Hội tử vi Hà Nội
Diệu Bích
09/08/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2011
Hay bài Biển tình?
Song ca: Liem Tho + Diệu Bích
Múa phụ họa: Sung + Bi
@Hội mình:
Bài Lời của gió phổ thông quá em nhường các bạn trẻ song ca với bác Liêm Thọ. Em thích bài Ly cà phê ban mê. Có ai thích xong phi với em bài này không? Yêu cầu: giọng nam cao khoẻ để hét rung cả phòng
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/08/2011 - 09:59
Song ca: Liem Tho + Diệu Bích
Múa phụ họa: Sung + Bi
@Hội mình:
Bài Lời của gió phổ thông quá em nhường các bạn trẻ song ca với bác Liêm Thọ. Em thích bài Ly cà phê ban mê. Có ai thích xong phi với em bài này không? Yêu cầu: giọng nam cao khoẻ để hét rung cả phòng
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/08/2011 - 09:59
giaovien
09/08/2011
@Aytuong: muc oke nay co vẻ xôm nhỉ. Chị mò mãi mới dược cách vao băng phone đe buôn,châm như rùa,nhưng méo mó có hơn không
@Ryan: chi k được mục kích cAc bạn ấy hôm tới,nhưng kiêu gì chả được ban tổ chức trao giải đẹp lão.
@dieubich: cAu tuyên con rể, nhân thể tuyên dư cho tớ với nhé,con gái tớ 5 tuổi,có long Phuong o menh,chan cung dai lam,hehe
@Ryan: chi k được mục kích cAc bạn ấy hôm tới,nhưng kiêu gì chả được ban tổ chức trao giải đẹp lão.
@dieubich: cAu tuyên con rể, nhân thể tuyên dư cho tớ với nhé,con gái tớ 5 tuổi,có long Phuong o menh,chan cung dai lam,hehe
giaovien
09/08/2011
Nịnh mãi mới xin duoc Cái pass wifi của cơ quAn bên cẠnh đe vao chét vi ham chơi ma không duoc choi
miumiu2009
09/08/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2011
Chị GV máu xế
@miumui: Tập trước với nhau đi em. Cho nó điêu luyện
@Anh Thiến cò: hát bài "Vì đó là em" nhé
Nhưng em rất thích kiểu máu lửa như vậy. Tiếc quá chị ko đi, nếu đi đã có người múa bụng, múa cột rồi.
@miumui: Tập trước với nhau đi em. Cho nó điêu luyện
@Anh Thiến cò: hát bài "Vì đó là em" nhé
TuBi
09/08/2011
TuBi
09/08/2011
Không thấy chị nào đăng ký cái bài " như đã dấu đi" nhẩy? để Bi xung phong múa phụ họa!!!!
Sửa bởi TuBi: 09/08/2011 - 10:24
Sửa bởi TuBi: 09/08/2011 - 10:24
Diệu Bích
09/08/2011
Hay đấy miumiu, ai đăng ký hát với ai thì hẹn nhau đi tập trước đi. Gớm, cái bài "Rung ...giường" thì chắc không ai dám tập à
Diệu Bích
09/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/08/2011 - 10:20, said:
Chị GV máu xế
@miumui: Tập trước với nhau đi em. Cho nó điêu luyện
@Anh Thiến cò: hát bài "Vì đó là em" nhé
Nhưng em rất thích kiểu máu lửa như vậy. Tiếc quá chị ko đi, nếu đi đã có người múa bụng, múa cột rồi. @miumui: Tập trước với nhau đi em. Cho nó điêu luyện
@Anh Thiến cò: hát bài "Vì đó là em" nhé
Đúng đấy, muốn điêu luyện thì phải luyện điêu.
Anh Thiến Cò sẽ hát bài “Cò có như không” (à nhầm, Tình có như không)
hanbaoquan
09/08/2011
hanbaoquan
09/08/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
09/08/2011
Bác nào hát bài Duyên tình với em
Biết nhau giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìm
Ơ... thương nhau thì mâm bánh, buồng cau cũng nên duyên
Ừ ừ... duyên.
Biết nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay thật mà yêu thương ơ sớm chiều
Ơ... thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa
Ừ ừ... vừa.
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ tham anh chút công danh
Về sau... về sau... í í về sau.
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường
Trăm đường... í í trăm đường.
Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đá vàng
Ơ... đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài
Ừ ừ... dài.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/08/2011 - 11:20
Biết nhau giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìm
Ơ... thương nhau thì mâm bánh, buồng cau cũng nên duyên
Ừ ừ... duyên.
Biết nhau lúc gặp bên đường
Mến nhau ngay thật mà yêu thương ơ sớm chiều
Ơ... thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa
Ừ ừ... vừa.
Chẳng tham ao sâu hay nhà cao
Mà chỉ tham anh chút công danh
Về sau... về sau... í í về sau.
Chẳng tham má phấn em hồng tươi
Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường
Trăm đường... í í trăm đường.
Biết nhau cũng bởi tâm đầu
Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đá vàng
Ơ... đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài
Ừ ừ... dài.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/08/2011 - 11:20
TuBi
09/08/2011
DieuBich, on 09/08/2011 - 10:27, said:
Hay đấy miumiu, ai đăng ký hát với ai thì hẹn nhau đi tập trước đi. Gớm, cái bài "Rung ...giường" thì chắc không ai dám tập à