Hội tử vi Hà Nội
Vô Thường
24/09/2012
Diệu Bích
24/09/2012
100dong, on 23/09/2012 - 21:29, said:
100dong bị lĩnh bom nguyên tử, đã về tới cõi hư vô.
Nay những người còn lại vì chút bất đồng, lại tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Nản!
Nay những người còn lại vì chút bất đồng, lại tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Nản!
Em đừng nói như vậy nữa nhé. Tranh luận là 1 phần tất yếu của cuộc sống. Bất đồng ý kiến là bình thường. Hơn nữa, ở đây mọi người tranh luận nhưng cũng không ai đánh nhau, chửi bới hay dùng những ngôn từ chợ búa để mạt sát nhau. Xã hội văn minh là phải có tranh luận, để mỗi người thể hiện ý kiến, quan điểm của mình. Tranh luận để hiểu nhau hơn, chứ không phải để coi nhau là kẻ thù.
PhucAn
24/09/2012
Tôi kể chuyện hách dịch nghe nhé.
Hôm tôi di xin giấy phép quảng cáo cho sản phẩm mới.
Tất cả các khâu theo thông lệ tôi đã bôi trơn và ok rồi.
Có phần nạp hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm cho Sở NNPT NT thì tôi cũng đã đọc rõ luật là cấp sở chí có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và sau có giấy biên nhận rồi gửi lên cấp trên, sau 15 ngày khôgn có phản hồi thì đơn vị đương nhiên được phép quảng cáo.
Vậy mà sang gặp ông bên Sở NNPT NT thì ông ấy vặn vẹo hỏi sao không có thành phần lysin vì trong thành phần thức ăn đó đăng ký là “Lysin: không”. Ông ấy nhất định không chịu nhận hồ sơ, bực quá đẩy qua đẩy lại tôi gọi phó sở xuống, anh Phó sở xuống nghe tôi trình bày và tôi cũng đọc luôn phần nhiệm vụ của cấp sở về vấn đề này. Anh Phó sở bảo ông ấy nhận cho em nó đi chứ có vấn đề gì đâu. Ông ấy nói qua nói lại hồi rồi nói hết giờ rồi, tui không làm việc ngoài giờ. Mẹ Ỉn bực quá nhìn đồng hồ 4:15phút, liền nói Bác không có quyền ăn bớt thời gian của nhà nước, 5h mới hết giờ, nói vậy chứ đẩy qua đẩy lại tý nữa, ông ấy lại nhắc hết giờ thật rồi, mà đúng thật đồng hồ chỉ 5h. (sau này anh Phó sở nói mẹ ỉn thông cảm, bác ấy già rồi).
Sáng mai tôi chờ cổng sở đúng 7h, ông ấy gần 8h mới tới và chấp nhận hồ sơ của tui (chỗ tui 7h bắt đầu làm việc giờ buổi sáng).
Thật ra không chống được đâu, ngay cả việc làm của tui phản đối ông đó tui cũng thấy mình hâm rồi, làm sao mà chống được cả bộ máy.
Sửa bởi Incuame: 24/09/2012 - 10:15
Hôm tôi di xin giấy phép quảng cáo cho sản phẩm mới.
Tất cả các khâu theo thông lệ tôi đã bôi trơn và ok rồi.
Có phần nạp hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm cho Sở NNPT NT thì tôi cũng đã đọc rõ luật là cấp sở chí có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và sau có giấy biên nhận rồi gửi lên cấp trên, sau 15 ngày khôgn có phản hồi thì đơn vị đương nhiên được phép quảng cáo.
Vậy mà sang gặp ông bên Sở NNPT NT thì ông ấy vặn vẹo hỏi sao không có thành phần lysin vì trong thành phần thức ăn đó đăng ký là “Lysin: không”. Ông ấy nhất định không chịu nhận hồ sơ, bực quá đẩy qua đẩy lại tôi gọi phó sở xuống, anh Phó sở xuống nghe tôi trình bày và tôi cũng đọc luôn phần nhiệm vụ của cấp sở về vấn đề này. Anh Phó sở bảo ông ấy nhận cho em nó đi chứ có vấn đề gì đâu. Ông ấy nói qua nói lại hồi rồi nói hết giờ rồi, tui không làm việc ngoài giờ. Mẹ Ỉn bực quá nhìn đồng hồ 4:15phút, liền nói Bác không có quyền ăn bớt thời gian của nhà nước, 5h mới hết giờ, nói vậy chứ đẩy qua đẩy lại tý nữa, ông ấy lại nhắc hết giờ thật rồi, mà đúng thật đồng hồ chỉ 5h. (sau này anh Phó sở nói mẹ ỉn thông cảm, bác ấy già rồi).
Sáng mai tôi chờ cổng sở đúng 7h, ông ấy gần 8h mới tới và chấp nhận hồ sơ của tui (chỗ tui 7h bắt đầu làm việc giờ buổi sáng).
Thật ra không chống được đâu, ngay cả việc làm của tui phản đối ông đó tui cũng thấy mình hâm rồi, làm sao mà chống được cả bộ máy.
Sửa bởi Incuame: 24/09/2012 - 10:15
Diệu Bích
24/09/2012
MinhTam cũng phải nhờ đến thế lực của Phó Sở thì hôm sau ông ấy mới chịu nhận hồ sơ, chứ MT mà thử không quen biết ai xem.
PhucAn
24/09/2012
Rồi 1 lần Sở VH họ gửi công văn xuống yêu cầu tháo giỡ các bảng quảng cáo cũ của côg ty MT.
MT cầm công văn sang Sở hỏi:
MT: Nhờ anh giúp giải thích giúp em, các bảng quảng cáo của em nó sai ở chỗ nào, vì em đọc đi đọc lại theo hưỡng dẫn không thấy vi phạm.
CB Sở: Cấp trên nói vậy, phó chủ tịch nhắc nhở vậy
MT: Nhắc sao anh, em kính nhờ anh giúp đỡ, hoặc có cái công văn nào kèm theo hướng dẫn anh chỉ giúp em (MT thổ 1 hồi không được đành doạ), nếu anh không chỉ ra được chỗ nào các cụm quảng cáo của em sai anh mà đi giỡ là anh phạm vào việc giỡ tài sản của đơn vị trái phép, mác các cụm quảng cáo của em xây lên gần 100 triệu/1 cái (tổng tất cả hơn 10 cái).
CB Sở: Nói rồi, nếu không giỡ thì sở sẽ giỡ bỏ.
Căng vậy chứ về luật mình không sai, mà nó cũng không giám dỡ của mình (vì trong đó hướng dẫn cách hành lang giao thông 25m, cao không quá 20m kể cả chân và phần qc), nhưng đến phần cấp giấy phép quảng cáo mới, họ nhất định không ký, mà không ký mình vẫn làm thì bị phạt, cuối cùng mình vẫn phải đưa phong bì, lại còn phải đong đưa khéo nó mới nhận. Lâu lâu các anh cũng nhắc nhở các đơn vị quan tâm đến các anh theo hình thức trái khoáy đó.
Sửa bởi Incuame: 24/09/2012 - 10:26
MT cầm công văn sang Sở hỏi:
MT: Nhờ anh giúp giải thích giúp em, các bảng quảng cáo của em nó sai ở chỗ nào, vì em đọc đi đọc lại theo hưỡng dẫn không thấy vi phạm.
CB Sở: Cấp trên nói vậy, phó chủ tịch nhắc nhở vậy
MT: Nhắc sao anh, em kính nhờ anh giúp đỡ, hoặc có cái công văn nào kèm theo hướng dẫn anh chỉ giúp em (MT thổ 1 hồi không được đành doạ), nếu anh không chỉ ra được chỗ nào các cụm quảng cáo của em sai anh mà đi giỡ là anh phạm vào việc giỡ tài sản của đơn vị trái phép, mác các cụm quảng cáo của em xây lên gần 100 triệu/1 cái (tổng tất cả hơn 10 cái).
CB Sở: Nói rồi, nếu không giỡ thì sở sẽ giỡ bỏ.
Căng vậy chứ về luật mình không sai, mà nó cũng không giám dỡ của mình (vì trong đó hướng dẫn cách hành lang giao thông 25m, cao không quá 20m kể cả chân và phần qc), nhưng đến phần cấp giấy phép quảng cáo mới, họ nhất định không ký, mà không ký mình vẫn làm thì bị phạt, cuối cùng mình vẫn phải đưa phong bì, lại còn phải đong đưa khéo nó mới nhận. Lâu lâu các anh cũng nhắc nhở các đơn vị quan tâm đến các anh theo hình thức trái khoáy đó.
Sửa bởi Incuame: 24/09/2012 - 10:26
Shan13
24/09/2012
Thôi kệ hắn đi chị Ấy. Em đồng ý với bạn lionel, lên tiếng là cần thiết nhưng phải đúng lúc!
Cuộc tranh luận này khi nào em sẽ nói riêng với chị DieuBich, góc nhìn của em khác người khác nhưng không có nghĩa là em ko hiểu điều mọi người đang nói, đang mong muốn.
Tự dưng chị lại lấy ví dụ về chuyện đất đai, 2 năm gần đây em làm 3 cuốn rồi, hình như chị không cập nhật quy trình cấp sổ đỏ mới, giờ làm gì còn cái chuyện ấy nữa đâu chị. Bộ phận một cửa tại các quận có trách nhiệm nhận hồ sơ, viết giấy hẹn và trả lời phúc đáp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, thiếu đủ thế nào thì phải trả lời bằng văn bản chứ không được trả lời miệng hoặc lập lờ cho xong. (còn đương nhiên họ sẽ vòi tiền nếu mình muốn "lách": thiếu giấy tờ, đất đang tranh chấp, mong nộp ít thuế đất ....)
Còn nếu họ vẫn gây khó dễ thì chị cứ hét toáng lên, mời phóng viên, viết đơn khiếu nại, có người "được" về vườn ngay, khối người đang mong có được cái ghế đấy! Nếu chị cần giúp vấn đề sổ đỏ này em có thể tư vấn.
Cuộc tranh luận này khi nào em sẽ nói riêng với chị DieuBich, góc nhìn của em khác người khác nhưng không có nghĩa là em ko hiểu điều mọi người đang nói, đang mong muốn.
Tự dưng chị lại lấy ví dụ về chuyện đất đai, 2 năm gần đây em làm 3 cuốn rồi, hình như chị không cập nhật quy trình cấp sổ đỏ mới, giờ làm gì còn cái chuyện ấy nữa đâu chị. Bộ phận một cửa tại các quận có trách nhiệm nhận hồ sơ, viết giấy hẹn và trả lời phúc đáp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, thiếu đủ thế nào thì phải trả lời bằng văn bản chứ không được trả lời miệng hoặc lập lờ cho xong. (còn đương nhiên họ sẽ vòi tiền nếu mình muốn "lách": thiếu giấy tờ, đất đang tranh chấp, mong nộp ít thuế đất ....)
Còn nếu họ vẫn gây khó dễ thì chị cứ hét toáng lên, mời phóng viên, viết đơn khiếu nại, có người "được" về vườn ngay, khối người đang mong có được cái ghế đấy! Nếu chị cần giúp vấn đề sổ đỏ này em có thể tư vấn.
Vô Thường
24/09/2012
Đến Đường Huyền Trang, có thiên hạ đệ nhất nhân: "Tề Thiên Đại Thánh" chống lưng, thỉnh kinh vẫn phải mất bát vàng mới được kinh thật...
dtdt
24/09/2012
Cơ mà thui, cái này ai làm XNK hay hay phải đi xin giấy phép như chị MT thì sẽ thấy rõ.
Còn chúng ta nên bàn luận trong vui vẻ thui mờ . Chứ bây giờ mà nói đích danh ra, trảm vào đầu lúc nào hem bít hị hị
Còn chúng ta nên bàn luận trong vui vẻ thui mờ . Chứ bây giờ mà nói đích danh ra, trảm vào đầu lúc nào hem bít hị hị
PhucAn
24/09/2012
Shan13, on 24/09/2012 - 10:28, said:
Thôi kệ hắn đi chị Ấy. Em đồng ý với bạn lionel, lên tiếng là cần thiết nhưng phải đúng lúc!
Cuộc tranh luận này khi nào em sẽ nói riêng với chị DieuBich, góc nhìn của em khác người khác nhưng không có nghĩa là em ko hiểu điều mọi người đang nói, đang mong muốn.
Tự dưng chị lại lấy ví dụ về chuyện đất đai, 2 năm gần đây em làm 3 cuốn rồi, hình như chị không cập nhật quy trình cấp sổ đỏ mới, giờ làm gì còn cái chuyện ấy nữa đâu chị. Bộ phận một cửa tại các quận có trách nhiệm nhận hồ sơ, viết giấy hẹn và trả lời phúc đáp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, thiếu đủ thế nào thì phải trả lời bằng văn bản chứ không được trả lời miệng hoặc lập lờ cho xong. (còn đương nhiên họ sẽ vòi tiền nếu mình muốn "lách": thiếu giấy tờ, đất đang tranh chấp, mong nộp ít thuế đất ....)
Còn nếu họ vẫn gây khó dễ thì chị cứ hét toáng lên, mời phóng viên, viết đơn khiếu nại, có người "được" về vườn ngay, khối người đang mong có được cái ghế đấy! Nếu chị cần giúp vấn đề sổ đỏ này em có thể tư vấn.
Cuộc tranh luận này khi nào em sẽ nói riêng với chị DieuBich, góc nhìn của em khác người khác nhưng không có nghĩa là em ko hiểu điều mọi người đang nói, đang mong muốn.
Tự dưng chị lại lấy ví dụ về chuyện đất đai, 2 năm gần đây em làm 3 cuốn rồi, hình như chị không cập nhật quy trình cấp sổ đỏ mới, giờ làm gì còn cái chuyện ấy nữa đâu chị. Bộ phận một cửa tại các quận có trách nhiệm nhận hồ sơ, viết giấy hẹn và trả lời phúc đáp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, thiếu đủ thế nào thì phải trả lời bằng văn bản chứ không được trả lời miệng hoặc lập lờ cho xong. (còn đương nhiên họ sẽ vòi tiền nếu mình muốn "lách": thiếu giấy tờ, đất đang tranh chấp, mong nộp ít thuế đất ....)
Còn nếu họ vẫn gây khó dễ thì chị cứ hét toáng lên, mời phóng viên, viết đơn khiếu nại, có người "được" về vườn ngay, khối người đang mong có được cái ghế đấy! Nếu chị cần giúp vấn đề sổ đỏ này em có thể tư vấn.
Còn hét ầm lên ư? Mình còn nhiều việc phải làm lắm
Ngay cả việc bố mẹ bị cướp mảnh đất vàng ngay trung tâm thành phố, 7 năm ròng rã đi kiện, cũng quen, thân ông to to nhưng ông to to còn có ông TO TO hơn nên chưa làm gì được.
Sửa bởi Incuame: 24/09/2012 - 10:34
Diệu Bích
24/09/2012
Shan13, on 24/09/2012 - 10:28, said:
Thôi kệ hắn đi chị Ấy. Em đồng ý với bạn lionel, lên tiếng là cần thiết nhưng phải đúng lúc!
Cuộc tranh luận này khi nào em sẽ nói riêng với chị DieuBich, góc nhìn của em khác người khác nhưng không có nghĩa là em ko hiểu điều mọi người đang nói, đang mong muốn.
Tự dưng chị lại lấy ví dụ về chuyện đất đai, 2 năm gần đây em làm 3 cuốn rồi, hình như chị không cập nhật quy trình cấp sổ đỏ mới, giờ làm gì còn cái chuyện ấy nữa đâu chị. Bộ phận một cửa tại các quận có trách nhiệm nhận hồ sơ, viết giấy hẹn và trả lời phúc đáp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, thiếu đủ thế nào thì phải trả lời bằng văn bản chứ không được trả lời miệng hoặc lập lờ cho xong. (còn đương nhiên họ sẽ vòi tiền nếu mình muốn "lách": thiếu giấy tờ, đất đang tranh chấp, mong nộp ít thuế đất ....)
Còn nếu họ vẫn gây khó dễ thì chị cứ hét toáng lên, mời phóng viên, viết đơn khiếu nại, có người "được" về vườn ngay, khối người đang mong có được cái ghế đấy! Nếu chị cần giúp vấn đề sổ đỏ này em có thể tư vấn.
Cuộc tranh luận này khi nào em sẽ nói riêng với chị DieuBich, góc nhìn của em khác người khác nhưng không có nghĩa là em ko hiểu điều mọi người đang nói, đang mong muốn.
Tự dưng chị lại lấy ví dụ về chuyện đất đai, 2 năm gần đây em làm 3 cuốn rồi, hình như chị không cập nhật quy trình cấp sổ đỏ mới, giờ làm gì còn cái chuyện ấy nữa đâu chị. Bộ phận một cửa tại các quận có trách nhiệm nhận hồ sơ, viết giấy hẹn và trả lời phúc đáp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, thiếu đủ thế nào thì phải trả lời bằng văn bản chứ không được trả lời miệng hoặc lập lờ cho xong. (còn đương nhiên họ sẽ vòi tiền nếu mình muốn "lách": thiếu giấy tờ, đất đang tranh chấp, mong nộp ít thuế đất ....)
Còn nếu họ vẫn gây khó dễ thì chị cứ hét toáng lên, mời phóng viên, viết đơn khiếu nại, có người "được" về vườn ngay, khối người đang mong có được cái ghế đấy! Nếu chị cần giúp vấn đề sổ đỏ này em có thể tư vấn.
Tháng trước chị vừa lấy sổ đỏ. Mảnh đất mua từ 2009, làm mất mấy năm mới xong đấy, không bôi trơn không được.
Có gì lần sau chị sẽ nhờ Shan giúp nhé, vì chị rất ngại mấy vụ kiện cáo.
Sửa bởi DieuBich: 24/09/2012 - 10:34
Vô Thường
24/09/2012
@Shan: Em hiểu biết nhiều về sổ đỏ hả, anh hiện có 2 mảnh đất có vấn đề về sổ đỏ, sẽ có dịp nhờ em tư vấn.giúp anh nhé !
Sửa bởi Gabriel.Julian: 24/09/2012 - 10:35
Sửa bởi Gabriel.Julian: 24/09/2012 - 10:35
Shan13
24/09/2012
DieuBich, on 24/09/2012 - 10:32, said:
Tháng trước chị vừa lấy sổ đỏ. Mảnh đất mua từ 2009, làm mất mấy năm mới xong đấy, không bôi trơn không được.
Có gì lần sau chị sẽ nhờ Shan giúp nhé, vì chị rất ngại mấy vụ kiện cáo.
Gabriel.Julian, on 24/09/2012 - 10:34, said:
@Shan: Em hiểu biết nhiều về sổ đỏ hả, anh hiện có 2 mảnh đất có vấn đề về sổ đỏ, sẽ có dịp nhờ em tư vấn.giúp anh nhé !
Shan13
24/09/2012
Incuame, on 24/09/2012 - 10:31, said:
chắc phải có ăn shan à, vì không lý gì mà người ta bỏ hàng trăm triệu để chạy mấy cái chân công chức lương ba cọc ba đồng.
Còn hét ầm lên ư? Mình còn nhiều việc phải làm lắm
Còn hét ầm lên ư? Mình còn nhiều việc phải làm lắm
Em hay nói vui để bị cướp cũng là tội, thà đem đi từ thiện còn hơn!
PhucAn
24/09/2012
Shan13, on 24/09/2012 - 10:47, said:
Đúng rồi chị ạ, ăn ác ý chứ, mười người đi làm sổ với em thì cả mười thiếu hồ sơ, giấy tờ chưa đúng nhưng chỉ có một người quay về làm lại còn 9 người thì rút tiền ra "cho nhanh". Chưa kể nhiều người "chạy" sai luật thì còn ăn nhiều hơn. Lâu dần thành thông lệ xấu.
Em hay nói vui để bị cướp cũng là tội, thà đem đi từ thiện còn hơn!
Em hay nói vui để bị cướp cũng là tội, thà đem đi từ thiện còn hơn!
Đúng luật thì như 2 trường hợp trên của chị là đúng rồi, nhưng vẫn phải rút tiền cho các anh ấy.


