Hội tử vi Hà Nội
giaovien
12/09/2011
Tối nay có ai thấy GV ăn nói linh tinh, đừng chấp nhé
Cứ khi nào căng thẳng cái gì, là hay thế lắm
Chúc cả nhà trung thu vui vẻ, dù online, hay offline
Cứ khi nào căng thẳng cái gì, là hay thế lắm
Chúc cả nhà trung thu vui vẻ, dù online, hay offline
giaovien
12/09/2011
À quên, cố tí trước khi đi ngủ. Hôm nay họp báo vè tình hình kinh tế Việt Nam, chính phủ khuyên là cứ có xiền mang gui tiết kiệm nhé, từ nay tới cuối năm, giá đô bị kiềm rồi, vàng không lên được cao nữa đâu.
Đúng là mệnh Phủ tướng nhỉ, gần chết đến nơi còn nghĩ tới vàng và đô
Đúng là mệnh Phủ tướng nhỉ, gần chết đến nơi còn nghĩ tới vàng và đô
TuBi
12/09/2011
giaovien, on 12/09/2011 - 22:29, said:
@Né Bu: Cảm ơn bài mô tả chi tiết về cách đo mạch và huýet áp của em, chị quyết định mai lên thớt rồi, để cho bác sĩ đo cho xịn
Chắc sợ mai bác sỹ kết luận mình có bệnh nên tối nay thả cửa buôn bán. Nó gọi là "giẫy chết" đấy ạ
Mai mà các bác không thấy em vào nữa, là em có bệnh, buồn quá, ra sông Hồng rồi ạ
Chắc sợ mai bác sỹ kết luận mình có bệnh nên tối nay thả cửa buôn bán. Nó gọi là "giẫy chết" đấy ạ
Mai mà các bác không thấy em vào nữa, là em có bệnh, buồn quá, ra sông Hồng rồi ạ
Tử Phủ Vũ Tướng
12/09/2011
Xin quẻ tình duyên hả chị? sắp Cuối năm rồi chắc cố vớt vát con đào đây.
TuBi
12/09/2011
giaovien, on 12/09/2011 - 22:51, said:
Có thầy nào đang onl, cho em xin một quẻ, reassure bản thân cái ạ
Ngửa mặt tìm mãi hồi lâu chị Hằng,
Té ra chị ấy, mấy thằng.
Đang ngồi đánh phỏm, khoanh bằng ba cây.
Ghé vào ly số nơi đây.
Gặp Hằng này mới phây phây mỹ miều.
Chém gió suốt cả buổi chiều.
Bỗng dưng giờ lại muốn liều cái thân.
Nghe đâu nàng đang phân vân,
Mai khám bác sĩ hay chỉ cần tubi?
Em thì khuyên chị nên đi.
Khám bác sĩ trước sau thì đến em.
Em chỉ giỏi phá và xem.
Chứ khám em chịu, em hem biết gì.
Ledung
12/09/2011
Ngocmai, on 12/09/2011 - 23:06, said:
em chào mọi người. Mọi người cho em xin 1 chân hội viên với ạ.
Ớ, chào em. Oeo com, oeo com em đến với hội. Tobi ơi, có khách này. Trước khi chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của em đề nghị em cung cấp cho hội, mà cụ thể là tôi - Hội trưởng hội Phụ nữ của gia đình TVHN - một số thông tin cơ bản nhé:
1. Em có xinh không? (với câu hỏi này em nên dán lên đây vài tấm ảnh, chụp bán thân, toàn thân, trái, phải, giữa, đằng sau)
2. Chiều cao? Cân nặng? Số đo 3 vòng, càng chi tiết càng tốt.
3. Tình trạng hôn nhân? Độc thân hay đã có gia đình. Nếu độc thân thì đã có người yêu chưa?
Mong em sớm hoàn thành các thủ tục như tôi đã đề cập ở trên. Chúng tôi cũng xin thông báo là hội sẽ không hoàn lại hồ sơ cho những ứng viên không vượt qua được vòng xét tuyển ban đầu. Chúc em may mắn
Truong_Giang
12/09/2011
giaovien, on 12/09/2011 - 22:51, said:
Có thầy nào đang onl, cho em xin một quẻ, reassure bản thân cái ạ
Hôm trước tôi và Thch đã bàn về bệnh của GV ? Một là đào hoa + TT kích động nhưng nhịn quá nên đau....tim
Tôi nghĩ là mạch máu cần phải thông và nạo vét , động mạch vành , chủ yếu là con thiên cơ = hệ thần kinh có vấn đề , bị suy nhược quá lâu tại nín....
Tháng kim kích động các sao mộc nhưng mà mệnh thủy chóng qua thôi .......
Bệnh sẽ khỏi vào khoảng mồng 5 tháng sau , bác sĩ sẽ khám cho vài viên thuốc .....rồi về
Chịu khó nghỉ ngơi công việc độ 1 tuần , ko được lên mạng chém gió và cuối tuần đi chơi với TVLS là ........hết bệnh
Kính Báo
Trường Giang
Ngocmai
12/09/2011
Ledung, on 12/09/2011 - 23:16, said:
Ớ, chào em. Oeo com, oeo com em đến với hội. Tobi ơi, có khách này. Trước khi chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của em đề nghị em cung cấp cho hội, mà cụ thể là tôi - Hội trưởng hội Phụ nữ của gia đình TVHN - một số thông tin cơ bản nhé:
1. Em có xinh không? (với câu hỏi này em nên dán lên đây vài tấm ảnh, chụp bán thân, toàn thân, trái, phải, giữa, đằng sau)
2. Chiều cao? Cân nặng? Số đo 3 vòng, càng chi tiết càng tốt.
3. Tình trạng hôn nhân? Độc thân hay đã có gia đình. Nếu độc thân thì đã có người yêu chưa?
Mong em sớm hoàn thành các thủ tục như tôi đã đề cập ở trên. Chúng tôi cũng xin thông báo là hội sẽ không hoàn lại hồ sơ cho những ứng viên không vượt qua được vòng xét tuyển ban đầu. Chúc em may mắn
1. Em có xinh không? (với câu hỏi này em nên dán lên đây vài tấm ảnh, chụp bán thân, toàn thân, trái, phải, giữa, đằng sau)
2. Chiều cao? Cân nặng? Số đo 3 vòng, càng chi tiết càng tốt.
3. Tình trạng hôn nhân? Độc thân hay đã có gia đình. Nếu độc thân thì đã có người yêu chưa?
Mong em sớm hoàn thành các thủ tục như tôi đã đề cập ở trên. Chúng tôi cũng xin thông báo là hội sẽ không hoàn lại hồ sơ cho những ứng viên không vượt qua được vòng xét tuyển ban đầu. Chúc em may mắn
Oài oài. Màn véo cằm này hoành tráng quá nàm em run hết chân tay mình mẩy. Hê hê. Dạ em xin khai báo đầy đủ những gì mà " anh " or " chị " Ledung ( =)) =)) ) đã hỏi và đang chờ đợi phản hồi :
1 : Em có xinh ko ?
Em tả thực và mọi người cố gắng đừng mất ngụ nha : Mắt bồ câu con đậu con bay, mũi dọc dừa chỗ lồi chỗ lõm, mặt trái xoan bên hóp bên phồng
2 : Chiều cao 1m65
Cân Nặng như trên nhưng bỏ đi chữ " m " và thêm chữ KG sau số 5
Số đo 3v 60 90 2 vòng trên + lại ra vòng 3
3 : Tình trạng hôn nhân : Độc thân, chưa người yêu
Chấm hết ạ.\
Ledung
12/09/2011
Ngocmai, on 12/09/2011 - 23:25, said:
Oài oài. Màn véo cằm này hoành tráng quá nàm em run hết chân tay mình mẩy. Hê hê. Dạ em xin khai báo đầy đủ những gì mà " anh " or " chị " Ledung ( =)) =)) ) đã hỏi và đang chờ đợi phản hồi :
1 : Em có xinh ko ?
Em tả thực và mọi người cố gắng đừng mất ngụ nha : Mắt bồ câu con đậu con bay, mũi dọc dừa chỗ lồi chỗ lõm, mặt trái xoan bên hóp bên phồng
2 : Chiều cao 1m65
Cân Nặng như trên nhưng bỏ đi chữ " m " và thêm chữ KG sau số 5
Số đo 3v 60 90 2 vòng trên + lại ra vòng 3
3 : Tình trạng hôn nhân : Độc thân, chưa người yêu
Chấm hết ạ.\
1 : Em có xinh ko ?
Em tả thực và mọi người cố gắng đừng mất ngụ nha : Mắt bồ câu con đậu con bay, mũi dọc dừa chỗ lồi chỗ lõm, mặt trái xoan bên hóp bên phồng
2 : Chiều cao 1m65
Cân Nặng như trên nhưng bỏ đi chữ " m " và thêm chữ KG sau số 5
Số đo 3v 60 90 2 vòng trên + lại ra vòng 3
3 : Tình trạng hôn nhân : Độc thân, chưa người yêu
Chấm hết ạ.\
Cảm ơn em đã trung thực cung cấp những thông tin mà tôi yêu cầu. Tôi rất ấn tượng với hồ sơ của em và hoàn toàn hài lòng nếu em gia nhập hội. Tuy nhiên, tôi chỉ là Hội trưởng Hội phụ nữ, không phải Ban Chấp Hành nên không có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ thành viên muốn gia nhập hội Tử Vi Hà Nội. Vấn đề này em nên contact anh Tobi để nắm rõ hơn yêu cầu của Ban chấp hành. Chúc em may mắn Hẹn em ở Hội phụ nữ sau này!
Ngocmai
12/09/2011
vậy là em qua vòng sơ tuyển thui ạ. toát hết mò hôi. ANh Tobi ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chubby
13/09/2011
Em chào chị GV xinh đẹp, chào cả nhà ạ
Đợt này e đang bị sếp phát xít ép target sales nên ít thời gian vào diễn đàn kể từ lần mới log nick và đi ọp buổi đầu tiên :">
Hôm nay cả nhà mình đi chơi trung thu no say chắc đã chìm trong giấc mơ lẫn thơ ca thi vị rồi. Em cũng bất chấp trời mưa đi hóng gió thưởng trăng cả buổi tối, đến lúc chồn chân mỏi cánh, phố xá quá ồn ào ghé tạm vào quán trà đạo (kiểu gần như Lý số Hội quán) để nghỉ ngơi nhấp chén trà, nào ngờ đâu ngồi được 1 lúc đến khoảng 10 rưỡi thì đang từ tiếng đàn bầu réo rắt chủ quán chuyển ngay tông sang nhạc sàn, chát xình chát bùm chẳng khác nào Night club, mà lại trong không gian thanh vắng bốn bề là tranh tố nữ với đèn cầy. Em hoảng quá nuốt vội ngụm trà rồi về ngay kẻo lát nữa thôi lại có thêm mấy cái cột rồi stripper từ đâu nhảy xuống uốn éo mà mình thì đang cần chỗ yên tĩnh để đỡ đau đầu. Quán trá hình này tên là Mộng xuân hay Mộng năng gì đó, mọi người tránh ra nhé. Thôi rút kinh nghiệm lần sau muốn trà đạo thì cứ vào Lý số hội quá thôi ạ hì hì.
Về nhà mở topic của Hội ra e lại càng choáng hơn, mới một thời gian thôi mà đã lên gần 200 trang, thơ ca thi nhân cứ phun ào ào, choàng cấp độ gấp đôi nhạc dance vừa nãy.
Đợt này e đang bị sếp phát xít ép target sales nên ít thời gian vào diễn đàn kể từ lần mới log nick và đi ọp buổi đầu tiên :">
Hôm nay cả nhà mình đi chơi trung thu no say chắc đã chìm trong giấc mơ lẫn thơ ca thi vị rồi. Em cũng bất chấp trời mưa đi hóng gió thưởng trăng cả buổi tối, đến lúc chồn chân mỏi cánh, phố xá quá ồn ào ghé tạm vào quán trà đạo (kiểu gần như Lý số Hội quán) để nghỉ ngơi nhấp chén trà, nào ngờ đâu ngồi được 1 lúc đến khoảng 10 rưỡi thì đang từ tiếng đàn bầu réo rắt chủ quán chuyển ngay tông sang nhạc sàn, chát xình chát bùm chẳng khác nào Night club, mà lại trong không gian thanh vắng bốn bề là tranh tố nữ với đèn cầy. Em hoảng quá nuốt vội ngụm trà rồi về ngay kẻo lát nữa thôi lại có thêm mấy cái cột rồi stripper từ đâu nhảy xuống uốn éo mà mình thì đang cần chỗ yên tĩnh để đỡ đau đầu. Quán trá hình này tên là Mộng xuân hay Mộng năng gì đó, mọi người tránh ra nhé. Thôi rút kinh nghiệm lần sau muốn trà đạo thì cứ vào Lý số hội quá thôi ạ hì hì.
Về nhà mở topic của Hội ra e lại càng choáng hơn, mới một thời gian thôi mà đã lên gần 200 trang, thơ ca thi nhân cứ phun ào ào, choàng cấp độ gấp đôi nhạc dance vừa nãy.