Hội tử vi Hà Nội
giaovien
12/09/2011
TuBi, on 12/09/2011 - 21:54, said:
Chị giáoviên cứ khuyến khích mạnh mẽ thế là dân số lại tăng vòn vọt lên đấy. Nam thanh nữ tú 8, 9 x thời nay sao phục binh nhiều lắm đó, chứ ko thiếu như chị đâu ợ.
Chơi nhiều rồi lại làm liều,
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi.
Chơi nhiều rồi lại làm liều,
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi.
Phủ em, Vũ khúc mặt xinh như kiều (Phủ là Gà, Khúc là Ấy)
Hai em đừng có mà kiêu
Nếu không Bi Lé đánh liều thì tiêu
Ledung
12/09/2011
@ Ấy tướng: hôm đấy mình đúng là cũng có ý định ... ngửi mồm em Dungle nhưng đông người quá nên chưa kịp gây án. Mà em Dungle về sau mình, nghe đồn đi đâu đó với bác Truonggiang thì phải, tiếp sau đó nữa thì như mọi người đã thấy, ẻm biệt tăm luôn
@ a Truonggiang: em nghĩ là em không nhìn nhầm đâu bác ợ. Mùi nước hoa quen lắm, các cơ quan đoàn thể khác cũng dzất chi là quen. Nhẽ nào ...
@ a Truonggiang: em nghĩ là em không nhìn nhầm đâu bác ợ. Mùi nước hoa quen lắm, các cơ quan đoàn thể khác cũng dzất chi là quen. Nhẽ nào ...
giaovien
12/09/2011
Chị cũng thắc mắc như Ấytuowng, không biết Lé rụng làm gì Rụng Lê, mà từ hôm đi off về tới giờ, nàng không hiện hình nữa
Hành ơi, cho chị một quẻ,xem Rụng lê ở đâu rồi?
Hành ơi, cho chị một quẻ,xem Rụng lê ở đâu rồi?
giaovien
12/09/2011
Ledung, on 12/09/2011 - 22:11, said:
@ Ấy tướng: hôm đấy mình đúng là cũng có ý định ... ngửi mồm em Dungle nhưng đông người quá nên chưa kịp gây án. Mà em Dungle về sau mình, nghe đồn đi đâu đó với bác Truonggiang thì phải, tiếp sau đó nữa thì như mọi người đã thấy, ẻm biệt tăm luôn
@ a Truonggiang: em nghĩ là em không nhìn nhầm đâu bác ợ. Mùi nước hoa quen lắm, các cơ quan đoàn thể khác cũng dzất chi là quen. Nhẽ nào ...
@ a Truonggiang: em nghĩ là em không nhìn nhầm đâu bác ợ. Mùi nước hoa quen lắm, các cơ quan đoàn thể khác cũng dzất chi là quen. Nhẽ nào ...
Ledung
12/09/2011
giaovien
12/09/2011
TuBi
12/09/2011
Ledung, on 12/09/2011 - 21:55, said:
Xong! Cảm ơn Tobi đã còn phom vụ này, kể từ hôm nay trở đi mình chính thức tiếp quản Thủ Đô, Bi chớ xí xớn mình không ưng cái bụng đâu lớ
@ Ấy tướng: thôi thì cả nhà đã tích cực vun vào như thế, có lẽ chúng mình cũng không nên phụ lòng mong mỏi của mọi người ấy nhỉ. Nhà mình ở 555 LLQ, bên cạnh Đại lý chuyên thu mua Lông Sản Phụ, đối diện là cửa hàng bán Lông Cụ. Ấy qua đón mình đi chơi đi, tạnh mưa rồi đấy
@ cả nhà: iem vừa phát hiện ra một bí mật động giời. Nãy em trên Nguyễn Chí Thanh về gặp 2 cháu teen phóng xe chơi Trung thu tình tứ lắm, cháu giai ngồi trước tóc xanh đỏ, xỏ khuyên tai, cháu gái ngồi sau mặc áo hai mảnh ôm chặt. Trông cái mông rất quen, hình như đó là chị Giaovien thì phải
Đến khổ, bao nhiêu mưu kế bày ra, mai phục mãi mới khiến Bi buông Ấy tướng cho mềnh, cuối năm pháo nổ, à không, pháo bị cấm dzồi, cuối năm Champagn nổ Bi chỉ việc đến chén thôi, mình miễn cho cái khoản phong bì phong bao há há @ Ấy tướng: thôi thì cả nhà đã tích cực vun vào như thế, có lẽ chúng mình cũng không nên phụ lòng mong mỏi của mọi người ấy nhỉ. Nhà mình ở 555 LLQ, bên cạnh Đại lý chuyên thu mua Lông Sản Phụ, đối diện là cửa hàng bán Lông Cụ. Ấy qua đón mình đi chơi đi, tạnh mưa rồi đấy
@ cả nhà: iem vừa phát hiện ra một bí mật động giời. Nãy em trên Nguyễn Chí Thanh về gặp 2 cháu teen phóng xe chơi Trung thu tình tứ lắm, cháu giai ngồi trước tóc xanh đỏ, xỏ khuyên tai, cháu gái ngồi sau mặc áo hai mảnh ôm chặt. Trông cái mông rất quen, hình như đó là chị Giaovien thì phải
Nết Na
12/09/2011
Nghe mấy vụ ngửi mồm này thấy Bác Rung thật chuyên nghiệp . Không hiểu hum nào đi ọp coá bẹn nào hứng chí ăn hạt mít thì Anh Rụng có hành nghề ngửi ... Nữa không ?
@ all cả nhà : chị Lê kiểu này định duyên chị phận em, định nhường Anh Rụng cho e nào rồi .
@ Bác Giang : hôm nay thấy Bác cứ bẽn lẽn thế nào í . Em sợ !
@ all cả nhà : chị Lê kiểu này định duyên chị phận em, định nhường Anh Rụng cho e nào rồi .
@ Bác Giang : hôm nay thấy Bác cứ bẽn lẽn thế nào í . Em sợ !
giaovien
12/09/2011
minhminh, on 12/09/2011 - 13:18, said:
THẾ BÂY GIỜ ĐẦU TẦU CỦA HỘI HN LÀ AI ĐẤY ,
VÌ MM ĐÃ HỨA LÀ LAN NÀY RA HANOI TRƯỚC RÔI MƠI VAO SAIGON ,
NÊN KHI RA HANOI THI KHÔNG BIẾT SẼ GẠP AI
CHO BIET NHE
VÌ MM ĐÃ HỨA LÀ LAN NÀY RA HANOI TRƯỚC RÔI MƠI VAO SAIGON ,
NÊN KHI RA HANOI THI KHÔNG BIẾT SẼ GẠP AI
CHO BIET NHE
Thật vinh dự cho hội Hanoi duoc đón anh ạ. Anh chỉ cần cho biết thời gian, chúng em sẽ thu xếp được hết ạ.
ChanVuPhong
12/09/2011
Cứ để ledung tu nhien. Nhan duyen cứ để tự nhiên mà chị. Mà Le đã dụng còn gì đâu mà dùng, có đánh trận 100 năm không đổ Gà béo.
Ledung
12/09/2011
@Tobi: trời đất ơi, sao Bi hiểu mình thế. Đúng là tri kỷ, hôm nào mời Bi đi ăn khuya cảm ơn nhế, để còn "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu" cho đã, nhỉ
@em Gà: ậy, không đâu em ợ, anh ngửi có chọn lọc chứ không mít miếc gì đâu đấy
@ chị GV: chị ơi, sáu bỏ làm mười, chị để em kiếm chút cháo đi
@em Gà: ậy, không đâu em ợ, anh ngửi có chọn lọc chứ không mít miếc gì đâu đấy
@ chị GV: chị ơi, sáu bỏ làm mười, chị để em kiếm chút cháo đi
giaovien
12/09/2011
@Né Bu: Cảm ơn bài mô tả chi tiết về cách đo mạch và huýet áp của em, chị quyết định mai lên thớt rồi, để cho bác sĩ đo cho xịn
Chắc sợ mai bác sỹ kết luận mình có bệnh nên tối nay thả cửa buôn bán. Nó gọi là "giẫy chết" đấy ạ
Mai mà các bác không thấy em vào nữa, là em có bệnh, buồn quá, ra sông Hồng rồi ạ
Chắc sợ mai bác sỹ kết luận mình có bệnh nên tối nay thả cửa buôn bán. Nó gọi là "giẫy chết" đấy ạ
Mai mà các bác không thấy em vào nữa, là em có bệnh, buồn quá, ra sông Hồng rồi ạ
Ledung
12/09/2011
@ chị GV: trước khi nhảy cầu chị alo em nhé. Em nghĩ mình có thể giúp chị nhiều điều đấy. Sẽ giữ giùm chị khuyên tai, vòng cổ, nhẫn và ví sau đấy em gạt lệ ra về đăng cáo phó thật to cho cả hội biết
giaovien
12/09/2011
Ledung, on 12/09/2011 - 22:35, said:
@ chị GV: trước khi nhảy cầu chị alo em nhé. Em nghĩ mình có thể giúp chị nhiều điều đấy. Sẽ giữ giùm chị khuyên tai, vòng cổ, nhẫn và ví sau đấy em gạt lệ ra về đăng cáo phó thật to cho cả hội biết