

Hội tử vi Hà Nội
#991
Gửi vào 07/08/2011 - 22:30
#993
Gửi vào 07/08/2011 - 22:36
#994
Gửi vào 07/08/2011 - 22:39
#995
Gửi vào 07/08/2011 - 22:39
#996
Gửi vào 07/08/2011 - 22:46
Cái vụ hỏi lại đương số về tên thời nhỏ hơi khó, mà đa số là thời nhỏ có tên nick. Dạo này vợ đương số đi du lịch suốt, không lẽ mình gọi điện chỉ để hỏi chuyện đó. Nhất là khi chồng người ta mới lên chức, bao nhiêu người săn đón, để lúc nào tiện nói chuyện về 1 vấn đề gì đó thì chị hỏi sau nhé!
#997
Gửi vào 07/08/2011 - 22:51
Tu Phu Vu Tuong, on 07/08/2011 - 22:39, said:
Ờ nhỉ, Ấy Tướng nhắc mới nhớ, người ta Quan VCD mà làm đc Bộ trưởng, chắc mình cũng làm đc Hội Trưởng cái hội nhí nhố này .
Nhưng thôi, làm Hội trưởng cái hội này chả được tí lộc lá nào, chẳng tham nhũng được . Nhường lại chức cho Giaovien.
Mình có KK nên chỉ thích tham nhũng thôi .
#998
Gửi vào 07/08/2011 - 22:59
#1000
Gửi vào 08/08/2011 - 00:07
Tu Phu Vu Tuong, on 07/08/2011 - 22:59, said:
Chốn quan trường là chốn của kịch sĩ, tranh đấu, thủ đoạn và sát phạt. Cách cục lành tính thì sao thích nghi đc. Cái này dễ suy mà.
#1002
Gửi vào 08/08/2011 - 00:20
giaovien, on 07/08/2011 - 20:23, said:
Tối qua đi về phê thế, thì post xong bài thì mạng teo. Đúng thật cái số mình làm sao, toàn bị cụt hứng, tức thế
@Tửphasonghanh: hóa ra chị gặp em từ lần off trước, nhưng lại không ra tiếp chuyện, vì hôm ấy em bị quây bởi một .....đoàn các bạn gái, hôm qua cũng lại có chân dài đi theo, nên tiếp cận khó quá. (Đề nghị lần sau đi off, chân dài nguyên thủy phải dể nhà đay nhé )
Vâng ạ. 2 lần đi với em gái thì 2 lần o giao lưu với mọi người.
Chỉ mới nhìn qua chị, không dám nhìn nhiều sợ bị... Chi se xy thế. Chị toát vẻ hồng đào đấy. Chị có hông đào không ?. Lần sau em cho chị vào tầm ngắm đấy...
Tướng gặp hông đao thì se xy hay long phượng thì lộng lẫy cao sang. Thêm xương khúc thì nội dung nàng phong phú, cử chỉ thì dịu dàng.
#1003
Gửi vào 08/08/2011 - 08:44
mà bác đừng có than vãn đào kiếp làm giề...nó có tội tình chi đâu
lần trước có 1 bạn hỏi lá số, em thấy đào kiếp liền hỏi
"có biết tpsh ko?"
"có"
"ổng coi ls này chưa?"
"rồi...có nói sơ sơ"
"ò..hỏi thử...băng bọn đào kiếp zới ổng mà"
#1004
Gửi vào 08/08/2011 - 08:50
Chị GV có đào hoa ở quan chiếu về mệnh, đào hoa cư mão hẳn hoi đấy em à.
Thế em nhìn chị toát lên vẻ gì? Tại sao mà em nhận chị ngay được?
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 08/08/2011 - 08:53
#1005
Gửi vào 08/08/2011 - 09:05
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
12 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 12 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












