Hội tử vi Hà Nội
lamnx
12/10/2011
đi từ cầu vào là bên trái đó ạ, ngay cách cầu mầy chục mét thui chị . em ko biết bà đó là bà gì ). đi không chị?giờ chị em mềnh chạy ra đó nhậu luôn
Ngocmai
12/10/2011
tý nữa đê. Ngồi quán bia hơi, gọi bê đồ ra quán bia ngay sân rông rộng đấy cũng đc
lamnx
12/10/2011
hơn 8h em lại phải chạy đi có việc tí chị à . sợ tí ra chị em ngồi được tí xíu thì chán chít
lamnx
12/10/2011
vâng . bia với cổ cánh gà đê chị
2 chị em mềnh vô đây chém sợ các bác ý lại... )
ra luôn chị nhé . à chị có yahoo ko cho em đi, nói chuyện cho dễ, và cấp thêm thông tin để tiện liên lạc
2 chị em mềnh vô đây chém sợ các bác ý lại... )
ra luôn chị nhé . à chị có yahoo ko cho em đi, nói chuyện cho dễ, và cấp thêm thông tin để tiện liên lạc
Ngocmai
12/10/2011
mai_meo1986@ymail.com ( nguyên cụm )
Sửa bởi Ngocmai: 12/10/2011 - 18:47
Sửa bởi Ngocmai: 12/10/2011 - 18:47
lamnx
12/10/2011
quan dau cau lam chi co chi nao ngoi uong bia dau chi.haizzz.thui u uog bia voi chi nua dau.e luon day
lamnx
12/10/2011
chac chi e menh vo duyen oy .ma quan ga do o so 5 duong mai dong ma chi,doi dien hieu thuoc do a . E khach quen o do ma .e ve toi nha rui .hen chi hum sau a.hum sau chi cho e so dt rui chi e menh di uong,e cug dag bun lam ma
LinhPhong
12/10/2011
giaovien
12/10/2011
Gớm, vào lội ngược dòng gần chết
@ Thaychua: Em đánh đúng tim đen chị nhở, đúng là xuất quỷ nhập thần có khác, bái phục, bái phục Sẽ có một buổi trao đổi sâu hơn, chi tiết hơn, để rút kinh nghiệm làm thế nào bớt ghê gớm
@ Linhphong: Chị thỉnh thoảng thập thò buổi tối, là vì đọc bằng tel, mà không biết type bằng tel, nên chỉ vào đọc, chứ có gì đâu mà núp . Đấy là những ngày, mệt tới mức, chỉ nằm trên giường, không ra nổi bàn, vào máy tính nữa. Dạo này bận quá, đi làm về là nằm thẳng cẳng
@ MÁi: Đọc cái email chú bồ già của em, gửi cho em, chị thấy "hài" quá. Sori mấy chú men trong hội nhé, bác giai nào, khi muốn nói lời chia tay, chả dùng cái bài y hệt thế, hèn nhỉ Em quên khẩn trương, thiết kế ngay một chú mới, chị cá với em, nó có con khác ngon hơn em rồi, giả vờ não lòng rút lui thôi
@Gà: Thôi rồi, vẫn muốn nó ân hận, vẫn muốn nó phong phanh nghe tin về mình, thấy mình ngon, để tiếc à . Thế là chưa quên được đâu em, khi nào, phải nhìn tháy nó, như cái cục đất trước mặt, muốn đá cho phát, thì lúc ấy, mới thảnh thơi với người mới được em. Còn ghét, còn care là còn nghĩ tới đấy
@Chị VM: Chị vui và trẻ trung quá cơ. Văn của chị, xì tin lắm, tràn đầy sức sống, hâm mộ, hâm mộ thật
Dạo này Bi và Rụng đi vắng, toàn thấy Gà, Lê, Mái, Ấy canh chuồng nhỉ. HỘi single sướng thế đấy, thích ăn là alo ăn, thích nhậu là alo nhậu. Thèm chết đi được
@ Thaychua: Em đánh đúng tim đen chị nhở, đúng là xuất quỷ nhập thần có khác, bái phục, bái phục Sẽ có một buổi trao đổi sâu hơn, chi tiết hơn, để rút kinh nghiệm làm thế nào bớt ghê gớm
@ Linhphong: Chị thỉnh thoảng thập thò buổi tối, là vì đọc bằng tel, mà không biết type bằng tel, nên chỉ vào đọc, chứ có gì đâu mà núp . Đấy là những ngày, mệt tới mức, chỉ nằm trên giường, không ra nổi bàn, vào máy tính nữa. Dạo này bận quá, đi làm về là nằm thẳng cẳng
@ MÁi: Đọc cái email chú bồ già của em, gửi cho em, chị thấy "hài" quá. Sori mấy chú men trong hội nhé, bác giai nào, khi muốn nói lời chia tay, chả dùng cái bài y hệt thế, hèn nhỉ Em quên khẩn trương, thiết kế ngay một chú mới, chị cá với em, nó có con khác ngon hơn em rồi, giả vờ não lòng rút lui thôi
@Gà: Thôi rồi, vẫn muốn nó ân hận, vẫn muốn nó phong phanh nghe tin về mình, thấy mình ngon, để tiếc à . Thế là chưa quên được đâu em, khi nào, phải nhìn tháy nó, như cái cục đất trước mặt, muốn đá cho phát, thì lúc ấy, mới thảnh thơi với người mới được em. Còn ghét, còn care là còn nghĩ tới đấy
@Chị VM: Chị vui và trẻ trung quá cơ. Văn của chị, xì tin lắm, tràn đầy sức sống, hâm mộ, hâm mộ thật
Dạo này Bi và Rụng đi vắng, toàn thấy Gà, Lê, Mái, Ấy canh chuồng nhỉ. HỘi single sướng thế đấy, thích ăn là alo ăn, thích nhậu là alo nhậu. Thèm chết đi được


