nay thấy chú đã tỉnh rồi còn lên đây chém gió được là mừng rùi, thế là cũng nhanh tỉnh đó!
Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 25/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liemtho, on 24/09/2011 - 23:30, said:

To: chị giaovien: Còn nhiều dịp mà chị.Với cả, chém gió với xem tử vi hoàn toàn khác nhau. Chém thì thế nào cũng được nhưng đã xem thì càng cẩn thận càng tôt chứ sao. Em đang vội về nên khất chị. Sorry chị nhé!
Cơm không ăn thì gạo còn đấy, thày cứ ngẫm cho kỹ vào, nhưng có hai bàn tay chờ đươc phán là gv và uyen chi nhé. Miễn thầy không nhầm là ok : d
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 25/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 25/09/2011 - 21:57, said:

Cơm không ăn thì gạo còn đấy, thày cứ ngẫm cho kỹ vào, nhưng có hai bàn tay chờ đươc phán là gv và uyen chi nhé. Miễn thầy không nhầm là ok : d
Chị giaovien không sợ, gạo để lâu không nấu thành cơm nó mốc lên thì sao? lúc đó sao mà dùng được nữa, nên phải nhanh chóng đê kẻo phí của giời!
Trích dẫn

giaovien's Photo giaovien 25/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBi, on 25/09/2011 - 22:01, said:

Chị giaovien không sợ, gạo để lâu không nấu thành cơm nó mốc lên thì sao? lúc đó sao mà dùng được nữa, nên phải nhanh chóng đê kẻo phí của giời!
gạo giờ tốt, chống ẩm, chống mốc hết rồi, để mấy chục năm còn ngon, đợi có thêm chút nữa, có gì đâu. Bi đúng là chết cái nết không chừa vì tật nóng vội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 25/09/2011

[quote name='giaovien' timestamp='1316962637' post='57180']
post trùng vì thiệt mạng! mạng rởm quá đi!!!
Sửa bởi TuBi: 25/09/2011 - 22:08
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 25/09/2011

@Anh LT: Em chưa thấy có "cửa giàu sang" gì cả. Giờ chỉ đủ ăn, tàm tạm thôi ạ. Dù vậy em vẫn mơ ước sẽ có một đồn điền đất đai ở nông thôn và biệt thự lộng lẫy rộng rãi ở đô thành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.(mơ ước ko ai cấm mà) Nhưng hình như số em ko hợp bất động sản (tứ trụ quá nhiều thổ). Em đặt cục gạch lần ọp tới anh xem cho em về cung điền xem sao anh nhé. Em cảm ơn anh đã động viên, an ủi em có thêm động lực phấn đấu cho tương lại.

@Ledung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 25/09/2011 - 19:37, said:

@ Ấy tướng: cụ Liemtho như nào hả ấy? Chần chẫn như cái đòn càn hay sun sun như con đỉa? Haizzz, mình không đi ọp, chỉ biết có thầy bói đoán voi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tắm phát đã.
Chúc các cụ buổi tối CN đầy máu lửa nhé, mần chi thì mần, ráng giữ sức sáng mai còn mần ăn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người đâu mà tự nhiên, có tắm cũng phải kể.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Rung hôm nọ có thấy hắt xì hơi liên tục không thế. Mấy chị em trẻ chưa chồng chúng tớ (gà, lê, uyên chi,...) ngồi túm tụm một góc nói tốt về Rung tham với cảm xúc rất "thiêng liêng" và ngưỡng mộ. Em Gà, em Lê nức nở khen Rung trình độ xem tử vi và an sao rất chuẩn xác. Lần ọp tới, thầy Rung xem số cho mình nhé.
Anh LT thì hôm nào gặp Rung sẽ biết hoặc phỏng vấn anh LT trực tiếp trên này nè.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 25/09/2011 - 22:28
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 25/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TuBi, on 25/09/2011 - 21:55, said:

@Quangqui: Tưởng chú thế Lào chứ, một mình mới tu hết có 2 chai vodka 75ml mà đã quên đường về rùi thì sao mà lại với anh được chứ! hic hic, hôm nay thấy chú đã tỉnh rồi còn lên đây chém gió được là mừng rùi, thế là cũng nhanh tỉnh đó!
Trình độ này thì sao bằng mình. Mình chưa biết say là gì.
Trích dẫn

Ngocmai's Photo Ngocmai 25/09/2011

thấy bảo bạn QUANG QUÍ này đẹp chai lắm mà chưa đc gặp. Mà lờ gặp rồi em sàm sỡ thì ra răng
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 25/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 25/09/2011 - 22:05, said:

gạo giờ tốt, chống ẩm, chống mốc hết rồi, để mấy chục năm còn ngon, đợi có thêm chút nữa, có gì đâu. Bi đúng là chết cái nết không chừa vì tật nóng vội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khồng, vấn đề là em muốn cái gì cũng phải nóng sốt luôn nó mới satisfied, chứ nóng vội thì chán chít, nóng vội thì thường ko mang lại hiệu quả như mong muốn mờ.
Trích dẫn