Hội tử vi Hà Nội
#7636
Gửi vào 11/09/2012 - 10:17
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
|
Thanked by 15 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , ,
|
#7638
Gửi vào 11/09/2012 - 10:20
Sửa bởi Soleil: 11/09/2012 - 10:20
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
#7639
Gửi vào 11/09/2012 - 10:27
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
#7641
Gửi vào 11/09/2012 - 10:36
Cuộc đời thật lắm éo le
Cớ sao Gab lại kute dư lày
Để Dung hết đứng lại ngồi
Hỏi sao số phận hẩm hiu hơn ruồi
Giá mà Gab hoá đĩa xôi
Để Dung hoá kiếp thành ruồi bậu xôi
Đôi ta như bóng với hình
Ruồi- xôi 1 cặp tình tình tang tang
( thơ trong lúc ko giữ đc bình tĩnh trước cái đẹp nên đậm chất xôi thịt =))
ryan88, on 11/09/2012 - 09:58, said:
thơ cho Ryan yêu quý nè:
Sáng nay đi ái vàng khè
Lẽ nào zời đã chuyển hè sang thu
Sửa bởi Soleil: 11/09/2012 - 10:38
|
Thanked by 15 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , ,
|
#7642
Gửi vào 11/09/2012 - 10:37
|
Thanked by 13 Members:
|
, , , , , , , , , , , ,
|
#7643
Gửi vào 11/09/2012 - 10:42
lần đầu đọc thơ cô dung thì phải
tự nhiên hết muốn thu
=))
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#7644
Gửi vào 11/09/2012 - 10:54
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#7645
Gửi vào 11/09/2012 - 10:56
Soleil, on 11/09/2012 - 10:36, said:
Cuộc đời thật lắm éo le
Cớ sao Gab lại kute dư lày
Để Dung hết đứng lại ngồi
Hỏi sao số phận hẩm hiu hơn ruồi
Giá mà Gab hoá đĩa xôi
Để Dung hoá kiếp thành ruồi bậu xôi
Đôi ta như bóng với hình
Ruồi- xôi 1 cặp tình tình tang tang
( thơ trong lúc ko giữ đc bình tĩnh trước cái đẹp nên đậm chất xôi thịt =))
thơ cho Ryan yêu quý nè:
Sáng nay đi ái vàng khè
Lẽ nào zời đã chuyển hè sang thu
Tự nhiên ăn thịt mấy khi Lê mời!!!
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
#7646
Gửi vào 11/09/2012 - 11:01
Hằng năm, cứ vào cuối thu, ngoài trời lá rụng nhiều, mẹ lại dắt tay tui trên con dường quen thuộc ....Hôm nay...tui đi Hà Nội
Sáng sớm mìn nôn náo phấn khích quá mới 6h đã mở mắt dậy trong khi 9h45 mới bay, thế là lại nằm chợt mắt thêm 1 tí đến....8h sáng . Luống cuống chạy như vịt của bác Vị Tế leo lên taxi đi đón má già, Điểu thì tự túc đi lên sân bay trước. Taxi vừa đến cổng aiport thì người run bần bật, moi dt ra thấy số bàn HN, e hèm vài phát lấy giọng ngọt ngào nhứt có thế
"alo"
"ryan đấy à...em là Dung..." (giọng ngọt như mía lùi )
(ơ...mìn có quen con em nào tên Dung ở HN đâu???)
"à...nhầm...chị Dung Le đây"
"dạ"
"chị vừa gọi điện confirm với khách sạn rồi đấy...cứ check in bình thường nhá...mọi ng đến sân bay chưa???"
"dạ...vừa đến rồi chị"
"nghe bảo mọi ng ra trễ à...má pi có đấy ko???"
"dạ...đang ngồi sau...chắc khoảng 12h 1h bọn em mới đến HN"
"ừ...mọi ng ra cứ check in ks bình thường nhá...nghỉ ngơi tí rồi có gì chị gọi sau"
"dạ...bye chị"
"ừ...bye em nhá"
Ấn tượng là cô Dung trên mạng bựa vãi thế mà sao có thế vừa ngọt ngào, vừa chu đáo tận tình thế ko biết ^^. Cô Điểu chắc cũng bị dư âm nôn nao cồn cào mà ói dc tận 3 bãi trên máy bay. Mỗi khi ngưng giữa 2 hiệp ói, cô lại nhác nhở nhớ chuẩn bị sẵn bọc cho cô khi lên xe bus. Mìn phải dùng nhan sắc rẻ tiền xin dc thêm 5 cái túi nôn cho cô.
Do check in trễ nên ngồi gần cuối, bạn tiếp viên chỉ bán dc có 45 vé xe bus, đến hàng 3 đứa thì chỉ còn 1 vé, bạn dám lừa đảo bảo rằng sẽ nhắc xe bus bán cho mìn thêm 2 vé nữa. Mìn cũng hơi nghi ngờ hỏi lại xe bus bao nhiêu chỗ thì dc báo chỉ có 45 chỗ. Lò dò ra xe bus thì đúng thật là nghẹt cứng, lại phải sử dụng nhan sắc của Bác Hồ deal với tài xế cho nhét thêm 2 ng ngồi dưới sàn xe. Cuối cùng Bác Hồ vẫn là vị cha già đáng iu của dân tộc, mọi chuyện dc giải quyết êm xuôi.
Lên xe bus, má già gọi ngay cho chị râm tinh báo máy bay bi delay trễ nên chị cứ ăn trưa trước ko cần phải đợi NN, NN về khách sạn kiếm gì bỏ bụng luôn. Ngờ đâu, chị râm tinh bảo đã đi chợ và nấu ăn xong xuôi hết cả rồi, chị sẽ chờ NN đến ăn trưa chung. NN vừa cảm kích, vừa ngại ngùng.
Về đến ks, chỉ kịp vứt đồ đạc bừa ra, lại lao lên taxi đến nhà chị râm tinh ăn trưa. Thực đơn gồm canh cua rau đay, sườn lợn chiên nước nắm, mướp xào, dưa leo, nước ép và tráng miệng bằng dưa hấu. Ngon vãi chưởng!!! . Chị râm tinh còn chuẩn bị luôn cả bít tết để ăn tối trước khi lên tàu.
Dự tính của NN là ăn trưa xong về ks ngủ lấy sức tối thức đi Sapa. Không ngờ chị râm tinh dùng nhan sắc dụ dỗ NN đi 1 vòng city tour, ghé thăm Văn Miếu. Vào Văn Miếu gặp ngay đoàn hotgirl đang chụp ảnh, áo dài xống xính cứ gọi là phất phới bay tơi tả con hà mã. Đi dạo 1 vòng mà mắt NN cứ nhắm tịt lại chả thấy đường đi, Chị râm tinh thương tình tha cho NN về sớm. Đang phấn khởi thì cô Ỉn dt thông báo xin nghỉ buổi chiều, nên sẽ phi ra cafe với mọi người (dằn vặt nhau thế ^^). Cuối cùng cò kè bớt 1 thêm 2, giờ lâu ngả giá ai về nhà nấy. Hủy luôn sô ăn tối nhà chị râm tinh (xin lỗi mấy miếng bít tết, chúng ta có duyên ko phận dành hẹn các em dịp sau).
Về ks, ngủ dc 1 mớ thì đầu giường run bần bật
"alo"
"ryan à...cậu ra lúc mấy giờ đấy?" (lão shan này xưng hô loạn cả lên...khi thì cậu tớ, khi thì ông tui, mày tao)
"ra lúc trưa...he he...đang ở ks ở bát đàn"
"à...gần nhà tớ...nhà tớ ở phố cổ mà...lát phi ra...mọi ng ăn uống gì chưa? có kế hoạch gì ko???"
"kế hoạch là hẹn nhau 9h ở ga đúng ko...mọi ng tính 7h ăn tối...qua đây join luôn đi"
"ok...lát tớ qua"
vào toilet phát đi ra lại thấy giường mìn run bần bật
"alo"
"Ỉn đây...đang làm gì đấy"
"đang ở ks..vừa ngủ dậy"
"chắc tui phi lên luôn...ở đây đang chán" (vừa nói vừa khóc nức nở làm mìn phải thương cảm...khổ...mìn cứ thương ng thế này)
"ờ...lên luôn và ngay đi...vừa hẹn ăn tối với shan"
ngó qua kia thấy cô má đang lò dò mở laptop, cô điểu đang mơ ngủ, mìn phải gầm rú lồng lộn 1 hồi 2 cô mới tỉnh táo sửa sang chuẩn bị đồ đạc đi ăn tối. Cô ỉn tới trước alo, mìn lò dò từ tầng 4 lết xuống tầng trệt. Vừa gặp cô Ỉn chơi ngay gáo nước lạnh
"hí hí hí...lùn thế"
"này...bỏ giày ra...đã bảo đi dép lê mà"
"bỏ ra vữn hơn"
mìn chửi thầm "tui vẫn cao hơn mức trung bình của đàn ông VN nhá...cô ko việc gì cao thế làm quái gì....khó lấy chồng bỏ mịe"
đợi thêm tí nữa Shan đến, 2 cô kia cũng phục hồi dc công lực phần nào, cả bọn kéo nhau đi ăn phở Bát Đàn, chém gió dc cơ số hiệp lại leo lên taxi phi ra ga. Đường vào ga đông nghịt người, mọi ng đang chen lấn xô đẩy bỗng dưng phía trước trống trải hẳn, xung quanh tỏ ra...chướng khí ^^ chả ai dám xông vào. Thấp thoáng trước mặt thấy 3 mỹ nhân đầy vẻ liêu trai đang tươi cười hớn hở mời gọi . Hóa ra là kem, ấy tướng, râm tinh (theo thứ tự từ trái qua phải)
Ỉn: sao mọi ng đứng giữa đường thế này...ko sợ xe à???
chị ấy: à...sợ mọi ng tìm ko ra nên bày hết hành lý ra giữa đường để đón lõng, đánh phủ đầu (em có cho thêm tí bột nêm ^^)
Ỉn: chúng ta tìm quán nào trà đá đi...
mọi ng kéo nhau vào quán, hỏi han nhau (giờ ko nhớ ai hỏi mìn cái già và mìn trả lời như thế nào) dc 1 lúc thì có loa kêu gào thảm thiết "đề nghị những hành khách cuối cùng đi tuyến HN-Lào Cai nhanh chân lên tàu, tàu sẽ đi trong vòng 15' nữa"
mọi ng lại nhốn nháo còn hơn vịt của bác Vị Tế, lôi lôi kéo kéo hành lý 1 hồi mới phát hiện bạn Shan đang giữ vé của cả bọn và bạn chưa xuất hiện. Chị ấy alo thì bạn bảo bạn tới nơi rồi, đã thấy mọi ng....còn mọi ng thì nhìn quanh quất chả thấy bóng dáng cao to đen hôi thân thuộc ở đâu...xung quanh tối hù tối hịt, gió thổi lá rơi xào xạc, thấp thoáng tiếng gào thét, kim khí va vào nhau phát ra từ ....Ti Vi của bộ phim kiếm hiệp nào đó. Tiếng loa lại gầm rú vật vã thêm 1 hồi. Mọi ng chực khóc um lêm thì bạn Shan từ đâu nhảy ra (lúc đấy mìn đang quay lưng vào trong ) lùa cả bọn vào toa xe...mìn phải bê nguyên 1 thùng lavie còn lão thì cứ tung tăng dung dăng dung dẻ ôm bộ máy ảnh nặng có chục kí ^^
...còn tiếp...mệt quá gõ ko nỗi...fb cứ bào ầm ĩ đợi chẹck fb xong em lại tiếp tục cơn sung sướng ^^
|
Thanked by 17 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , ,
|
|
Thanked by 12 Members:
|
, , , , , , , , , , ,
|
#7648
Gửi vào 11/09/2012 - 11:24
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
#7649
Gửi vào 11/09/2012 - 11:26
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
#7650
Gửi vào 11/09/2012 - 11:26
=)) =)) =))
|
Thanked by 14 Members:
|
, , , , , , , , , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














