

Hội tử vi Hà Nội
#6031
Gửi vào 28/10/2011 - 17:01
Xong chỉ nói chuyện phiếm và đón tiếp long trọng
Không hiểu đọng lại được cái gì
Lòng tham lại nổi lên chỉ muốn gặp riêng
Có ai giống mình không nhỉ?
#6032
Gửi vào 28/10/2011 - 20:54
#6033
Gửi vào 28/10/2011 - 23:10
Gần sáng tự dưng đếch ngủ được nữa, mắt cứ mở thao láo như mắt rắn ráo vậy, bực mình vén lều phi ra ngoài tính ngồi đốt thuốc phơi sương. Vừa thò được cái cổ ra thì mập mờ đằng xa có cái bóng trắng dật dờ từ mấy lùm cây bước về phía mình, giật hểt cả nẩy, tưởng ma rừng vội quờ đèn pin bấm thẳng mặt, thì ra là doctor Chim đang dùng nạng lê hai cái đùi bị rết cắn nát bấy về trại. Mình vội phi ra dìu cụ và hỏi: chú đâu sớm thế? Đi quận công chứ đi đâu, từ hôm bị rết cắn đến giờ tao chưa ị nhát nào, vừa tẩn được quả nhẹ hết cả người, sướng thế - ông chú hỉ hả. Tính đỡ doctor về lều nhưng bọ phẩy tay bảo thôi, sắp sáng rồi, mày dìu tao ra basecamp làm cốc café ngồi nói chuyện. Mình tuân lệnh chú luôn. Hai chú cháu vừa café vừa thuốc lá phì phèo, mình than với doctor Chim rằng đi rừng khổ, ông chú gắt: thế này ăn thua gì, hồi bọn tao vượt Trường Sơn đi oánh Mỹ còn nhục gấp vạn. Rồi cụ nhẩn nha kể lại những gian lao, nguy hiểm hồi chiến tranh cho mình nghe. Toàn chuyện bom rơi, đạn nổ, người chết banh xác ù hết cả tai, trong khi cái mình quan tâm nhất là vấn đề gái mú, đú đởn của lính chiến thì ông cụ lại chẳng đả động tí nào.
Chán nghe chuyện đánh đấm mình vờ hỏi chú tại sao những năm chiến tranh ác liệt nếu phải đi B thì chín chết một sống sao chú không tìm cách trốn lính? Rất thật thà ông chú thủng thẳng giả nhời: hồi ấy muốn trốn lắm chứ, lúc tập trung huấn luyện trên Sơn Tây trước khi vào chiến trường tao đã tìm cách cáo bệnh để được xuất ngũ rồi. Chú giả bệnh gì, mình hỏi. Tao chả vờ bị điếc, cụ tiếp. Giả điếc như nào hả chú, mình tò mò. À, thì cứ làm như mình bị điếc bẩm sinh ấy, tao giả vờ siêu đến nỗi đơn vị tìm đủ mọi cách kiểm tra nào là đánh kẻng sát tai, quát to vào tai, ông Trung đội trưởng còn kê súng sát tai tao bắn đì đoàng mấy phát mà tao vẫn ngơ như điếc thật ấy chứ. Mình cười toe toét: chú siêu thế, phải cháu chắc không chịu nổi lộ bài luôn rồi, nhưng sao chú vẫn phải đi B nhỉ? Doctor Chim ề à: tại tao mắc mưu lão Chính trị viên, có hôm cả trung đội ngồi ăn cơm lão ấy lẻn ra sau lưng tao rồi vờ đánh rơi đồng xu “keng” phát xuống sàn, nghe tiếng tiền rơi tao buông bát quay lại tính nhặt, thế là bị tóm đi B ngay lập tức. Mình phá ra cười rũ rượi, doctor Chim cũng ngoác miệng hềnh hệch chả ngượng ngùng gì, lại còn nức nở: bố tiên sư, lúc ấy sao ngu thế không biết. Cố nín cười mình trêu: chú chiến đấu bao năm mà không được liệt sỹ, chắc mỗi lần quân ta tấn công chú toàn hô “xung phong” rồi nhảy tót xuống hố nấp mặc đồng đội xông lên hứng đạn cho chú, nhỉ. Doctor Chim nghiêm mặt lườm mình quát: bậy nà.
Huyên thuyên chừng lúc sau trời đã sáng bảnh, bọn Tây í a í ới gọi nhau dậy ra suối đánh răng, doctor Chim nhờ mình cõng về lều lấy khăn mặt và bàn chải vì ngồi lâu chân tê nhức không đứng dậy được. Ông chú nặng như cối đá lỗ quắp ngang lưng làm thằng cháu bước xiêu bước vẹo mấy lần tí ngã. Doctor Chim vỗ vỗ lưng: cố lên, khi nào về Hà nội tao gả con gái nhớn cho, xinh lắm, sắp ra trường rồi. Mình chả nói gì mắm môi mắm lợi cố vác cái bao thịt ấy về lều cho thật nhanh, vừa bước vừa nhủ thầm: bài này xưa rồi bọ ơi, hồi sinh viên lão chủ nhà chỗ cháu thuê trọ cũng hứa y chang thế, mày đào cho bác mấy cái hố thật to để bác tôi vôi xây nhà, làm đi rồi tao gả cái Huệ cho. Thằng cháu hùng hục cuốc thuổng xà beng hí hửng đào suốt hai tuần, vẹo hết cả lưng, chân tay phồng rộp mà rồi con Huệ phốp của nợ nhà lão ấy nó khinh cháu như mẻ chứ yêu đương cưới gả gì đâu. Mấy lần nhờ lão chủ nhà vun vào cho mà lão cứ ỡm ờ “để bác xem, để bác xem …” vài tháng sau con bé dính bầu với thằng giai cùng phường thế là cưới vội, lão còn nhẫn tâm tống cổ bọn cháu biến chỗ khác để đập mấy cái phòng trọ đi xây nhà cho rể mới. Giờ nhẽ con Huệ phốp nó đẻ hết trứng rồi cũng nên. Chú chả khác mẹ lão ấy, đúng là dạng bố láo ăn cắp, chỉ giỏi xui trẻ con ăn cứt gà là nhanh thôi. Giờ đây khôn rồi nhá, tưởng lừa đây dễ lắm a …
Bữa sáng, cả đoàn vừa xì xụp mì tôm vừa nghe Trưởng đoàn oang oang: nay tổ chức đi lấy thư từ, quà cáp ở bưu điện xã, bạn Tây nào muốn đi cùng đồng chí Kiểm Lâm và đồng chí Cán bộ dự án thì giơ tay. Chẳng ai bảo ai bọn Tây buông ăng gô leng keng rồi nhao nhao giơ tay không sót đứa nào. Doctor Bướm trưởng đoàn đảo mắt một lượt bọn nó rồi quay qua mình: thôi cho mày chọn đấy. Mình đứng lên giơ tay dứ dứ trước mặt cái đám râu ngô cả bắp lẫn không, đứa nào cũng vỗ vỗ ngực gào lên: tao tao, chọn tao đi. Cô ẻm Ema nay ngồi ngay gần bếp thấy mình liếc phát liền giơ cánh tay trắng nõn lên cao hơn hẳn mấy đứa xung quanh rồi chúm chím cười tình lấy điểm với mình. A thì ra cuối cùng mày cũng phải cầu cạnh ông rồi đấy con giời đánh thánh đâm kia, mình nhủ thầm rồi chỉ thẳng vào hai thằng Steven và James kim loại, chọn chúng nó đi cùng mình và Tắc móm. Giải thích cho cả đoàn hiểu là đi lần này vất vả lắm, cần chọn đàn ông thay vì phụ nữ, mong các bạn còn lại ở nhà tích cực bắt chim bắt bướm, đếm phân thú cùng 3 cụ doctor, chúng tôi sẽ mang quà của các bạn về sớm. Steven và James sướng tợn, hai thằng vỗ tay nhau đét cái rồi phi ra đứng bên cạnh mình như hai ông hộ pháp cửa chùa, bọn còn lại tiu nghỉu. Ema ném mình cái nhìn đầy hờn dỗi và oán trách, mình lơ đi coi như không biết, chết cụ mày đi, ai bảo kiêu với anh cho lắm vào ơ hơ.
Ăn xong bốn thằng gói ghém lương khô, dao quắm, nước non, võng lọng nhằm hướng Đông thẳng tiến, đi nguyên ngày mà trước mặt vẫn rừng, sau lưng cũng vậy, con đường chuột chạy tưởng không bao giờ dứt dưới chân. Tối căng bạt mắc võng lưng chừng cây vừa nằm vừa lương khô nước suối, cả bọn bàn nhau xem có cách nào đi nhanh hơn chứ không lê lết kiểu này nhẽ lấy được hàng về chắc đoàn nghiên cứu giải tán từ đời. Nghĩ ngợi thật lực mà chả ra sáng kiến nào, rừng rú thế này có mỗi tám cái cẳng chạy bằng cơm là có thể dùng làm phương tiện di chuyển được thôi. Đang ba hoa chích choè với Tắc móm các kiểu ý tưởng thì giật mình nghe “huỵch” phát, tiếng James rên ư ử xuýt xoa, ra là võng nó đứt dây khiến thằng ku hạ thổ bất thình lình đau chết điếng người. 3 ông vội vã phi xuống nhấc thằng Tây dậy rồi hè nhau dựng lều cá nhân để nó nằm đất cho an toàn, vác xác đi bộ đã mệt muốn chết nhỡ may lại phải cáng thêm cái con trâu nước ngót tạ trên vai nữa thì hộc máu toi luôn. Sáng sau 4 anh em dậy sớm khăn gói đi tiếp, may đêm qua James kim loại ngã xuống đất mùn nên chỉ xây xước nhẹ, giờ nó vẫn cun cút luồn rừng tiến về phía trước cùng cả nhóm.
Đi đến nửa buổi, vòng vèo mấy sườn đồi tự dưng thấy hiện ra lúp xúp chừng mấy chục nóc nhà sàn trước mắt, Tắc móm bảo đấy là bản người Dao, anh em dừng chân vào nghỉ xem có gì chén được không, đói quá. Bốn ông phăm phăm phi vào giữa bản, đồng bào người Dao thấy Kiểm Lâm đi cùng với Tây thì í ới gọi nhau xúm đen xúm đỏ lại xem, già trẻ gái trai chỉ trỏ luận bàn ríu rít, mình và hai thằng Tây chẳng biết tiếng Dao nên chỉ cười cười nhìn mọi người, mỗi Tắc móm chắc học lỏm được ít thổ ngữ nên cứ phập phều hoa chân múa tay giữa đám đông bản làng. Chả biết hắn nói gì vài phút sau thấy hơn chục thanh niên bản lủi vào mấy cái nhà gần đấy rồi đồng loạt phi ra lăm lăm dao quắm trên tay vây tròn mình với hai chú Tây lại, mắt long sòng sọc quát ầm lên định chém mấy thằng như chém chuối. Ba ông sợ phọt cả linh hồn giơ tay che đầu ú ớ run rẩy nhìn Tắc móm cầu cứu, đồng chí Kiểm Lâm xua tay rối rít và phập phều thêm một lúc, vẫn chả hiểu hắn nói gì, chỉ thấy mấy đồng chí thanh niên bản buông dao xuống rồi có ba bốn cụ già tiến đến mủm mỉm cười vỗ vỗ vai tụi này chỉ về cái nhà sàn lớn ra hiệu mời cả bọn vào. Dân bản bu quanh hộ tống mấy thằng như du kích bắt được phi công Mỹ ngày xưa. Thoát chết trong gang tấc mình, James kim loại và Steven lau vội mồ hôi sau đấy líu ríu đi theo Tắc móm và dân bản vào trong cái nhà sàn, mấy cô gái Dao hiếu kỳ xống áo loè loẹt cứ sán đến chỗ 2 thằng Tây sờ mò khắp người bọn nó như sờ tượng sáp. Có đứa bạo tay còn túm luôn chim chú Steven rồi ồ lên thảng thốt quay ra líu lo cùng lũ bạn, đống gái mú ấy ré lên cười như nắc nẻ, nhẽ các cô nghĩ người Tây thì không có chim giống người Dao nhà các cô chăng? Steven chắc xấu hổ mặt đỏ bừng đỏ bại, ngượng chín người nhưng sợ bị chém nên đành nín thinh bước tiếp, James kim loại thấy thằng đi cùng bị gái bản khám chim sợ quá chạy tuốt lên đi cạnh mấy cụ già. Nó còn đang hí hửng vì nghĩ thoát được lũ con gái háo sắc kia chợt khựng người đứng chôn chân tại chỗ, pín của nó bị một chị người Dao địu con trên lưng vừa chen từ vòng ngoài vào nhanh tay tóm chặt. James còn đang ú ớ chết lặng thì chị gái đã buông tay lách người phi ra ngoài hổn hển bô lô ba la gì đó với mấy chị gái khác đi cùng rồi cả bọn vừa liếc chú Tây vừa bấu nhau cười hi hí vẻ thú vị lắm không bằng.
(Còn tiếp ...)
#6035
Gửi vào 28/10/2011 - 23:25
Trước Tôi ở rừng, xẩm tối có thấy đứa bỏ mẹ nào đâu. Bạn với mấy Anh em là rượu men lá, Ngô, khoai, sắn nướng đêm nào cũng phê lòi mắt.
H mời ông một chén nửa đêm, trời lạnh uống chắc khó say.
Đọc ông viết nhật ký đi rừng, thấy thích thú cảm giác đấy, 10 năm rồi.
#6036
Gửi vào 28/10/2011 - 23:27
LinhPhong, on 28/10/2011 - 23:25, said:
Trước Tôi ở rừng, xẩm tối có thấy đứa bỏ mẹ nào đâu. Bạn với mấy Anh em là rượu men lá, Ngô, khoai, sắn nướng đêm nào cũng phê lòi mắt.
H mời ông một chén nửa đêm, trời lạnh uống chắc khó say.
Đọc ông viết nhật ký đi rừng, thấy thích thú cảm giác đấy, 10 năm rồi.
Xưa bác ở mạn nào thế? Tây Bắc hay Đông Bắc vậy bác? Chắc cũng làm NGO giống bọn mình à?
#6037
Gửi vào 28/10/2011 - 23:32
Quên hết anh ẻm động chĩ rồi,làm thơ đê
#6038
Gửi vào 28/10/2011 - 23:40
ThCh, on 28/10/2011 - 23:32, said:
Quên hết anh ẻm động chĩ rồi,làm thơ đê
Có tí tình yêu cái là người khác ngay. Tự dưng biết yêu thơ rồi đấy
Hội ta có một chú Thầy
Chùa ngon vật vã nhưng gầy tí thôi
Muốn béo thời phải ăn Xôi
Gấc nhà em Ỉn thì người bụ ngay.
#6039
Gửi vào 28/10/2011 - 23:47
Ledung, on 28/10/2011 - 23:27, said:
Thấy cậu đi suốt, năm mấy tháng trên đấy vậy?
Mình nghiện sống ở bản. Thấy thú vị, con người thật thà, không như dưới mình. Nói chung là lành
#6040
Gửi vào 28/10/2011 - 23:56
Ledung, on 28/10/2011 - 23:40, said:
Hội ta có một chú Thầy
Chùa ngon vật vã nhưng gầy tí thôi
Muốn béo thời phải ăn Xôi
Gấc nhà em Ỉn thì người bụ ngay.
Xôi gấc thời chỉ đỏ thôi
Muốn béo, Xôi lạc ăn ngay tức thì
#6041
Gửi vào 28/10/2011 - 23:59
Ledung, on 28/10/2011 - 23:40, said:
Hội ta có một chú Thầy
Chùa ngon vật vã nhưng gầy tí thôi
Muốn béo thời phải ăn Xôi
Gấc nhà em Ỉn thì người bụ ngay.
Ai cho phép bác lôi kéo thiên hạ vào thơ thế kia
Em thì ngon nỗi gì,ết nhứt thì phải 5 năm 10 năm nữa ở cái tuổi ngoài 3 xị mới gọi là ngon được
Lơ mơ vờ con vào gầy còm nhom í chứ lị
Trong hội em đâu dám nà thầy
Chùa em tâm thái cảnh bồng lai
Xôi thời trên thất có vài đĩa
Chuối ta lơ thơ một buồng dài
Mần chi xôi gấc chi mẩn rứa
Vườn nhà ẻm đơi quá đủ xài
Nào hoa nào quả nào đủ món
Cảnh chùa chỉ vắng bóng tiểu thôi
Thôi thôi cố gắng kiếm vài đứa
Cho chùa vui vui bóng nhi hài
Hê hê
#6042
Gửi vào 29/10/2011 - 00:02
Chuyện rừng tiếp đê ...
LeDung kể tiếp pha các cô người Dao mò ...xem lúc mò vô LeDung thế lào thế lào ??? sao đúng đoạn đó lại dừng thế ??? đang hồi hộp pha mò LêDung đây.
@LinhPhong:
Cao thủ bây giờ chơi luôn Mút tăng cho oách, cho cả nhà lác mắt đê...thay BMV bằng nàng Mút tăng cho bộ sưu tập thêm thi vị
@ cả nhà: mai đi OP chắc vui lắm đây. Tiếc quá vì Mềnh chẳng còn ở HN. Gửi lời chào anh MinhMinh nhé.
VM
#6043
Gửi vào 29/10/2011 - 00:10
#6044
Gửi vào 29/10/2011 - 00:24
Ledung, on 28/10/2011 - 23:40, said:
Hội ta có một chú Thầy
Chùa ngon vật vã nhưng gầy tí thôi
Muốn béo thời phải ăn Xôi
Gấc nhà em Ỉn thì người bụ ngay.
Véo sao nhè nhẹ, êm đềm mới ngon,
Xôi ngon lúc chửa có con,
Xôi đã mềm nhẽo hỏi còn vị không?
#6045
Gửi vào 29/10/2011 - 00:26
Trên dòng sông đó có một ..cây cầu… mang tên ..Cố Gắng !!!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












