Hội tử vi Hà Nội
DaoHongHi
14/09/2012
Vô Thường
14/09/2012
TuBi
14/09/2012
Vô Thường
14/09/2012
PhucAn
14/09/2012
DaoHongHi
14/09/2012
binh.nguyen
14/09/2012
TuBi, on 14/09/2012 - 13:56, said:
Mai chắc chắn là em phải rào chắn kỹ càng rồi!hihi
He he, nghe nói mai đoàn đi Hải Phòng. Vậy nhân dịp mát trời tôi kể hầu chú Bi mấy cố sự về một nhà văn gắn bó với đất HP - nhà văn Nguyên Hồng.
Chuyện rằng cụ Nguyên Hồng sau khi viết xong tác phẩm "Bỉ Vỏ", có gửi bản thảo đến cơ quan kiểm duyệt. Cụ giỏi tiếng Pháp, bản thảo viết không dấu: BI VO.
Về sau, lúc say rượu cụ có chửi: Tiên sư thằng kiểm duyệt! Tôi đặt tên cho tiểu thuyết là BI VỠ cơ mà.
Nhân vật nữ chính trong tác phẩm cụ đặt tên là Tám Bích. Do lỗi sắp chữ của nhà in nên biến thành Tám Bính. Một sự nhầm lẫn rất đáng tiếc.
Chồng của Tám Bính là Năm Sài Gòn. Chú Bi có bao giờ tự hỏi tại sao không phải là Năm Quảng Ninh, Năm Hà Nội...? Ý cụ Hồng có lẽ muốn truyền đạt rằng: ..... với cô Tám Bính (Bích) là một cuộc đua đường trường. Chạy nhanh không bằng chạy bền, dai sức và biết tăng tốc về đích hợp lý.
Vì vậy tôi nghĩ che chắn kỹ chưa hẳn đã là biện pháp tốt. Cũng không nên manh động vượt rào sớm gì đó ngay khi mới gặp. Giữa văn chương và hiện thực có sự phản ánh lẫn nhau rất thực tiễn, phải không chú
Những người yêu văn chương như tôi hoặc cụ Vị Tế sau rất nhiều năm chạy 100m, chạy vượt rào, chạy maraton...đến nay cái bình vẫn còn nguyên hay vịt vẫn ế vì chưa bị bắt về cắt tiết. Tuổi trẻ bây giờ không coi trọng môn Văn học, thực sai lầm.