Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
16/02/2012
tài về quê hương chị ạ. hihi, tại cụ BN bảo cụ Bà đi đâu cụ í theo đó nên em mới nhớ ra cái bài này đấy.
Diệu Bích
16/02/2012
Chào cả nhà.
Từ hôm qua đến giờ mình cứ suy nghĩ mãi về việc có quay về diễn đàn LSPĐ hay không. Đúng là diễn đàn này là do chúng ta cùng xây lên, chúng ta đã vui buồn cùng nó, đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, gắn kết các thành viên trở thành 1 gia đình chung. Nên khi rời bỏ nó, mình thấy lòng buồn và trĩu nặng. Trong ngôi nhà chung đó, KV cũng chỉ là 1 thành viên thôi, nên có lẽ chúng ta không nên vì giận KV mà ghét lây cả diễn đàn.
Thực ra diễn đàn của chúng ta đang phát triển, quy tụ được rất nhiều người vừa tài, vừa có tâm huyết, nên khi rời bỏ, mình thấy rất tiếc và có lỗi với các bác ấy. Như bác TNK, đã đóng góp cho diễn đàn cả 1 kho tàng sách quý và rất nhiều kiến thức bổ ích. Hay như cụ BN, tuy mới xuất hiện nhưng cụ ở đâu là ở đó rộn rã tiếng cười, những kinh nghiệm tử vi lâu năm của cụ cũng giúp chúng ta mở mang thêm nhiều. Hoặc như cụ Hà Ngọc, tuy tuổi cao, sức yếu nhưng luôn là tấm gương sáng về một nhà nghiên cứu học thuật nghiêm túc, đầy tâm huyết, là người đã dìu dắt diễn đàn từ buổi sơ khai cho đến tận bây giờ.
Hôm qua, mình cứ day dứt về những điều 2 bác Bình Nguyên và Thủ Nhã Kệ đã viết.:
“Khi bạn bè tôi có lỗi, tôi sẽ nghĩ về những điều tích cực của bạn tôi.” KV tuy có lỗi, nhưng nhìn lại những gì KV đã làm cho diễn đàn, chúng ta cũng không thể phủ nhận công sức của KV. KV đã chia sẻ với chúng ta rất nhiều kiến thức quý, đã bỏ nhân lực, vật lực để tạo nên sân chơi này.
“Mong rằng sau chuyến du xuân vui vẻ như anh BachLinh đã nói, chị em cũng đi tới chùa Bồ Đề thì hy vọng mọi người sẽ thấm nhuần hai chữ hỉ xả, hãy mở rộng tấm lòng bồ tát để diễn đàn của chúng ta sẽ mãi giữ được phong cách khác biệt với các diễn đàn khác. Đó là phong cách luôn luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Ai cũng có tấm lòng bồ tát, vậy hãy trao cho nhau để mỗi người được nhận tấm lòng bồ tát của tất cả mọi người!”
Đúng là Hội TVHN của chúng ta tập hợp lại là để học hỏi tử vi và làm từ thiện, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người. Vì vậy, có lẽ chúng ta nên tha thứ cho KV, khi tha thứ cho người khác cũng là làm việc thiện. Khi ta cởi bỏ được những oán hờn, giận dỗi thì tâm ta sẽ thanh thản hơn.
Mọi người có đồng ý như vậy không? Đây sẽ là quyết định của mọi người, chứ 1 mình Diệu Bích không thể làm gì được. Mình chỉ có gợi ý thế này, thôi thì 2 bác Thủ Nhã Kệ và Bình Nguyên đã đứng ra nói đỡ cho KV, mà 2 bác lại là 2 người được tất cả anh chị em yêu quý, kính trọng. Nên chúng ta có lẽ nể lời 2 bác mà quay trở về, với 1 điều kiện: Lần offline tới của Hội, 2 Bác đồng ý đến giao lưu với anh chị em. Vì được gặp gỡ 2 bác là niềm mong mỏi lớn nhất của anh chị em hội viên lúc này.
Rất mong 2 bác và anh chị em cho ý kiến.
Trân trọng,
Diệu Bích
Từ hôm qua đến giờ mình cứ suy nghĩ mãi về việc có quay về diễn đàn LSPĐ hay không. Đúng là diễn đàn này là do chúng ta cùng xây lên, chúng ta đã vui buồn cùng nó, đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, gắn kết các thành viên trở thành 1 gia đình chung. Nên khi rời bỏ nó, mình thấy lòng buồn và trĩu nặng. Trong ngôi nhà chung đó, KV cũng chỉ là 1 thành viên thôi, nên có lẽ chúng ta không nên vì giận KV mà ghét lây cả diễn đàn.
Thực ra diễn đàn của chúng ta đang phát triển, quy tụ được rất nhiều người vừa tài, vừa có tâm huyết, nên khi rời bỏ, mình thấy rất tiếc và có lỗi với các bác ấy. Như bác TNK, đã đóng góp cho diễn đàn cả 1 kho tàng sách quý và rất nhiều kiến thức bổ ích. Hay như cụ BN, tuy mới xuất hiện nhưng cụ ở đâu là ở đó rộn rã tiếng cười, những kinh nghiệm tử vi lâu năm của cụ cũng giúp chúng ta mở mang thêm nhiều. Hoặc như cụ Hà Ngọc, tuy tuổi cao, sức yếu nhưng luôn là tấm gương sáng về một nhà nghiên cứu học thuật nghiêm túc, đầy tâm huyết, là người đã dìu dắt diễn đàn từ buổi sơ khai cho đến tận bây giờ.
Hôm qua, mình cứ day dứt về những điều 2 bác Bình Nguyên và Thủ Nhã Kệ đã viết.:
“Khi bạn bè tôi có lỗi, tôi sẽ nghĩ về những điều tích cực của bạn tôi.” KV tuy có lỗi, nhưng nhìn lại những gì KV đã làm cho diễn đàn, chúng ta cũng không thể phủ nhận công sức của KV. KV đã chia sẻ với chúng ta rất nhiều kiến thức quý, đã bỏ nhân lực, vật lực để tạo nên sân chơi này.
“Mong rằng sau chuyến du xuân vui vẻ như anh BachLinh đã nói, chị em cũng đi tới chùa Bồ Đề thì hy vọng mọi người sẽ thấm nhuần hai chữ hỉ xả, hãy mở rộng tấm lòng bồ tát để diễn đàn của chúng ta sẽ mãi giữ được phong cách khác biệt với các diễn đàn khác. Đó là phong cách luôn luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Ai cũng có tấm lòng bồ tát, vậy hãy trao cho nhau để mỗi người được nhận tấm lòng bồ tát của tất cả mọi người!”
Đúng là Hội TVHN của chúng ta tập hợp lại là để học hỏi tử vi và làm từ thiện, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người. Vì vậy, có lẽ chúng ta nên tha thứ cho KV, khi tha thứ cho người khác cũng là làm việc thiện. Khi ta cởi bỏ được những oán hờn, giận dỗi thì tâm ta sẽ thanh thản hơn.
Mọi người có đồng ý như vậy không? Đây sẽ là quyết định của mọi người, chứ 1 mình Diệu Bích không thể làm gì được. Mình chỉ có gợi ý thế này, thôi thì 2 bác Thủ Nhã Kệ và Bình Nguyên đã đứng ra nói đỡ cho KV, mà 2 bác lại là 2 người được tất cả anh chị em yêu quý, kính trọng. Nên chúng ta có lẽ nể lời 2 bác mà quay trở về, với 1 điều kiện: Lần offline tới của Hội, 2 Bác đồng ý đến giao lưu với anh chị em. Vì được gặp gỡ 2 bác là niềm mong mỏi lớn nhất của anh chị em hội viên lúc này.
Rất mong 2 bác và anh chị em cho ý kiến.
Trân trọng,
Diệu Bích
Tử Phủ Vũ Tướng
16/02/2012
@Ỉn vào đọc Nhật ký Valentine do Durobi sáng tác chưa. Cười nghiêng ngả đau cả bụng.
DB đã quote: Mình chỉ có gợi ý thế này, thôi thì 2 bác Thủ Nhã Kệ và Bình Nguyên đã đứng ra nói đỡ cho KV, mà 2 bác lại là 2 người được tất cả anh chị em yêu quý, kính trọng. Nên chúng ta có lẽ nể lời 2 bác mà quay trở về, với 1 điều kiện: Lần offline tới của Hội, 2 Bác đồng ý đến giao lưu với anh chị em. Vì được gặp gỡ 2 bác là niềm mong mỏi lớn nhất của anh chị em hội viên lúc này.
====> Nếu thế này em đồng ý.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/02/2012 - 09:08
DB đã quote: Mình chỉ có gợi ý thế này, thôi thì 2 bác Thủ Nhã Kệ và Bình Nguyên đã đứng ra nói đỡ cho KV, mà 2 bác lại là 2 người được tất cả anh chị em yêu quý, kính trọng. Nên chúng ta có lẽ nể lời 2 bác mà quay trở về, với 1 điều kiện: Lần offline tới của Hội, 2 Bác đồng ý đến giao lưu với anh chị em. Vì được gặp gỡ 2 bác là niềm mong mỏi lớn nhất của anh chị em hội viên lúc này.
====> Nếu thế này em đồng ý.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/02/2012 - 09:08
Nết Na
16/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
16/02/2012
Bên kia đang phát động cuộc thi viết chuyện Valentine. Mời các bác vào đóng góp.
Ỉn: Durobi là người trong bí ẩn Durobi nhỉ
Ỉn: Durobi là người trong bí ẩn Durobi nhỉ
BnG
16/02/2012
lahan, on 16/02/2012 - 05:00, said:
thấy ông ryan lên tiếng em ăn theo thôi tội vạ gì bác bng cứ đổ lên ông ấy em vô tội, bác coi giúp sức khỏe bạn ấy khi nào khỏi để chống lầy em thấy tình hình là không hìm hãm nỗi sung sướng lại rồi, cái này nếu bác xem được thì xem không em cũng cảm ơn bác thật ra nó cũng hơi khó.
Thế tóm lại cụ có phải Ảo Ảnh không? Phải thì bảo một câu em coi.
ThaoThao
16/02/2012
BnG
16/02/2012
ThaoThao
16/02/2012
Vậy bác coi cho Ảo Ảnh đi có gì ryan đưa lá số cho bác em lên bằng điện thoại không mần ăn được gì, cảm ơn bác
Diệu Bích
16/02/2012
Em thấy cụ Bình Nguyên thanked bài viết của em, vậy là cụ đồng ý đi off rồi phải không ạ?
Tử Phủ Vũ Tướng
16/02/2012
Cụ BNg ơi, cụ xem cho em cung Thân (Di) và cung Tài, cung Tử của em (Lần lượt cụ mần)
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/02/2012 - 14:08
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/02/2012 - 14:08
TOIYEUNGUOIVIETNAM
16/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/02/2012 - 21:02, said:
Ôi kể cho cả nhà thèm. Chiều tối nay tớ vừa đi xem bói đầu năm với mấy chị em ở cq. Tình hình là chuẩn kinh khủng. Chỉ đưa tờ tiền thôi mà bà bói chém lia lịa, bà ấy chả hỏi mình gì cả mà biết hết. Nói vanh vách tình tình từng người, chồng con, dự định,...
Tớ bị mắng là thừa chỉ số IQ, nhưng bị bệnh ngu giai.
Tớ bị mắng là thừa chỉ số IQ, nhưng bị bệnh ngu giai.