Hội tử vi Hà Nội
TuBi
16/02/2012
Cụ Bình Nguyên ơi, hôm trước em có PM cho cụ nhờ cụ 1 vấn đề bé nhỏ như con trỏ...., không biết cụ đã đọc chưa ợ?
Trăm sự nhờ cụ ra tay giùm.
Thanks cụ nhiều nhiều!!!
Trăm sự nhờ cụ ra tay giùm.
Thanks cụ nhiều nhiều!!!
TOIYEUNGUOIVIETNAM
16/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/02/2012 - 14:20, said:
Mình xem bà Thơm không phải bà Vân.
TOIYEUNGUOIVIETNAM
16/02/2012
Chị đến gần Bia Bà, cứ hỏi:
1. Bà Lương Thiện xem tay thì ở ngay gần đình làng La Khê, bà này thuê nhà ở đấy.
2. Bà Vân xem tam cúc - bà này cũng già rồi tóc bạc trắng, xem bói bằng bộ tam cúc cũ cũ, nhà ở trong làng đi hơi ngoằn nghèo nên thực sự mình cũng quên mất. Nhưng người làng ai cũng biết, hỏi là họ sẽ chỉ cho ngay.
1. Bà Lương Thiện xem tay thì ở ngay gần đình làng La Khê, bà này thuê nhà ở đấy.
2. Bà Vân xem tam cúc - bà này cũng già rồi tóc bạc trắng, xem bói bằng bộ tam cúc cũ cũ, nhà ở trong làng đi hơi ngoằn nghèo nên thực sự mình cũng quên mất. Nhưng người làng ai cũng biết, hỏi là họ sẽ chỉ cho ngay.
TOIYEUNGUOIVIETNAM
16/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
16/02/2012
Chị xem chỗ nào câu đầu tiên các thầy đều thốt lên: Cô này tính lì, bướng thế!
Nết Na
16/02/2012
Nết Na
16/02/2012
em được cái nổi tiếng, k làm gì cũng nổi tiếng. Số nó mệt thế đấy chị ạ.
BnG
16/02/2012
Em sẽ ghi vào di chúc cho con cháu là sau này hàng năm phải đến viếng miếu thờ 2 bà - bà chúa Ỉn và bà thánh Ấy.
Tử Phủ Vũ Tướng
16/02/2012
Nghĩa là em ở vậy suốt đời hả cụ BNg mà được thành Thánh Cô dậy??? Hôm nọ đi xem bói thầy bói bảo lấy chồng năm 2013 và đẻ luôn, có 1 trai 1 gái.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/02/2012 - 15:35
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/02/2012 - 15:35
Nết Na
16/02/2012
em thì chưa ai nói đến năm lấy chồng. Ai cũng chỉ bảo "có thể" thôi. Khéo về lập miếu như cụ BNG gợi ý cũng hay.
TOIYEUNGUOIVIETNAM
16/02/2012
Coninbeo, on 16/02/2012 - 15:25, said:
sợ xem nhiều mà xem xong k biết mình vừa xem gì.
- Thân chủ: Thưa thầy, năm nay con có lấy chồng được không?
- Thầy: Ái chà, cô có số đào hoa lắm lo gì không lấy được chồng. Sớm thì năm nay mà không may thì năm tới ==> năm tới muốn biết có lấy được chồng không thì quay lại gặp thầy.
- Thân chủ: Thưa thầy, năm tới tiền bạc con có rủng rỉnh đầy túi không?
- Thầy: Cô này có cái nốt ruồi đẹp chưa kìa, nốt ruồi này là thích và có khiếu ẩm thực lắm đây, yên tâm là năm tới lúc nào cũng cơm no rựou say, mà đã say rồi là lăn quay ra nằm! Thầy kết luận câu xanh rờn: Số sướng như vầy, tiền vơi rồi lại đầy ==> Chẳng biết là năm tới nó vơi hay nó đầy nữa.
vv.....