Hội tử vi Hà Nội
NetNa2
12/09/2012
Durobi
12/09/2012
Đi xuống vùng sâu vùng xa mà mặc tà lỏn thế thì ảnh hưởng thuần phong mỹ tục lắm ... ...
icecream
12/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
12/09/2012
hôm chị và Shan bị vồ ếch nhiều là do hạn cả 2 chị em đều mã đà. Đến tối đi ăn vẫn còn bị hạn. 2 chị em ngồi cạnh nhau bị ngã kềnh ra sàn quán ăn, trong khi mọi người vẫn tại vị
NetNa2
12/09/2012
NetNa2
12/09/2012
Durobi
12/09/2012
Văn ký sự của Ryan làm người đọc như lên dốc xuống đèo, như cưỡi trên đồ hình chứng khoán, không uống bia mà cũng váng cả đầu ...
(Cho thêm chai nữa đi ...)
(Cho thêm chai nữa đi ...)
NetNa2
12/09/2012
icecream
12/09/2012
ryan88
12/09/2012
thằng ku bựa kia với cái kem tính ca bài "trong đôi mắt em anh là chó ghẻ à..."...tính ra mìn vẫn quên mất vụ té sặc gach trong quán nướng với vụ các em dân tộc lộ hàng giả tiếng thú rừng làm ku kia la hét hốt hoảng
TuBi
12/09/2012
Incuame, on 12/09/2012 - 10:38, said:
Mọi người đi chơi vui quá.
Tóc Ấy dài như vậy xinh hơn đợt mới cắt hè.
Toàn chân dài, trừ Ryan
Tóc Ấy dài như vậy xinh hơn đợt mới cắt hè.
Toàn chân dài, trừ Ryan
icecream
12/09/2012
ryan88, on 12/09/2012 - 12:48, said:
thằng ku bựa kia với cái kem tính ca bài "trong đôi mắt em anh là chó ghẻ à..."...tính ra mìn vẫn quên mất vụ té sặc gach trong quán nướng với vụ các em dân tộc lộ hàng giả tiếng thú rừng làm ku kia la hét hốt hoảng
( mượn văn chị Ỉn )
Lúc ở nhà cộng đồng là quãng time yên bình nhất chuyến đi
ryan88
12/09/2012
Càn quét kí sự: Cung đường Hàm Rồng sung sướng đến (đỉnh của đỉnh của đỉnh)n khoái cảm
Sáng hôm sau mìn quen mắt thức dậy cỡ 6h, ngó qua thấy 2 ku kia đang hò kéo pháo rất ư rộn ràng rã nên đi ái xong lại ngủ tiếp. Dc 1 lúc thấy giường run bần bật
"alo"
"dậy chưa qua đây ngay"
mìn để nguyên mồm chưa vệ sinh còn nguyên nhớt dãi 2 bên lẹp kẹp lết qua động 110 thấy bá quan văn võ tập trung đông đủ chỉ đợi hoàng thượng mìn đến là thiết triều ngay. Hoàng thượng lần này đi 1 mìn vì thái giám Shan đang bận nói chuyện với ng iu. Mọi ng thấy mìn gầm rú lên như các em xì tin 9x khóc lóc lạy lục SuJu, đang lâng lâng tận hưởng cảm giác idol thì dc lệnh về phòng vệ sinh thân thể đi ăn buffet. Mìn mất tổng cộng 5' cho các công đoạn đánh răng tắm tát tỉa tót này nọ lao ra thấy lão Shan vẫn ngồi ôm iPad chơi đua xe
"ơ...đi ăn buffet nhanh và ngay...9h nó dẹp"
"tôi ko ăn sáng"
"giảm béo chứ gì"
"tôi có béo đâu mà giảm"
mìn nghĩ bụng "ờ thì ko béo vì quá béo"
Buffet sáng ở ks cũng ko có gì đặc biệt, có cháo thuốc độc, phở bò, bánh cuốn Nam Định, ốp la, cơm chiên, xúc xích và cơ số bánh nc ngoài ko biết tên. Mọi ng ngồi đủ 1 bàn ăn no đã đời. Lão Shan cũng lết xuống giảm béo bẳng nửa nải chuối to lặc lè, 1 dĩa cơm chiên với 1 đĩa bánh cuốn (đây là những món mìn thấy chứ bằng chứng thì nó lén lút ăn thêm khi mìn ko chú ý). Tại đây có sô ăn chuối sếch xì xy với 2 diễn viên mâm xôi cứt nhợn vàng bựa nhất mọi thời đại là Ỉn béo và mìn. Cô Ỉn vặt sạch vỏ chỉ còn lại quả chuối trăng phau dài hơn 10 phân vẹn 10, cô đưa lưỡi la liếm dọc thân chuối vài phát xong cắn phặt 1 phát, quả chuối ứa nước vàng ra . Mìn thì vệ sinh hơn, ko bẩn như thế, chỉ liếm phần đầu chuối vài vòng xong cắn, nhai cho nó bầy nhầy ra rồi le lưỡi dính đầy thứ sền sệt khoe mọi ng. Thế mà cô má vẫn ko ói, từ ngày quen biết với mìn thấy độ trơ của cô má hơn hẳn =)) =)) =))
Mọi ng ngỡ ngàng mất vài phút sau sô chuối sếch xì xi đến khi Shan hỏi muốn đi Thác tình iu hay Thác bạc các khán giả bất đắc dĩ mới thoát ra khỏi sô diễn của 2 tài năng vô đối kia. Chị ấy phát biểu 1 câu rất chi là đi vào sử sách "Thật ra thì cái thác tình iu cũng chỉ là cái thác...có nước từ trên cao đổ xuống thôi chứ chả có gì". Mọi ng chú ý phần quan trọng này vì cụm "thật ra thì..." sẽ xuất hiện khá nhiều lần về sau. Bàn đi tính lại, giờ lâu ngã giá quyết định đi nhà thờ đá và window shopping chợ Sapa. Lão Shan lấy lý do chợ chả có gì, chị ấy lấy lý do "thật ra thì cái chợ cũng chỉ là cái chợ", má già lấy lý do ko có nhu cầu mua cái gì. Ba tên phản tặc nằm ks ngủ ngon lành. Mìn còn mắc lừa lão Shan dám nói lão sẽ ra cafe ở chân mây, mọi ng đi chợ xong ghé lại đấy cafe.
Vì âm mưu buôn người kia nên lão Shan đã cắt màn tắm thuốc tiên ở Tả Phìn, lần này vài đồng chí nhiệt thành gồm Ỉn béo, tanbua và mìn quyết định tự lôi kéo những con ng "sao cũng dc" gồm chị râm tinh, cái kem, cái điểu đi cho bằng được. Dạo quanh nhà thờ đá dc dăm trăm bức ảnh thì Ỉn béo lôi kéo dc vài ảnh trong cơ quan đang công tác khu vực Tây Bắc. Hai anh dẫn cả bọn đi lòng vòng chợ Sapa, mua dc cơ số thứ. Mìn cảm thấy mĩ mãn vì deal dc giá tốt trong chợ, chưa dc 5' sau lại té ngửa vì cùng thứ ấy ngoài chợ chỉ bán nửa giá so với giá mìn deal dc. Vãi!!!!
Xong xuôi cả bọn kéo nhau ra cafe ở khu ẩm thực Sapa. Khu này trước kia là động chợ tình Sapa, sau đấy dc quy hoạch lại. Mìn thật thà gọi cho 3 tên bất lương bỏ bạn bỏ bè thì đều có chung 1 kết cuộc dt reo dc 2 tiếng thì tắt ngúm, gọi lại thì "thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm cạnh 1 thuê bao khác....". Đau hết cả mề!!! Sang còn hơn USA Xuân 2.500/shot, bỏ tiền lên Sapa chỉ để ôm nhau ngủ!!!
Hai anh kia hỏi những món đặc sản ở Sapa "dạ em chưa ăn", hỏi những nơi phổ biến ở Sapa "dạ em chưa tới", hỏi chúng mày đã biết con người ở đây thế nào chưa "dạ em chưa thử" , nếu ở lại tối nay anh dắt qua TQ "trả thù dân tộc" =)) =)) =)). Vì những chữ "chưa" ấy, 3 thành viên nhiệt tình thường lệ quyết định đi ăn thắng cố (nội tạng 6 ngựa) và đi Hàm Rồng.
(còn tiếp...mệt...cho nghỉ xả hơi)
Sáng hôm sau mìn quen mắt thức dậy cỡ 6h, ngó qua thấy 2 ku kia đang hò kéo pháo rất ư rộn ràng rã nên đi ái xong lại ngủ tiếp. Dc 1 lúc thấy giường run bần bật
"alo"
"dậy chưa qua đây ngay"
mìn để nguyên mồm chưa vệ sinh còn nguyên nhớt dãi 2 bên lẹp kẹp lết qua động 110 thấy bá quan văn võ tập trung đông đủ chỉ đợi hoàng thượng mìn đến là thiết triều ngay. Hoàng thượng lần này đi 1 mìn vì thái giám Shan đang bận nói chuyện với ng iu. Mọi ng thấy mìn gầm rú lên như các em xì tin 9x khóc lóc lạy lục SuJu, đang lâng lâng tận hưởng cảm giác idol thì dc lệnh về phòng vệ sinh thân thể đi ăn buffet. Mìn mất tổng cộng 5' cho các công đoạn đánh răng tắm tát tỉa tót này nọ lao ra thấy lão Shan vẫn ngồi ôm iPad chơi đua xe
"ơ...đi ăn buffet nhanh và ngay...9h nó dẹp"
"tôi ko ăn sáng"
"giảm béo chứ gì"
"tôi có béo đâu mà giảm"
mìn nghĩ bụng "ờ thì ko béo vì quá béo"
Buffet sáng ở ks cũng ko có gì đặc biệt, có cháo thuốc độc, phở bò, bánh cuốn Nam Định, ốp la, cơm chiên, xúc xích và cơ số bánh nc ngoài ko biết tên. Mọi ng ngồi đủ 1 bàn ăn no đã đời. Lão Shan cũng lết xuống giảm béo bẳng nửa nải chuối to lặc lè, 1 dĩa cơm chiên với 1 đĩa bánh cuốn (đây là những món mìn thấy chứ bằng chứng thì nó lén lút ăn thêm khi mìn ko chú ý). Tại đây có sô ăn chuối sếch xì xy với 2 diễn viên mâm xôi cứt nhợn vàng bựa nhất mọi thời đại là Ỉn béo và mìn. Cô Ỉn vặt sạch vỏ chỉ còn lại quả chuối trăng phau dài hơn 10 phân vẹn 10, cô đưa lưỡi la liếm dọc thân chuối vài phát xong cắn phặt 1 phát, quả chuối ứa nước vàng ra . Mìn thì vệ sinh hơn, ko bẩn như thế, chỉ liếm phần đầu chuối vài vòng xong cắn, nhai cho nó bầy nhầy ra rồi le lưỡi dính đầy thứ sền sệt khoe mọi ng. Thế mà cô má vẫn ko ói, từ ngày quen biết với mìn thấy độ trơ của cô má hơn hẳn =)) =)) =))
Mọi ng ngỡ ngàng mất vài phút sau sô chuối sếch xì xi đến khi Shan hỏi muốn đi Thác tình iu hay Thác bạc các khán giả bất đắc dĩ mới thoát ra khỏi sô diễn của 2 tài năng vô đối kia. Chị ấy phát biểu 1 câu rất chi là đi vào sử sách "Thật ra thì cái thác tình iu cũng chỉ là cái thác...có nước từ trên cao đổ xuống thôi chứ chả có gì". Mọi ng chú ý phần quan trọng này vì cụm "thật ra thì..." sẽ xuất hiện khá nhiều lần về sau. Bàn đi tính lại, giờ lâu ngã giá quyết định đi nhà thờ đá và window shopping chợ Sapa. Lão Shan lấy lý do chợ chả có gì, chị ấy lấy lý do "thật ra thì cái chợ cũng chỉ là cái chợ", má già lấy lý do ko có nhu cầu mua cái gì. Ba tên phản tặc nằm ks ngủ ngon lành. Mìn còn mắc lừa lão Shan dám nói lão sẽ ra cafe ở chân mây, mọi ng đi chợ xong ghé lại đấy cafe.
Vì âm mưu buôn người kia nên lão Shan đã cắt màn tắm thuốc tiên ở Tả Phìn, lần này vài đồng chí nhiệt thành gồm Ỉn béo, tanbua và mìn quyết định tự lôi kéo những con ng "sao cũng dc" gồm chị râm tinh, cái kem, cái điểu đi cho bằng được. Dạo quanh nhà thờ đá dc dăm trăm bức ảnh thì Ỉn béo lôi kéo dc vài ảnh trong cơ quan đang công tác khu vực Tây Bắc. Hai anh dẫn cả bọn đi lòng vòng chợ Sapa, mua dc cơ số thứ. Mìn cảm thấy mĩ mãn vì deal dc giá tốt trong chợ, chưa dc 5' sau lại té ngửa vì cùng thứ ấy ngoài chợ chỉ bán nửa giá so với giá mìn deal dc. Vãi!!!!
Xong xuôi cả bọn kéo nhau ra cafe ở khu ẩm thực Sapa. Khu này trước kia là động chợ tình Sapa, sau đấy dc quy hoạch lại. Mìn thật thà gọi cho 3 tên bất lương bỏ bạn bỏ bè thì đều có chung 1 kết cuộc dt reo dc 2 tiếng thì tắt ngúm, gọi lại thì "thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm cạnh 1 thuê bao khác....". Đau hết cả mề!!! Sang còn hơn USA Xuân 2.500/shot, bỏ tiền lên Sapa chỉ để ôm nhau ngủ!!!
Hai anh kia hỏi những món đặc sản ở Sapa "dạ em chưa ăn", hỏi những nơi phổ biến ở Sapa "dạ em chưa tới", hỏi chúng mày đã biết con người ở đây thế nào chưa "dạ em chưa thử" , nếu ở lại tối nay anh dắt qua TQ "trả thù dân tộc" =)) =)) =)). Vì những chữ "chưa" ấy, 3 thành viên nhiệt tình thường lệ quyết định đi ăn thắng cố (nội tạng 6 ngựa) và đi Hàm Rồng.
(còn tiếp...mệt...cho nghỉ xả hơi)
ryan88
12/09/2012
icecream
12/09/2012
Em hết like đc rồi
Hay quá !!!!!!!!!!!!!
Ảnh la liếm chuối trong tay em =))
Hay quá !!!!!!!!!!!!!
Ảnh la liếm chuối trong tay em =))