GiaCatLac, on 20/08/2011 - 19:48, said:
Hôm nay đi off ở Lý số hội quán về mà người mệt quá xá. Không hiểu sao hôm nay do không khí phòng ngột ngạt hay tại các chị xinh rực rỡ sôi nổi quá mà Lạc.......bốc hỏa toàn thân,mắt mờ tai ù,đến những phút cuối không còn đủ tỉnh táo để hiểu lời trao đổi của mọi người.
Buộc lòng phải nghi ngờ trong nước có... độc,nhưng ai làm + mục đích thì chưa rõ.
May sao còn đủ tỉnh táo để về tới nhà. mở mắt ra vẫn thấy mình trên giường mình không có tấm bi kịch như các phim thường chiếu trên truyền hình.
Mong có dịp cùng bàn lại thật kỹ các lá số đã bàn hôm nay,nhất là những lá số chị giaovien cung cấp.
Gia Cát Lạc.
Lạc quả thật là cao thủ, nên mới bị mấy chị đầu độc đấy . Không ngờ hôm nay phát hiện ra đại cao thủ Gia Cát Lạc , bái phục , bái phục
Hôm nay hai người làm việc nặng nhọc nhất là cao thủ Trường Giang và cao thử Lạc. Bác Giang và bác Lạc đến đoạn cuối đúng là nhìn không rõ chữ nữa, vậy mà vẫn nhiệt tình phán nốt. GIaovien thay mặc các bạn ở đây, cảm ơn hai bác nhiều nhé.
Nhưng mà đúng là chị em mình vô tâm thật, cao thủ làm viẹc nhiệt tình thế, mà quên không gọi nước để các bác ấy nhấp giọng, sori hai bác nhé
Còn lại, chúng ta chém gió tập thể, hăng nhất là Ấy tướng, mà dạo này Ấy tướng lên đai phết, phán xanhh rờn, khối nguoi xếp hàng đồi xem, mà chưa đưoc thỏa mãn. Hatcat thì xông phi mấy phát, làm chị chóng cả mặt, nhất định lần sau, chúng ta phải nghiệm kỹ hơn, chém ác hơn nữa nhỉ