Hội tử vi Hà Nội
TuBi
14/09/2011
Ngocmai
14/09/2011
Anh SUng ơi anh có muốn mắt mình giống trong avatar không hả. lúc ý ko gọi anh là Sung Heo nữa mà là Sung Panda đấy
miumiu2009
14/09/2011
BachLinh
14/09/2011
Chuếnh với các bác, có 02 hôm mà các bay thơ cưỡi gió đi mấy chục trang, sự sáng tạo thật là phi thường. Đường xa ướt mưa các bác đi cẩn thận nhé.
TuBi
14/09/2011
hanbaoquan
14/09/2011
Xukangoc
14/09/2011
Ấy chết miu miu nhầm rồi, mèo là thầy của hổ, vậy chết vì mèo phải vinh quang, vinh dự, cái chết mà chết xong còn muốn xin tiếp tục được chết nữa khi có cơ hội chứ li .
Ngocmai
14/09/2011
Giờ em lại thèm ăn phở cuốn và bánh bột lọc. Làm thế nào bi giờ. Hết tiền rồi
Ledung
14/09/2011
@ Lệnh hồ công tử: xịt mèo mà còn chê nữa thì có hóa tớ đang trụ trì chùa nảo Yên tâm, sẽ san sẻ, san sẻ, không chén 1 mình đâu
@Miumiu, Ngocmai: khổ hay là bèo gì anh cũng thầu tuốt. Miumiu là mèo thì anh hấp với rau má cho đúng vị. Còn em Ngocmai là Hổ thì chắc phải hấp với lá sen mất, Hổ bự hơn mèo mà Hổ luộc nguyên con, chắc là chén thích lắm nhỉ. Đến khổ, tính mình háu ăn, mới có thế mà nước miếng nó đã rỉ đầy kẽ răng rồi ... Thiện tai ...
@Miumiu, Ngocmai: khổ hay là bèo gì anh cũng thầu tuốt. Miumiu là mèo thì anh hấp với rau má cho đúng vị. Còn em Ngocmai là Hổ thì chắc phải hấp với lá sen mất, Hổ bự hơn mèo mà Hổ luộc nguyên con, chắc là chén thích lắm nhỉ. Đến khổ, tính mình háu ăn, mới có thế mà nước miếng nó đã rỉ đầy kẽ răng rồi ... Thiện tai ...
hanbaoquan
14/09/2011
BachLinh, on 14/09/2011 - 16:11, said:
Chuếnh với các bác, có 02 hôm mà các bay thơ cưỡi gió đi mấy chục trang, sự sáng tạo thật là phi thường. Đường xa ướt mưa các bác đi cẩn thận nhé.
ăn được thịt gà thì mặc trời mưa
trời mát thì mặc áo thưa
nhiệt độ ổn định em chừa áo ra
đi với quỷ phải giả ma
để rồi tất cả được là thành tiên
miumiu2009
14/09/2011
Xukangoc
14/09/2011
Híc... híc... Miu miu thích bị đè đầu cữoi cổ hả, hôm nào off, mọi người ra tay nghĩa hiệp, tương trợ vụ này đi ha.
hanbaoquan
14/09/2011
Ngocmai, on 14/09/2011 - 16:13, said:
Giờ em lại thèm ăn phở cuốn và bánh bột lọc. Làm thế nào bi giờ. Hết tiền rồi
Mái kia bụng đói cồn cào
Lê rung giải quyết thế nào cho ngon
Muốn làm những chuyện cỏn con
trước khi việc chính thịt ngon con mèo
nhưng ôi bạn với quang tèo
Bồ nó bắt được là nghèo hết năm
miumiu2009
14/09/2011
Xukangoc
14/09/2011
Ưh thì "được" mà miumiu. Ko nên lo lắng quá, đi off, mọi người sẽ cho Miu Miu được đè đầu cữoi cổ, Miu ở dứoi, mọi người dùng lực để Miu được mà lo gì...


