

Hội tử vi Hà Nội
#7846
Gửi vào 12/09/2012 - 10:34
Nhìn ảnh mọi người ăn chơi thấy thèm quá!
Thanked by 8 Members:
|
|
#7847
Gửi vào 12/09/2012 - 10:38
DieuBich, on 12/09/2012 - 10:34, said:
Nhìn ảnh mọi người ăn chơi thấy thèm quá!
Tóc Ấy dài như vậy xinh hơn đợt mới cắt hè.
Toàn chân dài, trừ Ryan
Sửa bởi Incuame: 12/09/2012 - 10:39
Thanked by 8 Members:
|
|
#7848
Gửi vào 12/09/2012 - 10:49
Sửa bởi Soleil: 12/09/2012 - 10:51
Thanked by 9 Members:
|
|
#7849
Gửi vào 12/09/2012 - 11:04
PIANO, on 12/09/2012 - 10:10, said:
Đã móc nối được cuộc hẹn với chị LienHuong và chị Nobita tối nay để gởi quà. Pi có thể tung loạt ảnh của mọi người cho 2 bậc trưởng bối xem k? (hỏi cho lịch sự đó ạ )
À, cái clip thác loạn khá nặng, up làm sao tiện cho mọi người coi nhỉ?
Thanked by 8 Members:
|
|
#7850
Gửi vào 12/09/2012 - 11:14
Thanked by 8 Members:
|
|
#7851
Gửi vào 12/09/2012 - 11:35
Sau khi đớn đau và tủi nhục vì thất tiết với con vắt cái dê xồm kia xong, mìn nhảy tót lên đám xác ngô đợi lão Shan chụp ảnh tele. Mọi ng đi lâu rồi làm mìn cũng nôn nao, lão Shan cứ luôn miệng "tôi sắp xong rồi đây" mà đợi mãi vẫn chưa thấy lão thỏa mãn. Thế rồi lộp độp lộp độp....mưa ào ào. Lão ta nhét máy ảnh vào túi rồi nhăn nhở "túi tôi ko thấm nước, ko sao". Again, nếu nó nhỏ hơn mìn, mìn chắc chắn sẽ bốp cho nó vài phát. Trong khi mìn đau họng phải ngậm chanh với gừng, mưa rừng ào ào như thế mà nó vẫn cười dc.
Tay cặp chân máy ảnh, mìn lao vun vút trên đường xuống còn nhanh hơn Kim Đồng làm giao liên. Rẽ ngoặc qua 1 khúc cua thì thấy 4 bề yên tĩnh, rợn hết da gà da vịt, khung cảnh cực giống phim kinh dị Mỹ có mấy thằng tâm thần hoang tưởng kiểu mơ thấy đôi phượng giao hoan canh giết lần lượt từng đứa 1 trong đoàn. Mìn hãi quá, dừng phắt lại, la to "Shan ơi"...im lặng. Mìn suy nghĩ đang tính bỏ chạy hay quay lại cứu bạn thoát khỏi bọn điên ăn thịt người...sợ quá lại la lên "Shan"...im lặng 1 lúc ...."tôi tới đây". Mừng muốn khóc, chưa bao giờ nghe thấy tiếng lão Shan mà vui thế...nhưng mìn càng vui hơn khi thấy ng nó lấm lem bùn đất, tay chân rầy xước "tông này đi lên ko sao nhưng đi xuống trơn quá"...mìn cực kỳ thỏa mãn cười hô hố quên mất vụ thất tiết khi nãy.
Mưa cứ ào ào ko dứt, mìn cũng ào ào như mưa phi qua mất cây cầu khỉ, thỉnh thoảng lại quay ra sau trông chừng xem có ai bắt cóc lão Shan ko. Ào ào 1 lúc thấy dáng Kem với Ỉn béo đang cầm ô đi tung tăng phía trước...mìn gào lên khoe "kem kem...anh vừa bị vắt cắn", tay vẫn vẫy cái khăn đẫm máu zin nguyên. Cái kem biểu lộ rất ư là kinh tởm, bước đi thoăn thoắt. Đằng sau nghe tiếng lão Shan í ới. Mìn dừng lại dổng tai nghe ngóng "cứ đi trước đi, ko cần đợi tôi". Mìn nghĩ bụng "ngu sao đợi mài", tiếp tục đuổi theo cái kem. Đến lúc giơ ra cái khăn trước mặt ẻm, ẻm mới hốt hoảng "em tưởng khi nãy anh đùa". Chưa kịp trả lời nghe phía trước 1 tiếng BẸT BẸT BẸT, giọng cô má thất thanh "có sao ko cậu???". Đoán ra ngay chị ấy vừa vồ vắt xong. Lòng mìn dào dạt niềm vui sướng ko tả dc...mãi mới tả dc . Sau đấy xuất hiện màn cô má rửa chân trên thượng nguồn, nước chạy róc rách xuống hạ nguồn chị ấy đưa tay ra hứng lấy
Lò dò xuống nhà cái cụ ko nhớ tên cũng đã 6.30, cô Ỉn với tanbua (bựa) từ đâu xuất hiện trên tay là 2 chai Lavie lạnh cỡ lớn với 3 hộp Orion là ChocoPie, ChocoPie là Orionnnnnnnn. Cả đoàn leo lên xe, lót dạ ngấu nghiến. Sau khi no say, chị ấy tặc lưỡi tiếc nuối "chẳng may bọn buôn người thấy cái Ỉn trước nên đuổi về hàng kém chất lượng...chứ thấy chị là mua ngay rồi" =)) =)) =))...(Tui miễn bình lựn câu này để cô Ỉn vào bình lựn).
Về đến ks, tắm rửa xong đến 8h, mọi ng kéo nhau đi ăn đồ nướng, cơm lam và lẩu gà đen (gà ác...chưa đủ độ ác nên ăn thêm ^^). Cơm lam ở đây ngon vật vã...mìn có cơ hội ăn dc ở 3 quán nhưng quán ở đây bán cơm lam ngon nhứt. Cơm dc nhét vào ống tre, nướng xong rồi lại quết mỡ nướng tiếp lần nữa. Ngon vật vã vãi!!!
Xong xuôi cả bọn đưa nhau về ks sinh hoạt tập thể đến 2 h sáng hôm sau.
Trong chuyến đi Xâu Chua Tả Phìn quên mất 2 vụ là sau khi rơi vào mối tình sét quýnh với hoa cựt nhợn, cô Ỉn tạo dáng thiếu lữ tát suối cạn thế nào mà iP phi ngay vào giữa con suối cho cô tát... âu cũng là do chỉ số ăn ở tích góp dc. Vụ kia là gần bãi hoa trong mộng của cô Ỉn là cây tre già đang ra hoa. Giang hồ đồn tre 60 năm mới ra hoa 1 lần, sau đấy là chết luôn, cả bọn may mắn chộp dc vài ảnh hoa tre (Ỉn up hình hỉ ^^)
Đến đây là kết thúc ngày đầu ở Sapa. Mai mới đến cung đường sung sướng lên đỉnh liên miên man ^^
Thanked by 11 Members:
|
|
#7852
Gửi vào 12/09/2012 - 11:46
Sau khi no say, chị ấy tặc lưỡi tiếc nuối "chẳng may bọn buôn người thấy cái Ỉn trước nên đuổi về hàng kém chất lượng...chứ thấy chị là mua ngay rồi" =)) =)) =))...(Tui miễn bình lựn câu này để cô Ỉn vào bình lựn).
=====>>>> may hàng mình ngon nên cả nhà thoát nạn. Bọn buôn người đồng nghiệp của Shan đánh giá hàng ỉn ngon cho đi 40 lần/ ngày hơi phí và k đc giá. há há.
Thanked by 9 Members:
|
|
#7853
Gửi vào 12/09/2012 - 11:48
Thanked by 9 Members:
|
|
#7854
Gửi vào 12/09/2012 - 11:50
Thanked by 9 Members:
|
|
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 9 Members:
|
|
Thanked by 9 Members:
|
|
#7858
Gửi vào 12/09/2012 - 11:54
Thanked by 8 Members:
|
|
Thanked by 9 Members:
|
|
#7860
Gửi vào 12/09/2012 - 11:54
ryan88, on 12/09/2012 - 11:35, said:
Sau khi đớn đau và tủi nhục vì thất tiết với con vắt cái dê xồm kia xong, mìn nhảy tót lên đám xác ngô đợi lão Shan chụp ảnh tele. Mọi ng đi lâu rồi làm mìn cũng nôn nao, lão Shan cứ luôn miệng "tôi sắp xong rồi đây" mà đợi mãi vẫn chưa thấy lão thỏa mãn. Thế rồi lộp độp lộp độp....mưa ào ào. Lão ta nhét máy ảnh vào túi rồi nhăn nhở "túi tôi ko thấm nước, ko sao". Again, nếu nó nhỏ hơn mìn, mìn chắc chắn sẽ bốp cho nó vài phát. Trong khi mìn đau họng phải ngậm chanh với gừng, mưa rừng ào ào như thế mà nó vẫn cười dc.
Tay cặp chân máy ảnh, mìn lao vun vút trên đường xuống còn nhanh hơn Kim Đồng làm giao liên. Rẽ ngoặc qua 1 khúc cua thì thấy 4 bề yên tĩnh, rợn hết da gà da vịt, khung cảnh cực giống phim kinh dị Mỹ có mấy thằng tâm thần hoang tưởng kiểu mơ thấy đôi phượng giao hoan canh giết lần lượt từng đứa 1 trong đoàn. Mìn hãi quá, dừng phắt lại, la to "Shan ơi"...im lặng. Mìn suy nghĩ đang tính bỏ chạy hay quay lại cứu bạn thoát khỏi bọn điên ăn thịt người...sợ quá lại la lên "Shan"...im lặng 1 lúc ...."tôi tới đây". Mừng muốn khóc, chưa bao giờ nghe thấy tiếng lão Shan mà vui thế...nhưng mìn càng vui hơn khi thấy ng nó lấm lem bùn đất, tay chân rầy xước "tông này đi lên ko sao nhưng đi xuống trơn quá"...mìn cực kỳ thỏa mãn cười hô hố quên mất vụ thất tiết khi nãy.
Mưa cứ ào ào ko dứt, mìn cũng ào ào như mưa phi qua mất cây cầu khỉ, thỉnh thoảng lại quay ra sau trông chừng xem có ai bắt cóc lão Shan ko. Ào ào 1 lúc thấy dáng Kem với Ỉn béo đang cầm ô đi tung tăng phía trước...mìn gào lên khoe "kem kem...anh vừa bị vắt cắn", tay vẫn vẫy cái khăn đẫm máu zin nguyên. Cái kem biểu lộ rất ư là kinh tởm, bước đi thoăn thoắt. Đằng sau nghe tiếng lão Shan í ới. Mìn dừng lại dổng tai nghe ngóng "cứ đi trước đi, ko cần đợi tôi". Mìn nghĩ bụng "ngu sao đợi mài", tiếp tục đuổi theo cái kem. Đến lúc giơ ra cái khăn trước mặt ẻm, ẻm mới hốt hoảng "em tưởng khi nãy anh đùa". Chưa kịp trả lời nghe phía trước 1 tiếng BẸT BẸT BẸT, giọng cô má thất thanh "có sao ko cậu???". Đoán ra ngay chị ấy vừa vồ vắt xong. Lòng mìn dào dạt niềm vui sướng ko tả dc...mãi mới tả dc . Sau đấy xuất hiện màn cô má rửa chân trên thượng nguồn, nước chạy róc rách xuống hạ nguồn chị ấy đưa tay ra hứng lấy
Lò dò xuống nhà cái cụ ko nhớ tên cũng đã 6.30, cô Ỉn với tanbua (bựa) từ đâu xuất hiện trên tay là 2 chai Lavie lạnh cỡ lớn với 3 hộp Orion là ChocoPie, ChocoPie là Orionnnnnnnn. Cả đoàn leo lên xe, lót dạ ngấu nghiến. Sau khi no say, chị ấy tặc lưỡi tiếc nuối "chẳng may bọn buôn người thấy cái Ỉn trước nên đuổi về hàng kém chất lượng...chứ thấy chị là mua ngay rồi" =)) =)) =))...(Tui miễn bình lựn câu này để cô Ỉn vào bình lựn).
Về đến ks, tắm rửa xong đến 8h, mọi ng kéo nhau đi ăn đồ nướng, cơm lam và lẩu gà đen (gà ác...chưa đủ độ ác nên ăn thêm ^^). Cơm lam ở đây ngon vật vã...mìn có cơ hội ăn dc ở 3 quán nhưng quán ở đây bán cơm lam ngon nhứt. Cơm dc nhét vào ống tre, nướng xong rồi lại quết mỡ nướng tiếp lần nữa. Ngon vật vã vãi!!!
Xong xuôi cả bọn đưa nhau về ks sinh hoạt tập thể đến 2 h sáng hôm sau.
Trong chuyến đi Xâu Chua Tả Phìn quên mất 2 vụ là sau khi rơi vào mối tình sét quýnh với hoa cựt nhợn, cô Ỉn tạo dáng thiếu lữ tát suối cạn thế nào mà iP phi ngay vào giữa con suối cho cô tát... âu cũng là do chỉ số ăn ở tích góp dc. Vụ kia là gần bãi hoa trong mộng của cô Ỉn là cây tre già đang ra hoa. Giang hồ đồn tre 60 năm mới ra hoa 1 lần, sau đấy là chết luôn, cả bọn may mắn chộp dc vài ảnh hoa tre (Ỉn up hình hỉ ^^)
Đến đây là kết thúc ngày đầu ở Sapa. Mai mới đến cung đường sung sướng lên đỉnh liên miên man ^^
Thanked by 10 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
23 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 23 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












