Hội tử vi Hà Nội
Libra
23/09/2012
Shan13, on 23/09/2012 - 12:58, said:
Thế bạn libra hiểu câu này theo nghĩa nào? Thế nào là "kiểu của shan" và "bao biện như thế"?
Bạn không cần nói thêm vào, người tôi cần nghe reply lúc này là chị DieuBich
Bạn không cần nói thêm vào, người tôi cần nghe reply lúc này là chị DieuBich
Shan13
23/09/2012
Thôi em nghĩ lại rồi, em cũng chẳng cần nghe phản hồi nữa.
Điều cuối cùng em muốn nói với chị DieuBich là cho dù có khác nhau về suy nghĩ nhưng em chưa từng nói suy nghĩ của cậu kunkun hay anh grabiel là sai hoặc phê phán rằng nó tệ hại, hoặc chua vào rằng nghĩ như thế sẽ a, sẽ b, sẽ c. Nguyên tắc của em là dù ý kiến của người ta thế nào thì trong tranh luận cũng không nên hạ thấp người khác bằng lý lẽ của mình bởi đơn giản mỗi người có một vị trí khác nhau, cách nhìn khác nhau, có tôn trọng họ thì mình mới có được sự tôn trọng (tất nhiên, ngay cả điều này cũng chỉ là nguyên tắc của em, cá nhân em)
Điều cuối cùng em muốn nói với chị DieuBich là cho dù có khác nhau về suy nghĩ nhưng em chưa từng nói suy nghĩ của cậu kunkun hay anh grabiel là sai hoặc phê phán rằng nó tệ hại, hoặc chua vào rằng nghĩ như thế sẽ a, sẽ b, sẽ c. Nguyên tắc của em là dù ý kiến của người ta thế nào thì trong tranh luận cũng không nên hạ thấp người khác bằng lý lẽ của mình bởi đơn giản mỗi người có một vị trí khác nhau, cách nhìn khác nhau, có tôn trọng họ thì mình mới có được sự tôn trọng (tất nhiên, ngay cả điều này cũng chỉ là nguyên tắc của em, cá nhân em)
Tử Phủ Vũ Tướng
23/09/2012
thực ra chị có cùng suy nghĩ với Shan, cách nghĩ của chị luôn có nguyên tắc là tuân thủ theo quy luật cuộc sống/XH và bản chất tham sân si của con người, sao để tối ưu hóa lợi ích XH... Nhưng ngại nói ra quá. Nói ra chưa chắc moị người hiểu đúng được ý mình, Nên thôi ko nói ra. Úp úp mở mở thế thôi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/09/2012 - 13:43
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/09/2012 - 13:43
ThanVuong
23/09/2012
.............................................
Sửa bởi TanThuyHoang: 23/09/2012 - 14:49
Sửa bởi TanThuyHoang: 23/09/2012 - 14:49
kunkunbye
23/09/2012
Shan13, on 23/09/2012 - 12:01, said:
Em cũng không muốn tranh luận về vấn đề này, đã là chính kiến thì mỗi người một nhẽ, tranh luận đến mai cũng vẫn vậy.
Nhưng cái lý do "vì người ta sách nhiễu nên mới phải đút lót" em e là không hợp lý lắm đó mới là cách bao biện chứ? Khi bị sách nhiễu chỉ có mỗi một cách là đút lót cho xong thôi à? Đấu tranh cũng không phải chỉ có mỗi cách là đứng lên gào to ra là "thằng a, thằng b, thằng c" tham nhũng. Đi ngược dòng nước cũng phải có cách!
Nói chung em chẳng bảo vệ ai cả, nguyên nhân và hệ quả cũng như câu chuyện con gà và quả trứng thôi
Hình như chị vừa gián tiếp nói em làm xã hội thối nát hơn thì phải?? Chẳng dám so với ai nhưng em chưa từng phải hổ thẹn với mình vì đã thỏa hiệp với tham nhũng, chị có thỏa hiệp không? Có làm những điều em nêu ở trên không?
Nhưng cái lý do "vì người ta sách nhiễu nên mới phải đút lót" em e là không hợp lý lắm đó mới là cách bao biện chứ? Khi bị sách nhiễu chỉ có mỗi một cách là đút lót cho xong thôi à? Đấu tranh cũng không phải chỉ có mỗi cách là đứng lên gào to ra là "thằng a, thằng b, thằng c" tham nhũng. Đi ngược dòng nước cũng phải có cách!
Nói chung em chẳng bảo vệ ai cả, nguyên nhân và hệ quả cũng như câu chuyện con gà và quả trứng thôi
Hình như chị vừa gián tiếp nói em làm xã hội thối nát hơn thì phải?? Chẳng dám so với ai nhưng em chưa từng phải hổ thẹn với mình vì đã thỏa hiệp với tham nhũng, chị có thỏa hiệp không? Có làm những điều em nêu ở trên không?
Shan13, on 23/09/2012 - 13:22, said:
Thôi em nghĩ lại rồi, em cũng chẳng cần nghe phản hồi nữa.
Điều cuối cùng em muốn nói với chị DieuBich là cho dù có khác nhau về suy nghĩ nhưng em chưa từng nói suy nghĩ của cậu kunkun hay anh grabiel là sai hoặc phê phán rằng nó tệ hại, hoặc chua vào rằng nghĩ như thế sẽ a, sẽ b, sẽ c. Nguyên tắc của em là dù ý kiến của người ta thế nào thì trong tranh luận cũng không nên hạ thấp người khác bằng lý lẽ của mình bởi đơn giản mỗi người có một vị trí khác nhau, cách nhìn khác nhau, có tôn trọng họ thì mình mới có được sự tôn trọng (tất nhiên, ngay cả điều này cũng chỉ là nguyên tắc của em, cá nhân em)
Điều cuối cùng em muốn nói với chị DieuBich là cho dù có khác nhau về suy nghĩ nhưng em chưa từng nói suy nghĩ của cậu kunkun hay anh grabiel là sai hoặc phê phán rằng nó tệ hại, hoặc chua vào rằng nghĩ như thế sẽ a, sẽ b, sẽ c. Nguyên tắc của em là dù ý kiến của người ta thế nào thì trong tranh luận cũng không nên hạ thấp người khác bằng lý lẽ của mình bởi đơn giản mỗi người có một vị trí khác nhau, cách nhìn khác nhau, có tôn trọng họ thì mình mới có được sự tôn trọng (tất nhiên, ngay cả điều này cũng chỉ là nguyên tắc của em, cá nhân em)
Giờ tôi hỏi ku Shan13 cũng như những người cùng quan điểm ku Shan13 thêm một điều: tại sao cả thế giới người ta lại chống tham nhũng như chống một thứ dịch bệnh, một thứ xấu xa chứ không tung hô ủng hộ nó như một điều tốt đẹp của xã hội.
Và với cách suy nghĩ của Shan13 thì tôi cũng tự hỏi một điều liệu ku Shan13 có bao giờ từng quan niệm rằng : nước ta bị tàu khựa đô hộ 1000 năm là vì nước ta thích bị đô hộ không nữa.
Và nếu là người dân VN sống vào thời kỳ bị đô hộ đó thì ku Shan13 sẽ có suy nghĩ thế nào với cái quan điểm kia của bản thân. Cho rằng nó hợp lý và chúng ta đang sống với nó thì đừng lên án nó ư.
Con người đứng trong tập thể phải chịu rất nhiều tác động, nhiều khi họ phải hành động như cái máy, biết mà không thể làm khác. Nhưng xấu tốt thế nào ai cũng có thể nhận ra.
Shan13
23/09/2012
Xin lỗi vì cách nói mập mờ, nhưng anh nhìn lại xem có dòng nào tôi cổ súy cho tham nhũng không? Có dòng nào nói rằng nó đúng không? Và tôi cũng không nói rằng tôi bàng quan trước nó. Đã nói ở trên rồi mà, hành động thiết thực có ích hơn là anh hùng bàn phím!
Mấy câu hỏi của anh tôi đã trả lời rồi, chỉ là theo một cách khác. Bản thân tôi coi trọng sự liêm khiết và chính trực hơn ai hết, mấy đời nhà tôi cũng treo chữ liêm trong nhà để răn dạy con cháu. Nhưng ở đời đôi khi không phải mình chống cái gì là phải la toáng lên! Nói ít làm nhiều có tốt hơn không? Giúp đỡ người khác cũng không phải chỉ ở hô khẩu hiệu, muốn thay đổi hay làm cái gì cũng vậy, phải bắt đầu từ bản thân mình trước. Từ những hành động nhỏ nhất!
Còn về việc ai đó bất đồng chính kiến, tôi chỉ muốn nói "chính trị không phải cuộc chơi, cái giá phải trả là mạng sống và danh dự của gia đình". Đã đi con đường đó tức là dám đánh đổi.
Câu "cái gì còn tồn tại là nó có cái lý của nó" thì ko phải là tôi nghĩ ra, nếu anh không hiểu thì đành thôi vậy.
Dù rất ghét bọn khựa nhưng rất thích câu này, xin tặng anh và mọi người:
"Tiềm Long Thận Dụng"
Mấy câu hỏi của anh tôi đã trả lời rồi, chỉ là theo một cách khác. Bản thân tôi coi trọng sự liêm khiết và chính trực hơn ai hết, mấy đời nhà tôi cũng treo chữ liêm trong nhà để răn dạy con cháu. Nhưng ở đời đôi khi không phải mình chống cái gì là phải la toáng lên! Nói ít làm nhiều có tốt hơn không? Giúp đỡ người khác cũng không phải chỉ ở hô khẩu hiệu, muốn thay đổi hay làm cái gì cũng vậy, phải bắt đầu từ bản thân mình trước. Từ những hành động nhỏ nhất!
Còn về việc ai đó bất đồng chính kiến, tôi chỉ muốn nói "chính trị không phải cuộc chơi, cái giá phải trả là mạng sống và danh dự của gia đình". Đã đi con đường đó tức là dám đánh đổi.
Câu "cái gì còn tồn tại là nó có cái lý của nó" thì ko phải là tôi nghĩ ra, nếu anh không hiểu thì đành thôi vậy.
Dù rất ghét bọn khựa nhưng rất thích câu này, xin tặng anh và mọi người:
"Tiềm Long Thận Dụng"
kunkunbye
23/09/2012
Trả lời thế nào vậy, chỉ thấy quanh đi quẩn lại vẫn một chữ vòng vo
Còn Ku Shan hỏi thì tôi lại trả lời thôi. Từ đầu tới giờ tôi ko khẳng định ku hay ai cổ súy tham nhũng, nhưng tôi thấy ku chấp nhận việc tham nhũng coi đó như điều bình thường và với cái quan điểm đi trách cái "ngọn" vô trách nhiệm của ku (đặc biệt là ku đang ở tầng lớp thống trị hoặc tương lai là thế) nên tôi mới có ý kiến và hỏi ku mấy câu thôi. Với lại chấp nhận nó ko có nghĩa là cổ súy nhé, đừng ôm cái ý nghĩ đó vào mình rồi lại trách người.
Mà cái câu ku tặng mọi người phải tra goole mãi mới tìm ra nghĩa : kẻ làm việc lớn thì phải biết cẩn trọng ( viết ra luôn để mọi người đỡ mất công tra google). Chúc ku làm được việc lớn nhưng mà phải lớn cho dân nhé
Sửa bởi kunkunbye: 23/09/2012 - 18:55
Còn Ku Shan hỏi thì tôi lại trả lời thôi. Từ đầu tới giờ tôi ko khẳng định ku hay ai cổ súy tham nhũng, nhưng tôi thấy ku chấp nhận việc tham nhũng coi đó như điều bình thường và với cái quan điểm đi trách cái "ngọn" vô trách nhiệm của ku (đặc biệt là ku đang ở tầng lớp thống trị hoặc tương lai là thế) nên tôi mới có ý kiến và hỏi ku mấy câu thôi. Với lại chấp nhận nó ko có nghĩa là cổ súy nhé, đừng ôm cái ý nghĩ đó vào mình rồi lại trách người.
Mà cái câu ku tặng mọi người phải tra goole mãi mới tìm ra nghĩa : kẻ làm việc lớn thì phải biết cẩn trọng ( viết ra luôn để mọi người đỡ mất công tra google). Chúc ku làm được việc lớn nhưng mà phải lớn cho dân nhé
Sửa bởi kunkunbye: 23/09/2012 - 18:55
Tử Phủ Vũ Tướng
23/09/2012
Day nhau kinh qua. Nghi ma ko lam dc thi noi nhieu lam gi.Nen stop here
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/09/2012 - 19:10
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/09/2012 - 19:10
Parsley
23/09/2012
Lúc còn trẻ xả thân đi cứu nước ....
Khi về già bán nước nuôi thân
ai trà đá hok....trà đá hok...
Khi về già bán nước nuôi thân
ai trà đá hok....trà đá hok...
kunkunbye
23/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/09/2012 - 19:08, said:
Day nhau kinh qua. Nghi ma ko lam dc thi noi nhieu lam gi.Nen stop here
hì hì, cô bênh bạn cô thì cứ ủng hộ bạn cô chứ sao nói một cái câu chủ quan, vô thưởng vô phạt chửi đổng mọi người nên thế . Những người nói về vấn đề trong đây đầu tiên có bạn Gabriel.Julian, rồi có tôi, chị DieuBich, bạn Libra, thế cô muốn mắng ai nào Ở đây ai làm được gì, ai ko làm được gì, hiện tại thế nào, sau này thế nào...liệu cô có dám chắc cô biết rõ từng người không mà phát ngôn thế. Mà cô xem lại trong đây ai nói nhiều nhất nhé
định stop rồi mà vẫn phải chém tiếp, mà giọng mình càng lúc càng chua thì phải
kunkunbye
23/09/2012
Vô Thường
23/09/2012
Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao!
Không cáu nào không cáu nào...sẽ tổn thương hòa khí!
Không tức giận nào không tức giận nào...sẽ hủy hoại nguyên khí!
Không đùa giỡn nào không đua giỡn nào...sẽ làm hỏng tài khí!
Nhẫn nhịn nhẫn nhịn...sẽ có được thần khí!
Không cáu nào không cáu nào...sẽ tổn thương hòa khí!
Không tức giận nào không tức giận nào...sẽ hủy hoại nguyên khí!
Không đùa giỡn nào không đua giỡn nào...sẽ làm hỏng tài khí!
Nhẫn nhịn nhẫn nhịn...sẽ có được thần khí!
100dong
23/09/2012
100dong bị lĩnh bom nguyên tử, đã về tới cõi hư vô.
Nay những người còn lại vì chút bất đồng, lại tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Nản!
Nay những người còn lại vì chút bất đồng, lại tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Nản!
capslock
23/09/2012
Cuộc sống không giống cuộc đời. Mong mọi người giữ hòa khí bốn phương một nhà!