

Hội tử vi Hà Nội
#8701
Gửi vào 03/04/2013 - 14:02
Thanked by 5 Members:
|
|
#8702
Gửi vào 05/04/2013 - 08:45
1. Diệu Bích
2. Tử Phủ Vũ Tướng
3. Khương Đình
4. Nết Na
5. Tu Bi
6. Minhquangks
7. Mạnh Tú
8. Greenilly
9. Bách Linh
10. Hạ Minh
11. Miumiu
12. Bạn của Miumiu
- Địa điểm tập trung: Số nhà 68, ngõ 358 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội- nếu đi đường Khương Hạ mới (ven sông Tô Lịch) thì vào số nhà 68, ngõ 223 Khương Hạ. Hỏi nhà anh Duy (tức cụ Khương Đình).
- Thời gian: 6h30 sáng. Mọi người chú ý không ăn sáng ở nhà nhé, vì chúng ta sẽ rẽ qua đâu đó ăn sáng. Chú ý đến sớm 1 chút để chuẩn bị đưa đồ từ thiện lên xe.
- Trang phuc: gọn gàng, lịch sự (vì chúng ta còn đi lễ chùa trước khi đến 2 điểm từ thiện). Mọi người có thể chuẩn bị thêm ô/ mũ (đề phòng trời mưa).
- Chi phí thuê xe, tiền lễ, tiền ăn uống dọc đường sẽ được tất cả mọi thành viên tham gia đóng góp, chia bình quân đầu người.
- Khuyến khích mọi người mang thêm IPAD để tiện trên đường chém tử vi; mang thêm máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, làm tư liệu cho chuyến đi từ thiện.
Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả Quý Hội Viên cùng các bạn hữu, các nhà hảo tâm.
Hy vọng chuyến đi từ thiện lần này sẽ gặp nhiều may mắn và thành công tốt đẹp,
Thay mặt Hội TVHN
Diệu Bích.
Sửa bởi Diệu Bích: 05/04/2013 - 09:00
Thanked by 10 Members:
|
|
#8703
Gửi vào 05/04/2013 - 09:24
2: Ngọc Anh 300k
3. Quách Ngọc Bội: 300k
4.Gabriel Julian: 200K
5. Dungle: 200k
6. Tử Phủ VŨ Tướng: 500k
7. Nhí Nhố: 500k
8. Né Bư (Quế Chi): 200k
9. Chị Phương Mai06: 500k
10.Bạn Nết: 300+ 500
11. Nết: 500k
12. Khương Đình: 500k
13. Minh Quang: 500k
14.Bạn TPVT:300+300+1000k+100K
15. Bạn của Tubi : 500+1000k
16. Bạn của Minh Quang: 200k
17. Diệu Bích: 500k
18. Capslock: 300k
19. Thiên Di: (ẩn số tiền)
20 Hội viên ẩn: 300k
21 Forsythia: 300k
22. Nhí : 500k
23. Kem: 1000k
24. Setasmile: 200k
25. Bạn Nết: 1000k
26. Con bạn Nết: 239.600đk
27. Miumiu: 300k
28. Bạn chị DB: 100k + 500K
Tính đến giờ tổng số tiền thu được là 13.639.600đ
Thanked by 7 Members:
|
|
#8704
Gửi vào 05/04/2013 - 12:00
2: Ngọc Anh 300k
3. Quách Ngọc Bội: 300k
4.Gabriel Julian: 200K
5. Dungle: 200k
6. Tử Phủ VŨ Tướng: 500k
7. Nhí Nhố: 500k
8. Né Bư (Quế Chi): 200k
9. Chị Phương Mai06: 500k
10.Bạn Nết: 300+ 500
11. Nết: 500k
12. Khương Đình: 500k
13. Minh Quang: 500k
14.Bạn TPVT:300+300+1000k+100K
15. Bạn của Tubi : 500+1000k
16. Bạn của Minh Quang: 200k
17. Diệu Bích: 500k
18. Capslock: 300k
19. Thiên Di: (ẩn số tiền)
20 Hội viên ẩn: 300k
21 Forsythia: 300k
22. Nhí : 500k
23. Kem: 1000k
24. Setasmile: 200k
25. Bạn Nết: 1000k
26. Con bạn Nết: 239.600đk
27. Miumiu: 300k
28. Bạn chị DB: 100k+ 500
29. Bạn Hạ Minh ( Ngô Hương Mai và Đỗ Nhật Minh): 200k
Tính đến giờ tổng số tiền thu được là 13.839.600đ
Thanked by 6 Members:
|
|
#8705
Gửi vào 05/04/2013 - 14:54
Mỗi suất quà bao gồm:
- 1 bộ quần áo
- 10 gói mỳ tôm
- 1 lốc sữa tươi (4 hộp)
- 1 hộp bánh Hura
- 2 gói cháo
Mối suất quà được đóng gói ny lông riêng.
Ngoài ra, Hội cũng đã chuẩn bị đồ chơi, bút màu, giấy vẽ, bóng rổ... cho các cháu bị nhiễm HIV ở Mái Ấm Thanh Xuân.
Lần này công tác chuẩn bị tốt hơn lần trước, thu hút được sự ủng hộ của nhiều thành viên và các nhà hảo tâm hơn.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các quý hội viên cùng các nhà hảo tâm. Đặc biệt xin cảm ơn sự nhiệt tình của các hội viên: Nết Na, Tử Phủ Vũ Tướng, Khương Đình, Bách Linh....
Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế này hơn nữa.
Thanked by 15 Members:
|
|
#8706
Gửi vào 08/04/2013 - 16:14
Đúng 6h30, chúng tôi tập trung tại nhà Khương Đình. Lần này rút kinh nghiệm những lần trước, nên Hội đã lên kế hoạch, kêu gọi mọi người ủng hộ sớm và đóng gói, phân loại, chia quà trước. Số lượng quà lần này quá nhiều, nên cả đoàn phải mất nửa tiếng để chuyển đồ từ nhà ra xe. Trời chuyển gió lạnh, nhưng chả mấy khi được đóng vai phu khuân vác nên ai cũng mồ hôi đầm đìa. Mệt một chút nhưng nhìn những gói quà chất đống trên xe, ai nấy đều vui. Không ngờ Hội mình nhỏ mà cũng hô hào được nhiều người ủng hộ đến thế. Sướng nhất có lẽ là Minh Quang, được chở em Ỉn từ nhà bác Đình ra xe mấy lượt liền (vì hàng cồng kềnh quá, phải huy động cả xe máy để chở đồ).
7h00, xe bắt đầu lăn bánh. Cụ Khương Đình dẫn cả đoàn đi ăn sáng. Khổ thân chú TuBi, đứng đợi trên cầu Thanh Trì từ 6h30, lạnh sun hết vòi mà chả có hàng quán gì để ăn. Cho đáng đời cái tội lười, không chịu đến để chuyển hàng.
10h00, đoàn đến Trại Dưỡng Lão- huyện An Lão- HP. Lần này, việc phân phát quà biếu các cụ được tiến hành nhanh gọn hơn lần trước, vì mọi thứ đã đóng gói sẵn sàng. Hình ảnh các cụ vẫn giống như năm ngoái: những khuôn mặt nhăn nheo, những hàm răng móm mém, đôi tay run rẩy đón những gói quà của chúng tôi. Có cụ bà còn bảo: “cảm ơn các mẹ đã cho con quà”. Một cụ ông lúc tôi hỏi chuyện: “Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ”, cụ đáp: “Vâng ạ”. – “ Cụ vào đây được mấy năm rồi ạ?” – “Vâng ạ”.
Có cụ bà mắt đã mờ đục vì thời gian, nhưng lúc được chụp ảnh, vẫn quay ra ống kính cười rất tươi. Có 1 cụ ông, lúc mình hỏi chuyện, cụ trả lời toàn “sủng sẻng, sủng sẳng…”, hóa ra cụ này người Quảng Đông, không hiểu nguyên cớ gì mà lưu lạc tận xứ mình.
Mỗi cụ một hoàn cảnh, một số phận, nhưng cụ nào cũng vui mừng nhận quà, một vài cụ lấy mì tôm bóc ăn ngay, còn đa số lấy ngay quần áo mới ra mặc. “Già được bát canh, trẻ manh áo mới”, trông các cụ thật hớn hở, tung tăng như trẻ con, làm chúng tôi chợt thấy cay cay nơi khóe mắt. “Trẻ cậy cha, già cậy con”, vậy mà các cụ chẳng có con cháu nào chăm sóc, phải sống lay lứt qua ngày nhờ tình thương của thiên hạ.
Lần này có 1 người bạn của Tử Phủ Vũ Tướng gửi tặng xe lăn, cả đoàn đã trao cho Ban Quản Lý Trại. Chiếc xe còn mới tinh. Chú Quản lý trại mừng lắm, cả trại có mấy cụ bị liệt, nhưng đây là chiếc xe đầu tiên Trại nhận được. Hy vọng sẽ có người giúp các cụ đi ra ngoài trời hóng gió.
Sau khi ăn trưa và đi lễ chùa Đỏ, chúng tôi đến Mái Ấm Thanh Xuân, nơi nuôi dưỡng hơn 20 trẻ em bị nhiễm HIV, mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, các em chắc phải gầy gò, ốm yếu lắm. Nhưng thật bất ngờ là đến nơi, trung tâm khá khang trang, sạch sẽ, còn các bé thì khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hồng hào. Nhìn các bé ríu rít nhận quà, nhận đồ chơi, rồi cùng vui đùa với mấy bạn thanh niên tình nguyện, chợt thấy chẳng còn khoảng cách gì giữa các bé với cộng đồng. Người ta nói, bị nhiễm HIV thì các bé chỉ sống được khoảng 13-14 năm thôi. Những đôi mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên ấy, các em nào hay biết có một bản án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu. Lúc thấy bạn Ỉn Béo chia quà cho các bé, mình chẳng dám nhìn các bé lâu, vì càng nhìn thì nước mắt lại càng ứa ra, chắc các bé sẽ không hiểu tại sao.
Nói chuyện với các cô giáo, những người ngày đêm trông năm, chăm sóc, ăn cùng, ngủ cùng các em mới thấy hết nghị lực, lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu của các cô. Nhiều cô về nhà, bế con còn bị mẹ chồng hắt hủi, không cho bế, bảo là “SIDA đấy, tránh ra!”. Các cô không dám kể hết những việc mình làm hàng ngày cho chồng con, sợ chồng con xa lánh. Nhưng nhờ sự tận tình, hết lòng của các chị, các cô mà các bé từ lúc đưa vào trung tâm, bé nào bé nấy xanh rớt, giờ các bé đều khỏe mạnh, vui tươi. Lúc chúng tôi trao 1 chút tiền mặt gửi biếu các cô, các cô cứ nhất định không chịu nhận, bảo là để ghi vào sổ của Trung Tâm, ủng hộ cho các cháu. Mãi rồi thấy mình khóc lóc quá, các cô mới chịu nhận.
Đúng là đoàn đi làm từ thiện nên Trời Phật thương, mặc dù dự báo thời tiết mưa dông, nhưng cả ngày hôm đó trời mát, nên cả đoàn không ai bị mệt.
Chúng tôi ra về mà lòng buồn vui lẫn lộn, vì những gì mình giúp được các cụ, các bé vẫn còn quá nhỏ bé, quá ít ỏi. Món quà hôm nay, chỉ là một chút niềm vui nho nhỏ, chỉ là 1 tia nắng sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh trong 1 ngày lạnh giá. Chỉ mong những ngọn lửa nhân ái sẽ liên tục được thắp lên trong con tim mỗi người, để tất cả chúng ta có thể sẻ chia hạnh phúc của mình với những người khốn khó.
Đó đây, vẫn còn muôn vàn cảnh đời cơ cực, vẫn cần lắm những tấm lòng!
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các bạn hội viên và các bạn hữu, những nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chuyến đi từ thiện lần này.
Trân trọng
Diệu Bích.
Sửa bởi Diệu Bích: 08/04/2013 - 16:18
Thanked by 25 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#8707
Gửi vào 08/04/2013 - 16:28
Diệu Bích, on 08/04/2013 - 16:14, said:
Hàng cồng kềnh, Ỉn béo cồng kềnh,
Chú Quang còm cõi vượt gềnh lên non
Xong rùi Quang cứ nỉ non:
Nhớ khi bao mộng mơ, trên chiếc xe đạp cũ... là lá la...
Thanked by 10 Members:
|
|
#8708
Gửi vào 14/04/2013 - 08:56
Thanked by 3 Members:
|
|
#8709
Gửi vào 14/04/2013 - 14:58
XauLungLinh, on 14/04/2013 - 08:56, said:
Diệu Bích, on 25/03/2013 - 14:24, said:
Nếu bạn muốn tham gia, có thể gửi pm cho Nết Na, hoặc Tử Phủ Vũ Tướng, 2 thành viên tích cực đi off nhất của Hội.
Còn mình là Hội trưởng (cái này không có ai chịu nhận làm nên mình nhận).
Thủ tục đầu tiên để làm thành viên của Hội là mời bạn kê khai lý lịch, Lý trưởng, Lý Toét, Lý Thông... các sở thích, sở trường, sở đoản, Sở Khanh v.v...., năng khiếu, năng nổ, năng lực, bất lực v.v... để cả hội kiểm tra. Vượt qua vòng Test bạn sẽ được mời làm Hội viên chính thức.
Đùa vui chút, chúc bạn vui.
Thân ái
Diệu Bích
Thanked by 3 Members:
|
|
#8710
Gửi vào 14/04/2013 - 16:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#8711
Gửi vào 19/05/2013 - 14:23
Thanked by 2 Members:
|
|
#8712
Gửi vào 22/05/2013 - 00:04
#8713
Gửi vào 01/09/2013 - 09:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#8715
Gửi vào 01/09/2013 - 10:20
Anh bây giờ nhiều thay đổi lắm, kể không hết được. Gà xem vót vét còn ai rủ nhau giao lưu với anh 1 buổi nhé!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
33 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 33 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












