

Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8757 replies to this topic
#6061
Gửi vào 29/10/2011 - 18:31
Nhận được đồng 2 USD, đít 16. Không biết có Lộc lá gì từ đây
Mà không riêng mình cả nhà đều nhận. Good Luck
Mà không riêng mình cả nhà đều nhận. Good Luck
#6062
Gửi vào 29/10/2011 - 18:42
Ngồi trực thả tí thơ nào
Giữa dòng đời bôn ba, xuôi ngược
Ta giữ mình không chao đảo, ngả nghiêng
Giữa lọc lừa và cám dỗ
Ta chọn một bến đỗ yên bình
Song không phải ngồi yên để chấp nhận
Nin ja báo thù đấy keke
Giữa dòng đời bôn ba, xuôi ngược
Ta giữ mình không chao đảo, ngả nghiêng
Giữa lọc lừa và cám dỗ
Ta chọn một bến đỗ yên bình
Song không phải ngồi yên để chấp nhận
Nin ja báo thù đấy keke
#6063
Gửi vào 29/10/2011 - 22:22
Coninbeo, on 29/10/2011 - 12:12, said:
Eo, ăn mảnh nhé . Em làm ở đấy thì chả thấy rủ rê em j cả ;( mình bị hắ hủi ả
#6065
Gửi vào 29/10/2011 - 22:42
Em kẹp giữa em Đào và em Heo thế này chắc ngạt thở mất thôi. Liền lúc mấy quả bưởi với Đào liền.
. Em được tờ 25!
#6066
Gửi vào 29/10/2011 - 23:14
Ngó thấy Thục nữ đang ở đây, chắc nóng lòng gặp anh MM nên phải vào đây
#6067
Gửi vào 30/10/2011 - 01:10
cốc cốc. có ai ở nhà ko?? Hôm nay nhà mình không đi hát hò gì sau off nhỉ
#6069
Gửi vào 30/10/2011 - 07:34
Chào ngày mới cả nhà. Chúc hội mình ngày cuối tuần vui vẻ. Hôm qua gặp bác MINHMINH hội mình ai cũng vui và học được rất nhiều điều bổ ích. Chân thành cảm ơn bác MINHMINH đã truyền cho các thành viên trong hội những kinh nghiệm quá báu của mình. Chị Ấy vào tường thuật qua buổi Off đón bác MINHMINH đi ạ!
#6070
Gửi vào 30/10/2011 - 10:12
Tự nhiên hôm qua nghe bác minhminh và em gái bác ấy cười lại thấy lạ.
Mình rất thích nụ cười hết cỡ của người miền Nam.
Quay lại nhìn mình không biết mình u sầu để làm gì.
Nhưng cười được như vậy có lẽ trong lòng đã không còn gợn.
Mau giải quyết những vướng mắc trong lòng để đi học cười, học cười hết cỡ, cười hở mười cái răng, cười thổi ra trái tim , thế mới có tình yêu được chứ nhỉ
Cũng còn băn khoăn không biết có nên bảo tồn nụ cười rất riêng của người miền Bắc không, hội nhập mà không hòa tan mà
Hôm qua, được bác minhminh và em gái bác lì xì, chắc sang năm sẽ có nhiều may mắn trong công việc và tình duyên.
Hôm qua, lại hôm qua, có tổng cộng 5 người đặc biệt vì đã nói giọng Nam chứ không phải giọng Bắc: anh minhminh và em gái anh minhminh, dù cộng vào thêm hại chục tuổi nữa, cũng chỉ nên gọi là anh, chị vì thực sự rất trẻ trung, sau mỗi điều gì truyền lại một cách dễ hiểu, anh lại nói minhminh chỉ nói dễ hiểu thế này thôi nhé, và tất nhiên Tử vi mà dễ hiểu thì ai cũng hào hứng , mình thì ngoại lệ một chút dù rất cố gắng lắng nghe; heo mập nick không hề giống người, dù rất có thể sẽ được gặp anh minhminh trong Sài gòn nhưng bạn cũng không bỏ lỡ cuộc gặp có một không hai với những người anh em Hà nội vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà và chắc sẽ hội ngộ chứ nhỉ, anh trai heo mập, hơi mất gốc rồi đó anh nhé, gì mà còn tự khai đọc một câu phải nghĩ một lúc mới hiểu, thật là toát mồ hôi , gắng học tiếng Việt giỏi, anh Ninh bảo anh nếu học sẽ rất giỏi Dịch đấy; và anh Ninh, à quên mất anh Ninh thì là người nhà không phải là khách, dù gốc là người Nam nhưng sống lâu thành lão làng nên anh cũng mang vẻ bí hiểm và thâm trầm của người Bắc, chúc anh có chuyến về quê vui vẻ, ở lại lâu lâu với vợ con, nhưng cũng sớm trở lại đi off với Hội tử vi Hà Nội anh Ninh nhé!
Trên đây không thể gọi là tường thuật nên các anh chị trong Hội tường thuật tiếp đi để những ai không đi tiếc à, hình như là còn có tăng ba, tăng bốn gì nữa cơ, mình cũng tiếc
Mình rất thích nụ cười hết cỡ của người miền Nam.
Quay lại nhìn mình không biết mình u sầu để làm gì.
Nhưng cười được như vậy có lẽ trong lòng đã không còn gợn.
Mau giải quyết những vướng mắc trong lòng để đi học cười, học cười hết cỡ, cười hở mười cái răng, cười thổi ra trái tim , thế mới có tình yêu được chứ nhỉ
Cũng còn băn khoăn không biết có nên bảo tồn nụ cười rất riêng của người miền Bắc không, hội nhập mà không hòa tan mà
Hôm qua, được bác minhminh và em gái bác lì xì, chắc sang năm sẽ có nhiều may mắn trong công việc và tình duyên.
Hôm qua, lại hôm qua, có tổng cộng 5 người đặc biệt vì đã nói giọng Nam chứ không phải giọng Bắc: anh minhminh và em gái anh minhminh, dù cộng vào thêm hại chục tuổi nữa, cũng chỉ nên gọi là anh, chị vì thực sự rất trẻ trung, sau mỗi điều gì truyền lại một cách dễ hiểu, anh lại nói minhminh chỉ nói dễ hiểu thế này thôi nhé, và tất nhiên Tử vi mà dễ hiểu thì ai cũng hào hứng , mình thì ngoại lệ một chút dù rất cố gắng lắng nghe; heo mập nick không hề giống người, dù rất có thể sẽ được gặp anh minhminh trong Sài gòn nhưng bạn cũng không bỏ lỡ cuộc gặp có một không hai với những người anh em Hà nội vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông mà và chắc sẽ hội ngộ chứ nhỉ, anh trai heo mập, hơi mất gốc rồi đó anh nhé, gì mà còn tự khai đọc một câu phải nghĩ một lúc mới hiểu, thật là toát mồ hôi , gắng học tiếng Việt giỏi, anh Ninh bảo anh nếu học sẽ rất giỏi Dịch đấy; và anh Ninh, à quên mất anh Ninh thì là người nhà không phải là khách, dù gốc là người Nam nhưng sống lâu thành lão làng nên anh cũng mang vẻ bí hiểm và thâm trầm của người Bắc, chúc anh có chuyến về quê vui vẻ, ở lại lâu lâu với vợ con, nhưng cũng sớm trở lại đi off với Hội tử vi Hà Nội anh Ninh nhé!
Trên đây không thể gọi là tường thuật nên các anh chị trong Hội tường thuật tiếp đi để những ai không đi tiếc à, hình như là còn có tăng ba, tăng bốn gì nữa cơ, mình cũng tiếc
Sửa bởi hoalacanh: 30/10/2011 - 10:20
#6071
Gửi vào 30/10/2011 - 11:33
Em muốn gặp bác Minh Minh quá mà chẳng biết làm cách nào cả? Chỉ là đến đề chào bác và tặng hoa bác, cảm ơn bác đã tư vấn về việc bốc mộ bố mẹ Me xanh xanh thôi. Có ai bày cho Me cách được gặp bác Minh Minh không ạ?
#6072
Gửi vào 30/10/2011 - 12:28
Chữ to: thôi chị nhường đất cho măng mọc, tre già ngồi hóng hớt
Hôm nay trời rét phết mà phải đi ra ngoài đường sớm, run hết cả người,
lại nhớ tới câu thơ cảm thán của ông bạn:
Bầm đi cấy sớm bầm run
Con đi nhà nghỉ còn run hơn bầm
. Hôm nay trời rét phết mà phải đi ra ngoài đường sớm, run hết cả người,
lại nhớ tới câu thơ cảm thán của ông bạn:
Bầm đi cấy sớm bầm run
Con đi nhà nghỉ còn run hơn bầm
#6073
Gửi vào 30/10/2011 - 14:30
Chuyện cười vỡ bụng đê
Đặt tên con là gi?
Chàng ngốc cưới vợ, đêm tân hôn đang chuẩn bị hành sự, vợ ngẩng lên hỏi:
Chúng ta đặt tên con sau này là gì?
Chàng ngốc không trả lời nhẹ nhàng bế nàng lên giường
Vợ cố tình rướn lên hỏi:
Chúng ta đặt tên con là gì?
Chàng ngốc vẫn không nói năng gi, nhẹ nhàng lột bỏ quần áo vợ và hành lạc, trong lúc cao trào người vợ vẫn thắc mắc với câu hỏi
Sa....u....na..à...à...y, chúng ta ....đặt tên con là ....gì.....ì.....ì?
Chàng ngốc dừng lại nhẹ nhàng trả lời, sau đêm nay nếu nó chui ra khỏi được cái BCS này chúng ta sẽ gọi nó là Da vít cóp per phiu
Đặt tên con là gi?
Chàng ngốc cưới vợ, đêm tân hôn đang chuẩn bị hành sự, vợ ngẩng lên hỏi:
Chúng ta đặt tên con sau này là gì?
Chàng ngốc không trả lời nhẹ nhàng bế nàng lên giường
Vợ cố tình rướn lên hỏi:
Chúng ta đặt tên con là gì?
Chàng ngốc vẫn không nói năng gi, nhẹ nhàng lột bỏ quần áo vợ và hành lạc, trong lúc cao trào người vợ vẫn thắc mắc với câu hỏi
Sa....u....na..à...à...y, chúng ta ....đặt tên con là ....gì.....ì.....ì?
Chàng ngốc dừng lại nhẹ nhàng trả lời, sau đêm nay nếu nó chui ra khỏi được cái BCS này chúng ta sẽ gọi nó là Da vít cóp per phiu
Sửa bởi LinhPhong: 30/10/2011 - 14:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#6075
Gửi vào 30/10/2011 - 18:48
HÃY SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được
Kiên Định Thành Tựu.
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.
Hãy biết ơn những người làm hại ta
vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được
Kiên Định Thành Tựu.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












