Đến khi mình tách sổ thì địa chính phải cho 1 đoàn khảo sát đến đo đạc lại. Mà 2 đoàn đo ở 2 thời điểm khác nhau thì chắc chắn sẽ có sai số. Tự dưng nhà của mình lại tăng lên thành 61m2, trong khi trong giấy tờ cũ là 60m2.
Cái này thì sai sót là lỗi của 1 trong 2 đoàn đo, chứ đâu phải lỗi của mình. Vậy mà họ cứ vin vào cớ đó để không cấp giấy tờ cho mình. Chị còn hỏi: giấy tờ của tôi như vậy sai ở đâu, thiếu cái gì, cần bổ sung cái gì, cho tôi biết để tôi bổ sung, nhưng chúng nó không nói. Về sau cũng phải vừa bôi trơn, vừa nhờ người quen giúp mới làm được sổ đỏ.
Còn bây giờ muốn kiện cáo cũng đâu phải dễ, mình phải quen nhà báo, quen truyền hình, quen bên tòa án thì mới dám kiện. Chứ không thì có mà con kiến kiện củ khoai.
Sửa bởi DieuBich: 24/09/2012 - 11:03















