Hội tử vi Hà Nội
Diệu Bích
17/09/2012
Minhtam, on 17/09/2012 - 07:44, said:
Đọc bài của Diêu Bích cảm động quá.
Mt nhớ có lần Đài TH tỉnh mời Công ty MT tham gia chương trình nhân ngày thương binh liệt sỹ, tri ân các bà mẹ VNAH, khi nhận công văn Mt đồng ý ngay hỗ trợ cho chương trình 15 triệu (vì trong dịp này cơ quan cũng có một số hoạt động khác).
Vậy mà khi bên đài nhận tiền xong thì họ chỉ phát cho các bà mẹ chỉ có 3 triệu. MT hỏi sao lại vậy họ nói vì trong hợp đồng ghi hỗ trợ chương trình (có nghĩa là chia cho cả ekip thực hiện và các bà mẹ). Nghĩ cảnh các bà mẹ ngồi giữa nắng, phỏng vấn khóc hết nước mắt mà gần 40 người mà còn bị ăn bớt tiền hỗ trợ, bực mình nhưng không làm gì được, lần sau rút kinh nghiệm không qua trung gian nữa.
Mt nhớ có lần Đài TH tỉnh mời Công ty MT tham gia chương trình nhân ngày thương binh liệt sỹ, tri ân các bà mẹ VNAH, khi nhận công văn Mt đồng ý ngay hỗ trợ cho chương trình 15 triệu (vì trong dịp này cơ quan cũng có một số hoạt động khác).
Vậy mà khi bên đài nhận tiền xong thì họ chỉ phát cho các bà mẹ chỉ có 3 triệu. MT hỏi sao lại vậy họ nói vì trong hợp đồng ghi hỗ trợ chương trình (có nghĩa là chia cho cả ekip thực hiện và các bà mẹ). Nghĩ cảnh các bà mẹ ngồi giữa nắng, phỏng vấn khóc hết nước mắt mà gần 40 người mà còn bị ăn bớt tiền hỗ trợ, bực mình nhưng không làm gì được, lần sau rút kinh nghiệm không qua trung gian nữa.
Bọn chúng thật dã man! Mình cũng biết qua trung gian, tiền từ thiện thường bị ăn bớt, nhưng nghĩ chắc chỉ bớt 10 - 20% là cùng, không ngờ chúng ăn cướp trắng trợn thế này.
Ở chỗ trại dưỡng lão Hải Phòng hôm đó, lúc bọn mình ngỏ ý muốn đi chia quà cho từng cụ, mấy người cán bộ của trại cũng viện ra đủ lý do để ngăn cản bọn mình: nào là có đủ quà chia cho hết từng cụ không, các cụ mà không được chia đều là tị nạnh nhau, khổ chúng tôi lắm. Nhưng cuối cùng bọn mình cũng quyết tâm đi chia hết từng cụ. Rút kinh nghiệm những lần sau, cứ mua mì tôm, bánh, sữa tươi thật nhiều cho dễ chia. Chứ gạo, miến, dầu ăn.... không chia được, đưa cho cán bộ trại thì chẳng biết có đến tay các cụ không. Nếu Hội mà quyên góp được nhiều tiền thì có thể biếu mỗi cụ 1 món tiền cũng được.
Còn rất nhiều ảnh trong máy của Bách Linh. Chắc BL bận quá nên chưa up lên đây được. Cả nhà chú ý đón xem nhé! Trong chuyến đi này, BL là người vất vả nhất, chu đáo nhất, vừa là người tìm địa chỉ từ thiện, vừa lái xe, chụp ảnh, lại lo hậu cần cho cả đoàn. Thank You Bách Linh! Không có BL thì Hội mình chả biết xoay sở thế nào.
Sửa bởi DieuBich: 17/09/2012 - 08:59
PhucAn
17/09/2012
DieuBich, on 17/09/2012 - 08:48, said:
Bọn chúng thật dã man! Mình cũng biết qua trung gian, tiền từ thiện thường bị ăn bớt, nhưng nghĩ chắc chỉ bớt 10 - 20% là cùng, không ngờ chúng ăn cướp trắng trợn thế này.
Ở chỗ trại dưỡng lão Hải Phòng hôm đó, lúc bọn mình ngỏ ý muốn đi chia quà cho từng cụ, mấy người cán bộ của trại cũng viện ra đủ lý do để ngăn cản bọn mình: nào là có đủ quà chia cho hết từng cụ không, các cụ mà không được chia đều là tị nạnh nhau, khổ chúng tôi lắm. Nhưng cuối cùng bọn mình cũng quyết tâm đi chia hết từng cụ. Rút kinh nghiệm những lần sau, cứ mua mì tôm, bánh, sữa tươi thật nhiều cho dễ chia. Chứ gạo, miến, dầu ăn.... không chia được, đưa cho cán bộ trại thì chẳng biết có đến tay các cụ không. Nếu Hội mà quyên góp được nhiều tiền thì có thể biếu mỗi cụ 1 món tiền cũng được.
Ở chỗ trại dưỡng lão Hải Phòng hôm đó, lúc bọn mình ngỏ ý muốn đi chia quà cho từng cụ, mấy người cán bộ của trại cũng viện ra đủ lý do để ngăn cản bọn mình: nào là có đủ quà chia cho hết từng cụ không, các cụ mà không được chia đều là tị nạnh nhau, khổ chúng tôi lắm. Nhưng cuối cùng bọn mình cũng quyết tâm đi chia hết từng cụ. Rút kinh nghiệm những lần sau, cứ mua mì tôm, bánh, sữa tươi thật nhiều cho dễ chia. Chứ gạo, miến, dầu ăn.... không chia được, đưa cho cán bộ trại thì chẳng biết có đến tay các cụ không. Nếu Hội mà quyên góp được nhiều tiền thì có thể biếu mỗi cụ 1 món tiền cũng được.
Sửa bởi Incuame: 17/09/2012 - 09:01
Nết Na
17/09/2012
Incuame, on 17/09/2012 - 08:56, said:
Ngay cả việc nấu cháo phát tại bệnh viện, khi mẹ ỉn hỏi một chị chuyên nấu ăn cho tập thể dự trù kinh phí nấu cháo, chị ấy tính từng khoản 1 rồi nói thôi cứ cộng cho chẵn đi kiếm ít đồng trong đó, khi làm việc với bên BV thì họ cũng bảo, cứ báo là 250 bát cháo đi, còn lại làm 1 nồi ai muốn ăn thì lại mà lấy, sức đâu mà phục vụ hoặc mình cứ bảo hết 1,2 tr đi rồi đặt nấu bao nhiêu thì tùy. Chán quá, cứ như mình là người hâm.
Nết Na
17/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
17/09/2012
Thành viên dấu mặt nhờ em ct từ thiện tàu ngầm topic này có nói nếu hội mình có địa chỉ ủng hộ từ thiện ổn định hàng tháng (như viện dưỡng lão...) thì thành viên đó sẽ tham gia ủng hộ hàng tháng.
Vị Tế
17/09/2012
Coninbeo, on 17/09/2012 - 09:04, said:
nhiều khi làm việc thiện nhưng mọi người xung quanh nhìn mình như người từ hành tinh khác rớt xuống vậy. Thấy thật nản.
Ủa, sao lại cảm thấy như vầy cô "canh cà chua trứng" và Inbeo, người ta nhìn mình ngưỡng mộ thời mình phải thấy hãnh diện chớ, hihi...
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Đừng để ánh mắt của kẻ phàm tục nhìn vào tận lòng mình mà làm ảnh hưởng đến cái gốc thiện đó nha. Tự cổ chí kim, những người đi làm từ thiện thực tâm đều gặp phải nhiều khó khăn thử thách chớ đâu có được tiền hô hậu ủng như mấy cô hoa hậu đi làm từ thiện đâu.
Diệu Bích
17/09/2012
Vị Tế, on 17/09/2012 - 11:06, said:
Ủa, sao lại cảm thấy như vầy cô "canh cà chua trứng" và Inbeo, người ta nhìn mình ngưỡng mộ thời mình phải thấy hãnh diện chớ, hihi...
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Đừng để ánh mắt của kẻ phàm tục nhìn vào tận lòng mình mà làm ảnh hưởng đến cái gốc thiện đó nha. Tự cổ chí kim, những người đi làm từ thiện thực tâm đều gặp phải nhiều khó khăn thử thách chớ đâu có được tiền hô hậu ủng như mấy cô hoa hậu đi làm từ thiện đâu.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Đừng để ánh mắt của kẻ phàm tục nhìn vào tận lòng mình mà làm ảnh hưởng đến cái gốc thiện đó nha. Tự cổ chí kim, những người đi làm từ thiện thực tâm đều gặp phải nhiều khó khăn thử thách chớ đâu có được tiền hô hậu ủng như mấy cô hoa hậu đi làm từ thiện đâu.
Đúng vậy cụ ạ. Đi làm từ thiện đúng là phải vượt qua thử thách. Chúng em xác định, những người đi là phải tự bỏ tiền túi để chi phí cho chuyến đi, chứ không được dùng đến 1 xu tiền của những người ủng hộ. Hôm đó đoàn đi bị nhầm đường, nên đi vào đường làng, nhỏ quá, xe bị va quệt vào cọc bê tông. Khổ thân Bách Linh, rồi về không biết ăn nói thế nào với người đã cho BL mượn xe đây. Lúc trên đường về, còn bị công an bắn tốc độ. Mặc dù đã xin các anh công an tha cho, vì đoàn đi từ thiện, vậy mà chạy quá tốc độ có 1km/h, cũng phải biếu các anh ý 300k.
Nhưng đi từ thiện thì càng đi vùng sâu, vùng xa, hiểm trở thì mới càng gặp được những địa chỉ cần từ thiện. Chứ cứ loanh quanh những địa chỉ gần HN thì họ quá đầy đủ rồi.
Sửa bởi DieuBich: 17/09/2012 - 11:25
Vị Tế
17/09/2012
Ái chà, chạy quá 1km/h cũng bị phạt sao, tui nghe nói accuracy của mấy cái máy bắn tốc độ là X +/- 5% nên nếu chạy ở tốc độ tb 40km/h mà chạy lên 42km/h cũng được cho huề vì nằm trong sai số. Đúng là gặp cướp ngày đòi tiền mãi lộ đây mà, tụi Phục Binh Không Kiếp.
Diệu Bích
17/09/2012
Vị Tế, on 17/09/2012 - 11:32, said:
Ái chà, chạy quá 1km/h cũng bị phạt sao, tui nghe nói accuracy của mấy cái máy bắn tốc độ là X +/- 5% nên nếu chạy ở tốc độ tb 40km/h mà chạy lên 42km/h cũng được cho huề vì nằm trong sai số. Đúng là gặp cướp ngày đòi tiền mãi lộ đây mà, tụi Phục Binh Không Kiếp.
Dạ đúng ạ.Chúng em chỉ đi quá cái mức sai số cho phép 1km/h thôi ạ.
Em cũng vừa xem lại ls của Bách Linh: tháng có Phục Binh, ngày lại có Phục Binh + Kiếp sát.
Sửa bởi DieuBich: 17/09/2012 - 11:40
ryan88
17/09/2012
Càn quét kí sự: Thăm nhà Bầu Kiên
Như đã hẹn, 12h trưa mọi ng tập trung tại ks để cùng nhau ăn trưa. Dân số kì này có thêm khách mời đặc biệt: chị Diệu Bích. Đúng là trăm nghe ko bằng 1 thấy, trăm thấy ko bằng 1 sờ, chị Diệu Bích nuột vật vã. Người đâu mà trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang, nhiệt tình, chu đáo...tìm chỗ để chê cũng ko ra. Tiếc 1 điều là mìn chưa có cơ hội sờ để vượt qua giới hạn trăm thấy
Cả nhà dồn nhau lên giường 8 hiệp 1 trong lúc đợi Ỉn béo. Gọi dt cho cô Lê thì ngờ đâu cô dam dang đột xuất, đã gắm cơm điện nên ko join ăn trưa. Các chiến sĩ Sapa đã rụng rời hết quá nửa, nằm đơ càng ở nhà dưỡng sức cho đêm tối thác loạn. Cuối cùng khi Ỉn béo đến thì sĩ số chỉ gồm 3 mạng nhí nhố, chị ấy, chị Diệu Bích, Ỉn béo với tân bựa. Kéo nhau ăn phở gia truyền 49 Bát Đàn thì ng ta đã hết sạch, lại dắt díu nhau về cửa hàng bún dọc mùng. Tại đây, cả bọn tập trung vào chuyên môn ăn rất nhiệt tình, quên cả chụp ảnh ọt. Ăn dc nửa tô, mìn nhớ ra anh GJ nên alo hẹn hò tối xõa. Tính ra mìn hợp với nghề chăn dắt, mối mang, đã giới thiệu thành công 2 tay vịn rất ư nhiệt tình, máu lửa, và đầy xôi thịt cho hội HN là shan13 với GJ. Vấn đề mìn còn căm hận đến giờ là khi mìn cúp máy thì mọi ng rủ nhau đứng dậy, làm mìn ngỡ ngàng chia tay với nửa tô bún. Thiệt là đau nòng!!!
Cả bọn lại kéo nhau về khách sạn, đưa nhau lên giường hiệp 2. Đang lăn lê bò toài, chị DB ra về trước vì ko chịu nổi nhiệt . Nhí nhổ nhảy dựng lên, lao ra tranh thủ chộp với chị vài bức ảnh để dành khè thiên hạ. Dù sao mìn cũng quen biết lớn, phải tận dụng
Lăn lộn 1 hồi đến hơn 3h, mìn thấy đã đã sướng sướng đã đã rồi nên lại khua mọi ng rủ nhau 1 vòng city tour. Chị ấy ngủ nghê cũng dc dăm 7 giấc, mở mắt đề nghị đi đền, phủ. Chưa dứt lời, chị lại ca bài điệp khúc "Thật ra thì cái phủ nó cũng chỉ là cái phủ...hay mìn chơi xầm xì tiếp đi, chị có mang theo 2 bộ tú". Mìn thật sự ngả ngửa!!! Chị ấy luôn tích trữ sẳn đao kiếm bên người để cung cấp cho ban bệ chém giết nhau. Người đâu ác hơn cá thác lác!!!!
Dù cái giường êm ái thiệt nhưng mìn quyết ko mắc mưu, lôi kéo 1 hồi cũng dc 6 mạng đèo nhau trên 3 chiếc tay ga ra phủ Tây Hồ. Đi lòng vòng qua con đường gốm sứ, lại ghé ngang qua nhà bầu Kiên trước khi vào phủ. Nhà bầu Kiên um tùm cây cối, tối hù tối hịt, mịt mù vướng víu, có điều lạ là trước cửa lớn ngổn ngang đầy giày dép.
Đi dạo quanh phủ 1 hồi, 6 đứa kéo nhau ra quầy vé số bốc thăm. Chị ấy với Ỉn béo trúng liên tùng tục. Nhưng tính ra vẫn lỗ 70 nghìn =)) =)) =)). Mỗi lần trúng cả bọn lại gầm rú hú hét, liếc mang qua giải thưởng thì thấy chỉ dc 2 nghìn ...vé trúng dc cao nhất là 4 nghìn =)). Điều bất ngờ là bác chủ quầy lại biết xem tứ trụ, chém khí thế cho chị râm tinh, chị ấy với Ỉn béo, làm vỡ kế hoạch ăn kem bờ hồ của cả bọn. Nếu ko có hẹn 6h bún chả cá thì chắc bác còn bị vây đến tối mịt ^^.
(kì này viết dở quá...tự nhiên mất hứng ...mọi ng thông cảm đợi kì sau ...mìn quên nhiều đoạn như chuồng lợn đẹp nhứt VN ở Tả Phìn, các em lợn dc ngắm hoa đào rừng mỗi độ xuân về ^^)
kì tới: Đêm thác loạn - Vũ điệu đường cong vòng
Như đã hẹn, 12h trưa mọi ng tập trung tại ks để cùng nhau ăn trưa. Dân số kì này có thêm khách mời đặc biệt: chị Diệu Bích. Đúng là trăm nghe ko bằng 1 thấy, trăm thấy ko bằng 1 sờ, chị Diệu Bích nuột vật vã. Người đâu mà trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang, nhiệt tình, chu đáo...tìm chỗ để chê cũng ko ra. Tiếc 1 điều là mìn chưa có cơ hội sờ để vượt qua giới hạn trăm thấy
Cả nhà dồn nhau lên giường 8 hiệp 1 trong lúc đợi Ỉn béo. Gọi dt cho cô Lê thì ngờ đâu cô dam dang đột xuất, đã gắm cơm điện nên ko join ăn trưa. Các chiến sĩ Sapa đã rụng rời hết quá nửa, nằm đơ càng ở nhà dưỡng sức cho đêm tối thác loạn. Cuối cùng khi Ỉn béo đến thì sĩ số chỉ gồm 3 mạng nhí nhố, chị ấy, chị Diệu Bích, Ỉn béo với tân bựa. Kéo nhau ăn phở gia truyền 49 Bát Đàn thì ng ta đã hết sạch, lại dắt díu nhau về cửa hàng bún dọc mùng. Tại đây, cả bọn tập trung vào chuyên môn ăn rất nhiệt tình, quên cả chụp ảnh ọt. Ăn dc nửa tô, mìn nhớ ra anh GJ nên alo hẹn hò tối xõa. Tính ra mìn hợp với nghề chăn dắt, mối mang, đã giới thiệu thành công 2 tay vịn rất ư nhiệt tình, máu lửa, và đầy xôi thịt cho hội HN là shan13 với GJ. Vấn đề mìn còn căm hận đến giờ là khi mìn cúp máy thì mọi ng rủ nhau đứng dậy, làm mìn ngỡ ngàng chia tay với nửa tô bún. Thiệt là đau nòng!!!
Cả bọn lại kéo nhau về khách sạn, đưa nhau lên giường hiệp 2. Đang lăn lê bò toài, chị DB ra về trước vì ko chịu nổi nhiệt . Nhí nhổ nhảy dựng lên, lao ra tranh thủ chộp với chị vài bức ảnh để dành khè thiên hạ. Dù sao mìn cũng quen biết lớn, phải tận dụng
Lăn lộn 1 hồi đến hơn 3h, mìn thấy đã đã sướng sướng đã đã rồi nên lại khua mọi ng rủ nhau 1 vòng city tour. Chị ấy ngủ nghê cũng dc dăm 7 giấc, mở mắt đề nghị đi đền, phủ. Chưa dứt lời, chị lại ca bài điệp khúc "Thật ra thì cái phủ nó cũng chỉ là cái phủ...hay mìn chơi xầm xì tiếp đi, chị có mang theo 2 bộ tú". Mìn thật sự ngả ngửa!!! Chị ấy luôn tích trữ sẳn đao kiếm bên người để cung cấp cho ban bệ chém giết nhau. Người đâu ác hơn cá thác lác!!!!
Dù cái giường êm ái thiệt nhưng mìn quyết ko mắc mưu, lôi kéo 1 hồi cũng dc 6 mạng đèo nhau trên 3 chiếc tay ga ra phủ Tây Hồ. Đi lòng vòng qua con đường gốm sứ, lại ghé ngang qua nhà bầu Kiên trước khi vào phủ. Nhà bầu Kiên um tùm cây cối, tối hù tối hịt, mịt mù vướng víu, có điều lạ là trước cửa lớn ngổn ngang đầy giày dép.
Đi dạo quanh phủ 1 hồi, 6 đứa kéo nhau ra quầy vé số bốc thăm. Chị ấy với Ỉn béo trúng liên tùng tục. Nhưng tính ra vẫn lỗ 70 nghìn =)) =)) =)). Mỗi lần trúng cả bọn lại gầm rú hú hét, liếc mang qua giải thưởng thì thấy chỉ dc 2 nghìn ...vé trúng dc cao nhất là 4 nghìn =)). Điều bất ngờ là bác chủ quầy lại biết xem tứ trụ, chém khí thế cho chị râm tinh, chị ấy với Ỉn béo, làm vỡ kế hoạch ăn kem bờ hồ của cả bọn. Nếu ko có hẹn 6h bún chả cá thì chắc bác còn bị vây đến tối mịt ^^.
(kì này viết dở quá...tự nhiên mất hứng ...mọi ng thông cảm đợi kì sau ...mìn quên nhiều đoạn như chuồng lợn đẹp nhứt VN ở Tả Phìn, các em lợn dc ngắm hoa đào rừng mỗi độ xuân về ^^)
kì tới: Đêm thác loạn - Vũ điệu đường cong vòng
icecream
17/09/2012
" Thật ra cái phủ nó cũng chỉ là cái phủ..."
=)) chúng ta ko thể mắc lừa sau vụ cái thác cũng chỉ là cái thác đc =)))))))))))))
=)) chúng ta ko thể mắc lừa sau vụ cái thác cũng chỉ là cái thác đc =)))))))))))))
Liên Hương
17/09/2012
DieuBich, on 17/09/2012 - 08:48, said:
Bọn chúng thật dã man! Mình cũng biết qua trung gian, tiền từ thiện thường bị ăn bớt, nhưng nghĩ chắc chỉ bớt 10 - 20% là cùng, không ngờ chúng ăn cướp trắng trợn thế này.
Ở chỗ trại dưỡng lão Hải Phòng hôm đó, lúc bọn mình ngỏ ý muốn đi chia quà cho từng cụ, mấy người cán bộ của trại cũng viện ra đủ lý do để ngăn cản bọn mình: nào là có đủ quà chia cho hết từng cụ không, các cụ mà không được chia đều là tị nạnh nhau, khổ chúng tôi lắm. Nhưng cuối cùng bọn mình cũng quyết tâm đi chia hết từng cụ. Rút kinh nghiệm những lần sau, cứ mua mì tôm, bánh, sữa tươi thật nhiều cho dễ chia. Chứ gạo, miến, dầu ăn.... không chia được, đưa cho cán bộ trại thì chẳng biết có đến tay các cụ không. Nếu Hội mà quyên góp được nhiều tiền thì có thể biếu mỗi cụ 1 món tiền cũng được.
Còn rất nhiều ảnh trong máy của Bách Linh. Chắc BL bận quá nên chưa up lên đây được. Cả nhà chú ý đón xem nhé! Trong chuyến đi này, BL là người vất vả nhất, chu đáo nhất, vừa là người tìm địa chỉ từ thiện, vừa lái xe, chụp ảnh, lại lo hậu cần cho cả đoàn. Thank You Bách Linh! Không có BL thì Hội mình chả biết xoay sở thế nào.
Ở chỗ trại dưỡng lão Hải Phòng hôm đó, lúc bọn mình ngỏ ý muốn đi chia quà cho từng cụ, mấy người cán bộ của trại cũng viện ra đủ lý do để ngăn cản bọn mình: nào là có đủ quà chia cho hết từng cụ không, các cụ mà không được chia đều là tị nạnh nhau, khổ chúng tôi lắm. Nhưng cuối cùng bọn mình cũng quyết tâm đi chia hết từng cụ. Rút kinh nghiệm những lần sau, cứ mua mì tôm, bánh, sữa tươi thật nhiều cho dễ chia. Chứ gạo, miến, dầu ăn.... không chia được, đưa cho cán bộ trại thì chẳng biết có đến tay các cụ không. Nếu Hội mà quyên góp được nhiều tiền thì có thể biếu mỗi cụ 1 món tiền cũng được.
Còn rất nhiều ảnh trong máy của Bách Linh. Chắc BL bận quá nên chưa up lên đây được. Cả nhà chú ý đón xem nhé! Trong chuyến đi này, BL là người vất vả nhất, chu đáo nhất, vừa là người tìm địa chỉ từ thiện, vừa lái xe, chụp ảnh, lại lo hậu cần cho cả đoàn. Thank You Bách Linh! Không có BL thì Hội mình chả biết xoay sở thế nào.
Sự thật nó còn kinh khủng hơn thế nữa ....!!!!!!! Cho nên càng biết ít thì còn niềm vui để sống.
Nết Na
17/09/2012
có cần tôi show hình giường chiếu với cô DB và hội cào xổ số ở " Cái phủ chỉ là cái Phủ k?"
P/S: để cả nhà đến được cái Phủ là cả một quá trình vật lộn, đấu tranh tư tưởng cùng cô Âý tướng. Mọi hình thức mời gọi được cô Âý tận dụng triệt để. Ban đầu cô Âý rón rén chui vào chăn với ánh mắt đầy mời gọi rủ rê mọi người... " ngủ giao lưu". Dường như mọi người lúc này vẫn chưa nhận ra được âm mưu sâu sa của cô Âý nên đồng loạt kê 3 cái giường khít vào nhau lấy chỗ " nu na nu nống" cho nó tình củm. Sau một hồi bão, gió bay tóe lóe, Ryan nhòm đồng hồ vài lượt gợi ý đi Phủ thì lần nào cũng bị cô Âý gạt phăng với lý do " chúng ta ở nhà ngủ thêm đã", " vẫn còn sớm mà" , " hay chúng ta ở nhà chơi xầm xì đi, phủ Tây hồ thực ra nó cũng chỉ là cái phủ thôi mà".... Đến nước này thì mặt Ryan cũng ngắn hơn cái bơm nhưng vẫn cố năn nỉ đi dạo một vòng quanh cái Phủ cơ bản đó. Vậy là lóc cóc lũ lượt 3 cái xe quay ra đi phủ để cô Pi ở nhà ôm cái Lap uống Cafe.
Hành trình đi Phủ cũng khá vui vẻ với bao kế hoạch vạch ra như cùng nhau đi liếm kem tràng tiền, lướt qua nhà Bầu Kiên, lượn qua một vài cái chùa , cái đền cùng cung đường đi . Cuối cùng đích đến của đoàn là nhà Bầu Kiên, cả hội ngắm qua ngắm lại 2 lượt rồi tiếc rẻ cái nhà địa thế đẹp mà sao k cho mình???. Quay vào Phủ, cả hội lễ bái xì xụp một hồi rồi quay ra tu nước ừng ực cho đỡ khát lấy tinh thần ngồi cào vé số ). ỉn em khởi động cái vé số đầu tiên trúngđược BỐN NGHÌN ĐỒNG, làm mọi người trong đoàn ai cũng phấn khích hò nhau vào cào. Cào một hồi mỏi tay cả hội trúng được ( không nhớ nổi là mười mấy vé 2k nữa), và tổng cộng chỗ vé cào đếm được là 80 vé ). Đang định đứng lên đi về thì bác bán vé hỏi tuổi của chị Âý và mọi người và màn giao lưu tử bình được diễn ra sôi nổi, Bác xổ số bấm tay đọc vanh vách tính cách, gia thế của mỗi đứa, trừ vấn đề bao giờ mấy nữ thần tự do lấy chồng thì bác chịu:)). Sau màn giao, mấy chị em lại quay sang sạp vé số của bác... ngồi bên cạnh. Với mong muốn " làm giàu không khó" chị ấy mua liền 5 cái vé trị giá 1 tỷ và tên Tan bựa mua 8 cái vé mệnh giá tỷ 6. Khi mua còn hào hiệp hứa" tối nay mà được tỷ 6 sẽ mua nguyên căn nhà dành cho người nghèo 600 triệu tặng Ryan"!!!
Cả hội đi về trong sự hào hứng, đầy tính toán với số tiền tỷ chuẩn bị có trong tay!!!
P/S: để cả nhà đến được cái Phủ là cả một quá trình vật lộn, đấu tranh tư tưởng cùng cô Âý tướng. Mọi hình thức mời gọi được cô Âý tận dụng triệt để. Ban đầu cô Âý rón rén chui vào chăn với ánh mắt đầy mời gọi rủ rê mọi người... " ngủ giao lưu". Dường như mọi người lúc này vẫn chưa nhận ra được âm mưu sâu sa của cô Âý nên đồng loạt kê 3 cái giường khít vào nhau lấy chỗ " nu na nu nống" cho nó tình củm. Sau một hồi bão, gió bay tóe lóe, Ryan nhòm đồng hồ vài lượt gợi ý đi Phủ thì lần nào cũng bị cô Âý gạt phăng với lý do " chúng ta ở nhà ngủ thêm đã", " vẫn còn sớm mà" , " hay chúng ta ở nhà chơi xầm xì đi, phủ Tây hồ thực ra nó cũng chỉ là cái phủ thôi mà".... Đến nước này thì mặt Ryan cũng ngắn hơn cái bơm nhưng vẫn cố năn nỉ đi dạo một vòng quanh cái Phủ cơ bản đó. Vậy là lóc cóc lũ lượt 3 cái xe quay ra đi phủ để cô Pi ở nhà ôm cái Lap uống Cafe.
Hành trình đi Phủ cũng khá vui vẻ với bao kế hoạch vạch ra như cùng nhau đi liếm kem tràng tiền, lướt qua nhà Bầu Kiên, lượn qua một vài cái chùa , cái đền cùng cung đường đi . Cuối cùng đích đến của đoàn là nhà Bầu Kiên, cả hội ngắm qua ngắm lại 2 lượt rồi tiếc rẻ cái nhà địa thế đẹp mà sao k cho mình???. Quay vào Phủ, cả hội lễ bái xì xụp một hồi rồi quay ra tu nước ừng ực cho đỡ khát lấy tinh thần ngồi cào vé số ). ỉn em khởi động cái vé số đầu tiên trúngđược BỐN NGHÌN ĐỒNG, làm mọi người trong đoàn ai cũng phấn khích hò nhau vào cào. Cào một hồi mỏi tay cả hội trúng được ( không nhớ nổi là mười mấy vé 2k nữa), và tổng cộng chỗ vé cào đếm được là 80 vé ). Đang định đứng lên đi về thì bác bán vé hỏi tuổi của chị Âý và mọi người và màn giao lưu tử bình được diễn ra sôi nổi, Bác xổ số bấm tay đọc vanh vách tính cách, gia thế của mỗi đứa, trừ vấn đề bao giờ mấy nữ thần tự do lấy chồng thì bác chịu:)). Sau màn giao, mấy chị em lại quay sang sạp vé số của bác... ngồi bên cạnh. Với mong muốn " làm giàu không khó" chị ấy mua liền 5 cái vé trị giá 1 tỷ và tên Tan bựa mua 8 cái vé mệnh giá tỷ 6. Khi mua còn hào hiệp hứa" tối nay mà được tỷ 6 sẽ mua nguyên căn nhà dành cho người nghèo 600 triệu tặng Ryan"!!!
Cả hội đi về trong sự hào hứng, đầy tính toán với số tiền tỷ chuẩn bị có trong tay!!!